Tin tức và Góp ý

(Đỗ Vy Hạ góp nhặt)

LTS: Để anh em khắp nơi có thể dễ dàng theo dõi diễn tiến việc tổ chức Ngày Hội Ngộ SAO BIỂN 2008, chúng tôi xin góp nhặt lại đây tất cả những tin tức và góp ý liên quan dến Ngày Hội Ngộ mà quí anh em đã trao đổi trong thời gian qua trên meo đàn Googlegroups hoặc trên Diễn đàn Sao Biển.
Chúng tôi sẽ tiếp tục đăng tải những tin tức và ý kiến góp nhặt được trong thời gian tới. Kính mời quí anh em đón xem… 
(Đỗ Vy Hạ)

Diễn đàn SB 07/09/2004
Trích từ đề mục 3-g của bản báo cáo Hội Ngộ Sao Biển Houston 2004 & Những Thành Quả:

Ðại Hội Sao Biển 2008: đề cử Rev. Nguyễn Quang Vinh 61 liên lạc và bàn thảo với các đàn anh SB tại Nha Trang xem có thể đứng ra tổ chức Lễ Kim Khánh kỷ niệm 50 năm thành lập TCV Sao Biển tại Nha Trang hay không. Thời gian và địa điểm, tùy BTC quyết định. Thành phần tham dự sẽ gồm tất cả những ai có ít nhiều liên hệ với ngôi trường cũ, ở quốc nội cũng như ở hải ngoại. Kinh phí tổ chức sẽ do các anh em cựu SB hải ngoại phụ cấp.
Đỗ Vy Hạ 66

Diễn đàn SB 23/05/2005
Trích từ bài tường thuật Họp Mặt Chúa Chiên Lành năm 2005:

…Sau màn tự giới thiệu tên và lớp của mỗi người xong, cha Cần mới xin vài phút để thăm dò ý kiến AE về ngày kỷ niệm 50 năm Sao Biển 2008. Nghe cha Cần nói, AE đang ồn ào tự nhiên im phăng phắc. Ngài nói, AE bên Ngoại có nhờ ngài vào dịp này thăm dò và hỏi ý kiến AE một vài điểm.

Thứ nhất, chúng ta có nên tổ chức kỷ niệm hay không. Ai đồng ý thì giơ tay lên. Thấy ai ai cũng giơ tay ào ào. Tớ thấy cha Bề trên cũng giơ tay. Vậy là OK.

Thứ hai, sẽ tổ chức 2008 nhưng vào tháng 7 hay tháng 8. Ai tháng 7 thì giơ tay, mà ai tháng 8 thì giơ tay. Tớ nghe AE xì là xì lồ, nói rằng tháng 7 thì kẹt việc học hành các cháu bên Nội cũng như bên Ngoại. Xin lỗi AE, thằng nhớt tới chỗ này thấy ồn ào vì nhiều ý kiến nên ngồi đây kể chẳng nhớ AE chọn tháng 7 hay 8. Hình như là tháng 8? AE nào nhớ thì xin đính chính giùm cho.

Thứ ba, về vấn đề tài chánh và kinh phí thì mỗi người AE chúng ta phải là bao nhiêu. Đây là tính riêng cho bên Nội. Kẻ ý này, người ý nọ, mà sau này hình như cha Cần gút lại là bao nhiêu chi đó, thằng nhớt cũng ù ù cạc cạc luôn. Nhưng mà xét cho cùng thì thấy đa số AE thấy việc ấy là hợp lý và chính đáng. Tới đây nhớt hơi lào cào, làm ra vẻ theo dõi kỹ việc bàn tán kỷ niệm trên web TTSB. Nhớt nói, nếu AE nào vào đó xem thì thấy rằng anh Hoà63, hiện là bác sĩ ở Pháp nằm chiêm bao nhiều. Nhưng dạo này sao thấy anh vắng, chẳng hiểu sao?. Thấy AE bên Ngoại tính toán chuyện bỏ heo đất mỗi tháng sao đó để tới năm ấy là vừa, chứ đùng một cái mà phải ngữa tay xin mẹ bề trên ngần ấy tiền thì cũng hơi ngại, và con số dự tính lên gần cả tỷ bạc VN, bởi vì không chỉ có họp mặt không mà thôi mà còn cả kéo nhau du hí chỗ này chỗ nọ, có thể cả tuần lễ. Mọi cái đều thuê mướn, việc nấu nướng hãy để cho các mẹ bề trên nghỉ ngơi, rồi văn nghệ lớp v.v…Còn con số dự tính kéo nhau về cà Nội lẫn Ngoại thì cũng phải vài ba trăm, có thể hơn. Vậy rồi mà nói tới đó, tớ nghe có vài AE xì thằng nhớt. Tớ cũng tỉnh bơ, thì cũng cho như mình đang mơ ấy mà.

Thứ bốn, địa điểm? Tại ĐCV Sao Biển hay nơi đâu khác. Lại cũng phải giơ tay biểu quyết. Chọn ĐCV. Lý do là đang có cha phó Giám đốc là cha Cần và một số các cha giáo cũng là con Sao Biển. Chuyện này AE thấy cũng chính đáng thôi.

Thứ năm, chọn ai làm trưởng ban tổ chức, ai phó, ai là thủ quỷ. AE nói thì ai vô đó nữa. Chọn cha Cần làm trưởng, cả đám giơ cao tay. Ai phó, cha Thường62. Ai thủ quỷ, cha Minh66. AE mới hỏi ba vị có đồng ý theo biểu quyết của AE không. Bác Minh nói chọn con làm thủ quỷ, con xin vâng. AE cười ồn ào, tớ nghe cha Bề trên còn nói với bác ta cái chi đó, hình như nói rằng là hể mà quỷ AE gom vào không đủ thì cậu liệu mà bỏ vào cho đủ. Cha Minh nói cha và AE khỏi lo, con xin đảm nhận. Tớ nói vậy thì xin AE thưởng cho tràng pháo tay…

Nói tóm, việc kỷ niệm SB 2008 kể ra mọi AE đều hồ hởi, chỉ mong sao Mẹ SB thương AE chúng mình khoẻ mạnh để có mặt cùng AE năm châu bốn bể trong ngày ấy.
Nguyễn Ngọc Tiến 65

Tâm Tư Sao Biển (Góc Tin tức) 10/05/2006 
Trích từ bài tường thuật Họp Mặt Chúa Chiên Lành năm 2006:

… Tiếp theo, anh em bàn về Đại Hội Mừng 50 năm Sao Biển vào năm 2008. Sau khi trao đổi ý kiến, tạm nhất trí những điểm sau:
1. Thời gian : đầu tháng 8 năm 2008
2. Địa điểm : Đại Chủng Viện Sao Biển Nhatrang
3. Chương trình : 2 ngày từ 9g ngày hôm trước đến 16g ngày hôm sau

Ngày thứ nhất: 
9g : Có mặt. Chào thăm.
11g30 : Cơm trưa
14g : Khai mạc Đại Hội. Tường trình chung về các anh em cựu Sao Biển. Tường trình của các nhóm Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết, Sài Gòn, Hải Ngoại. Đức Cha phát biểu. Một cha cựu giám đốc Sao Biển phát biểu.
17g : Chầu Phép Lành
18g : Cơm tối
19g : Văn Nghệ
21g30 : Nghỉ đêm

Ngày thứ hai: 
6g : Thánh lễ
7g : Ăn Sáng
8g : Tham quan
11g30 : Cơm trưa
14g : Họp mặt từng lớp
15g : Họp chung
16g : Giải tán.

Đây chỉ là chương trình dự kiến, anh em nào có ý kiến gì xin nêu lên để chúng ta cùng thảo luận. 

4. Đóng góp:
Trong nước: solo: 50.000VND; có gia đình đi theo (càng đông càng vui): 100.000VND. Đây chỉ là mức tối thiểu có tính tượng trưng, anh em nào có khả năng đóng góp thêm, xin hoan hô.
Hải ngoại : Tuỳ anh em quyết định, nhưng xin quảng đại mở hầu bao cho Đại Hội được thành công rực rỡ.
Thủ quỹ của Đại Hội là Cao Kỳ Hương.

5. Đại diện cho các vùng:
Nha Trang : Cao Kỳ Hương (ckyhuong53@yahoo.com)
Phan Rang : Nguyễn ngọc Tiên (tienccl@pmail.vnn.vn)
Phan Thiết : Nguyễn Đương (nguyenduongs@pmail.vnn.vn)
Sài Gòn : Nguyễn Văn Cẩm (nguyenvansb@yahoo.ca)
Hải ngoại : Đỗ Vy Hạ (dovyha@yahoo.com)

6. Linh tinh:
+ Mỗi lớp cần sưu tập tên, địa chỉ, email của anh em trong lớp
+ Văn nghệ làm theo lớp, có sự góp sức của phu nhân và hậu duệ: Anh em đề cử Nguyễn đình Huy (65) phụ trách Văn Nghệ.
+ Nhờ Nguyễn thế Hùng sưu tập các bài hát truyền thống của Sao Biển.
+ Sẽ ra một số đặc biệt Tâm Tư Sao Biển về Đại Hội.

LM. Fr.X. Nguyễn Chí Cần 60
Đại Chủng Viện Sao Biển

Email 20/06/2006

Cha Cần kính mến,
Như Cha đã biết, vào cuối tháng 6, một số anh em CSB ở một số tiểu bang của Mỹ sẽ về hội ngộ tại miền Nam Cali trong hai ngày. Trong buổi gặp gỡ, chắc chắn anh em sẽ bàn đến chương trình Hội Ngộ Kim Khánh Sao Biển 2008 mà Cha đã thông báo trong bản tường trình cuộc họp mặt CCL 2006 vừa qua.
Vì thấy tên con được liệt kê trong danh sách các đại điên Vùng, Ban tổ chức cuộc hội ngộ Nam Cali yêu cầu con trình bày một vài nét về chương trình tổ chức Hội Ngộ Kim Khánh Sao Biển. Con chỉ nghĩ mình như một tên mõ làng, ai sai thông báo này nọ thì cứ thế mà là làng lên, chứ hiện giờ đâu biết gì mà trình bày.
Chắc chắn trong tương lai, con sẽ phải liên lạc nhiều với Cha và với các anh em đại diện vùng khác để hiểu biết thêm về chương trình Hội ngộ 2008 nầy. Tạm thời, để có thể có một vài điều trình bày với anh em vào cuộc họp mặt sắp tới, xin Cha vui lòng cho con biết Cha có muốn nhắn nhủ, gởi gắm gì không cho các anh em; hoặc có những yêu cầu, đề nghị cụ thể nào đối với các anh em hải ngoại, ngoài lời yêu cầu yểm trợ tài chánh Cha đã nói đến trong bản tường trình.
Con sẽ đúc kết những gì anh em “bàn bạc” về Hội Ngộ 2008, sau đó sẽ thông báo cho Cha biết sau.

Kính chúc Cha luôn vạn an.
Rất mong tin Cha.
Ðỗ Vy Hạ 

Tâm Tư Sao Biển (Góc Tin tức) 05/07/2006 
Trích từ bài tường thuật Hội ngộ SB Nam California 06/2006:

Hội ngộ Kim Khánh Sao Biển 2008: theo sự chỉ định của Ban tổ chức Hội Ngộ Kim Khánh (HNKK) trong “Bản tường trình cuộc họp mặt cựu CCL 05/2006” của Rev. Nguyễn Chí Cần, cùng với sự đồng ý của anh niên trưởng Tống Viết Minh và Rev. Nguyễn Quang Vinh 61 (được Hội ngộ Houston cắt cử làm liên lạc viên trước đây), Đỗ Vy Hạ nhận lời làm liên lạc viên giữa Ban tổ chức HNKK và các anh em hải ngoại.

Sau khi ĐVH trình bày một vài tin tức liên quan đến HNKK 2008, Hội nghị cùng đồng ý đề nghị phương án tổ chức như sau:
– Trưởng ban tổ chức cùng với các liên lạc viên soạn thảo chương trình chi tiết cho cuộc Hội ngộ và xác định rõ ngày tháng tổ chức để những anh em ở xa tiện việc sắp xếp thời giờ.
– Trưởng ban tổ chức gởi thư mời tham dự HNKK đến tất cả các anh em CSB qua các liên lạc viên.
– Các liên lạc viên thông báo, thăm dò và lên danh sách theo vùng những anh em nào có thể về tham dự HNKK (cộng thêm thân nhân nếu có).
– BTC phác thảo kinh phí tổ chức:
* trang trí, tiếp tân, thuê mướn âm thanh, nhạc cụ…
* thực hiện Album, Nội san
* ẩm thực
– Các liên lạc viên kêu gọi anh em khắp nơi đóng góp cho Quỹ tổ chức.
– BTC phân công thực hiện những khâu chuẩn bị cho cuộc Hội ngộ, cần lưu ý đến việc sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho những anh em ở các tỉnh khác (riêng các anh em hải ngoại và gia đình sẽ tự túc).

Ðỗ Vy Hạ 66

Email 15/08/2006

Vấn đề cuốn album, nhờ Cẩm cho biết dự trù chi phí tốn hết khoảng bao nhiêu tiền và khi nào thì sẽ bắt đầu thực hiện để cho anh em biết và tính toán.
Tống Viết Minh 57

Kính anh,
Cám ơn anh nhiều lắm.
Việc làm album, Cẩm đang phác hoạ để gởi cho Vũ Ðình Khiêm ở Pháp, chuyên gia về ảnh báo chí, giúp và sẽ tham khảo ý kiến của anh em trong và ngoài nước để dự trù kinh phí. Bây giờ thì cũng chưa thể nói được, phụ thuộc vào số lượng ảnh mà anh em gởi về. Vì là việc chung, nên rất mong mọi anh em góp ý.

Dự trù như thế này:
Album khổ 13×19, chia làm 2:
1. Sao Biển Xưa (20 trang) gồm tất cả những hình ảnh xưa liên quan đến nhựng nơi anh em SB học tập sinh hoạt như:
– Hình ảnh các cha giáo
– Giai đoạn ở Toà giám mục (hình ảnh này rất ít)
– Giai đoạn ở TCV Sao Biển (hình ảnh các năm)
– Giai đoạn ở Chúa Chiên lành Ðà Lạt

2. Sao Biển Nay (20 trang) 
– các lễ truyền chức của anh em SB bước lên bàn thánh (nếu có)
– lễ cưới của anh em taru (nếu có)
– các cuộc hội ngộ (quốc ngoại, quốc nội)
…..

DoVyHa ơi,
Anh em gởi hình ảnh gì thì chọn và gởi qua mail về cho mình một ít để dự trù. Anh em ở Sài Gòn sẽ sắp xếp gởi cho Khiêm chỉnh sửa và edit đâu vào đó rồi sẽ gởi về in tại VN 500 cuốn.

Ðó là những dự trù của anh em Sài Gòn, xin cho biết ý kiến.
Cẩm 62
Email 24/08/2006

Ngôn cũng ưu tư về chương trình của “Ngày Hội Ngộ SB” lắm.
– Làm gì trong những ngày đó?
– Nội dung gồm những gì?
– Lớn nhỏ… rồi còn các cháu hệ F1, thậm chí F2 cũng có sân của riêng mình chứ?
– Công tác đón tiếp, ăn ở
Lo nhiều vì dịp đó nhiều anh em ở xa về, con đàn cháu đống. Lại thêm nằm trong tầm kiểm soát của giáo hội địa phương, nên cũng khéo ăn khéo ở để không hổ thẹn là Sao Biển chứ.
Vài lo lắng… không biết có được các anh cho phép bàn không?
Thân mến,
Ngôn 69

Diễn đàn SB 24/08/2006

Mộng bình thường, nhưng mộng cũng phải cho cao … Bởi vì kim khánh nên thi sẽ là kim thi (thơ vàng), và nhạc sẽ là kim nhạc (nhạc vàng) vân vân. Nhạc vàng “hội trùng dương” đã khởi sự 2 năm nay rồi. Lão Khanh 67 đã hưởng ứng, bài nhạc đã đăng trên TTSB hình như là 2003 hay 2004. Ý là mỗi người cứ tuỳ theo hứng và năng khiếu làm riêng, sau đó ta sẽ tìm cách tổng hợp lại thành một bản trường ca “hội trùng dương Sao Biển” mừng ngày kim khánh.

Rất mong anh em thi sỹ hưởng ứng để làm thành một bản trường thi. Rất mong anh em nhạc sỹ hưởng ứng để làm thành một bản trường ca.

Nhưng xin đừng quá do dự, cứ làm tưới hạt sen, sau đó anh em mình sẽ tìm cách tổng hợp lại ….
Trần Duy Thực 65

Diễn đàn SB 25/08/2006

Anh em,
Về bản trường ca “hội trùng dương Sao Biển”, ta vẫn giữ nguyên ý như bài trường thi hoặc thi tập “hội trùng dương”, tức là anh ra đi sống bờ biển Tây, tôi ở lại quê nhà bờ biển đông. Như những giọt sương đầu núi, chúng ta từ những giòng sông tám hướng tụ lại bờ biển Thùy Dương Sao Biển, rồi chia tay mỗi người mỗi ngả để rồi hôm nay gặp nhau lại chốn này …

Về “mẫu” của bản trường ca “hội trùng dương Sao Biển”, ta có thể lấy trường ca “Con đường cái quan” hoặc là “Mẹ Việt Nam” của Phạm Duy làm mẫu. Tức là sẽ gom lại những bài hát gần gần với chủ đề mà thành.

Tớ chưa có dịp nghe hoặc gõ piano để xem lại một số bài ca đã đăng của anh em. Nhưng hiện nay, tớ thấy ít ra là 3 bài có thể đưa vào bản trường ca : Hội Trùng Dương của Khanh 67, Về lại đây của Đỗ Vy Hạ và Đêm nhớ Mẹ Sao Biển của Khánh 69-70.

Rất mong ý kiến của tất cả.
Kính
Trần Duy Thực 65

Diễn đàn SB 25/08/2006

Nếu được, xin Hiệp làm thêm trong Diễn Đàn một trang riêng cho Ngày Hội Ngộ TCV Sao Biển 2008. Và nhắc anh em khi đưa bài lên thì bấm POST REPLY để giữ được tính liên tục của trang.
Vinh 61

Diễn đàn SB 28/08/2006

Thưa cha Vinh,
Thực đã đọc và nhẩm hát trong đầu bài hát ngắn mà cha vừa đưa lên, được lắm. Thực có ý như vầy, trình cha và anh em xem thử có được không ? Thế nào cũng cần một vài bài ngăn ngắn như cha đã làm, hoặc là dăm ba bài hợp xướng để xen kẽ những bài vui nhanh với những bài trầm buồn… Đã gởi mails nhờ các nhà giáo âm nhạc như Hương 64, Tôn 64 … vân vân giúp đỡ phần hòa âm.

Thực ra, các nhạc sỹ như ĐVH hoặc Khánh và nhiều anh em khác dư sức làm hợp âm và hợp xướng. Nhưng chỉ ngại là anh em còn do dự và chưa có hứng. Khi đã có một số bài khả dĩ hợp lại với nhau được thì nếu cần Thực sẽ nhờ chính nhạc sỹ bài đó thêm hoặc sửa một số lời để cho hợp với chủ đề hơn nữa.

Thực hiểu rằng sáng tác vẫn luôn là riêng tư, cá nhân… Nhưng lại lếu láo nghĩ rằng anh em mình tuy có khác nhau, nhưng cùng chung một lò, nên khác thì khác nhưng giống vẫn giống như thường. Thành ra, thử làm “chung” kiểu này xem sao ? Biết đâu thành công ?

Và mộng ước là như vầy. Nếu có buổi văn nghệ thì sẽ nhờ một ca đoàn nào đó hát. Nếu không có buổi văn nghệ thì nhờ các nhạc sỹ và ca sỹ thâu băng trước rồi tổng hợp thành CD và khi họp mặt AE sẽ để bản trường ca “hội trùng dương” này như một musique d’ambiance…. Mơ ước như thế thôi, những trăm sự cũng còn tùy anh em, nhất là các ngài tổ chức.

Bác Khánh 69-70,
Tối hôm qua mình đã in bài ca “mặc tưởng” mà bác phổ nhạc. Hay lắm. Thằng nhóc của tớ vốn là Việt 100%, nhưng cái đầu của nó là tây lai. Nó học piano cả chục năm rồi, nhưng thường “chê” nhạc Việt … Tớ gõ gõ piano rồi hỏi nó hay không ? Nó trả lời là hay lắm. Thế là Việt cũng thấy hay, Tây lai thấy cũng hay. Nghe như một điệu ru (berceuse)… biển sóng ru lòng người, biển sóng ru giấc ngủ Sao Biển… Có thể nào nhờ ca sỹ hát luôn không ? Rồi dần dà mình gởi cho bác ĐVH để bác ấy đưa lên làm nhạc d’ambiance trên trang net TTSB??
Trần Duy Thực 65

Thực nhớ liên lạc với cha Mi Trầm Mai Tính 59 để xin ngài phụ một tay.
Vinh 61

Thế Bác Thực không biết rằng trong số Anh Em SB “tu ra” hay tu “chưa” ra ai cũng biết hát, dù không là ca sĩ , và có nhiều ca trưởng ? Tại sao lại phải nhờ ai nhỉ?

Các Nhạc sĩ cứ “đăng” bài lên. Anh em ta in ra chuyền tay nhau. Nhâm nhi trước từ nay đến ngày ấy. Ở nhà thì ôn tập trước cho các MBT, cho các SB prime, SB Second.

Vào ngày Họp Mặt, anh Hoàng Trung hay Cha Mi Trầm chỉ cần một tiếng tập hát chung, thì ban Hợp Xướng SB sẽ không thua “Ra khơi” hay “Ngàn khơi” hay… “Cung Chiều” của Bác KH.

Lại còn Ban nhạc gđ của Bác ĐVH.

Nguyễn Đức Khang 63

Diễn đàn SB 29/08/2006

Hoàn toàn đồng ý với anh Khang, chỉ ngại lúc đó thì giờ quá eo hẹp … Thế thì “thừa thắng xông lên ! Thực đề nghị : trừ một vài bài như “salve regina”, kỳ dư, tất cả các bài hát trong thánh lễ đều là “cây nhà lá vườn”. Sẽ hát nhạc Đỗ Vy Hạ, nhạc Tống Viết Minh, nhạc Hoàng Trung, Bình 65 vân vân … trong những thánh lễ..

Vừa đề nghị xong thì chực nhớ tới vấn đề, nan đề … imprimatur ! Không hiểu các ngài tổ chức có rộng lượng và chịu chơi để hát những bài của anh em chưa có imprimatur ? Đối với riêng Thực thì không thành vấn đề, nhưng người ta vẫn thường nói “nhập gia tùy tục” …
Trần Duy Thực 65

Imprimatur: Sao Biển tự hào có mấy đại thụ thánh nhạc được Imprimatur: Mi Trầm 59, Đỗ Vy Hạ 66, Lê Đăng Ngôn 70, … Giai đoạn đầu: Réo gọi các vị này sáng tác một số bài hát trong Thánh Lễ (phụng vụ nói chung) với chủ đề Hội Ngộ Trùng Dương rồi họ sẽ tự xin phép và cho ban tổ chức danh sạch (Hình như người cho Imprimatur là Mi Trầm nhà mình thì phải) . Hoặc là xin các vị ấy thêm một hai câu vào các bài cũ của mình.

Phương cách này giảm thiểu việc xin phép giáo quyền.
Nếu ai có bài hát Phụng Vụ thì cứ gởi cho anh Mi Trầm để anh ấy duyệt cho.

Còn các bài hát sinh hoạt thì không thành vấn đề, nhưng các “sáng tác gia” hải ngoại thì để ý hơn về môi trường chính trị trong nước.
Vinh 61

Diễn đàn SB 11/10/2006

Theo chú Tám, một cuộc gặp gỡ cỡ lớn muốn thành công thì gốm có những nét vẻ sau đây:

1) Anh em gặp gỡ, hỏi han, tâm tình sau bao nhiêu năm xa cách

2) Tướng nhớ và tri ân những người đã giáo dục, giúp đỡ mình : Cha Thầy Dì và nhiều người khác nữa

3) Cũng là dịp để tất cả, anh em cũng như con cháu Sao Biển, phát triển năng khiếu của mình. Muốn thế, thì phải chuẩn bị trước từ lâu. Vui thì vui, tán dóc thì tán dóc, bộc phát thì cứ bộc phát, nhưng mần thì cũng phải mần cho tới nơi tới chốn.

4) Rồi cũng phải mần thế nào mà ngày gặp gỡ còn lại chút dư hương cho mai sau. Chẳng phải là chỉ là những lời khen hoặc tưởng nhớ, nhưng còn là cảm hứng cho những sáng tạo mới. Có lẽ chú Tám mần cuốn truyện có cảm hứng từ cuộc gặp gỡ không nổi, nhưng biết đâu chừng anh em khác, con cháu Sao Biển khác sẽ mần, và mần còn hay gấp mười chú Tám.

OK! OK! Phải liệu cơm mà gắp mắm. Nhưng, lại nhưng … Có cơm, có thịt, có cá, có rau muống xào đầy bàn thì vẫn hơn chứ ! Vả lại nhà Sao Biển của cha ta, thiếu gì cơm thịt, tại sao lại bỏ đi, hỉ ?

Tuy không nói thành lời rõ ràng minh bạch 1+1 = 2 như thế, nhưng có lẽ đây là ý kiến, ý cò và cũng là đề nghị, đề phòng, đề đốc của bộ tứ Hòa-Khang-Khiêm-Thực trong bữa “lễ nhì” tại tư gia rộng như dinh thủ tướng của Khiêm 69.

Phải vậy không nè ?

Kính
Trần Duy Thực 65

Diễn đàn SB 13/10/2006

Xin được phép “báo cáo” với anh em tiến triển của bản trường ca “hội trùng dương” để hát trong dịp “kim khánh Sao Biển”. Đây là một bản trường ca 100% Sao Biển, để nói lên tình anh em đã từ tứ xứ họp lại sống chung một mái nhà, cùng “cội nguồn”, để rồi vì thời cuộc mà phải ra đi, phải “tống biệt”. Ở bến bờ bên kia đại dương, người anh em đã “mặc tưởng” trong khi đó người còn lại ở bên nhà đã phải “bỏ mặc cho trởi” … và cuối cùng anh em, người bên này biển đông, người bên kia biển tây sẽ “về lại đây” để hội ngộ dưới mái nhà Sao Biển… Nếu không tính những bài của anh em khác làm thì hiện nay đã có 4 bài thơ và 3 bài nhạc.

1) Cội nguồn : Khánh 69 đã phổ nhạc, Đây là một bài hợp ca. Có lẽ -có lẽ thôi- cuối tuần này Khánh sẽ điều khiển ban hợp ca và thâu băng.
2) Tống Biệt : Thơ đã làm nhưng nhạc thì chưa phổ.
3) Mặc Tưởng : Khánh đã phổ nhạc. Đây là một bài đơn ca. Ca sỹ Thanh Thủy đã hát và đã thâu băng
4) Bỏ mặc cho trời : Khánh đã phổ nhạc, nhưng chưa có thời giờ thâu băng.

Trần Duy Thực 65

Email 15/10/2006

Kính nhờ anh em nào ở vùng Nha Trang chuyển email nầy đến cho cha Mi Trầm Mai Tính, tân quản xứ Thanh Hải, Nha Trang:

Chúc mừng cha tân quản xứ được về lại chốn cũ:

Ngày xưa học trò,
Ngày nay cha xứ:
Thế là Sao Biển đã hoàn toàn thống lĩnh Thanh Hải thơ mộng ngày nào!

Chúc mừng! Chúc mừng!
Vinh 61

Như vậy là chúng ta có chỗ để quậy vào năm 2008
Hahahahaha
Tý 58

Kính thưa anh em,
Sẵn bầu khí đang vui nhộn, Thực 65 xin đề nghị:
Ngày Kim Khánh Sao Biển, ta sẽ bỏ ra thêm chừng 1 tiếng đồng hồ để chúc thọ:
– những bậc đàn anh vừa được 60 hoặc trên 60
– những bậc đàn em, tuy chưa được 60, nhưng đã có cháu nội hoặc cháu ngoại.

Trần Duy Thực 65

Thăm Thực,
Thật là một ý hay. Mình nhất trí.

Cao Kỳ Hương 64

Email 17/10/2006

Được biết là Miss Nga Thành Thống 60 đang hợp tác cùng cha Cần 60 sửa soạn cho ngày Hội Ngộ 2008, rất vui mừng và phấn khởi. Nếu được, anh em có đề nghị gì cho ngày đó, xin đưa lên meo đàn để mọi người cùng nhau nghiên cứu.

Phần đề nghị của Vinh đỏ 61 (sau khi thu thập ý kiến một số anh em):
Chương trình sẽ chia ra làm 3 phần: Tiền hội ngộ, Ngày hội ngộ và Hậu hội ngộ.
I. Tiền Hội Ngộ: 
1. Các lớp chọn người liên lạc để kêu gọi anh em về họp mặt.
a. Tài chánh
b. Phương tiện di chuyển
c. Nơi trú ngụ trong thời gian họp mặt
d. Nội dung họp mặt của lớp
2. Sau đó đưa danh sách cho Ban tổ chức.
etc…

II. Ngày Hội Ngộ
(Laissé ouvert aux discussions)

III. Hậu Hội Ngộ
1. Tương lai các con em Sao Biển
2. Những hội ngộ từng lớp
3. Mừng thọ các Cha giáo sư, các cựu giám thị, quan hôn tang tế của các gia đình cựu Sao Biển
4. Ưu tư chung cho các anh em Sao Biển về nghề nghiệp, sức khoẻ, v.v…

Thân ái trong Mẹ Sao Biển
Vinh 61

Diễn đàn SB 24/10/2006

Giả như năm 2008 , anh em phải phụ trách tổ chức “Hội Ngộ Kim khánh SB” thì anh em phại làm sao ?

Hỏi thế để anh em suy nghĩ từ bây giờ hầu tìm ra những phương án đề nghị lên ban tổ chức …kẻo không kịp .
Vì những lý do này:

1- Ban Tổ chức hay Điều hành là ai ? 

Cho đến giờ nhà cháu cũng chưa biết Vị nào cầm chịch, thì biết đóng góp ý kiến cho ai bây giờ. Có lẽ phải giao cho một lớp nào đó mà nhân sự bên nhà còn đông và anh em ở gần nhau, hoặc thường xuyên liên lạc với nhau .
Để tổ chức, linh hoạt, và điều hành buổi họp mặt cho hàng trăm người từ khắp nơi về, thì công việc phải nhiều và phải giỏi và quen tố chức…. Liên lạc để biết những ai sẽ về họpmặt … Xêp đặt Chổ ăn chổ ngủ …

2- Số người tham dự

Tính tổng số các lớp đã từng học CV, ít là con số phải khoảng 500 .
Nhà cháu dự đoán :

a- Nếu 200 anh em (không tính bầu đoàn thê tử kèm theo) về tham dự , ít là góp mặt một buổi, thì đã gọi là thành công .
b- Nếu khoảng 300 anh em về họp mặt: Thành công rực rỡ .
c- Nếu khoảng 400 anh em trở về : Trên cả tuyệt vời .
d- Còn nếu lớp nào cũng về gần hết, chỉ còn một hai người vắng mặt thì quả thực : Đây là một thành công vượt sức tưởng tượng .

Để có thể quy tụ được càng nhiều anh em về họp mặt càng tốt, thì Cha Vinh đề nghị:
e- Ban Tổ chức ngay từ bây giờ viết một bức thư xin các cha xứ giúp một tay bằng cách thông tri trong các giáo xứ trong địa phận, về ngày giờ và địa điểm tổ chức, và lấy danh sách những ai trong xứ, đã từng học SB. Nhà cháu đưa ra đề nghị này với mọi sự dè dặt cần thiết …
f – Nếu đề nghị e- trên đây không nên thực hiện thì nhà cháu đề nghị các lớp tự thông báo lấy cho nhau, tìm ra những anh em lâu nay đã từng chưa liên lạc ..Rủ nhau về họp mặt .
g- Ra một giải thưởng vui cho lớp nào về tham dự đầy đủ nhất .
h- Anh em trong lớp đóng góp tiền xe cộ cho những ai không có điều kiện kinh tế để đi lại. Như thế sẽ có được nhiều người về họp mặt.
i- Sau ngày họp mặt chung, nên có một buổi dành riêng cho các lớp sinh hoạt họp mặt riêng lớp mình .

3- Ngày giờ tổ chức

Thật sự cho đến nay, chưa thấy anh em bên nhà, và các vị hữu trách tại ĐCV, ấn định cụ thể một ngày giờ nhất định. Một cuối tuần, chiều tối thứ Sáu cho đến chiều tối Chúa Nhật là hay nhất. Ngày mấy tháng mấy ? Để anh em các nơi còn lo liệu xếp đặt ngày nghỉ .
Nhà cháu, như nhiều anh em khác, làm ở hãng, phải lên chương trình trước cả một năm. Vì phải dành những ngày nghĩ của năm đó vào dịp đó . Lại còn bao nhiêu việc khác, phải biết trước để tránh trùng hợp. Chẳng hạn đám cưới của con, của cháu, đã định trước vào trùng ngày đó thì có phải là kẹt cứng không ?

4- Số tiền mỗi người phải đóng góp để tổ chức là bao nhiêu? Xin nói trước con số tượng trưng để anh em lo liệu và chuẩn bị. Vì bên cạnh món tiền nhỏ này , còn cả món tiền lớn cho cả nhà đi về…. Từ năm nay nhà cháu đã phải “chắt bóp” để dành ….

5- Dư âm Hội ngộ

Hội Ngộ sẽ là biến cố xảy ra một lần duy nhất, rồi thôi hay sẽ có lần hai, lần ba ? Và khi nào ? Sau Hội Ngộ có ra tuyển tập hình ảnh, bài vở, phóng sự sinh hoạt để làm kỷ niệm ? Những ai lo chuyện này ?

Nguyễn Ðức Khang 63

Diễn đàn SB 24/10/2006

Kính thưa quý cha và anh em,
Chuyện lớn khó bàn, Thực xin xung phong bàn chuyện nhỏ cho có bầu khí cái đã. Có anh em hải ngoại hỏi phải đóng góp độ chừng bao nhiêu là vừa ? Thế thì ta cứ thử tính (gần 10 năm rồi chưa về VN, nhưng cứ liều mà tính. Tại sao ? tại vì nhờ tính sai mà anh em khác lên tiếng giùm cho) :
Một buổi ăn sáng : 10 ngàn
Hai buổi ăn trưa : 30 ngàn x 2 + 10 ngàn x 2 tiền bia ( ê, uống vừa vừa thôi chứ ! hè hè! Trái với nhà hàng, ta có quyền mang rượu tới, phải không ?)
Một buổi ăn tối : 30 ngàn + 10 ngàn tiền bia
Tiền điện nước + mướn dụng cụ + trang trí : 20 ngàn
Tiền phòng hội họp + lễ lạc : biếu không cho Việt kiều yêu Sao Biển

Tổng cọng : 140 ngàn cho mỗi người. Một gia đình Việt kiều trung bình 4 người, và giá Việt kiều phải nhân lên làm 4, vị chi 560 ngàn x 4 thành là 2. 240 ngàn. Giá khuyến mãi sẽ bớt cho Việt kiều yêu Sao Biển 5% vị chi là 2 triệu chẵn.
Tính ra đô la thì mỗi anh, dù là thê tử đầy đàn hoặc độc thân, đều phải góp 125 đô. Và tính theo Euro giá biểu hiện nay là 100 Euro.

Không đắt đâu. Người ta muốn gặp chú Tám 5 phút đồng hồ thôi, đả phải trả 20 Euro. Trong khi đó anh em gặp nó tới 2 ngày, tính ra thì biết liền ! ha ! ha !
Trần Duy Thực 65

Diễn đàn SB 25/10/2006

Ai là khách mời của ngày kim khánh ? 

Kính thưa quý cha và anh em,
Tại sao không thấy ai lên tiếng hết vậy cà ? Thôi thì cứ xem là anh em đồng ý việc góp tiền. Độc thân là 50 đô, thêm thê tử là 125 đô ha ! ha !… Bây giờ chú Tám bước thêm một bước nữa, và đặt câu hỏi nên mời những ai ? À, chuyện bắt đầu lớn rồi đây ! Thế thì xin khoanh tay, nhỏ nhẹ nói lí nhí trình bày ý kiến của riêng chú Tám.

Theo ý của kẻ hèn này hội ngộ kim khánh Sao Biển nếu có những nét vẻ sau đây thì tốt biết bao :
1) Anh em gặp gỡ, hỏi han, tâm tình sau bao nhiêu năm xa cách
2) Tướng nhớ và tri ân những người đã giáo dục, giúp đỡ mình : Cha Thầy Dì và nhiều người khác nữa
3) Cũng là dịp để tất cả, anh em và nhất là con cháu Sao Biển, phát triển năng khiếu của mình.
4) Rồi cũng phải mần thế nào mà ngày gặp gỡ còn lại chút dư hương cho mai sau.

Mời những ai nằm ở mục thứ 2. Theo Thực thì mời ĐC và ĐC phó là lẽ đương nhiên. Thêm vào đó là tất cả quý cha và quý thầy cựu giáo sư. Điều này cũng có nghĩa là mời cả quý cha MEP tại Pháp. Biết đâu chừng cha Maĩs sẽ đến dự ? (bởi thế mới tính sớm như thế này đây) Riêng Thực thì Thực rất ao ước được gặp lại Đức Ông Nguyễn Quang Sách. Không những thế, đối với Thực, Đức Ông Sách là mùa xuân để cuộc gặp gỡ sẽ tươi thắm và có ý nghĩa hơn. Và như Thực đã năn nỉ quý ngài trong ban tổ chức, chúng ta không thể nào quên ơn quý dì đã nuôi nấng chúng ta trong bao nhiêu năm trời. Quý Dì ở Sao Biển, quý chị ở Chúa Chiên Lành vân vân. Xin anh em biết địa chỉ của quý Dì và quý chị thì đưa lên giùm, kẻo cận ngày lại quên tới quên lui, tiếc lắm. Đa tạ. Lẽ dĩ nhiên, tất cả những ai đã góp công đào tạo nên chúng mình thì cũng phải mời : quý ông giúp việc vân vân.

Tiếp tới là mục xã giao tối thiểu. Có lẽ cũng phải mời tất cả quý cha giáo sư dù là Sao Biển hay không đang dạy tại ĐCV cũng như quý Thầy đang học tại ĐCV. Thiển nghĩ quý cha giáo sư và quý thầy không đi hết đâu, đừng quá lo. Sau đó, vì tình thân hữu và cùng con một cha là cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, ta cũng nên mời một vài anh em đại diện Lâm Bích.

Đó chỉ là những ý kiến của riêng mình Thực thôi, rất mong ý kiến của tất cả. Và cuối cùng thì Thực xin đặt câu hỏi “hóc búa”: ai là người sẽ đứng ra mời, gởi thiệp mời ?

Cám ơn quý cha và anh em đã chịu khó đọc ý kiến hèn mọn này. Kính
Trần Duy Thực 65

Diễn đàn SB 25/10/2006

Sau nhiều cuộc gặp mặt lớn nhỏ, anh em Phan Thiết thống nhất cách đi dự là : Theo vùng. Bởi lẽ nếu theo lớp, có lớp đông, lớp ít.
Văn nghệ thì theo lớp , đăng ký với BTC trước.
Về bộ khung BTC, em xin có ý kiến giao cho AE vùng Nha Trang. Thứ nhất : Thổ đia. Thứ hai : Tăng, tục đều còn khá đông và uy tín.

Một việc nữa là về chỗ nghỉ đêm. Nên để các gia đình tự túc kiếm chỗ qua đêm với sự giới thiệu của các anh thổ địa. Tránh tập trung qua đêm tại ÐCV có thể gây phiền hà.
Võ Ðức Sinh 69

Email 25/10/2006

AESN bốn phương mến,
Không thấy ai lên tiếng bèn phải nhảy vào góp ý vậy. Ðã mang tiếng là Les Coqs Gaulois thì phải biết gáy chứ… Và thường gáy theo bè… Ai đau tai ráng chịu…
Mình ủng hộ hoàn toàn hai góp ý của Chú Trần duy Thực:

1/ Ðóng góp ngày Kim Khánh.Các mạnh thường quân có thể ra tay rộng rãi hơn tuỳ hỉ ..
2/ Ủng hộ các cháu SBC viết truyện ngắn.Mong các cháu hăng say thi thố tài năng làm rạng rỡ cho Nhà Sao Biển…..

Riêng ngày Kim Khánh SAO BIỂN 2008,chúng ta đã có một vài câu trả lời rồi:
1/ AESB có đồng ý tổ chức Kim Khánh không ? Có. OK 100%
2/ Ban Tổ Chức đã được manh nha thành hình trong ngày họp CCL vừa qua ( xem thư ngỏ của Cha Nguyễn Chí Cần ). Như thế AESB Nha Trang Tăng và Tục là Ban tổ chức .Trưởng Ban Tổ Chức là cha Phi hay Cha Cần hay Cha Mai Tính…. ? Xin một Cha hy sinh nhận trách nhiệm ? Xin mỗi vùng có một đại diện.. Đó là rường cột sơ khởi để đi vào tổ chức cụ thể. Sau này cần thì bổ túc thêm.
3/ Ngày tổ chức: Tháng 08/2008. Bên USA hình như khai trường tháng 08? Có trục trặc không? Xin AESB hiểu cho, đặc biệt cho AESB làm công sở, phải dứt khoát ngày nào? Càng sớm càng tốt. Để sửa soạn xếp đặt, xin phép nghỉ hè… Xin phải chọn ngay ngày tổ chức
4/ Địa điểm tổ chức: ĐCV Sao Biển .

Riêng AESB hải ngoại, ngày đó chúng ta sẽ về ít nhất một nhóm. Do đó phải lo vé máy bay, phương tiện di chuyển trong nước, hotels… Đây như là một dịch vụ du lịch, cần phải tổ chức chu đáo, để có thể có giá rẻ, hotels tốt và tránh những trục trặc… Người thông thạo nhất việc này là Hoàng Xuân Lý SB65. Xin AESB Hải ngoại phó thác linh hồn và xác cho bác Lý xã trưởng… Mọi sự sẽ an toàn, tốt đẹp… AESB có OK? Xin bầu HXL làm trưởng ban du lịch?

Trong giai đoạn này, xin từng lớp hãy cố gắng tìm tòi địa chỉ, tên tuổi của anh em lớp mình để liên lạc và cổ động .. Đơn vị hoạt động dễ dàng và hữu hiệu nhất sẽ là đơn vị lớp…

Ấy là bấy nhiêu sự xin được đóng góp để suy nghĩ và xúc tiến ngay những gì cần phải quyết định.
Mong ngày Kim Khánh thành công.
Ut sint unum pour la cause Saobien..

Hoà 62-63

Diễn đàn SB 27/10/2006

Danh sách và địa chỉ khách được mời 

Kính thưa quý cha và anh em,

Thực lại xin khoanh tay nhỏ nhẹ thêm đôi lời. Tưởng việc mời những ai là khó, nhưng nhìn kỹ lại thì cũng không đến nỗi khó lắm. Thực đề nghị là anh em mình sẽ bàn về việc mời những ai ngay trên diễn đàn này, và cũng trên diễn đàn TTSB này, anh em sẽ cố gắng gom góp địa chỉ cho thật đủ. Sẽ chia thành nhiều tiểu mục, mỗi tiểu mục trong diễn đàn sẽ chuyên bàn về số người và địa chỉ người được mời. Thực đề nghi phân chia thành 3 tiểu mục như sau :

1) Danh sách và địa chỉ quý cha, quý thầy giáo sư tiểu chủng viện Sao Biển: anh em tuần tự đưa lên danh sách và địa chỉ của quý cha mà anh em mình phải mời
2) Danh sách và địa chỉ quý Dì và quý bác giúp việc cũng như ân nhân của tiểu chủng viện Sao Biển : ở đây cũng thế, ta sẽ thiết lập từ từ một danh sách với đầy đủ địa chỉ, nếu được.
3) Danh sách và địa chỉ các thân hữu được mời : quý cha giáo sư ĐCV Sao Biển, quý thầy đại diện cho tất cả quý thầy đang học tại ĐCV Sao Biển, quý thân hữu đại diện cho anh em Lâm Bích vân vân.
Nhờ một anh Sao Biển chuyên về design như Khiêm 69 hoặc Sinh 69 vân vân… vẽ một thiệp mời và cho in tại Việt Nam. Một anh xung phong ứng trước chút đỉnh (chẳng hạn như chú Tám) để trả tiền in ấn và tem bưu điện. Sau khi danh sách đầy đủ thì ta sẽ gởi thiệp mời. Và người nhận thơ trả lời sẽ là anh thủ quỹ (trong bản tin đề là Cao Kỳ Hương 64) để anh ta phỏng đoán được bao nhiêu người tất cả để chuẩn bị tiền nong cho ngày hôm đó.

Phải vậy không anh em ? Mai mốt rảnh, Thực xin bàn về góp tiền trước hay góp tiền ngày hôm khai mạc Kim Khánh, cũng như làm thế nào để phỏng đoán được số người tham dự ngày Kim Khánh.
Rât mong ý kiến của tất cả.
Kính

Trần Duy Thực 65

Diễn đàn SB 27/10/2006

Nói đến những người đã giúp việc trong hai CV SB và Chúa Chiên Lành:

Cách đây mấy năm Nguyễn Thế Hùng 62 kể rằng: Trong dịp Hùng đi làm MC một đám cưới ở miệt dưới (Vĩnh Long, Bến Tre,???), Hùng đã gặp được chị Sa và gia đình ngày xưa nấu cơm cho Chúa Chiên Lành cho đến năm mấy quên rồi.
Nếu Hùng đọc được những dòng chữ này thì xin liên lạc lại kẻo… lại thất lạc thì uổng lắm! Nhờ anh Cẩm nhắc Hùng giùm chuyện này.

Còn dì Khanh thì hình như đã về và ở đâu đó ngoài Tuy Hoà. Dì Nhàn thì không biết ở đâu. Tính ra thì hình như chỉ còn dì Nữ đang hưu ở Tu Viện Khiết Tâm Bình Cang. Anh em nào có dịp thì xin đại diện ghé thăm dì.
Bấy nhiêu sự !

Vinh 61 

Diễn đàn SB 27/10/2006

Góp tiền trước hay góp tiền vào giờ khai mạc đại hội ? 

Nhìn vậy chứ không phải vậy. Giả sử thê tử, quan khách … tất cả là độ chừng 600 người, một con số có thể hiện thực, thì tiền ứng trước cho mấy người traiteur (mang thức ăn đồ uống tới tận nhà) không phải là ít. Rồi còn tiền mướn dụng cụ nữa, trống đờn, ampli … cũng không phải nhỏ.
Thế thì có lẽ bó buộc phải có một số tiền nào đó để bác Cao Kỳ Hương giao cho người ta. Như thế ta phải tổ chức mần răng cho gọn nhất ? Hải ngoại ? Trong nước ?

Bác Cao Kỳ Hương 64 đi mô rồi ?

Trần Duy Thực 65

Diễn đàn SB 27/10/2006

– Xin thuật lại 1 kinh nghiệm về chuyện kinh phí :

Vừa rồi, nhân ngày 8/9, AE LĐ đứng ra đăng cai và có một số AE BTuy cũng như gia đình anh C. SG tham dự.
Việc bếp núc, có nhờ các bà MCG lo liệu. Em xin ý kiến anh Hữu cho các bà tạm ứng tiền chợ , đồng thời nói với chị phụ trách cứ vào ứng. Đến ngày hội ngộ, AE móc hầu bao ra góp. Xong việc , em thanh toán với nhà bếp mới hay các bà tự ứng chứ không nhờ cha. Trả xong phần chợ, quay qua trả tiền CD và sách cùng các thứ lặt vặt cho cha sở, ơn Chúa dư được vài chục ngàn VN !

Lại nữa, phần âm thanh thì mượn ké máy của nhà thờ…
Nhưng……….. Đó là cuộc gặp nhỏ , bên cạnh những thuận lợi cũng kèm theo một vài bất tiện……..
Theo lời mời thì mời luôn quý phu nhân và con cái , ấy thế có một số AE ” kém lòng tin ” nên chỉ đi solo ! Vì căn cứ trên nhân số mời nên BTC đặt phần cơm cho thong thả hoá ra thừa !!! Việc này hơi bị lãng phí !

= Với một vài kinh nghiệm bé mọn trên cùng những ý kiến của các anh , em đề nghị :
1/ Chọn ngay BTC và thông báo đích danh :
Theo ý kiến các cuộc HN PR và Ca thì Cha Cần và anh Hương.Tuy nhiên em xin đề cử thêm : Anh Thống, anh Tân, cha Đắc và Ngôn… Dĩ nhiên các AE ngoài đó còn tuỳ khả năng và điều kiện để bổ sung danh sách BTC, nhiều người góp tay, công việc chắc sẽ dễ hoàn thành hơn.
AE NT nên nhanh chóng bắt tay hình thành BTC và thường xuyên họp trù bị đặt ra những giải pháp cho những việc phát sinh. Và để thuận lợi cho AE khắp nơi , AE NT thông báo ngay những đúc kết , biểu quyết cũng như những khó khăn để các vùng biết và tham gia. ( Đến nay chưa nghe tiếng nói chính thức nào của AE NT???!!!)
2/ Các thiết bị âm thanh và nhạc cụ có thể mượn của ĐCV chăng?
3/ Quy hoạch các điểm motel, hotel thuận lợi, cụ thể nằm gần nhau và quanh khu vực ĐCV. Phân bố nơi nghỉ dựa trên danh sách đăng ký cho phù hợp ( vùng hoặc lớp ở chung 1 nhà nghỉ )
4/ Những AE có ý muốn tham gia nên đăng ký ( số người trong gia đình đi kèm ) lai rai từ đây cho đến tháng 3/2008.
– Để ” mở hàng ” cho việc HN KK, về việc đăng ký số lượng tham gia, em xin đăng ký gia đình em : 9 mống ! 

– Về chuyện ” Lăng xăng dzờ măng “, xin đăng ký làm ” thừa sai ” sai đâu chạy đó, ít nhất là trong tiểu ban trang trí, cắt dán băng – rôn, treo bảng chỉ dẫn…

À sẵn đây xin lanh chanh dùm AE 6970.
6970 đã hình thành sơ khởi phân bè : soprano, alto, tenor, baso…kèm theo phân công phụ trách các nhạc cụ, nhạc khí : Piano, violon, guitar, trống, đàn………bầu và đàn………bà rối !!! Hi hi hi !!!

Võ Đức Sinh 69

Diễn đàn SB 27/10/2006

Ý kiến ý cò 

Nhân đọc thư ĐC kêu gọi anh em Cựu Sao Biển, nhà cháu để ý đoạn này:
“… tôi được biết anh em đang liên lạc thân thiết với nhau trong tình xưa nghĩa cũ, ôm ấp bao kỷ niệm thân thương với Chủng viện Sao Biển, nhớ ơn các thầy đã đào luyện nhiều năm dưới mái trường xưa.
Anh em cũng đang chuẩn bị mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Chủng viện Sao Biển.
…” 

Thế thì tuy chúng ta hăng hái ưu tư mong tổ chức cho được ngày Kim Khánh, chúng ta đừng quên phải lưu tâm đến những chi tiết sau đây.
Áo mặc tránh sao khỏi qua đầu. Chúng ta chưa hề nhắc đến vai trò của các ĐC địa phận trong việc tổ chức.

1-Có cần được các Ngài đồng thuận không ?
2-Ai là người có thẩm quyền thay mặt Anh Em đứng ra “xin phép tổ chức” nơi các Ngài ?
Vì nếu không có bước đầu này, chúng ta làm như chúng ta có thẩm quyền sử dụng ĐCV vào công việc, tuy mang vẻ chung, nhưng dầu sao cũng chỉ là riêng của một số người trong địa phận, chưa hẳn là công việc chung của địa phận , để có thể tự do sử dụng cơ sở của địa phận, một cơ sở mà chúng ta thường được nghe định nghĩa như là “con ngươi trong mắt của ĐC điạ phận.”
Mà biết đâu lo xa như thế thì những thay đổi nhân sự trong địa phận có thể xảy ra từ nay đến lúc ấy cũng không ảnh hưởng gì đến việc tổ chức.
Không biết Cha Giám đốc ĐCV có cho chúng ta một ý kiến để được yên tâm không ?

Mong lắm thay
Các Bác nghĩ sao ?

Nguyễn Đức Khang 63

Diễn đàn SB 27/10/2006

To be or not to be, that’s the question 

Anh Khang và anh em kính mến,
Thực có ý định đặt vấn đề thật khó này vào giai đoạn cuối cùng … Nhưng anh Khang đã nêu ra thì Thực xin phân tích thử xem sao ?
Anh Khang nói phải. Chúng ta phải chính thức xin phép Đức Cha và Cha Bề Trên Đại Chủng Viện trước khi tổ chức. Nhưng cũng như anh Khang đã đặt vấn đề : ai là người đứng ra đại diện anh em để xin phép ? Hay có lẽ phải đặt câu hỏi một cách đúng hơn như thế này : chúng ta đã có phép chính thức của Đức Cha và Cha Bề Trên Đại Chủng Viện hay chưa ?
1) Đã có phép của Đức Cha và Cha Bề Trên ĐCV rồi : nếu có phép rồi, thì xin Cha phó giám đốc ĐCV và cũng là người đàn anh Sao Biển đáng mến Nguyễn Chí Cần dạy bảo đôi lời cho đàn em yên tâm mà tiếp tục đi sâu vào từng chi tiết tổ chức.
2) Chưa có phép chính thức của Đức Cha cũng như của Cha Bề Trên ĐCV : thì chúng ta phải xin phép ! Đơn giản như thế đấy. Nhưng vấn đề đặt ra là ai đứng ra xin phép ? Nói cách khác, vấn đề nếu có là ở phía chúng ta, chứ không phải ở phía các đấng bậc bề trên của giáo phận. Về vấn nạn này thì Thực xin nêu ra ý kiến của riêng mình.

Ý thức rằng 50 năm qua, anh em chúng ta chưa bao giờ có dịp bầu một người đại diện chung cho toàn thể anh em. Và rất có thể dịp Kim Khánh này, chúng ta sẽ đề cử một người anh em đại diện.
Ý thức rằng khi xin phép thì mình cũng phải trình với Đức Cha và Cha Bề Trên ĐCV về mục đích, ngày giờ, số người tham dự và chương trình của ngày hội Kim Khánh đó. Bởi thế, cần phải đi hơi hơi sâu vào chi tiết một tý mới đủ thấy vấn đề mà trình lên Đức Cha và Cha Bề Trên ĐCV.
Ý thức rằng hiện nay có một số anh em đã chính thức hoặc bán chính thức hoặc mặc định được đề cử như người đại diện của từng vùng : hải ngoại thì ta có cha Vinh61 và nhạc sỹ ĐVH, Sài Gòn thì ta có anh Hoàng 60 và anh Cẩm 62, Nha Trang thì ta có cha phó GD ĐCV Nguyễn Chí Cần, Phan Thiết và Phan Rang thì ta có cha Hồ Sĩ Hữu 62 và một vài anh em khác.

Từ 3 nhận định đó, Thực xin đề nghị :

1) Bằng mọi giá phải thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn, légaliste. Thế thì xin những người anh em đại diện đáng mến của từng vùng gởi chung một lá thơ tới ĐC và Cha Bề Trên ĐCV và thay mặt tất cả anh em để xin phép. Nếu không có thời giờ thì Thực sẽ thảo trước lá thơ để tất cả anh em này xem lại trước khi đồng ký tên gởi tới trình và xin phép ĐC và Cha Bề Trên ĐCV.
2) Và như đã nói, trước khi viết thơ thì mình cũng phải nắm vững phần nào việc tổ chức. Cho nên, có lẽ nên thảo luận thêm vài ba tuần nữa để nắm vững vấn đề trước khi trình và xin phép ĐC và Cha giám đốc ĐCV.
Nói thế, nhưng Thực vẫn luôn tin rằng tất cả, dù là Đức Cha hoặc cha bề trên ĐCV cho tới người thấp hèn nhất trong anh em là chú Tám này đây, đều là con chung một Cha và con yêu của một Mẹ.
Nói thế, nhưng Thực vẫn luôn tin rằng các đấng bậc bề trên là những người có lòng độ lượng và bao dung vô bờ. Quý Ngài sẽ sẵn sàng tha thứ những thiếu sót của những người con đã xa rời tổ ấm bao nhiêu năm trời rồi.
Nói thế, nhưng Thực vẫn luôn tin rằng anh em mình ai ai cũng dễ mến và độ lượng cả. Vì tình Mẹ mà ta sẽ thấy đường về nhà ôi sao mà dịu hiền, ôi sao mà êm ái.

Kính mến.
Trần Duy Thực 65

Diễn đàn SB 28/10/2006

Quí bà con
Lo âu của Tám Thực cũng là ưu tư của nhiều anh em. Không biet ai đứng ra nhân danh anh em CSB để xin phép Đức Cha. Năm ngoái khi có dịp gặp bác ba Phi ở SG thì bác ấy bảo sẽ xin phép đức cha, nhung đến nay vẫn chưa nghe bác ấy nói gì. Cách đây mấy tuần cha Phi cũng điện thoại cho mình hỏi thăm vài công việc thì cũng đã đề cập đến vấn đề này Nhưng bác ấy lại bảo là cha Cần là trưởng ban tổ chức cuộc Hội Ngộ Kim Khánh nên để cha Cần làm mọi việc, mình (cha Phi) đứng sau làm cố vấn. Anh cho biết:
Từ ngay anh em hội họp ở Phan Rang nhan ngày họp mặt truyền thông của anh em CCL, anh em đã bầu ra ban tổ chức thì cứ vậy mà làm.

Thưa quí anh em, quí vị chức sắc thi có uy tín đấy,nhưng chắc chắn là không có thời giờ để quán xuyến từng khâu hay đọc những uu tư của anh em trên diễn đàn Sao Biển này hoặc đọc những ưu tư của anh em trên cuusaobiengroup, nên chăng có một anh em nào đó ở Nha Trang có uy tin thường xuyên liên lạc với cha Cần để bàn công việc tổ chức.
Mình đề nghị anh Thống 60, cùng lớp cha Cần, không biết anh ấy có nhận lời không. Xin cha Vinh va các bác thân thiện với bác Thống trao đổi với bác ấy nhận nhiệm vụ dân sự.

Mong rằng mọi việc sẽ trôi chảy để đám xây lô cố như tụi mình tán dóc trước cái ngày ấy.

Cẩm 62

Diễn đàn SB 28/10/2006

Mình đồng ý với Cẩm về việc nhờ anh Thống giúp thổi lên ngọn lửa.
Anh Thống có đọc những hàng chữ này, xin anh cho ý kiến.

Vinh 61

Email 28/10/2006

Xin góp thêm vài ý kiến cho KKSB:

– Chính thức nhờ Rev. Nguyễn chí Cần nhận chức vụ Trưởng ban để lo những việc cần làm sớm nhất, như xin phép ĐGM, Ban giám đốc ĐCV, v.v…
– Trong đêm thứ nhất (cũng là duy nhất) của ngày họp mặt, sau giờ Chấu Thnáh thể trong nhà nguyện, nên tổ chức buổi cầu nguyện ngoài trời, dưới chân tượng Mẹ Sao Biển (không biết hiện nay thế nào) với bài Salve regina truyền thống, cai coi đây là CAO ĐIỂM của ngày hội tụ con cái Mẹ Sao Biển từ năm châu bốn bể về. Hoặc thay luôn giờ Chầu Thánh Thể nếu cần vì hôm sau sẽ có Thánh lễ.
– Trong mục tham quan của ngày thứ hai, nên cho anh em thăm lại Sao Biển xưa, dòng Carmelo và bờ biển Thanh hải, Hòn Chồng. Nếu xin phép trước với đơn vị chủ quản của hai dãy nhà đó thì thiết nghĩ cũng không khó khăn gì. Kính chào anh em,

Nguyễn Văn Độ 61

Diễn đàn SB 30/10/2006

Quí anh em thân kính,

Xin mạn phép được góp thêm một vài ý kiến về việc tổ chức Ngày Hội Ngộ Kim Khánh Sao Biển 2008 gồm có 2 giai đoạn như sau:

1. Tiền hội ngộ: gồm có họp mặt lớp và tham quan, du lịch.
2. Ngày hội ngộ: gồm có họp mặt Thầy trò – đồng môn và vui chơi, văn nghệ.

Tiền hội ngộ

Đề nghị anh em và gia đình theo đơn vị Lớp họp mặt với nhau ít là 2 tối và 1 ngày trước Ngày hội ngộ chính thức:
– tối thứ nhất qui tụ những anh em ở xa về (những anh em địa phương nếu có điều kiện thì không thể thiếu vắng).
– ngày hôm sau tổ chức tham quan du lịch ở địa phương.
– tối thứ hai họp mặt tất cả anh em cùng lớp, hàn huyên và chuẩn bị cho cuộc Hội Ngộ Kim Khánh vào ngày hôm sau.

Trong thời gian chuẩn bị, ngay từ bây giờ, mỗi đơn vị Lớp nên:
a) đề cử anh em địa phương phác thảo chương trình Tiền Hội Ngộ cho lớp mình: ngày giờ và địa điểm họp mặt, tham quan.
b) chia nhau tìm kiếm thông tin của bạn bè, lập danh sách và địa chỉ liên lạc, thông báo về cuộc họp mặt Lớp và Hội ngộ Kim Khánh.
b) ghi danh số người về tham dự Hội ngộ Kim Khánh (kể cả gia đình) và đồng thời thông báo cho Ban tổ chức Hội ngộ Kim Khánh.
c) đề cử đại diện làm liên lạc viên giữa BTC và đơn vị lớp.
d) giới thiệu khách sạn hoặc tư gia cho những anh em và gia đình ở xa.
e) phác thảo chi tiêu tổng quát cho cuộc họp mặt lớp và kêu gọi đóng góp kinh phí (nếu có thể, giúp một phần nào phương tiện di chuyển và ăn ở cho những anh em thiếu khả năng).
f) chuẩn bị tiết mục văn nghệ đóng góp cho Hội ngộ Kim Khánh.

Lưu ý: Lớp nào có ít người về họp mặt có thể xin sáp nhập với lớp trên hoặc lớp dưới.

Ngày hội ngộ Kim Khánh Sao Biển

A. Thành phần Ban Tổ chức và phân công phân nhiệm (xin cho phép được ghi tên suông cho đậm tình anh em):

1. Trưởng-Phó ban tổ chức: (đã bầu chọn Nguyễn Chí Cần 60 và Nguyễn Thường 62)
– xin phép tổ chức (xin phép những ai tuỳ BTC quyết định)
– chọn ngày tháng tổ chức (nếu không thể sớm hơn tháng 8, thì xin đề nghị weekend đầu tháng: 01-02/08/2008)
– chọn địa điểm (đã chọn ĐCV Sao Biển)
– soạn thảo Thư Mời quí khách, quí Cha Thầy giáo, quí ân nhân…
– gởi một Thông tư chính thức mời các anh em SB và gia đình ở khắp nơi về tham dự Hội ngộ Kim Khánh 2008.
– mời vị chủ tế và giảng thuyết cho các Nghi lễ.
– thành lập các ban đặc trách (đã chỉ định, nhưng chưa đầy đủ)
– soạn thảo chương trình chi tiết (đã phác thảo và đang cần góp ý)

2. Thủ Quỹ: (đã bầu chọn Cao Kỳ Hương 64)
– dự trù kinh phí tổ chức: ẩm thực, âm thanh, ban nhạc, album, nội san, sách hát, v.v…
– kêu gọi đóng góp: những anh em địa phương có thể đóng góp trong ngày Hội ngộ; riêng phần đóng góp và ủng hộ từ hải ngoại, từ các mạnh thường quân, xin vui lòng gởi về sớm, hạn chót là đầu tháng 05/2008.
– gợi ý đóng góp: anh em quốc nội (cá nhân: 50 ngàn đồng VN; gia đình 100 ngàn đồng VN); anh em hải ngoại (chưa có quy định).
– tìm kiếm các mạnh thường quân tài trợ thêm kinh phí.

3. Trưởng ban Nghi lễ: (chưa chỉ định)
– soạn thảo chương trình Thánh lễ họp mặt, Thánh lễ mừng Kim Khánh, Chầu Thánh Thể…
– chọn bài hát, cắt cử người đọc sách thánh, lời nguyện giáo dân, dâng bánh rượu.
– cắt cử ca trưởng, nhạc công…

4. Trưởng ban Tiếp tân: (chưa chỉ định)
– phối hợp với Trưởng-Phó BTC lên danh sách quí khách, quí Cha Thầy giáo, quí ân nhân… và gởi Thư Mời.
– lập danh sách các anh em và gia đình về tham dự Hội ngộ.
– chuẩn bị bảng tên (name tag) cho anh em.
– sắp xếp kế hoạch tiếp đón quí khách và các anh em về tham dự.
– chuẩn bị bảng chỉ dẫn cho các phòng ốc ở địa diểm tổ chức.
– cắt cử người hướng dẫn việc di chuyển cho các anh em ở xa.

5. Trưởng ban Văn Nghệ: (đã bầu chọn Nguyễn Đình Huy 65)
– cắt cử người làm điều phối viên (dĩ nhiên là MC Huy 65 rồi! )
– thu thập các tiết mục văn nghệ và sắp xếp chương trình.
– cắt cử người phụ trách âm thanh, ánh sáng.
– thành lập Ban nhạc (đề nghị Lê Đăng Ngôn 69 và anh em 69-70)
– cắt cử người làm Hoạt náo viên cho những buổi sinh hoạt (đề nghị Nguyễn Thế Hùng 62 như đã được phân công thu thập các bài hát Sao Biển trong bản tường trình của Nguyễn Chí Cần 60).

6. Trưởng ban Báo Chí: (đề nghị Nguyễn Văn Cẩm 62)
– phác thảo dự án thực hiện Nội san và Album Kim Khánh 2008.
– in ấn các thông tin cần thiết sử dụng trong ngày Hội Ngộ.
– phối hợp với Trưởng ban Nghi lễ để làm booklets dùng trong cho các nghi lễ.
– cắt cử người viết bài tường trình hoặc tin tức.
– cắt cử người chụp hình, thu hình.
– báo cáo kinh phí dự trù lên Trưởng BTC và Thủ quỹ.

7. Trưởng ban Ẩm Thực: (đề nghị Trần Bá Ninh 63)
– phối hợp với Trưởng BTC để quyết định có bao nhiêu bữa ăn, cho bao nhiêu thực khách.
– chuẩn bị nước giải khát trong ngày Hội Ngộ.
– chuẩn bị thực đơn, tìm người nấu nướng hoặc đặt nhà hàng.
– báo cáo kinh phí dự trù lên Trưởng BTC và Thủ quỹ.

8. Trưởng ban Vệ Sinh: (chưa chỉ định)
– chuẩn bị các bảng chỉ dẫn cần thiết cho nhà vệ sinh.
– chuẩn bị bao rác và cắt cử người dọn dẹp sau các bữa ăn.
– cắt cử người cung cấp giấy vệ sinh và dọn dẹp khi cần thiết.
(Công tác giữ gìn và dọn dẹp vệ sinh trong toàn sân chơi và các phòng ốc sinh hoạt là của tất cả mọi người! )

9. Trưởng ban Thông Tin: (chưa chỉ định)
– phối hợp với Trưởng-Phó BTC để cập nhật các tin tức và thông báo liên quan đến Hội Ngộ Kim Khánh.
– giữ liên lạc với các đại diện lớp hoặc đại diện vùng.
– hướng dẫn việc đi lại và tham quan.

B. Chương trình Ngày Hội Ngộ (đã phác thảo và đang chờ góp ý thêm)

Xin được gợi thêm một vài ý dưới đây:
1. Giữa thời gian có mặt đông đủ từ lúc 9 giờ sáng đến giờ ăn trưa lúc 11 giờ 30, nên tổ chức buổi “tri ân các Cha Thầy giáo và Ân nhân” trong vòng 30 đến 45 phút.
2. Thời gian tường trình và phát biểu từ 2PM đến 5PM thì dài quá: xin đề nghị:
– 2:00PM: phần tường trình sinh hoạt các nhóm (20’ / nhóm)
– 3:45PM: nghỉ giải lao
– 4:00PM: phần phát biểu của Đức cha, quí cha (tuỳ BTC)
– 4:30PM: anh em góp ý, đề nghị hoặc thắc mắc
3. Phần văn nghệ: đề nghị cho anh em ly café để ấm lòng, đồng thời không nên tổ chức phát biểu, góp ý ở đây, để khỏi hạn chế việc trò chuyện tâm tình của anh em.
4. Buổi gặp gỡ thứ hai, chương trình từ sau giờ cơm trưa, xin đề nghị như sau:
– 2:00PM: chia Nhóm thảo luận theo đề tài của BTC
– 3:15PM: nghỉ giải lao
– 3:30PM: đúc kết chung
– 4:30PM: kết thúc và chia tay.
– 5:00PM: tổng vệ sinh (cho những ai tự nguyện)

Phần thảo luận theo đề tài của BTC:
– phân chia các lớp thành 2 nhóm, nhóm 1 gồm các lớp 57-64 và nhóm 2 gồm các lớp 65-74 (chẳng hạn).
– đề tại thảo luận: BTC có thể gợi ra một vài dự án cho tương lai: những điều nên làm cho bản thân, gia đình, con cháu, cho anh em và cho Giáo phận, v.v…

C. Những chuyện bên lề

Mặc dù là những “chuyện bên lề”, nhưng rất đáng được quan tâm, xin mạn phép bàn đến để chúng ta cùng góp ý:

1. Chỗ trú ngụ cho những anh em ở xa:
Những anh em ở xa bao gồm các anh em ở hải ngoại và những anh em ở các tỉnh ngoài thành phố Nha Trang. Để tránh những phiền phức có thể xảy ra cho ĐCV, đề nghị anh em thuê khách sạn, hoặc về nhà người thân, người quen, hoặc về nhà anh em bạn lớp.
Trong trường hợp ĐCV cần cung cấp chỗ nghỉ cho anh em, xin dành ưu tiên cho những gia đình đông con.

2. Kinh phí tổ chức:
Đây chắc chắn là mối quan tâm hàng đầu của BTC. Vậy xin đề nghị quí anh em xa gần nên ghi danh tham dự càng sớm càng tốt, để BTC nắm vững được con số tham dự viên. Biết được số người tham dự và những nhu cầu cần thiết, BTC mới có thể dự trù kinh phí tổ chức, sau đó mới đề ra qui định cụ thể cho từng cá nhân, từng gia đình, đồng thời tìm thêm nguồn tài trợ. (Kinh nghiệm cho thấy muốn thành công trong việc xin tài trợ, cần đề ra con số giới hạn và danh sách những nhu cầu hợp lý! )

Đỗ Vy Hạ

Diễn đàn SB 30/10/2006

Đề nghị AE 69-70 lo nghi lễ và văn nghệ 

Kính thưa anh em,

Bởi vì thấy ít ý kiến, nên Thực xin góp ý mọn. Giả như có quá nhiều ý kiến thì Thực xin rút lại những gì sẽ nói dưới đây. Dù gì thì ban tổ chức cũng cần một tý sérénité để làm việc … Thực rất hiểu điều này.

Thực không có mặt ngày hôm đó, ngày họp mặt CCL tại giáo xứ cha bề trên Hoàng Kim Đạt. Xin nói liền, Huy 65 với Thực thân nhau lắm, và Thực cũng biết rằng Huy 65 rất bận dạy học ở vùng Sài Gòn và phụ cận, có lẽ không có nhiều thời giờ để lo việc tổ chức văn nghệ tại Nha Trang. Vả lại nếu Thực hiểu không sai thì ngày họp CCL hôm đó chỉ đề cử Huy mà thôi, mà chính Huy cũng không có mặt và Huy có lẽ cũng chưa trả lời nhận hay không nhận. Thế thì tại sao ta không gom trưởng ban nghi lễ và trưởng ban văn nghệ làm một, và giao 2 ban này cho Ngôn 70 ? Anh Lê Đăng Ngôn là nhạc sỹ thánh ca nổi tiếng, là trưởng một ca đoàn lớn tại vùng Nha Trang. Ngôn cũng đang hợp tác với Khánh 69 tại Thụy Sỹ để sáng tác bản trường ca “hội trùng dương” và một ít bài để hát cho buổi văn nghệ ngày hôm đó.

Tại sao lại nên chọn Ngôn ? Bởi vì :
1) Anh em 69-70 rất năng động, mà Ngôn là một thành viên chuyên về âm nhạc của nhóm này
2) Bởi vì Ngôn là dân “thổ địa”, đang sống ở Nha Trang
3) Bởi vì Ngôn mới biết rõ phải cần những ai, những nhạc cụ nào cho ngày lễ hội hôm đó. Lấy thí dụ cụ thể, nếu biết rằng nhạc khí mà ta có được ngày hôm đó chỉ gồm một piano điện của bạn bè, một vài đờn ghi ta, một vài violon của các cháu gia đình Khiêm, thì Ngôn và Khánh mới tùy theo đó mà sáng tác và hòa âm nhạc cho thích hợp. Nói tóm lại, phần dàn dựng phải để cho dân thổ địa, những người biết rõ phương tiện mình có để thích ứng, và những phương tiện tối thiểu cần phải có để mượn hoặc mướn …
4) Bởi vì Ngôn là bạn với DVH, là bạn với Khánh 69 những nhạc sỹ tài ba đã quen tổ chức nghi lễ và văn nghệ. Rất tiếc rằng DVH ở hải ngoại nên khó lòng trực tiếp điều khiển chương trình, nhưng ý kiến của DVH về âm nhạc, hay ý kiến của Huy 65 về văn thơ đều là bienvenue!

Nói tóm lại, ta nên giao hẳn ban nghi lễ và ban văn nghệ cho nhóm 69-70 cho tiện làm việc, và Ngôn làm trưởng của 2 ban này. 

Đừng quên rằng Sinh69 và nhiều anh em khác trong nhóm 69-70 rất giỏi về tổ chức văn nghê, cũng như trang trí và design… như Khiêm 69 và nhiều anh em 69-70 khác. Của César trả lại cho César, không phải hế lớn tuổi thì tài cao. Khi tổ chức một cuộc họp lớn (mà con số có thể lên tới hơn 500 người) như thế này, ta cần người lớn tuổi làm cố vấn, nhưng ta lại cần người tài cao để tổ chức cho đến nơi đến chốn. Anh em mình ai ai cũng hiểu rõ điều này.

Vài hàng thô thiển, góp ý. Xin nói lại, Thực rất hiểu rằng ban tổ chức cần ý kiến, nhưng cũng không muốn quá nhiều ý kiến. Do đó, nếu có quá nhiều ý kiến thì Thực xin anh em bỏ qua những gì Thực vừa đề nghị.

Trần Duy Thực 65

Diễn đàn SB 30/10/2006

Tôi đang mơ … 

Theo chương trình đã đưa ra thì ăn cơm tối lúc 18 giờ, và 19 giờ thì bắt đầu văn nghệ cho tới 21 giờ 30. Thực xin đề nghị văn nghệ bắt đầu đồng thời với lúc ăn cơm tối cho tới 22 giờ. Kiểu ăn cơm nhà hàng có ca vũ nhạc kịch cho sang vậy mà ! Nếu được như thế thì buối văn nghệ kéo dài 4 tiếng đồng hồ.

Và phần văn nghệ gồm những phần gì, lẽ dĩ nhiên ban tổ chức sẽ quyết định, nhưng Thực xin đưa ra ý mọn :

1) Bản trường ca « hội trùng dương ». Bản trường ca này gồm độ chừng 12 bài hát kể lại cuộc đời của anh em mình : từ « cội nguồn » tới lúc chia tay « tống biệt », và những lúc tưởng như đã ngã lòng « mỏi cánh », để rồi « về lại đây » tìm gặp « cõi ta về » với tình yêu của người cha luôn ngự trong lòng mỗi người anh em vân vân… Bản trường ca « hội trùng dương » là những con sóng hợp nhau ở bãi dương Sao Biển, để rồi tan và hợp …
Có vui, có buồn, có trầm mặc, có hợp xướng, có đơn ca … Chưa rõ ai sẽ hát phần hợp ca và phụ họa. Đọc tin tức của anh em 69-70 thì biết rằng đã chia công cả rồi. Anh nào basse, anh nào ténor đã bắt đầu thành hình. Mai mốt Khánh 69 và Ngôn sẽ đưa ra một website để anh em có thể vào đó nghe thử và nghe trước thì có lẽ sẽ rõ hơn.
Bởi vì gồm 12 bài, nên có lẽ kéo dài một tiếng đồng hồ. Ta vừa ăn, vừa nghe hát … Xong đâu đó là phần văn nghệ từng lớp hoặc cá nhân.

2) Bởi vì anh em ít thời giờ, sân khấu cũng không có … Cho nên Thực xin đề nghị phần tiếp theo gồm a) thơ b) nhạc và c) kể chuyện (sketch). Lúc này thì « ăn » có lẽ đã xong, nhưng anh em lại bắt đầu « nhậu », bắt đầu choáng hơi men…

Phần kể chuyện này ít thấy ở VN … Không biết ở Mỹ thì như thế nào, chứ ở Pháp thì họ rất thích loại « kể chuyện » như thế này. Câu chuyện có thể là vui, có thể là chơi chữ, có thể là hề, có thể là châm biếm, nhưng tất cả đều được viết « kịch bản » trước đàng hoàng. Tây gọi là sketch, tức là một loại one man‘s show. Nếu muốn biết chi tiết thì vô … google.com !

Còn thơ nhạc thì khỏi phải bàn mất thời giờ. Thực chỉ mong rằng, nếu được, thì mình chỉ ngâm thơ Sao Biển và chỉ hát nhạc Sao Biển. Đây là lúc những thi sỹ và nhạc sỹ Sao Biển trình làng những sáng tác của mình, hoặc nhờ một anh em nào khác trình bày sáng tác của mình… Ngoại trừ một vài bài hợp ca mà anh em quá quen thuộc và cần phải hát lên để bầu khí thêm phấn khởi và để tưởng nhớ những ngày xa xưa cũ …

Riêng Thực thì đã có bài để hát tối hôm đó rồi : thơ của chú Tám, nhạc của Khánh 69. Ai muốn chú Khánh và chú Ngôn phổ thơ của mình để hát ngày hôm đó thì dơ tay mau lên ! Vừa gõ mấy hàng này, vừa nghe nhạc chú Khánh phổ thơ chú Tám, do ca sỹ hát đàng hoàng. Tiếc rằng anh em chưa nghe được những bài nhạc hay như thế này, tớ bảo đảm không thua gì nhạc của Cung Tiến, Phạm Duy. Không nói quá đâu ! Đối với chú Tám, Khánh và Ngôn thì bầu khí ngày hội Kim Khánh đã quá rõ, và đang sôi sùng sục …

Paris mùa thu sang
Lá chiếc rơi rơi ngang
Mỏi cánh buông theo gió
Sen xanh giờ đã tàn …

Trần Duy Thực 65

Diễn đàn SB 31/10/2006

Kính các bạn

Đây là những ý kiến bàn thảo, cho nên bàn thì cứ bàn tuy chưa có quí ngài nào trong ban tổ chức lên tiếng. Đang khi chờ thì bàn vậy

Mình đồng ý với chú 8 Thực để ban nghi lễ và văn nghệ làm một và giao cho lớp 69-70.

1. Vì sao, vì lớp 69-70 có những mối liên hệ khá chặt chẽ. Ở tại nguồn có rev Nguyễn Công Đắc, phó nhà thờ chính toà, có Lê Thanh Ngôn, Đinh ba càng những nhân vật nòng cốt, tài ba… và những thuận tiện khác về văn nghệ với nhạc sĩ Khánh, nha báo Khiêm… Vậy xin anh em 69-70 nhận cho công tác này. 

2. Về báo chí anh em đề cử nhóm thực hiện TTSB thì đúng hơn vì trong nhóm có 5 người (2 hải ngoại và 3 quốc nội) thì cũng gồng mình mà nhận trong khả năng vì công tác này khá phức tạp , nên chi nhóm thực hiện TTSB sẽ cần sự giúp đỡ của của các anh em khác có khả năng khắp nơi như rev Đắc, Khiêm (Phap), Khánh 69, rev Vinh… và mỗi lớp đề cử thêm cho 1 người.
Có người vừa mới mail nhắc mình là : anh em ở SG sẽ rất vất vả vì sẽ là hậu cần không thể thiếu cho anh em SB hải ngoại khi về nước. Quả đúng vậy , khi anh em về nước cần sự hướng dẫn và thông tin của anh em SG.

3. Trong ban tổ chức, không chỉ có rev Cần 60, rev Thường 62 mà còn cần cả một vài anh em tục khác nữa là anh Thống 60, Kỳ Hường 64, Tân 64, Xuân Khanh 62-63, anh Xuân Nhị 58 và thêm mỗi vùng 1 người phụ giúp…

Vài hàng lạm bàn cho vui.
Xin quí anh và các bạn bàn tiệp

Cẩm 62

Diễn đàn SB 31/10/2006

Anh em thân mến,

Xin đặt một câu hỏi xem ra lẩm cẩm và “bàn lui” nhưng nếu không có câu trả lời thì phải đặt lại vấn đề HN 2008 lại từ đầu:

“Liệu những người anh em đề nghị trong Ban Tổ Chức có vào trang TTSB và có tên trong cuusaobien@googlegroups.com không?”

Nếu không thì những đề nghị, những xôn xao, những háo hức, mong chờ, những ước mơ,… của anh em trên internet sẽ chỉ là…

Thân ái,
Vinh 61

Diễn đàn SB 01/11/2006

Góp ý cho tổ chức Hội Ngộ Kim Khánh 2008 

Từ từ nhờ sự góp ý cuả nhiều AESB,khung mạng tổ chức càng ngày càng rõ rệt hơn,càng cụ thể hơn và càng hay hơn.Đặc biệt những góp ý cuả DVH và TDThực.

Đúng như Cha Vinh và DVH đã nói,Kim Khánh phải có hai phần:
1/ Tiền Hội Ngộ dành cho từng lớp một.
2/ Ngày Hội Ngộ.chung cho toàn thể AESB.

Vì như đã nhiều lần bàn và nhấn mạnh,đơn vị nồng cốt ,căn bản cho sự thành công Ngày Hội Ngộ là Đơn Vị Lớp.Tại sao ?

1/ Tại vì anh em cùng lớp thân nhau hơn,dễ dàng và thường xuyên liên lạc với nhau hơn.Do đó dễ dàng động viên và cổ võ nhau cùng về Hộ Ngộ….Hội Ngộ có đông đảo hay không là do động viên cuả từng lớp.Và từ bây giờ mổi lớp phải có trách nhiệm tìm kiếm nhau và đôn đúc nhau,cũng như tìm mọi cách đễ giúp đỡ nhau đi Hội Ngộ..
2/ Lý do thứ hai là do một trong những mục đích chính cuả ngày Hội Ngộ là AESB sau bao năm lưu lạc có dịp gặp gỡ nhau,hàn huyên tâm sự,chia vui sẽ buồn cùng nhau.Bạn học cùng lớp mới có thể chia xẻ với nhau đựơc…Hãy mượn Ngày Hội Ngộ đễ tạo Cơ Hội cho AESB gặp gỡ,tâm sự..Nói thế không có nghiã là phủ nhận Tình AESB với các lớp khác…nhưng chắc chắn nó có những sắc thái khác biệt…
Do đó ít nhất phải dành 2-3 ngày cho dịp này… Nội dung và hình thức tổ chức sẽ tuỳ thuộc từng lớp.. Mổi lớp tự chọn và tự quyết định chương trình…
3/ Lý do thứ ba là vì chúng ta từ xa về,không có thời gian chuẩn bị và sửa soạncho những chương trình Ngày Hội NGộ chính.Đây là dịp đễ từng lớp sửa soạn các tiết mục riêng cuả từng lớp cũng như các tiết mục chung mà Ban Tổ Chức trao phó cho.

Xử dụng nhân sự như thế nào cho có hiệu quả ? Chúng ta đã chọn tổ chức Kim Khánh ở DCV Nha Trang,bắt buộc chúng ta phải cần đến AESB ở Nha Trang,dân thổ điạ.Do đó những Trưởng Ban Chính phải do AESB Nha Trang đảm nhận. 

DVH đã đưa ra 09 Trưởng Ban,Hoà xin được góp ý như sau,thu gọn lại 6 trưởng ban là đủ đễ tránh đạp chân lên nhau:

1/ BTC :Cha Nguyễn Chí Cần SB60,Cha Nguyễn Thường SB62,Anh Nguyễn Xuân Nhị SB58,Anh Nguyễn Thành Thống SB 60 .Tất cả là AESB ở tại Nha Trang.Tăng Tục đề huề.
2/ Thủ Quỉ và Trưởng Ban Ẩm Thực: Cha Trần Bá Ninh SB63 và Anh Cao Kỳ Hương SB 64
3/ Ban Nghi Lễ và Văn Nghệ : Cha Nguyễn Công Đắc và Anh Lê Đăng Ngôn SB 69-70
4/ Ban Thông Tin và Báo Chí : Anh Nguyễn văn Cẩm SB 62 và những AESB trong ban biên tập TTSB
5/ Ban Tiếp Tân
6/ Ban Vệ Sinh: hai ban này cũng phải do AESB Nha Trang đảm nhận.

Chúng ta cũng đừng quên rằng hơn một nữa tham dự viên sẽ là các Mẹ Bề Trên và các con cháu SB,do đó phải nghĩ đến các tiết mục riêng cho các MBT và các con cháu SB.Tại sao không có một trưởng ban các MBT và một trưởng ban các cháu SB. Rất có thể có những mục hấp dẫn do quí vị ấy đề phát….Có nhiều bất ngờ…

Tất cả chỉ vì muốn Hội Ngộ Thành Công,xin mạn góp ý..

Hoà 62-63

Diễn đàn SB 02/11/2006

Chuyện này không nói thì quả là thiếu.
Trong ban ẩm thực xin đề nghị vài “dâu SB” trợ giúp hoặc đặc cách họ chuyên chuyện này, kể cả thủ quỹ.

– Ẩm Thực :Mình đề nghị một người có vẻ năng nổ ngay tại Nha Trang, anh em đề cử thêm : Đó là mẹ bề trên của Cao Kỳ Hương, cô nhà anh Tân Écco…oc gì đó ở Hà Dừa tên là MỹLan, cháu anh Tý 58, hải ngoại thì còn có mẹ bề trên của bác Hoàng Trung, công chúa Ngọc Long… , bà hoàng Thúy phu nhân của bác sĩ Hòa, từng làm những món ăn mà rev Vinh lẫn bác Khang ăn rồi cứ muốn ăn mãi,…. rồi Ngôn phu nhân 69… nhiều lắm tại sao các bác không mời họ vào tiếp một tay, vì họ cũng là một nữa của ta.

– Tiếp tân thì trưng dụng con em Sao Biển tại Nha Trang và các cháu đang theo học tại SG mà mình thường tổ chức những cuộc giao lưu cho các cháu. Mình sẽ huy động toàn bộ các cháu sinh viên con em SB học ở SG ra NhaTrang trước 2 ngày phụ với anh em Nha Trang trang trí, tiếp tân… tập văn nghệ, tìm hiểu ơn gọi…
Một lực lượng hùng mạnh năng nổ, đầy tiềm năng tại sao ta không bàn tới.
Đề nghị cháu Hàn Vi, con của anh Xuan Nhị 58, hiện ở Nha Trang là nhóm trưởng. Còn trang trí thì lại có công chúa Thuỷ Tiên, sinh viên Mỹ Thuật, ĐH Kiến Trúc, con của nhà quảng cáo nổi tiếng vùng Bình Thuận mà ta hay gọi là Sứt BaCàng 69. Văn Nghệ, tổ chức vui chơi thì thì có Kỳ Vương con Khang 65, Thuý Phượng con Điềm 69… Còn nhiều cháu đang ở Nha Trang nữa xin anh em giới thiệu thêm.

Nguyễn Cẩm 62

Diễn đàn SB 02/11/2006

Đạo và Đời 

Kính thưa tất cả,

Trong tâm tình anh em, Thực xin tâm tư vài hàng như “tôn chỉ” của trang web này… Trước tiên là Thực xin lỗi tất cả, nếu vài hàng này có đụng chạm tới anh em, nhưng bởi vì đã cổi áo giáp rồi, nên xin tâm tư thật lòng.

Như Thực đã có dịp trình bày với tất cả anh em trong bài “thay lời mở” của vườn tư tưởng (1) là qua hơn 30 năm, anh em mình đã thay đổi nhiều lắm. Có người đã tiếp tục con đường cũ, có người tuy không được/phải tiếp tục nhưng đã chọn con đường gần gần như thế. Nhưng xin anh em đừng quên rằng một số không nhỏ trong chúng ta đã chuyển hướng 180 độ.

Điều đó cũng có nghĩa là ngày hội ngộ của chúng ta, kim khánh hay không, cũng cần sự có mặt của tất cả. Mong rằng chất “đạo” cùa ngày hội ngộ không lấn át chất “đời”, và chất “đời” cũng không làm người anh em xao lãng chất “đạo”. Khó lắm chứ. Nhưng Thực hy vọng đó là một challenge (défi, thách đố) đối với tất cả. Bởi vì nếu chỉ là “đời” thì sẽ có tiếng trách móc văng vẳng từ đâu đó. Bởi vì nếu chỉ là “đạo” thì chắc chắn sẽ vắng mặt khá nhiều anh em.

Rất mong rằng cái Tình sẽ xóa bỏ những hàng kẽm gai ngăn cách không cần thiết.

Kính
Trần Duy Thực 65

Email 02/11/2006

Anh Cẩm ơi ! Rút kinh nghiệm 8/9 ở PT vừa qua, cũng có AE đề nghị như anh nhưng xét cho cùng các dâu vừa là người trong nhà vừa là khách. Hãy để chị em gặp gỡ làm quen, tâm tình và…trông chừng con cái chứ đừng cho vào bếp, uổng mấy bộ đồ mới mướn ở tiệm cưới ra ! Ha ha ha !!!

Vả việc nấu cho số lượng thực khách đông không phải là dễ ?! Lại nữa, bên cạnh tài nấu nướng còn cần có phẩm chất leader mới khiến nổi các MBT ! Phải không anh yêu ?!!! Hi hi hi !!!

Đức Sinh 69

Email 02/11/2006

Chuyện nấu nướng Hội Ngộ:

Mình đồng ý với Sinh: Hãy để chị em gặp gỡ làm quen, tâm tình và…trông chừng con cái chứ đừng cho vào bếp, uổng mấy bộ đồ mới mướn ở tiệm cưới ra.

Hình như cha Ninh, cha Cần đều biết là có anh Sơn Ba Làng (anh của Long 68 Võ sĩ ở Pháp) là cựu Lâm Bích và cũng là người traiteur (caterer) chuyên nấu cho Toà Giám Mục trong nhưng lễ lớn. Hy vọng các ngài lo liệu được chuyện đó.

Anh em và các MBT cứ yên tâm mà gặp nhau.

Vinh 61

Email 02/11/2006

Tiêu đề chẳng ăn nhập gì tới 2008 phải không các anh ? Đợi tí hẵn hay !

Trước tiên em xin cám ơn cha Vinh và anh Hòa đã góp ý sớm.
Cha Vinh ơi ! Ngay từ đầu, Ngọc Long đã giới thiệu anh Sơn làm đầu bếp rồi đó, giờ chỉ cần duyệt mà thôi !
Anh Hòa nè, Riêng phần ” trái dừa ” : Cuống nó là ……….số 2, rồi anh cứ moi từ từ ra đủ 008 hén ! Phần ngôn ngữ em sẽ xin vâng !
Em chưa kịp trang bị thêm cho trái dừa. Dự định cho hắn mang sandal và dỡ nón cối ra nhưng……………….trông giống ngoài nớ quá nên từ từ tính sau !

Bây giờ trở lại chuyện World Cup 06 :
Chuyện là như thế này : Trong WC 06, tuyển Anh ra quân trận đầu với một giàn cầu thủ ” siêu sao ” , người nào người nấy giá bạc chục triệu, kéo về từ những Club danh tiếng, sừng sõ, thế nhưng……….như các anh biết đó, đá bèo quá !? Một trong những nguyên nhân là không ” sao ” nào chịu ” sao ” nào cả !? Thế là bể, nôm na gọi là ” không hợp jeu “. Ngó người lại ngẫm đến ta. Thằng nhỏ này tự nhiên lẩm cẩm, thấy AE bầu bán đề cử nhiều nhân tài, nhưng ở xa không biết các ” thiên tài ” tại chỗ có ” hợp jeu ” không nhỉ ?! Chuyện bình thường của con người í mà ! ! ! ??? Mong thay tiếng nói từ các cuộc họpp trù bị, nhá nhá lên cho AE mừng ! ! !

Có một thành phần trong gia đình chúng ta không thể không đề cập đến, đó là :
Các Bà góa và con côi SB. 

Không rõ các lớp đàn anh có liên hệ được với những người thân của bạn bè mình, những người đã ra đi sớm hay không ?
Riêng ở lớp 6970 mới chỉ tìm được có 3 gia đình, tổng nhân số 13 cháu và 3 bà mẹ.
Dự tính, cá nhân thôi, chưa qua biểu quyết của AE trong lớp, đến ngày đó sẽ vận động các gia đình ấy đi đông đủ và free. Chi phí, AE trong lớp kẻ góp một tay, người góp một chân là xong ngay. Chủ yếu làm sao cho các bà và các cháu cảm thấy thoải mái thật sự khi về trong gia đình . Ý các anh thế nào ?

Đức Sinh 69

Email 04/11/2006

Em muon ghi lai day y kien nay keo mai mot quen di.

Vi rat nhieu nguoi khong quen biet nhau: dan anh khong biet dan em, dau nay khong biet dau kia, ca cac con nho cung vay.
Cho nen, ngay hoi ngo dau tien, em de nghi bo ra 2 tieng dong ho sau gio an sang va truoc gio an trua de moi nguoi lam quen, ma tieng My goi la “get to know you”. De cai gio “lam quen” nay co hieu qua, chung ta can phai co nhung sinh hoat “activities” hay tro choi vua vui “funny” va vua kho “challenging” de tao ra nhung lien ket “bond”, sinh luc “energy” va nhiet tinh “enthusiasm”.
Nhu vay moi nguoi moi thay la minh la thanh phan cua dai hoi cho khong bi le loi, va khi moi nguoi ra me moi mang theo du huong nhu bac Thuc noi.

Hoang Ton That 70

Email 04/11/2006

Ve ngay thang cua KKSB Lành 61 xin de nghi:

Nhin vao ngay Dai Hoi Gioi Tre The Gio o Australia. Co le co anh em, nhu Nguyen Van Lanh chang han, du tru cho cac chau tham du Dai Hoi Gioi Tre va ve VN vao dip Kim Khanh SB luon.

Uoc gi duoc nhu vay lam thay. Khoi phai kho tam chon mot trong hai.

Lành 61

Diễn đàn SB 05/11/2006

Anh Lành

World Youth Day tại Sydney dự trù tổ chức ngày 14 đến 20 tháng Bảy 2008. Còn KKSB, cho đến nay, hình như vào đầu tháng 8 là thuận tiện nhất cho ĐCV.
Anh và gia đình có thể có mặt vào cả hai biến cố.

Nguyễn Đức Khang 63

Diễn đàn SB 06/11/2006

Vài ý mọn… 

Kính thưa quý cha và anh em,

Còn sớm lắm. Nhưng để bầu khí chuẩn bị có thể tiếp tục dài dài, Thực xin được nêu ra vài ý mọn.

1) Góp tiền trước 

Thực nghĩ là nên góp tiền trước vì nhiều lẽ. Lẽ thứ nhất là qua đó mà ta có thể phỏng đoán độ chừng bao nhiêu người tất cả sẽ có mặt hôm đó. Lẽ thứ hai là như thế thì tiện hơn cho ban tổ chức, vừa khỏi phải móc tiền túi để ứng trước một số tiền quá lớn, vừa đỡ mất thời giờ quý báu ngày hôm khai mạc.

Góp cho ai ? Đương nhiên sẽ góp cho thủ quỹ. Ở Mỹ thì đã có sẵn anh Hoàng Xuân Lý SB65. Ở Âu Châu thì Thực đề nghị nên góp cho anh Hòa, vừa là huynh trưởng, vừa là nhà tổ chức tài ba. Ở VN thì có lẽ nên góp theo vùng : Nha Trang, Phan Rang, Phan Thiết và Sài Gòn. Khi góp thì ta lên danh sách rõ ràng, nhưng vì tế nhị ta sẽ không đưa ra rõ người nào góp bao nhiêu (khoản này thì cũng hơi khó, nếu thế thì sổ sách không rõ ràng, nhưng được một chuyện là kín đáo tế nhị).

Khi nào góp ? Thực nghĩ thời buổi thuận tiện nhất để góp tiền là đầu năm 2008. Chúng ta sẽ có 6 tháng làm chuyện này. Vừa lên danh sách, vừa có đủ thời gian chuyển tiền thong thả. Tới cuối tháng 6/2008 thì tiền sẽ có mặt trong ngăn kéo của anh thủ quỹ Kim Khánh.

Góp bao nhiêu ? Lẽ dĩ nhiên tùy khả năng của mỗi người. Anh em trong nước đã đề nghị một con số tổi thiểu : 50 ngàn cho độc thân và 100 ngàn cho gia đình. Bên hải ngoại thì Thực cũng đã đề nghị một con số tượng trưng 50 đô la cho độc thân và 125 đô la cho gia đình. Nhưng Thực xin nói thêm một tý…

Có qua có lại mới toại lòng nhau. Đại chủng viện Sao Biển, qua ĐC và cha bề trên, đã có nhã ý cho chúng ta mượn phòng ốc để hội họp thì phần chúng ta cũng phải có một cái gì đó gọi là. Thực nghĩ rằng mỗi người nên góp cỡ chừng 25 đô la nữa để làm quà cho ĐCV. Số tiền này sẽ dùng để mua tặng cho quý cha và quý thầy vài ba cái máy vi tính hoặc một cái gì đó gần gần như thế. Như thế độc thân sẽ độ chừng 75 đô và gia đình là 150 đô.

2) Ẩm thực và vệ sinh 

Thực nghĩ nên hợp 2 ban này lại thành một., bởi vì nó liên hệ với nhau. Liên hệ vì vừa ăn vừa xả rác, nhưng nhất là cho mấy anh việt kiều lâu ngày về nhà. Lơ tơ mơ là cứ phải vô nhà xí cả buổi. Thực đề nghị, nếu có thể được, thì khi ký hợp đồng với nhà thầu thì nên thêm khoản vệ sinh. Lẽ dĩ nhiên, anh em mình cũng giúp dọn dẹp, nhưng họ cũng phải có nhiệm vụ dọn dẹp và lo chuyện WC. Có lẽ vì hợp đồng khá lớn, nên chúng ta có quyền “mặc cả” điều khoản này trong hợp đồng. Riêng Thực và anh em y khoa, ngày hôm đó có lẽ cũng nên thủ sẵn trong xắc tay một số thuốc cần thiết.

3) Bầu cử 

Khi thảo luận thì có lẽ cũng nên dự trù chừng nửa tiếng đồng hồ để bầu một ban đại diện. Bầu những ai ? tại sao ? và như thế nào ?

a) Ý tưởng thực tiễn (pragmatique). Thực nghĩ rằng nên bầu một ban đại diện, nhưng chỉ với tính cách thực tiễn. Vâng, chỉ vì thực tiễn mà thôi chứ không phải ý muốn thành lập một đoàn thể hay một tổ chức long trọng. Một số không nhỏ anh em dị ứng với những gì là đoàn thể. Nói trắng và thực lòng, họ không còn muốn sẽ bị đuổi ra “khỏi chủng viện” một lần thứ hai. Thực tiễn là tại vì khi tổ chức gì gì đó sau này, nhờ đã có ban đại diện mà dễ ăn dễ nói dễ làm hơn.

b) Bầu những ai ? Vì ý tưởng thực tiễn đã nêu, nên ta chỉ bầu : anh đại diện cho toàn thể anh em, hải ngoại cũng như quốc nội. Một anh đại diện thôi, cho dễ quyết định. Và sẽ bầu thêm mõ làng . Mõ làng ở hải ngoại hiện nay là ĐVH, còn trong nước thì chưa rõ. Và thủ quỹ thì nên bầu theo từng vùng cho tiện việc : Mỹ thì đã có Hoàng Xuân Lý, châu Âu và Úc chưa có và trong nước thì chưa rõ rệt.

Nói tóm lại, trong ngày đại hộ, chúng ta sẽ bầu một anh đại diện chung cho tất cả và 2 anh mõ làng : trong và ngoài nước. Lẽ dĩ nhiên, mỗi vùng sẽ tổ chức theo cách riêng của họ, không trực tiếp liên quan tới ngày đại hội của tất cả anh em : đại diện của mỗi vùng, thủ quỹ của mỗi vùng.

c) Nội quy và những ban khác. Có lẽ nên thảo luận nhiều hơn về vấn đề này. Nếu làm một cái nội quy thì không khéo mình sẽ sa vào bẫy. Vì khó mà lường trước đươc mọi tình huống, nên nội quy có thể sẽ làm cho anh em ta bị cứng nhắc sau này. Và cũng theo ý tưởng mềm dẻo đó, mà bầu quá nhiều ủy ban có lẽ cũng thế ? Vả lại, nếu theo ý tưởng ban đầu thì chúng ta không muốn tạo nên một hội đoàn quá long trọng, chỉ có cái danh mà không hoạt động gì được.

d) Mấy năm thì đại hội một lần? Như anh Khang đã nêu vấn đề, chúng ta cũng sẽ biểu quyết cho những ngài đại hội lần tới, như world cup bóng đá hoặc thế vận hội. Thực đề nghị một con số 5-10-15 cho chẵn và có ý nghĩa. 5 năm hoặc 10 năm ? That’s the question !

Đó là vài ý mọn xin trình lên với quý cha và anh em. Lẽ dĩ nhiên, còn rất nhiều ý kiến để đi sâu vào chi tiết, nhưng nếu nói ra một lượt thì mai mốt còn gì để mà nói hỉ ?

Nay kính
Trần Duy Thực 65 Diễn đàn SB 07/11/2006

Em giơ tay, xin có ý kiến :

Một ý nhỏ là :
Nên có 1 nhóm nhỏ AE cùng với một vài thiết bị như PC, máy in, fax, hộp charge pin… Nhóm này gọi là tiểu ban hay gì gì cũng được nhưng sẽ đảm nhận việc tiếp nhận thông tin từ những email, bản fax… in những bản hướng dẫn, tăng số bài hát, tờ chương trình thiếu đột xuât… charge điện thoại và pin cho các máy chụp hình, trút các thẻ nhớ của các máy quay, máy chụp của AE vào PC…

Vì em nghỉ cho dù AE cẩn thận đem nhiều thẻ nhớ nhưng với không khí sôi động, náo nức thì chắc thể nào thẻ cũng bị quá tải, phải có chỗ trút thôi?!

Võ Đức Sinh 69

Email 08/11/2006

Thua cha Vinh

Cam on rat nhieu. Cam on cha da goi bai hat de chung suc voi anh em nhac sy Sao Bien.Thuc xin thay mat anh em nhac sy de xin phep cha them be duoi. Anh em co y de bai “song trung duong” cua cha o cuoi ban truong ca “hoi trung duong” xem nhu la mot tieng vong (écho/appel) de tro lai coi nguon.

Kinh thua anh em

Nhu the, ban truong ca co tat ca 12 bai nhu 12 thanh tong do. Khoi dau bang bai hop ca “ve dai hoi trung duong” cua Cong Khanh 67, va bai “song trung duong” cua cha Vinh 61 (nhac sy Quynh Vang) de cuoi cung nhu mot tong ket. Bai nay la mot bai hop ca 4 be, ngan gon.

Xin anh em khi co gio ranh thi nen tap hat truoc bai “hoi trung duong” nay, hy vong ngay hom do, tat ca chung ta se hat bai nay, trong khi trinh ban truong ca, cung nhu vao luc ket thuc buoi dai hoi Kim Khanh. 

Ban truong ca “hoi trung duong” da duoc soan thao xong voi su dong gop cua :
5 nhac sy : Kha’nh 69, Ngon 69, Khanh 67, cha Vinh 61 va DVH
3 thi sy : Khiem 69, Tuan 69 va Thuc 65

Hy vong rang mot CD se duoc trinh lang vao dau nam 2008. Xin moi tat ca anh em don nghe va ung ho.

Kinh
Trần Duy Thực 65

Email 10/11/2006

Thua anh em,

Thuc xin trinh voi anh em y cua rieng minh:

1) Thuc co noi rieng voi anh Khang khi gap nhau tai Paris rang Thuc khong thich lam chu TRUYEN THONG SAO BIEN. Chu “truyen thong” nghe no nang ne lam sao ? Hinh nhu chu “truyen thong” nay co chut am huong bao thu (conservatisme) ? O Phap moi lan nghe chu “truyen thong” thi thien ha noi da ga. Anh cong giao ma nghe noi toi “truyen thong” thi nghi toi nhom ly khai cua Monseigneur Lefèvre hay nhom cuc huu cua Le Pen. Anh Khang bao Thuc thi cau chon chu gi de the no day? Thuc chiu thua khong tra loi duoc. Nhung nghi cho cung thi Thuc thich nhung chu co y nghia ky niem (souvenir / nostalgie) hon. Tai sao ? Tai vi rat nhieu ly do, mot trong nhung ly do la “dao va doi”, Thuc da trinh van de nay voi tat ca khi gop y cho cuoc hoi ngo Kim Khanh roi.

Va lai, nhieu anh em da thoat ly ra khoi tieu chung vien. Chu “truyen thong” nhac lai qua nhieu cau “con giu luat thi luat se giu con”. Neu sai luat mot ty thi bi len an, bi duoi ve them mot lan nua. Kho lam ! Quel malheur !

Do la con chua muon de cap toi chu Sao Bien … Boi vi hien nay chu SB nay khong con y nghia nhu luc truoc nua. Nhieu anh em da de cap toi van de nay. Cung chinh vi le do ma trang web co ten la TTSB van van… Xem do thi thay rang chu TRUYEN THONG SAO BIEN kho ma thich hop voi nhung thay doi hien nay.

2) Anh em nao thich truyen giao thi cu viec truyen giao, Thuc ton trong niem tin va cuoc song cua ho. Nhung Thuc xin nan ni anh em de noi lai mot lan nua cho ro : diem chung (point commun) cua anh em minh chi la ky niem nhung nam hoc o TCV Sao Bien. Noi cach khac, do chi la tinh ban, chu khong phai la su mang hoac la bon phan hoac la mot truyen thong hay gi gi khac. Xin dung gay cho nhung anh em khong con niem tin manh me nhu mot so AE mac cam toi loi.

Hon 30 nam, nhieu nguoi anh em da chon cho minh mot huong di khac. Vai ba nam trong TCV thi co la bao doi voi 30-40 nam nay ? Neu chung ta gap nhau thi co le chi nen nhan danh tinh ban va ky niem ma thoi.

3) Boi vi khuon kho cua mail nen Thuc viet ngan gon. Rat co the anh em doc va nghi rang Thuc dang cay cu. Da thua, khong co dau ! Thuc dang vui ve gop y… Rat mong anh em thong cam gium. Cam on anh em da chiu kho doc toi day.

Da ta. Men
Tran Duy Thuc 65

Email 10/11/2006

Anh em men,

Cai email cua Thuc noi den mot van de priority one cua KKSB08 ma truoc gio anh em quen de cap den ma qua hang say “nhao vo” ban chi tiet ve chuong trinh, ve to chuc etc. Thuan nghi do chi la do long hang say va men mo ma thoi. Nhung nhieu khi lam nhu the, minh lai dat “con trau” truoc “cai cay”.

Vay dau la muc dich (Goal) va nhung muc tieu (Objectives) cua KKSB08?
What are the Critical Success Factors (CSFs) of the KKSB08?
What are the DOs and the DONTs of the KKSB08?
What do I plan to gain physically, emotially and spiritually or even financially (?) when I attend the KK08?
Why must I attend?
What are my expectations?
What do we want to accomplish?

Chung ta nen ban ve nhung dieu do truoc va mot khi chung ta cung dong y, thi moi chuyen khac nhu chuong trinh, se duoc khai trien tu do.

GOAL: (?) Chua co ai noi ca, nhung co the :
1. Ky niem 50 nam thanh lap TCV SB (co dung nhu vay khong, tai sao phai ky niem 50 nam, TCV SB co con nua hay khong ma ky niem? etc…)

OBJECTIVES: Khi luoc qua nhung emails cua cac amh em, Thuan thay rang (xin anh em bo tuc hoac danh chanh…
1. Tao co hoi anh em gap mat nhau sau mot thoi gian dai…(chung ta cung da gap nhau roi qua emails, internet, nhung cuoc hoi ngo etc… )
2. Tra on cac bac thay va tat ca nhung ai da giup do (cac cha, cac thay, cac so, cac thay giao, nhung nguoi giup viec…) Tra on nhu the nao, tra on lam sao?
3. On lai ky niem
4. Cho con chau anh em SB (the he thu hai/thu ba) gap mat nhau
5. Ban coi thu anh em HN co the giup gi anh em o ngoai va nguoc lai
6. Ban coi thu anh em co the lam gi chi dia phan (?) Day la mot van de nhuc nhoi day. Anh em doc lai buc thu cua DC Hoa goi anh em SB xin ung ho giup xay lai toa giam muc NT?
7…….Hop mat nhau cham het, hoac chung ta se hop mat nhieu lan trong tuong lai. Chung ta co nen hoac dinh mot chuong trinh cho tuong lai?
8…..

Day la van de “mau chot, co ban/ fundamental” truoc. PLEASE MAKE SURE EVERYTHING IS OUT IN THE OPEN SO THAT THERE COULD BE NO “HIDDEN AGENDA”. Cai hidden agenda moi la cai tai hoa nhieu khi gap nhau de roi lai chia re nhieu hon la khong gap nhau….. Thanh ra, KKSB08 that ra rat la kho chu khong phai de nhu… mot chuyen vacation cho gia dinh…

Neu anh em dong y voi cach lam viec nay, thi chung ta co the bat dau mot cai forum de noi ve nhung dieu nay.

Xin dung nghi lam rang Thuan la negative. Thua khong, nhung nhieu khi chung ta qua hang say ma quen tim hieu dau la muc dich va muc tieu…

Phan Dinh Thuan 66

Email 10/11/2006

Thuan men,

Cam on Thuan rat nhieu. Thuan dat van de rat hay : muc dich va muc tieu. Thuan cung da neu ra mot loat cau hoi ma ta can phai xem xet lai. Nhung doi voi rieng Thuc, cai quan trong hon muc dich va muc tieu cua rieng ngay Kim Khanh la cai motivation première (dong luc thuc day dau tien)

Doi voi Thuc, motivation première la tinh ban. Boi vi tinh ban nen chung ta muon gap lai nhau de tam tinh sau bao nhieu nam xa cach. Boi vi tinh ban nen ta moi nho toi Thay va nhung nguoi da giup tat ca chung ta. Boi vi tinh ban nen ta muon giup do nhau. Boi vi tinh ban nen ta moi nghi tuong lai cho con chau cua ban. Boi vi tinh ban nen ta moi xoa bo hang rao ngan cach : trong/ngoai, tang/tuc, lon/nho.

Theo Thuc, neu ta tu mot diem khac ma di, chang han nhu mot ly tuong nao khac, thi rat co the chung ta se trat duong ray.

Tu do, Thuc de nghi cai muc dich (goal) se la : hoi ngo tinh ban dip kim khanh TCV Sao Bien

Men
Trần Duy Thực 65 

Email 10/11/2006

Thưa anh Thực,

Anh nói đúng : chúng ta nên đề cao Tình Bạn trong ngày Kỷ Niệm Ngân Khánh Sao Biển. Nhưng thú thực với anh : đàn em này rời Chủng viện rất sớm và như các anh, đã qua không biết bao nhiêu là lớp bạn khác, nên nếu chỉ có tình bạn trường cũ thì chắc là không đến nỗi nôn nao như vậy đâu !

Chủng viện SB cũng không phải là một cái trường làng. Nó bao gồm ngoài Tình Bạn còn có tình Chúa, tình Mẹ. Anh em chúng mình cũng đã từng chia xẻ với nhau một niềm Tin dù ngắn ngủi, đã từng khuyến khích nhau đi đến cái «mục đích cao cả» mà ai nấy vào Chủng Viện ngày xưa cũng đã nhắm. Giờ này có người vẫn còn vui lây khi nghe người bạn nào của mình hay con cái của họ đạt được mục đích đó. Tinh thần Tiểu Chủng Viện Sao Biển còn đó dù ngôi trường và lòng người có đổi thay, mất mát…

Đàn em nghĩ là Tình Bạn đó nếu không có cái «phông thiêng liêng» thì AE mình cũng chẳng chịu đựng nhau đến thế đâu ! Và chắc cũng nhờ đó mà những hàng rào ngăn cách của anh em mình được xoá bỏ dễ dàng hơn. Bằng chứng là những nhóm khác họ đã giải tán lâu rồi chớ nói chi tới Hội Ngộ Kim Khánh.

Dĩ nhiên là anh Thực có quyền chạy «đường rầy» riêng của mình, nhưng chúng ta cũng nên để cho những Anh Em Con Cái Mẹ Sao Biển khác sống với tâm tình của họ. Và nếu có cái «phông» đó, đàn em này nghĩ là mình sẽ làm được nhiều điều hơn những Hội ài Hữu Trường Làng khác !

Một chút ý kiến của đàn em
Khiêm 69

Email 10/11/2006

Anh Thực và anh Thuận thân mến,

Xin hoàn toàn đồng ý với anh Thực, chúng ta đến với nhau chỉ vì tình bạn, chúng ta chỉ mong có dịp gặp lại bạn bè sau bao nhiêu năm xa cách, cùng nhau ngồi ôn lại bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu, có kẻ 1 hay 2 năm, có kẻ đến 6 năm ở TCH SB, nhưng đều cùng nhau tắm ở bãi biển hàng Dương, cùng nhau tranh giành chiếc gầu nước thủng đít. Nay mỗi người một phương trời, gặp nhau 1 hay 2 ngày rồi lại ra đi, chẵng ai lợi lộc gì cả nhưng chẵng thấy ai cảm thấy tiếc nuối. Thế đấy! Chỉ vì tình bạn mà thôi…

Thân chào anh em.
Phương 67

Email 10/11/2006

Kinh các bác các chú,

Ý kiến là ý kiến. Chúng ta ghi nhận và tiếp thu ý kiến của mỗi người. Mỗi người có một cái nhìn riêng. Mình đồng ý với chú Khiêm và Thuận ngoài tình bạn như chú Tám Thực đề cao, còn có “cái phông thiêng liêng” và cái “mùi sao biển” (cái từ của một người anh em tên ĐBD dùng) mà không ai định nghĩa được. Hễ có cái mùi ấy dẫu quen hay không quen (từ nhỏ đến lớn) hễ gặp nhau là như cảm nhận được một gắn kết thiêng liêng nào đó.

Mình được hân hạnh gặp nhiều anh em các lớp từ nhỏ đến lớn trong cũng như ngoài nước có người đã biết từ trong chủng viện, có người chưa hề biết mặt, chưa hề nghe, ấy thế vì “cái mùi thiêng liêng” đó mà anh em lại vui vẻ như đã từng chung sống, thân thiện với nhau từ thuở nào. Năm ngoái chị Hằng, phu nhân của Ngọc Long 62 về nước chơi, chị Thuý phu nhân của doc Hoà ghé nhà mình lần đầu nói chuyện với bà xã mình, mình có cảm tưởng như 2 người đã thân với nhau từ thuở nào. Cũng nhờ cái mùi sb, cái mùi bay xa từ thế hệ chúng ta đến những người gần ta và thế hệ con cái của mỗi anh em.

Vài hàng tâm tình trước ngày Kim Khánh SB.

CẨM 62

Email 11/11/2006

Khiem oi,

… Nhin chung chung thi to hoan toan dong y voi cau :
1) Diem khoi dau (le point de départ) hoac dong co thuc day dau tien (motivation première) : tinh ban
2) Tinh ban do, tuy nguoi, nhung no co the co them phan thieng lieng hoac tu thieng lieng ma ra (boi vi, doi voi nguoi co duc tin cong giao, tinh ban nam trong tinh yeu cua Chua)

Neu dong y nhu the thi diem khoi dau cua chung ta la tinh ban, linh thieng hay khong cung tuy nguoi. To xin goi no la : tinhbanSB de phan biet mot ty voi nhung tinh ban “truong lang” ma Khiem da noi.

To dong y voi phuong phap nhin van de tuan tu va co he thong cua Thuan. Va chung ta can phai ban luan ro rang de tranh nhung “hidden agenda”. Noi cach khac, diem khoi dau cua chung ta khong phai la pham trat (hiérarchie) cua Giao Hoi ?

Co dung nhu the khong ? Va neu la thuc su la tinh ban SB thi tai sao co nhung nguoi ma ai cung can nghe tieng noi lai chua thay len tieng ?

Men
Tran Duy Thuc 65

Email 11/11/2006

Nghe cac chu noi “chuyen chu nghia” ma minh sot ca ruot. Sao lai rac roi the?

A, dua nao no muon truyen thong thi cu de no truyen thong. Tui Tay no co noi da ga thi ke bo tui no, the gian nay dau phai chi minh tui no, con co Cha Va, Ma Roc, da den, da do nua cho. Ai dam vo nguc ai hon ai. Dua nao no thich truyen giao thi de no truyen giao; co mat mat chi dau. No thich thieng lieng thi de no thieng lieng, cai mon nay nay coi bo hiem a nghen. No thich hat bai gi thi de no hat.

Bon minh dau phai tu hoi, to chuc, dang phai, quoc gia, quoc te chi dau ma noi den chuyen “quoc ca”, “quoc thieu”, muc tieu, muc dich, duong huong, chinh sach, ke hoach. Nhan dip 50 nam thanh lap TCVSB thi ve day choi, choi roi nhung dua co cung chung y huong se ban se de ra cong viec.

Nhung dua nang tinh thay tro thi se di tham cac thay. May thay o nha huu duong dang than tho, khong ai nghi den minh nua. Nhung dua mo mong phi thuc te nhu Thong Cu Da (TCD) thi ra nam dai o bo bien TCVSB ma nghe song vo. MO (OPEN) ma! Rang buoc ma chi. Dau ai bat ep ai ve day dau. Thich thi ve, nho thi ve; khong thich thi thoi. “Motivation premiere” co phai tinh ban hay khong, con tuy.

TCD ke vai chuyen sau day xem xem cac Cuu CSSB gan bo voi TCVSB co phai chi vi tinh ban hay khong, hay con do nhieu yeu to khac.

Le Xuan Tho 67 co lan noi voi TCD: “Anh coi kiem o dau cho em mot cai ban hoc ngay xua o TCVSB, cai ban co cai nap gio len day xuong do”. -“De chi dzay may?” -“Em thich co mot cai de nho ngay xua”. “A, anh kiem cho em may cuon sach La tinh nua, nhat la cuon tu dien La tinh” -“Tao chi co cho tao thoi”. Nen nho, theo TCD biet thi LXTho tu lau roi khong con di le nua.

Chuyen khac. Hieu 60 Ba Lang Choa, con goi la Hieu Ngao, chi o TCVSB 3 nam, the ma vua roi goi dien thoai tu My ve noi chuyen ca tieng dong ho (het the moi thoi) ve TCVSB. Thoi gian o TCVSB lau mau dau co thanh van de. Dau co the dem thuoc thoi gian do chuyen con tim duoc.

Chuyen khac. Vua hom tuan truoc day, Nguyen Long Dinh 61, sau khi cho anh em xem cai de thi mon physique Bac 70, ben xo ra: “Oi ky niem!!!” Doc den day TCD rung roi tay chan: “Sao bon minh lai giong nhau the!” That ra TCD van con giu cac de thi Brevet, Baccalaureat. Nhung Long Dinh hon TCD o cho “bon ba xu nguoi” ma van mang theo.

Nhan day cung noi nho cho Long Dinh biet, (dung cho thang Cam 62 hay), TCD con nhieu thu doc chieu hon nua, vai bua nho ve day se cho xem. Chuyen nua. Chuyen nay bay gio moi ke ra. Tu nam 69, nam DC Thuan cho TCD “ra di”, TCD bat dau suu tap tat ca tai lieu sach vo, hinh anh co lien he den cuoc doi CSSB cua TCD. Va “xin bao cao ba con” tat ca van con nguyen ven, du “vat doi sao doi”.
Va hien nay TCD, 57 tuoi roi, van thuong ra nam o bai bien canh ngoi Truong La Tinh ay de nghe song vo. Tai sao va cai gi da rang buoc cac anh em khac cung nhu TCD voi TCVSB nhu the?
Tra loi di! Mystique lam!

NGUYEN THANH THONG 60 

Email 11/11/2006

Cac AE SB than men,

Thu that, sau khi doc xong loi gop y cua Ong Thanh GANDHI THONG (60), minh thay rang anh noi len dung nhung gi voi tinh cach cua anh ma minh con nho duoc. Do la THANG THAN, RO RANG, BAT CAN DOI.

Cai ma anh cung nhu mot so anh em muon neu len, do la ” HAY DE MOI NGUOI TIM VE KKSB THEO TAM TINH CUA HO “. Cai dong luc cua moi nguoi, hay de moi nguoi cam nhan. Chung ta khong ban den nhung cai rieng tu do. Cai do goi la TAM TU rieng ma cuoc song da dem lai cho moi nguoi chung ta. Moi nguoi VAO va RA khoi chung vien SB mot cach rieng. Moi nguoi co mot thoi gian va mot khong gian khac nhau de gan bo hoac nho ve quang thoi gian ay.

Di vao thuc te nhung gop y cho ngay KKSB, thi de nghi cua Diep ( cung nhu cua Khang ) ve bai hat ” TIENG GOI TRUYEN GIAO ” HOAN TOAN KHONG CO AN Y nao ngoai viec khoi lai mot ky niem cua anh em chung ta ve mot thoi gian va noi chon ” nhieu hay it, DEP NHAT TRONG CUOC DOI “. Noi cach khac, hat kai bai hat do de ” NHO “, chu khong phai de ” NHAC ” anh em tiep tuc “TU ” , tiep tuc ” TRUYEN GIAO ” dau.

Voi lai, ngay ca doi voi nhung anh em nhap hoc SB nam 75, thi nam nay cung da mom mem 50 ca roi. NGU THAP TRI THIEN MENH. Nay co muon ” truyen giao ” mot cach tich cuc va cu the nhu DC LINH hoac cac ” tang ” khac thi e rang cung con ton nhieu cong suc lam.

Tro lai cai dong luc cua rieng DIEP thi thu 1 : do la TINH BAN ( very high level cho lop 61, medium level cho cac anh em lop khac va low level cho thanh pho NT nay da vat doi sao doi, nhat la khi xem nhung buc hinh moi chup TCV SB cua anh em.) ; thu 2 do la TUOI GIA, Chua sap kheu roi, nho ve ky niem nhu mot an ui rang ” Thoi gian oi xin dung lai, thoi gian oi xin dung lai, vi toi da chua lam duoc gi co ich that su cho doi…”

May dong tho thien. Da ta.
Luu Hong Diep 61

Email 11/11/2006

Anh Thong,
Doc y kien cua anh ma tham thia lam. Hoi xua, anh it noi, sao ma nay hung bien qua vay. Anh noi dung tim den nhu may ong tong do DucKito sau khi nhan duoc Thanh Linh thi hung ho noi toac mong heo cho thien ha Dothai cung nhu luong dan nghe ve cai am uc sau tham cua cac ngai, cha so ai choi tai gai mat. Hinh nhu luc ay tui “luong dan” deu la dam khoa bang Do thai va Hilap, nghia la thu elite cua de quoc.

Con em ma co vac xac ve duoc ngay ay thi phai tim gap cho duoc “nguoi cưu chung sinh gia” Phung Trieu. Tai sao? De say hello va hoi han xem han con nho em khong? The thoi, don gian the thoi va cung cha hieu tai sao phai lam vay. Roi thi se theo cac anh ra biet thu Dang Huy de tham cac cha thay, neu gap duoc Di Khanh (Chua Chien Lanh) hay cac di o SB thi chac la cam dong den khoc mat vi minh lon va khoe duoc nhu ngay nay cung la nho cac di nau nuong ky luong am tham o day nha bep thenh thanh nhung im vang do….
Dung nhu anh noi, ai ve duoc thi cu ve… cu hop nhau thoai mai nhu nhung lan cha Dat hop CCL thi co sao dau..

Vai hang gui den anh va anh em. Ben nay troi da vao thu va la vang thi ngap loi, streets cung nhu alleys, boulevards cung nhu avenues, drives cung nhu roads, crescents cung nhu courts, et cetera va et cetera… Then nhung van khong bang mua thu nghe thong reo, thong reo (co dau sac) va troi mua lam ngap ho sau phong cha Gervier.

Kinh anh va anh em.
Chuc moi gia dinh an lanh va em am.

đàođứckim sb62, Canada 

Email 15/11/2006

Anh Thong (60) va tat ca anh em men.

Day la Phan dinh Thuan (66), con cua “bac tai” Hien cua TCVSB nhung ngay xua thang cu.

Truoc het, Thuan xin cam on anh Thong (60), ma anh tu goi la Thong Ca Du (TCD), da cho Thuan va tat ca anh em biet y kien cua anh.

Thu hai, Thuan va thien nghi hau het tat ca anh em cung dong y voi cai “tinh than/spirit” va cai y (idea/notion/essence) chinh anh de ra trong email cua anh, do la: khong nen hinh thuc, be ngoai nhung cai chinh phai la tam long, tam tinh, tri an giua anh em voi nhau cung nhu giua anh em va cac Vi An Nhan, cu the la cac cha giao, cac thay giao, cac so, nhung nguoi giup viec chung ta tu TCVSB, den CCL, den college d’Adran, den Providence Hue etc…

That ra, trong vong 10 nam tro lai, Thuan biet co rat nhieu anh em da to chuc nhung cuoc hoi ngo, hop mat tung lop, trong nuoc va ngoai nuoc deu the hien duoc cai “tinh than” ma anh de cap den trong email. Cung da co to chuc nhung cong viec cu the de giup do cac anh em cung lop, nhu quy gau nuoc, giup do hoc bong, quy chia vui/chia buon/phung dieu cung nhu giup do mot vai anh em ve van de y khoa etc… Do la tat ca nhung cong viec deu rat dang hoan nghenh va nen tiep tuc.

Tuy nhien, chua co mot lan nao anh em TCV SB hop mat nhau/hoi ngo voi not chieu kich rong lon hon quy tu tat ca cac lop. Do do, o cuoc hop mat CCL hang nam voi Cu Co Dat o Phan Rang, ma anh em de nghi nen co mot cuoc hoi ngo quy mo hon nhan dip 50 nam ky niem TCV SB va email hoac dinh cua nguoi anh em – Cha Can – da khoi mao cho mot cuoc thao luan long-distance giua anh em voi nhau.

Vi o mot tam muc lon hon, nen anh em moi noi nen van de to chuc va Agenda cho cuoc Hoi Ngo duoc chu dao va hoan hao. Dong y voi anh rang anh em TCV SB bon minh dau phai la mot dang phai, mot to chinh ching tri etc… Dung! Nhung dieu nay nay khong co nghia la chung ta khong nen to chuc, chuan bi, va dinh nghia dau la muc dich va muc tieu cua Hoi Ngo. Neu chung ta lam nhung dieu nay ma chi trong den “Hinh Thuc – Formality” la chung ta lam khong dung. Chung ta phai lam nhung dieu nay trong “Tinh Than – Spirit” anh em voi nhau di do la dieu chung ta lam dung.

Dong y voi anh la khong co ai ep buoc ai phai ve tham du Hoi Ngo. Dieu do dung! Nhung dieu do khong co nghia la chung ta khong nen ho hao, khuyen khich cac anh em deu ve tham du. Va neu chung ta de ra dau la muc dich, muc tieu, dau la chuong trinh chi tiet va phuong an to chuc nhu the nao – thi do la mot trong nhung phuong cach ma anh em ta dung de ho hao, khuyen khich va keu goi anh em tham du va tro ve voi ngay Hoi Ngo. Dieu nay dau co gi la xau dau, nhung do la dieu phai lam va rat dang lam, anh em co dong y khong? Neu chung ta bo thi gio ra de tim hieu dau la muc dich, dau ra chuong trinh to chuc, thi do chinh la vi ta yeu men va kinh trong (respect) anh em minh de co duoc mot cuoc Hoi Ngo thanh cong!

Voi la, vanh em minh bo thi gio viet email, dong gop y kien, tat ca chi la vi cai Tinh voi anh em ma thoi. Rat nhieu khi thay cac dang phu quan bo ra qua nhieu thi gio de viet email voi ang em SB, ton thoi gio, ton tien bac etc… cac ba xa con la ray nua do! Anh thay khong, nhung anh em van viet, van dong gop y kien, do la dieu rat mung!

Hon nua, mot muc dich chinh khi chung ta de ra dau la cai Vision, Cai Goals va Objectives cua Hoi Ngo la de gop y cho Ban To Chuc khi xin phep cac Dang Be Tren Giao Phan de cac Ngai hieu ro cai muc dich cua Hoi Ngo de cac Dang khong co mot cai “MISUNDERSTANDING” hay “MISPERCEPTION” hay “WRONG PERCEPTION” de roi tu do co the co mot cai “WRONG EXPECTATIONS”.

Thanh ra, khi chung ta de cap den “Goals/Objectives” cua cuoc Hoi Ngo, thi khong nhung cho chinh chung ta, nhung nhieu hon nua la cho cac Dang Be Tren.

Va sau het, anh em minh, may chuc nam xa cach, mat khong biet mat, moi nguoi mot truong song va suy tu khac nhau, chi gap nhau qua vai dong email, kho dien dat duoc het tat ca tam tinh va y muon noi, nen anh em minh khong nen “judgemental” .L am nhu the chung ta lam sai vi khong the nao chung ta co cu “du kien/facts” de lam bat cu mot “phan doan/evaluation/judgement” nao. Chi mong anh em minh hanh xu, nhu anh noi trong email cua anh , la tinh ban SB “mhiem mau/mystique”. Cho nen, Thuan xin anh em chu y (pay attention) den cai “tone” trong cai email cua minh de khong gay ra bat cu mot chia re/division giua anh em voi nhau.

Thuan xin cam on anh Thong (60) va tat ca anh em da bo thi gio de doc email nay!

Than kinh
Thuan (66) 

Email 16/11/2006

Giải pháp canh rau muống 

Kính thưa anh em,

Anh em ta ai mà chưa ăn canh rau muống ở TCV ? Một nồi canh cho 8 người. Ba hồi thì được nửa nồi, có lúc được 3/4 nồi. Lắm khi chỉ được vài ba con tép, nhưng cũng có lúc dồi dào hơn một tý. 8 người ăn cũng hết mà lỡ có anh nào nằm nhà bệnh, 6-7 người còn lại ăn cũng hết. Nếu có cả ruồi lọt vô thì cũng dùng thìa mà quậy lên để ăn, coi như “ne pas”, vậy mà vẫn thấy ngon ngọt như thường.

Hôm qua, Thực nhận được mail của một người anh em rất chí tình đang sống ở Sài Gòn. Anh ta bảo rằng nếu lỡ mà tổ chức Kim Khánh không được thì đúng ngày đó anh ta cũng sẽ về lại Nha Trang. Anh ta sẽ rủ một vài người bạn CSB qua thăm Thầy, rồi ngồi ở một quán cóc tại Bãi Dương uống vài ly bia ngắm cảnh để tưởng và để nhớ… Đó cũng là mộng ước của nhiều người trong chúng ta. Và nếu không lầm thì phần đông anh em chúng ta có 2 mục đích chính cho ngày hội Kim Khánh : gặp gỡ bạn bè và thăm thầy cũ. Giả như, giả như thôi, sự tình không thuận tiện như chúng ta mong ước thì Thực xin đề nghị một giải pháp tối thiểu để 2 mong ước tình bạn nghĩa thầy đó vẫn có thể thực hiện được một cách êm thắm, nhẹ nhàng.

A) Bạn bè gặp gỡ 

1. Xin nhờ anh em ở Nha Trang chọn giùm cho chừng 3 nhà hàng cỡ trung bình giá cả phải chăng, nhưng có thể chứa độ chừng 100 tới 200 người. Để chi ? để có nơi hẹn cho anh em mình gặp nhau. Nhiều người trong anh em chúng ta, hải ngoại cũng như Sài Gòn, có lẽ chẳng chỉ về Nha Trang trong 2 ngày lễ hội, nhưng còn ở đó cả tuần hay gần một tuần. Thế là, dù gì đi nữa, anh em cũng có chỗ để gặp nhau. Anh em mình chẳng cần cao sang, chia sẻ với nhau bát canh, miếng thịt kho, vài ly bia là vui rồi.

2. Xin nhờ anh em Nha Trang chọn giùm cho một bãi biển và một vài nơi vui chơi khác, và xác định rõ rệt giới hạn của nó. Khi AE và gia đình đi tắm biển thì cứ ra chỗ đã định trước đó mà tắm, khi đi chơi thì cũng không quên ghé qua chỗ đã định trước, ít ra là một lần. Như thế, anh em mình lại có dịp gặp nhau

3. Xin anh em chuyên về design vẽ giúm cho một cái dấu để nhận biết Sao Biển. Sinh 69 đã vẽ miếng cơm cháy. Sinh sẽ gởi qua Net và anh em mình sẽ in ra cho riêng mình. Ngày tới Nha Trang thì mình sẽ gắn vào túi áo để anh em mình nhận biết nhau. Đi dạo phố Nha Trang cũng để, đi chơi Hòn Chồng, Bãi Dương cũng để …

4. Lại xin anh em ở VN và nhất là anh em Nha Trang hướng dẫn nơi mua, cách mua và cách sử dụng thẻ điện thoại di động. Như thế, anh em có thể liên lạc và đến điểm hẹn dễ dàng hơn.

B) Nghĩa thầy, tình Cha 

1. Xin nhờ anh em Nha Trang chọn giùm cho một nhà thờ để anh em mình có thể tới đó tham dự thánh lễ. Vừa tạ ơn Chúa, và cũng là nơi để anh em gặp nhau, hỏi han.

2. Khi gặp nhau, nhóm năm nhóm ba, hoặc theo lớp, tùy ngày tùy lúc, anh em ta sẽ kéo nhau tới viếng thăm quý cha giáo sư. Thăm và giúp đỡ, nếu cần, một cách cụ thể và thực tiễn.

3. Xin anh em ở VN, cũng như những anh em hiểu biết ở hải ngoại, nói nhỏ với nhau và tìm hiểu xem quý cha, quý xơ có cần gì mà ở VN không có hay không. ? Lấy thí dụ : dụng cụ y khoa như xe lăn, ghế để đi tiểu và đại tiển (Pháp gọi là chaise percée) vân vân.

Kính thưa anh em,

Lẽ dĩ nhiên đây chỉ là giải pháp tối thiểu, mình có thể thêm vào nhiều khoản nữa, nhưng có điểm lợi là nếu Chúa thương và cho chúng ta cơ hội tổ chức Kim Khánh đàng hoàng thì vẫn có thể ghép vào chương trình đại hội Kim Khánh như thường, và chẳng có dôi dư ra bao nhiêu. Nhiều anh em, hải ngoại hay không, đâu chỉ ghé Nha Trang trong 2 ngày lễ hội, mà có thể ở đấy cả tuần. Thì cũng giống như nồi canh rau muống. Có ít ăn ít, có nhiều ăn nhiều, nhưng vẫn đủ sức mà ngâm nga “in hac lacrimarum valle”.

Nếu chúng ta quyết thì sẽ được. Nếu quyết định về thì dù gì đi nữa cũng sẽ làm được. Nếu không là một đại hội thì cũng là những gặp gỡ thân mật, ấm áp TÌNH BẠN NGHĨA THẦY.

Kính mến
Trần Duy Thực 65

PS: Sinh ơi, nếu có vẽ LOGO thì mình đề nghị câu sau đây : Tình bạn nghĩa thầy 50 năm TCV Sao Biển.

Email 17/11/2006

Cùng tất cả Anh Em SB thân thương..

Bầu trời Diễn Đàn Kim Khánh SB 2008 thay đổi liên tục:
– có ngày thật sôi động,hăng say..
– có ngày căng thẳng,nặng nề..
– có ngày hứng khởi,vui tươi..
– có ngày bi quan,yếm thế..

Rõ ràng,nếu Kim Khánh Sao Biển 2008 có thành-hình và thành-công chắc chắn sẽ phải trãi qua nhiều trôi nổi,sóng gió..
Có nhiều người vì sự hăng say mà phải thiệt thòi..
Có nhiều người vì quá hăng say mà quên phản ứng cuả anh em..
Một điều rõ rệt và không chối cải được đó là bất cứ một tổ chức qui mô nào muốn thành công đều phải được sưả soạn chu đáo và bàn cải chi tiết.Diễn đàn là chổ trao đổi ý kiến…Mọi ý kiến dù hay dở đều phải được tôn trọng..
Hãy rút ra kinh nghiệm mà tiếp tục bàn thảo hăng say,sôi động…AESB chúng ta dư trưởng thành và khôn ngoan đễ dẩn nhau đến thành công…

Một tiền đề phải được đề xướng ra ngay :” Không ai bắt AESB chúng ta tổ chức KIM KHÁNH SB 2008 “,cũng như từ trước đến nay không ai bắt AESB chúng ta tổ chức Hội Ngộ Cali,Houston,Sài Gòn,Phan Thiết hay Hội Ngộ Paris…Tất cả đều do AESB chúng ta đề xướng và tự nguyện tổ chức…Đễ làm chi ? Đễ Nối Lại Tình Xưa Nghiã Củ giưã những người cùng liên hệ Sao Biển.Tình Bạn Sao Biển.TìnhThày Trò Sao Biển.Tình Ân Nhân Sao Biển…v..v…

Trên nguyên tắc,vì AESB tự xướng,tự nguyện nên AESB có toàn quyền tổ chức:chọn điạ điểm,chọn thời gian,chọn hình thức..
Đó là những gì đã xẩy ra cho những Hội Ngộ Houston,Sài Gòn,Cali ,Phan Thiết…..

Hội Ngộ Paris hơi khác vì Liên Quan Đến Các Cha Giáo Sư,đặc biệt các Cha MEP…AESB đã tổ chức vì muốn Tri Ân các Giáo Sư.Đây cũng là tổ chức TỰ XƯỚNG,TỰ NGUYỆN,không ai bắt buộc cả.Chỉ vì CÁI TÌNH,CÁI NGHIÃ….

Thú thật lúc đầu tiên,AESB chúng ta cũng bi quan yếm thế lắm vì tưởng rằng sẽ gặp nhiều trở ngại kỷ thuật và phương tiện.Không biết sẽ tổ chức ở đâu ? Mượn phòng ốc chổ nào ?
Khi nghe và biết được ý định cuả AESB TỰ NGUYỆN muốn tổ chức Ngày Ghi Ơn Thày,đặc biệt các Cha MEP.Cha J.B Etcharren,Supérieur Général des MEP đã cảm động và gửi thư cám ơn AESB. Cha Jean Mais,GS Philosophie vui mừng khôn tả,chạy đôn đáo tìm mượn cho AESB những phòng ốc cuả MEP đễ con cái Sao BIển về Nhà Cha tổ chức ngày TÌNH NGHIÃ.Sự xúc động và lo lắng cuả Cha Giáo Mais trông chờ con cái Sao Biển tụ họp về trụ sở MEP làm AESB chảy nước mắt…

Đó là CÁi TÌNH TỰ NHIÊN CHA CON ,THÀY TRÒ cao quí đẹp đẽ…

Xin gửi lại AESB thư Cha Tổng Bề Trên MEP
Monsieur,
J’ai bien reçu votre message contenant le programme des festivités programmées avec Mgr Nguyen Chi Linh en l’honneur de vos anciens professeurs. Votre intention me touche beaucoup et je ne sais comment vous en remercier.

Cependant,” l’homme propose, Dieu dispose.” Le Père Jeanningros vient hélas de décéder et ses obsèques ont été célébrées mardi dernier à Lauris. Le Père Mollard qui est rentré depuis fort longtemps en France, et dont les souvenirs sont très lointains, ne se sent plus capable de participer à une rencontre de ce genre. Il en est de même pour le Père Lagrange à Annecy qui a pas mal d’infirmités et qui ne peut guère supporter les longues conversations. Il reste donc Paris où vous avez sans doute déjà pris contact avec le supérieur de la maison pour les différentes parties des festivités prévues en cette occasion. Je serai heureux pour ma part de vous y saluer.

En attendant ce plaisir, je vous assure de mes sentiments les meilleurs.

J.B.ETCHARREN

Supérieur général

Ngày KIM KHÁNH SAO BIỂN 2008 cuả AESB tự xướng ,tự nguyện tổ chức..Nội dung gần giống Ngày Tình Nghiã Paris..
Đó cũng là ngày Tình Nghiã Thày Trò,Ân Nhận và Đồng Môn mà AESB muốn tổ chức đánh dấu 50 năm thành lập Tiểu Chủng Viện Sao Biển Nha Trang..
Liệu Ngày Ấy có biểu lộ được NHỮNG CÁI XÚC ĐỘNG CUẢ CÁi TÌNH TỰ NHIÊN CHA CON,THÀY TRÒ CAO QUÍ ?

Sóng gió sẽ phải tan biến ….?
Hãy chờ thời gian trả lời …

Nguyễn văn Hoà 62-63