Nhật ký Sao Biển (Ban biên tập)

Nhật ký Sao Biển

(29/8/2016 – 8/9/2017)

                                          

 Ngày 29/8/2016

Anh F.X.Châu Văn Rạng 66 về cùng Chúa

Anh từ trần đột ngột tại tư gia ở Phan Thiết,  học sinh  Anh ngữ  của anh phát hiện anh nằm sau nhà vào lúc 14 giờ 30. Anh có vợ và ba con hiện ở Sài gòn.

Thánh lễ an táng vào lúc 4 giờ 30 ngày 1/9 và an táng tại Đất Thánh Phú Hội.

Nguyện xin Chúa thương xót nhận lấy linh hồn Phan-xi cô Xa-vi-ê vào Nước Chúa.

Bác Tôn 60 viết

Hoàng ơi,

Mấy hôm nay mình cũng nhận được nhiều thơ riêng nói về Rạng với nhiều cảm mến.

Theo mình biết lúc trước vì lý do gia đình nên Rạng ngại tiếp xúc với anh em, sau này đã giải quyết một cách êm thắm.

Độ này Rạng sinh hoạt thường xuyên rất nồng ấm với anh em SB. Biết được sức khỏe mình lúc này không tốt nên Rạng thường lui tới / điện thoại cố vấn cho mình, lái xe hơi tới đón mình đi uống cà phê, hẹn mình sẽ đưa xe đón mình đi dự lễ Sinh Nhật Mẹ SB ở Tầm Hưng. Mỗi lần gặp mình Rạng thường nói anh Tôn cho em hôn 1 cái và sau đó hôn 1 cái rất là ” Tây “.

Chiều nay anh em vùng Nhatrang, Phanrang, Saigon sẽ ghé nhà mình nghĩ đêm để sáng sớm mai dự lễ tang.

Rất tiếc vì lí do sức khỏe mình sẽ không có mặt trong lễ tiễn đưa Rạng.

Bọn mình già rùi, sức khỏe bắt đầu xuống. Ráng giữ gìn sức khỏe nghen. Khi đau ốm mới biết được sức khỏe là đáng quí.

Cùng cầu cho Rạng.

Thân mến,

Jos. Tôn

              Lm.Giuse Hồ sĩ Hữu SB62 viết:

Thương Châu Văn Rạng quá!

Nhớ những giây phút họp mặt tại nhà Rạng;

Giọng nói trầm ấm;

Nụ cười tươi nở trên môi, nhẹ nhàng …

Không ồn ào, tình nghĩa anh em mặn nồng;

Cám ơn Rạng đã có mặt cùng với anh em trong hiệp thông tạ ơn 25 năm …

Sáng nay Hữu đã dâng thánh lễ cho Rạng,

Ước mong Rạng ở bên Chúa 

RIP

                      Thạch Anh 64 viết:

 

Trong Thánh Lễ và tiệc mừng Ngân Khánh 25 năm Cha Hồ Sĩ Hữu 62,  vừa mới đây tại Lagi, gặp Rạng 66 hôm ấy nổi bật giữa rừng Sao Biển đông vui. Gương mặt sáng; nụ cười tươi và giọng nói nhẹ nhàng!

 C V Rạng ra đi hôm nay bất thường quá, nặng lòng người ở lại! 

 Vô cùng nhớ thương – ngóng chờ tin tức! Chúng tôi sẽ nguyện kinh, cầu cho bạn.

 Xin gởi lời chia buồn đến toàn thể tang quyến bạn PHAN XICO XAVIE CV RẠNG.

  1. Thạch Anh 64 và gia đình.

Đỗ Bắc Du 65 viết

Anh Em SB, và Linh thân mến,

Có thể nói không ngoa, F.X. Châu Văn Rạng là đệ nhất tài hoa của lớp 66 tài huê, ví như chủ quan, xin xá tội ! 

Nhớ mãi nụ cười thật cởi mở chân tình của Rạng,

nhớ những phen họp mặt của lớp 65, Rạng không nề hà, “xài” xả láng tính phóng khoáng rộng lượng, mời Anh Em (kể cả nhiều nhiều Anh Em lớp khác) về nhà vui chơi hát xướng tán dóc khề khà thâu đêm suốt sáng … 

Chúa có bắt Rạng đền tội, thì chỉ “cho đúng thủ tục” thôi, rồi sẽ phải cấp visa cho Rạng về trên Nớ thật sớm để nghe giọng đàn nhịp trống của Rạng.

Quý mến lắm, quý mến lắm, và tiếc thương thật nhiều !

Đỗ Bắc Du 65.

Nguyễn Văn Thể 69, từ Thanh Hải, PT, bộc bạch tâm tư :

Còn chưa nói hết chuyện cuộc đời.

Nay đã thôi rồi anh Rạng ơi.

Trăn trở bao lâu bên ly rượu.

Băn khoăn lắm chuyện giữa cuộc đời.

Tâm tư cuộc sống chưa toại nguyện.

Mơ ước tinh thần mãi khôn nguôi.

Mong anh thanh thản ra đi nhé.

Bỏ lại ưu tư của phận người

Ngày 2/9/2016

Họp Mặt Sao Biển SG&PC lần thứ 17/2016

Cuộc họp mặt diễn ra tại giáo xứ Đông Hòa-Dĩ An-Bình Dương vào lúc 8 g 30 sáng thứ sáu. Hơn 40 anh em CSB và phu nhân về dự HN. Nha Trang có hai đại diện là Long Paul 63 và Văn Nghệ 74. Thánh lễ do cha sở giáo xứ Đồng Hòa cử hành.

Sau Thánh Lễ, anh em đã dự tiệc và văn nghệ giúp vui trong không khí đầm ấm, đoàn kết.

Ngày 5/9/2016:

Ái nữ của anh Trần Ngọc Châu 60 về cùng Chúa

Cháu Tê-rê-xa Trần Ngọc Đan Thục đã từ trần sau cơn bệnh hiểm nghèo, nhiều anh em CSB vùng SG&PC và Bình Tuy, Phan Rang đã đến phúng điếu, cầu nguyện tại gia đình.

Anh em CSB vùng Nha Trang xin san sẻ niềm thương tiếc với gia đình anh chị Châu 60. Xin Chúa thương xót đón nhận linh hồn Tê-rê-xa vào Nước Chúa.

Ngày 7/9/2016

Họp mặt thường niên của anh em CSB vùng Nha Trang

Cuộc họp mặt thường niên của CSB vùng Nha Trang khai mạc vào lúc 15 giờ 30 tại khuôn viên giáo xứ Bình cang. Có hơn 50 anh em về tham dự. Sài gòn có anh Châu 60, Phương 65 và Thế Hùng 62 tham dự. Anh em đã tận tình mua ủng hộ sách thơ “Đôi mắt tình trên nẻo thơ tôi” của nhà thơ Thế Hùng 62.Trước cuộc họp mặt anh em đã  tổ chức lễ trao 6  học bổng cho con cháu anh em CSB. Sau phần báo cáo tổng kết và những dự kiến kế hoạch cho năm 2017, nhiều anh em linh mục và ta ru đã lên phát biểu nhiều ý kiến thật bổ ích tạo không khí ấm cúng  đoàn kết thật sự. Sau cuộc họp, toàn bộ anh em đã  đến viếng mộ Cố Clause (Hồng) Bề Trên tiên khởi của TCV Sao Biển Nha Trang trong khuôn viên nhà dòng Khiết Tâm với tâm tình kính nhớ công ơn trời biển của Ngài. Thánh Lễ tạ ơn mừng Sinh Nhật Mẹ do cha Mai Tính 59, và cha Nam 69-70 và cha Điện 69-70 đồng tế. Cha Mai Tính giảng lễ lôi cuốn. Anh em không quên cầu nguyện cho anh em còn sống và đã qua đời trong Thánh Lễ này.

Bữa cơm tối thật ấm cúng và vui vẻ tại sảnh đường giáo xứ. Cuối bữa cơm, nhiều anh em lần lượt ra về, nhiều anh em cố nán lại như muốn cố níu không cho thời gian qua nhanh. Anh em ra về mà lòng bùi ngùi luyến tiếc.

Ngày 8/9/2016

Họp Mặt anh em CSB vùng Phan Thiết.

– Sau 9 năm không hoạt động (lần gặp gần đây, năm 2007, trước Hội Ngộ 50 năm), ngày mừng Sinh Nhật Mẹ năm nay, 08/9/2016, Cha sở Tầm Hưng vui mừng đón ae CSB vùng PT về họp mặt. Thật khát khao, thật đầm ấm, 4 ae là người mới, trong số 17 ae  tham dự, nói lên tình cảm với ae cùng lớp và những kỷ niệm dưới mái trường TCV xa xưa: anh Nguyễn Giệm và anh Nguyễn Văn Lập lớp 58, anh Nguyễn Văn Vi lớp 64 từ Hiệp Nghĩa, 60 cây số, đúng 9g sáng kịp họp mặt với ae, và Nguyễn Xuân Bắc, CCS SB cuối cùng của vùng PT đi tu Tiểu Chủng Viện Sao Biển Nha Trang, lớp 70.

Không băng rôn, không khẩu hiệu, chỉ có bóng Mẹ hiền SB, ae gần kề bên nhau qua những tâm sự về cuộc sống, về hôn nhân, về gia đình (bác Tôn rất sôi nổi trong đề tài này. Và các anh lớp 58, thấy anh Giệm couronne, giờ chỉ còn 1 chấm lớn trên đỉnh đầu mà thôi – H3)

– 10g20 Thánh lễ bắt đầu, với phần rước kiệu ảnh Mẹ thật long trọng và trang nghiêm.

Cha chủ tế Micae Hoàng Minh Hùng soạn công phu trong bài giảng lễ. Cha mời gọi ae suy ngẫm về 3 đức tính của Mẹ trong năm Thánh Lòng Thương Xót: FIAT, MAGNIFICAT và STABAT.

Ae cùng nhớ đến các ân sư, các bạn cùng trường, cùng lớp và đặc biệt anh F.X. Châu Văn Rạng, đã ra đi, nghỉ giấc bình an trong Chúa

– Tiệc mừng lễ Mẹ, 17 ae CSB, 2 dâu và 5 bác HĐMV G/x Tầm Hưng, có Cha phó trẻ trung, năng nổ góp mặt, trong không khí rất thân mật, rất rộn ràng và vô cùng vui vẻ chúc mừng.

* Nội dung:

+ Niên liễm: đồng ý

+ Họp mặt: Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ 08/9 hằng năm và Tết. Cụ thể: 08/9/2017, tại Chính Tòa PT. Và Tết, tại chòi SB bác Tôn.

+ Phổ biến thông tin về Quỹ Khuyến Học SB vùng SG do anh Hoàng Ngọc Quang điều hành.

+ Hội Ngộ 60 năm Sao Biển: nhất trí cao đề cử vùng đất Mẹ Nha Trang tổ chức.

 

Ngày 08/9, trong tâm tình yêu thương con một Mẹ, nhà thơ Sự kiện Nguyễn Văn Thể 69-70, vùng Phan Thiết, xin có những lời giải bày:

 

 

MỪNG SINH NHẬT MẸ HIỀN SAO BIỂN.

MUÔN CHIM TRỜI TUNG CÁNH VỀ ĐÂY.

Đ0ÀN CON SAO BIỂN SUM VẦY.

TẦM HƯNG THA THIẾT DÂNG LỜI NGUYỆN XIN.

MA-RI-A, MẸ LÒNG THƯƠNG XÓT.

NĂM THÁNH NGUỒN ÂN PHÚC TRÀN ĐẦY.

                MỪNG SINH NHẬT MẸ HÔM NAY.

   CHÚNG CON XIN QUYẾT TỪNG NGÀY TÁI SINH.

 

TM.CSB vùng Phan Thiết

Võ Duy Anh

  • Ngày 8/9/2016

Mừng sinh nhật Mẹ Maria của anh em CSB Bình Tuy

Mặc dù mới được thành lập do anh Nguyễn Đình Tộ 60 làm trưởng ban, Ban đại diện vùng Bình Tuy chỉ có trên 10 anh em, nhưng cũng đã tổ chức cuộc họp mặt và tham dự Thánh Lễ bổn mạng Sinh Nhật Đức Maria thật sốt sắng với 6/10 anh em.

Số lượng nhiều ít không quan trọng, vì Chúa có nói ở đâu có hai ba người họp lại vì Danh Ta, thì ở đó có Ta.

Được biết anh em Bình Tuy cũng đã tổ chức thành công dịp mừng 10 năm giám mục của ĐC Giu-se Nguyễn Chí Linh năm 2015 tại giáo xứ Vinh Tân của cha Hồ Sĩ Hữu 62..

Ngày 4/10/2016

Thân mẫu anh Quý 65 về cùng Chúa

Bà Maria từ trần lúc 5 giờ 30 tại nam Cali (USA).

Anh em CSB vùng Nha Trang xin san sẻ niềm thường tiếc với anh Quý 65. Xin Chúa thương xót đón linh hồn Maria về Nước Chúa.

 

Ngày 5/10/2016

Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh 62-61 được bầu làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2017.

Tại phiên họp buổi chiều ngày thứ hai trong khuôn khổ Đại hội lần thứ XIII của Hội đồng Giám mục Việt Nam (tức thứ Tư, 5 tháng Mười), các Đức giám mục Việt Nam đã bầu Ban Thường vụ và Chủ tịch các Uỷ ban trực thuộc HĐGMVN cho nhiệm kỳ mới (2016-2019). Kết quả như sau:

  1. Chủ tịch HĐGMVN: Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục giáo phận Thanh Hoá;
  2. Phó Chủ tịch HĐGMVN: Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục giáo phận Phát Diệm;
  3. Tổng Thư ký HĐGMVN: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục giáo phận Mỹ Tho;
  4. Phó Tổng Thư ký HĐGMVN: Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục giáo phận Hải Phòng.

Các Chủ tịch các Uỷ ban trực thuộc HĐGMVN:

  1. UB Giáo lý Đức tin: Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Tổng giáo phận TP. HCM;
  2. UB Kinh thánh: Đức cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục giáo phận Nha Trang;
  3. UB Phụng tự: Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục phó giáo phận Bà Rịa;
  4. UB Nghệ thuật thánh: Đức cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi, Giám mục giáo phận Qui Nhơn;
  5. UB Thánh nhạc: Đức cha Vinh sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục giáo phận Ban Mê Thuột;
  6. UB Loan báo Tin mừng: Đức cha Alphonsô Nguyễn Hữu Long, Giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hoá;
  7. UB Giáo sĩ chủng sinh: Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục giáo phận Đà Lạt;
  8. UB Tu sĩ: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, S.D.B., Giám mục giáo phận Thái Bình;
  9. UB Giáo dân: Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục phụ tá giáo phận Long Xuyên;
  10. UB Truyền thông Xã hội: Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục giáo phận Phú Cường;
  11. UB Giáo dục Công giáo: Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục giáo phận Xuân Lộc;
  12. UB Mục vụ Giới trẻ và Thiếu nhi: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám mục phụ tá giáo phận Vinh;
  13. UB Văn hoá: Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục giáo phận Phan Thiết;
  14. UB Công lý và Hoà bình: Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, O.P., Giám mục giáo phận Vinh;
  15. UB Mục vụ Gia đình: Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục giáo phận Lạng Sơn–Cao Bằng;
  16. UB Bác ái Xã hội–Caritas: Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục giáo phận Bùi Chu;
  17. UB Mục vụ Di dân: Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận TP. HCM.

Cha Gioan Baotixita Ngô Đình Tiến xin ngưng công tác Thư ký Giáo tỉnh Huế vì công việc của giáo phận; cha Phêrô Trần Huy Hoàng thuộc giáo phận Nha Trang sẽ thay thế.

Đại hội vẫn tiếp tục làm việc trong hai ngày tới và sẽ kết thức vào thứ Sáu ngày 7 tháng Mười, lễ Đức Mẹ Mân Côi. (VP Hội đồng GM Việt Nam)

Ngày 12/10/2016

Anh Phê-rô Hồ Sĩ Minh 65 về cùng Chúa

Anh Hồ sĩ Minh SB 65 đã qua đời vào ban sáng, khi đang làm thịt heo, do tăng huyết áp. Thánh lễ an táng sẽ diễn ra vào ngày thứ sáu tại thánh đường giáo xứ Vinh Tân;
Anh em CSB/NT xin san sẻ niềm thương tiếc cùng gia đình chị Minh. Xin Chúa thương xót đón nhận linh hồn Phê-rô vào Nước Chúa.

Ngày 13/10/ 2016

Chị cha Toàn 67 và cha Lợi 73 về cùng Chúa

Chị Anna Nguyễn thị kim Định đã từ trần tại Portland, Oregon, USA vào lúc 3.41am Thứ Năm 13/10/2016.

Anh em CSB vùng Nha Trang xin san sẻ niềm thương tiếc cùng với gia đình cha Toàn 67 và cha Lợi 73. Xin Chúa thương xót đón nhận linh hồn Anna vào Nước Chúa.

Ngày 14/10/2016

Thân mẫu anh Kim Ngân 59 về cùng Chúa

Cụ bà Anna Nguyễn Thị Tánh từ trần lúc 14 giờ 50’ tại tư gia Hà Dừa. Mười sáu anh em CSB vùng Nha Trang đã đến kinh viếng vào lúc 10 giờ sáng 15/10. Nhiều cộng đoàn của các nữ tu dòng Khiết Tâm Bình Cang đã đến kính viếng.

Thánh Lễ An Táng của cụ bà ANNA sẽ được Đức Cha Giáo Phận Nha Trang chủ tế trong thánh lễ đồng tế vào lúc 14g00′ chiều thứ Ba ngày 18/10 tại nhà thờ Hà Dừa, vì bà cụ Anna có người con là nữ tu dòng Khiết Tâm Bình Cang: Đặc ân của những ông bà có con là linh mục, tu sỹ nam, nữ. Cử hành Thánh Lễ với Đức Giám mục địa phận còn có nhiều anh em linh mục Sao Biển Nha Trang

Gia đình Kim Ngân 59 gởi lời cám ơn tất cả các BĐD SG&PC, Bình Tuy, Phan Thiết, Phan Rang, Hải ngoại, các anh em Sao Biển trong và ngoài nước, và các linh mục Sao Biển đã đến phúng điếu, chia sẻ niềm thương tiếc, dâng Thánh Lễ, cầu nguyện và gửi điện chia buồn đến gia đình.

Nguyện xin Chúa đầy lòng thương xót thương đoái đến linh hồn Anna trong Nước Chúa.

Ngày 26/10/2016

Cha Mai Tính 59 bàn giao giáo xứ Ngọc Thủy

Hôm nay trời rực nắng sau những ngày mưa dầm, mười anh em CSB vùng Nha Trang đã đến Ngọc Thủy để dự lễ bàn giao của cha Mai Tính 59. Buổi lễ bàn giao  với các bài diễn văn giã từ làm cộng đoàn tham dự phải nhiều lần nghẹn ngào khó cầm được nước mắt. Cha quản xứ được hầu hết giáo dân yêu thương sau những năm tháng phục vụ  hết mình cho đoàn chiên của cha. Sau Thánh lễ là tiệc trưa để đưa tiễn cha  cựu giáo xứ. Trời lại đổ mưa  như ngậm ngùi và nuối tiếc cho thời gian qua mau.

Linh mục Phê rô Mai Tính làm cha sở Ngọc Thủy khoảng 4 năm rưỡi. Tuy chưa đến tuổi HƯU nhưng linh mục Phê rô xin về hưu non đặng làm công việc khác. Linh mục tân quản xứ Ngọc Thủy là JB Hồ Nguyên Công Tú. Lm JB quê Hòa Yên trước đây làm cha phó Bắc Thành , sau đó đổi ra làm cha phó Vạn Giã .

   Thánh lễ do Lm TĐD Giáo phận Nha Trang chủ sự. Trong thánh lễ nhậm xứ của Linh mục JB Công Tú, Củ thấy không có nghi thức mở cửa Nhà Tạm , Lm tân quản xứ mở cửa nhà thờ, giựt chuông, ngồi tòa giải tội. Không biết Nghi thức nhậm xứ vừa được thay đổi hay sao chớ trong hai tuần trước, Củ theo dõi hình ảnh các giáo xứ ở Huế đón cha sở mới thấy những nghi thức trên vẫn được thực hiện. Những giáo xứ Lm Tổng đại diện Antôn Dương Quỳnh thay mặt TGM cũng nghi thức giống như các giáo xứ có TGM Huế chủ sự.(Nghệ 74)

Ngày 29/10/2016

Đức Cha Nguyễn Chí Linh 62-61, tân Tổng Giám Mục Huế

Hôm 29-10-2016, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo: ĐTC Phanxicô đã nhận đơn từ chức TGM giáo phận Huế của Đức Cha Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng, và bổ nhiệm Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, GM Thanh Hóa, lên kế nhiệm.

Đức Cha Lê Văn Hồng năm nay 76 tuổi, sinh ngày 30/6 năm 1940 tại Trí Bưu, Quảng Trị. Năm 2005, ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm GM Phụ tá Tổng Giáo phận Huế, và 7 năm sau đó, ngày 18/8 năm 2012 ngài thăng TGM chính tòa của Giáo phận này.

Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh năm nay 67 tuổi, sinh ngày 22 tháng 11 năm 1949 tại Ba Làng, Thanh Hóa, thụ phong LM năm 1992 thuộc giáo phận Nha Trang, du học Pháp từ 1995 đến 2003 và đậu tiến sĩ triết học. Trở về nước ngài làm giáo sư Đại chủng viện Sao Biển, Nha Trang. Năm sau đó, 2004, ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm GM chính tòa Thanh Hóa, kế nhiệm Đức Cha Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm. Hồi đầu tháng 10 này, ngài được bầu làm Chủ tịch HĐGM Việt Nam, nhiệm kỳ 2016-2019, kế nhiệm Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc.

Cùng với việc bổ nhiệm làm TGM chính tòa Huế, Đức Cha Nguyễn Chí Linh được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám quản Tông Tòa giáo phận Thanh Hóa cho đến khi vị Giám Mục mới của giáo phận này nhậm chức (sede vacante ad nutum Sanctae Sedis).

Theo niên giám năm nay (2016) của Tòa Thánh, Giáo phận Thanh Hóa có hơn 145 ngàn tín hữu Công Giáo thuộc 51 giáo xứ, với 85 LM giáo phận và 1 LM dòng, hơn 170 nữ tu.

Tổng giáo phận Huế có hơn 69 ngàn tín hữu Công Giáo thuộc 82 giáo xứ, với 103 linh mục giáo phận và 32 LM dòng, 237 tu huynh và 1.064 nữ tu (SD 29/10/2016)(Trần Đức Anh OP)

Ngày 29/10/2016

Lễ thành hôn của trưởng nam anh Ngọc Hải 74.

Micae Trần Thụ Nhân &Lê Thị Minh Hiếu

Hôn lễ được cử hành tại nhà thờ Bình Cang vào lúc 16g, 40.

Chúc mừng anh chị Hải-Trang. Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc.

Ngày 11/11/2016

Thân mẫu anh Đào Thiện Chí 64 về cùng Chúa

Bà Matta đã từ trần tại tư gia Vạn Giã. Thánh lễ an táng diễn ra vào ngày 14,11 tại Vạn Giã.

Xin san sẻ niềm thương tiếc với gia đình anh Chí 64.

Xin Chúa thương xót linh hồn Matta.

Ngày 12/11/2016

Thân phụ anh Huy Tài 67 về cùng Chúa

Cụ Phao-lô Nguyễn Huy Cường từ trần lúc  13, 40 tại tư gia Cây Vông, hưởng thọ 90 tuổi. Anh em CSB vùng Nha Trang đã đến phúng viếng vào lúc 16 giờ ngày 13/11.

Ông cố Phao-Lô thật quá hạnh phúc vì đã cống hiến cho giáo hội nhiều người trong gia đình sống lý tưởng phục vụ, tu hành. Ông cố là:

   – Thân phụ của Soeur Thiên Giao, dòng Khiết Tâm Bình Cang.

   – Ông nội của linh mục An-Tôn Nguyễn Bảo Chi Quốc( con của anh Thăng, Lâm Bích), thuộc giáo phận Nha Trang, đang học được 3 năm tại Rô-Ma.

   – Ông nội của Soeur Hiền Linh(con của anh Tài Sb67), thuộc dòng truyền giáo.

   – Ông ngoại của Soeur Hiếu, dòng mến Thánh Giá Qui-Nhơn.

   – Phu nhân của ông cố Phao-Lô là chị em cô cậu với Đức cha Phao-Lô Bùi Văn Đọc, tổng giám mục giáo phận Sài-Gòn, từ năm 2014.

– Ông cụ Phao-Lô là thân phụ của anh Tài Sb 67 và của anh Nguyễn Huy Thăng( anh của Tài), nguyên là chủng sinh Lâm Bích khóa đầu tiên.

– Ông cụ cũng là nhạc phụ của anh Tô-Ma Nguyễn Đình Nghi Sb 67, thuộc giáo xứ Cây Vông.

(Long P 63 ghi)

 

    Thân phụ ông Phaolo là cụ Nguyễn Cống, ông thứ 6 và hay mang guốc cho nên bà con xứ Cây Vông gọi là ÔNG SÁU GUỐC, em kế cụ Nguyễn Cống là cụ Nguyễn Nghè (ông ngoại của anh chủ hiệu vàng Xuân Vân trước đây ở đường Ngô Gia Tự – Nha Trang), cụ Nghè thứ 7 và thường mang săng đan (xưa gọi là giày) cho nên dân gọi là ÔNG BẢY GIÀY. Kế cụ Nghè là hai bà gái tên NGÂN  và NGHE.

  Ông Bảy Giày cưới bà Nguyễn Thị Hường là cô ba của thầy Thống 60. Thầy Thống thuộc vai cháu của vợ anh Nguyễn Huy Thăng (anh của anh Tài SB 66)

(Nghệ 74 ghi)

Nhân dịp này, Đức cha Phao-Lô Bùi Văn Đọc sẽ về cử hành lễ tang vào lúc 08g00′ sáng thứ Tư, ngày 16/11/2016 tại nhà thờ Cây Vông.

Anh em CSB/NT xin san sẻ niềm thương tiếc cùng gia đình anh Huy Tài 67. Nguyện xin Chúa thương xót đón rước linh hồn Phao-lô về Thiên Quốc.

 

 

Ngày 18/11/2016

Con trai Phúc Hạnh 67-Như Ý thành hôn

Phê-rô Nguyễn Hoàng Việt &

Maria Huỳnh thị thu Hương

Hôn lễ được cử hành tại nhà thờ Bắc Thành lúc 17 giờ.

Chúc mừng anh chị Phúc Hạnh 67-Như Ý.

Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc.

Ngày 8/12/2016

Thân mẫu anh Hoàng Thái Học về cùng Chúa.

Thân mẫu anh Học qua đời tại Anh quốc vào lúc 20 giờ.

Xin san sẻ niềm thương tiếc cùng anh Học.

Xin Chúa thương xót linh hồn cụ bà.

Ngày 16/12/2016

Thân phụ Phùng Bá Lộc 72 về cùng Chúa.

Cụ ông từ trần lúc 7 giờ 30 tại giáo xứ Bình Cang hưởng thọ 85 tuổi. Thánh Lễ an táng vào lúc 14 giờ ngày 21/12

Xin san sẻ niềm thương tiếc cùng gia đình anh Lộc 72.

Ngày 18/12/2016

Thân mẫu anh Lê Bá Thiện 59 về cùng Chúa

Cụ bà Lucia từ trần tại tư gia Thanh Điền. Xin san sẻ niềm thương tiếc cùng gia đình anh Bá Thiện 59. Xin Chúa đoái thương linh hồn Lucia.

Ngày 28/12/2016

Nhạc phụ Tuấn 73 về cùng Chúa

Cụ Vincente Nguyễn Văn Ban từ trần tại tư gia giáo xứ Đồng Dài. Sáng 29/12 anh em CSB  vùng NT đến phúng điếu và thăm nhà Tuấn 73.Thánh lễ an táng vào buổi chiều 29/12 tại nhà thờ Đồng Dài.

 

 

Ngày 30/12/2016

Lễ Vu quy của Ái Nữ Võ Đồng 65-Thu Hương

Cêcilia Võ Thái An & Phê-rô Phạm Đình Tâm

Hôn lễ được cử hành lúc 8 giờ tại giáo xứ Vạn Giã do cha Minh 66 cử hành.Ban đại diện và một số anh em 65 đã ra tham dự chung vui cùng với gia đình.

Chúc mừng gia đình Võ Đồng 65-Thu Hương

Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc.

Ngày 7/1/2017

Lễ Thành hôn con trai Phú Hiệp 73-Thúy Nga

Phê-rô Lê Minh Quốc & Ca-ta-ri-na Võ Thị Hoàng Vy

Hôn lễ cử hành tại nhà thờ Chợ Mới lúc 4 g 30

Chúc mừng gia đình Phú Hiệp- Thúy Nga.

Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc.

Ngày 17/1/2017

Anh em CSB thăm các cha giáo tại nhà nghỉ dưỡng

Vào lúc 8 giờ sáng, một số anh em (Ngân 59, Hương 64, Long 63, Tài 67, Hạnh 69-70) đã đến thăm mừng tuổi các cha giáo tại nhà nghỉ dưỡng linh mục (Hòn Chồng). Anh em đã đến thăm mừng tuổi và tặng quà cho các Đức ông Sách, Đức ông Phong, cha Trãi, cha Liệu, cha Hùng, cha Vĩnh. Ngoài ra các anh em còn gặp gỡ chuyện trò với các anh em linh mục lớp 59 là cha Mai Tính và cha Mạnh Điệp. Đức ông Sách lúc này rất nặng tai và phải nằm chõng, ngài không còn làm việc trên máy vi tính, vì tuổi tác sức khỏe không cho phép.

Ngày 19/1/2017

Anh em Nha Trang gặp gỡ anh Thuận 66 tại Salina

Hơn 20 anh em vùng Nha Trang gặp gỡ tâm sự thân mật với vợ chồng anh Thuận 66 (ở Cali về thăm quê hương) tại nhà hàng Salina. Chuyện trò vui vẻ, thân mật từ 11 giờ đến 15 giờ. Anh Thuận 66 là con trai của bác Hiển, tài xế lái xe cho TCV năm xưa, anh em thường gọi đùa bác là beau-père, bác rất vui tính. Thuận 66 có một anh trai là linh mục ở Mỹ, một anh thuộc lớp SB lớp 63, bị tử nạn tại đèo Ngọan mục khi trên đường về nhà.

Ngày 22/1/2017

Anh em Sao Biển&Lâm Bích tham dự Thánh Lễ tất niên tại TGM Nha Trang

Cũng như mọi năm, Thánh lễ diễn ra vào lúc 16 giờ chiều. Hơn 60 anh chị em SB và LB đã về dự. Thánh Lễ do Đức Giám Mục Nha Trang chủ tế cùng với 13 linh mục đồng tế.

Sau Thánh lễ, anh em chúc Tết Đức Cha và ĐC ban huấn từ trong tình cha con thân mật ấm cúng. Tất cả anh em đã dự tiệc cùng với ĐC tại sảnh TGM và được ĐC lì xì  20 đô VN như mọi năm.

Bài diễn văn của anh em Sao Biển chúc Tết ĐC do anh trưởng ban đại diện CSB vùng Nha Trang đọc:

Trọng kính Đức Cha Giuse

Thật là một niềm vinh dự lớn lao cho chúng con được đại diện    cho toàn thể anh em CCS Sao Biển và Lâm Bích được nói lên vài ý mọn với Đức Cha chiều hôm nay, khi toàn thể giáo phận Nha Trang cũng như quê hương VN chuẩn bị bước sang năm mới.

Trước hết thay mặt cho tất cả anh em CCS hiện diện, chúng con xin muôn vàn cám ơn ĐC đã cho phép chúng con về Tòa giám mục để cùng ĐC dâng Thánh Lễ cảm tạ Thiên Chúa vì những ơn lành Người đã ban cho giáo phận trong một năm qua, Cám ơn ĐC đã tạo cơ hội cho chúng con, những người giáo dân bình thường của giáo phận, được gặp gỡ trò chuyện với ĐC trong những ngày cuối cùng của năm Âm lịch, mặc dù đây là những ngày ĐC hết sức bận rộn với biết bao công  việc của giáo phận. Thật là vinh dự và vinh dự  biết chừng nào cho chúng con.


Trước khi mừng tuổi ĐứcCha theo như phong tục của người  Việt Nam, xin cho phép chúng con có đôi lời tâm sự cùng Đức Cha.

 Kinh thưa ĐC

 Chúng con, những anh em CCS Sao Biển và Lâm Bích có thể nói được là những người được Chúa kêu gọi trở thành những chủ gia đình, sống đời hôn nhân giáo dục con cái trong tinh thần Công giáo như mọi gia đình Công giáo khác. Nhưng điều đặc biệtlà chúng con đã nhận được ăn cơm nhà Chúa một thời gian,nhận được một nền giáo dục ưu đãi về trí thức cũng như đức tin trong chủng viện so với bao nhiêu anh em cùng trang lứa. Cho dù rời mái trường chủng viện nhiều năm, chúng con vẫn ý thức bổn phận sống và rao giảng Tin Mừng trong môi trường sống của  chúng con.

 Trong thời đại Internet, có thể nói đa số chúng con thuộc thành   phần những người công giáo trí thức, chúng con hầu hết dù trên 50 xuân xanh, nhưng chúng con vẫn luôntìm đến nhau với mục đích nâng đỡ nhau về đời sống đức tin Công giáo và luôn khuyến  khích cổ vũ con cái chúng con sống đức tin Công giáo, làm gương tốt cho mọi người khác. Nhiều con cái chúng con đã thành đạt trong xã hội, với trình độ đại học và trên đại học nhất là con cái của  những anh em CCS ở nước ngoài. Số con cái chúng con được bước lên bàn thánh hiện nay gồm có 8 linh mục SBcon và 5 linh mục LB con, Nhiều thầy ĐCV và các tu sĩ nam nữ thuộc đủ các dòng tu hiện nay là các  con em SB và LB


Một số khá lớn anh em CCS hiện nay vẫn hăng hái tham gia vào các công việc tông đồ tại các giáo xứ trong các giáo phận tại VN cũng như tại các nước ngoài. Có thể nói các bạn ấy đang đi probation dài hạn mà không có bài sai của ĐC, các bạn vẫn hăng hái âm thầm hy sinh làm việc tông đồ trong tuổi già với biết bao khó khăn trong cuộc sống gia đình con cái.Các bạn không hề nề hà trong các công việc của Hội đồng giáo xứ, như CT, PCT, TK, trưởng giáo họ, giáo lý viên, ca đoàn trưởng, tham gia các hội đoàn. Nhiều anh em là cánh tay mặt không thể thiếu của các cha quản xứ.


Nhiều anh em còn xem việc viết báo, viết sách,viết nhạc, nghiên cứu ngôn ngữ là công việc rao giảng lời Chúa và mở mang nước Chúa. Tất cả những gì chúng con làm hôm nay cho GH nói chung và GP nói riêng, phần lớn là chúng con được rèn luyện trong môi trường chủng viện.


Xin cám ơn Chúa, xin cám ơn các linh mục ân sư, xin cám ơn giáo phận, xin cám ơn Đức cha đã tạo điều kiện cho chúng con sống đức tin

 Kính thưa ĐC

 Nhìn lại một năm qua, chúng con cũng hết sức vui mừng khi nhìn thấy dưới sự dẫn dắt của ĐC, giáo phận Nha Trang đã phát triển mạnh mẽ. Từ khi ĐC dẫn dắt giáo phận năm 2009 với 72 giáo xứ và 184.800 giáo dân, đến nay , sau 8 năm, số giáo xứ đã tăng lên 106 gx với 210. 000 giáo dân. Giáo phận hiện nay gồm có 173 LM triều, 63 LM dòng, trong đó có một số LM truyền giáo tại Nhật bản, Đan mạch, Hoa Kỳ,một số du học tại Úc, Rô-ma, Australia, Philippin, Pháp. Ngoài ra giáo phận còn có 20 thầy phó tế , 131 thầy thần học và triết học. Chúng con cũng cảm thấy nức lòng khi ĐC cũng đã thành lập Trung Tâm hành hương  Đền Thánh Mẹ Nhân Lành tại Khánh Vĩnh, nơi mà từ xưa đến nay chỉ là miền núi chưa có nhà thờ nào.Những cuộc hành hương cũng đã được ĐC cho tổ chức thường xuyên tại đây. Đúng là mùa bội thu của giáo phận chuẩn bị Năm Thánh mừng Ngọc Khánh 60 năm giáo phận (1957-2017). Chúng con xin được chung niềm vui cùng với ĐC và giáo phận

 Kính thưa Đức Cha

Hòa trong niềm hân hoan của một năm  cũ sắp  kết thúc
để bước sang một năm mới, theo phong tục tốt đẹp của người giáo dân VN, Chúng con xin được mừng tuổi ĐC:

 Năm cũ bước qua năm mới, chúng con nguyện xin Thiên
Chúa Ba Ngôi , qua sự cầu bàu của Thánh Cả Giu-se và Đức Mẹ Maria, giúp sứccho ĐC được mọi sự lành hồn xác. Cầu chúc cho ĐC được tràn đầy sức khỏe trong năm mới này để ĐC luôn làm tròn sứ vụ nặng nề mà Chúa đã giao phó cho ĐC.

 Để tỏ lòng tri ân kính mến của chúng con đối với ĐC, chúng con  xin dâng lên ĐC bó hoa xuân tươi thắm.

 Chúng con xin hết lời

Ngày 10/2/2017

Thân phụ Phạm Bá Lân 67 về cùng Chúa

Ngày 14/2/2017:

ĐC Phao lô Nguyễn Văn Hòa từ trần

Ngài mất vào lúc 20 giờ thứ ba 14/2 hưởng thọ 86 tuổi, sau 58 năm linh mục, 42 năm giám mục.

Thánh lễ an táng diễn ra lúc 9 giờ sáng Thứ bảy (18/2) do ĐHY Phê-rô TGM Hà Nội chủ lễ và giảng lễ. Thi hài của ĐC được an táng tại nhà thờ chính toà Nha trang

TIỂU SỬ ĐỨC CHA PHAOLÔ NGUYỄN VĂN HÒA
Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa
sinh ngày 20.07.1931, tại Bối Kênh, Bình Lục, Hà Nam.
1945-1954: học Tiểu Chủng viện Hoàng Nguyên, Hà Đông và Tiểu Chủng viện Piô XII, Hà Nội.
1955- 1956: học Đại Chủng viện Xuân Bích, Vĩnh Long.
1956 –1960: Du học tại Đại Chủng viện Propaganda Fide, Roma – Italia.
1958 : Nhập tịch Giáo phận Đà Lạt .
20.12.1959: Thụ phong Linh mục tại Roma do Đức Hồng y Pietro Agagianian, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo.
1960-1963: học Thần học tại Đại học Urbaniana và Học viện Giáo hoàng về Thánh nhạc, Roma – Italia
tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học và Cử nhân Thánh nhạc.
1963 : về Việt Nam, được Đức cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, Giám mục Giáo phận Đalat, bổ nhiệm làm linh mục phó xứ Chánh Tòa Đà Lạt , kiêm nhiệm Hiệu trưởng Trường Trí Đức, Đalat.
1968 : gia nhập Giáo phận Ban Mê Thuột, được Đức cha Phêrô Nguyễn Huy Mai bổ nhiệm làm Thư ký Toà Giám mục, đồng thời kiêm nhiệm  Linh hướng Dòng Nữ Vương Hoà Bình, Ban Mê Thuột.
30.01.1975: được Đức Thánh Cha Phaolô VI bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Phan Thiết.
Ngài chọn khẩu hiệu ‘’ 
Trong Tinh thần và Chân lý ‘’ làm châm ngôn mục vụ.
05.04.1975: được Đức cha Phêrô Nguyễn Huy Mai, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, tấn phong Giám mục  tại Tòa giám mục Ban Mê Thuột; hiện diện trong lễ tấn phong, có Linh mục Giuse Trịnh Chính Trực.
24.04.1975: được Đức Thánh Cha Phaolô VI thuyên chuyển làm Giám mục Giáo phận Nha Trang.
25.05.1975: nhận Tòa Tông đồ tại nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang.
17.05.2006 -21.02.2009: Giám quản Tông tòa Giáo phận Ban Mê Thuột
04.12.2009: Toà thánh chấp nhận nghỉ hưu vì lý do tuổi tác.
2009- nay: Nghỉ dưỡng tại Đại chủng viện Sao Biển và Nhà Nghỉ Dưỡng Linh Mục Giáo phận.
20g00 ngày 14.02.2017 an nghỉ trong Chúa tại Tòa Giám Mục Nha Trang.
Trong Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
1989 – 1995: Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Linh mục, Tu sĩ và Chủng sinh vào nhiệm kỳ IV và V.
1995 – 2001: Phó Chủ tịch II của HĐGMVN vào nhiệm kỳ VI và VII.
1998 – 2001 và 2007-2010: Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Thánh nhạc vào nhiệm kỳ VII và X
2001-2007: Chủ tịch HĐGMVN vào nhiệm kỳ VIII và IX.
1998 – 2009: thành viên Ủy ban về Á châu của Toà Thánh hậu Thượng Hội đồng Giám mục về Á châu.

Ngày 14/2/2017

Anh em Nha Trang đi Phan Thiết thăm bác Tôn 60, Cha Xuân Ly Băng và Cha Hùng 64.

Phái đoàn anh em CSB Nha Trang gồm 12 người (Nhị 58, Ngân 59 và phu nhân, Thôn 60, Long 63, Phẩm 65, Hiên 66,Triêm 65 và phu nhân,Tài 67, Điển 69-70, Nghệ 74,) Xe khởi hành lúc 6 giờ và đến nhà anh Tôn Phan Thiết lúc 12 giờ. Trong bữa ăn, anh em đã gặp gỡ chuyện trò với cha Hùng 64 trên đường từ Bình Tuy về. Khách chưa đến nhà mà chủ nhà đã đến với anh em trước rồi. Thật là người anh em linh mục Sao Biển đáng quý, đáng trân trọng. Lúc 14 giờ, cha Hùng hướng dẫn anh em vào thăm Đức Ông Xuân Ly Băng tại nhà hưu dưỡng linh mục. Đức Ông ngồi nói chuyện chứ không đứng như những lần chúng tôi đi thăm trước. Anh em có cảm tưởng đây là lần cuối đến thăm vị ân sư dạy Văn của TCV Sao Biển năm xưa. Sau đó, anh em về thăm giáo xứ Tầm Hưng của cha Hùng cách đó 20 km, trước khi vào nhà xứ, anh em đến thăm mộ cha Nguyễn Cao Cầu (cựu giám thị TCV Sao Biển) và nghĩa trang của giáo xứ do cha Hùng thiết kế. Các ngôi mộ đồng đều ngay hàng thẳng lối trông rất đẹp. Tại nhà xứ anh em đã gặp hai CSB chưa từng gặp lại cách đây hơn 50 năm, đó là anh Lập và anh Giệm lớp 58. Các anh vẫn khỏe và vui vẻ như ngày xưa khi gặp gỡ chuyện trò với anh Nhị 58 và Kim Ngân 59. Trước khi ra về, cha Hùng tặng cho hai phu nhân trong phái đoàn mỗi người một chai rượu lễ.

Trên đường về, anh em ghé lại ăn tối tại Phan Rang và đến Nha Trang lúc 9 giờ đêm. Cám ơn Chúa, chuyến đi an toàn. Cám ơn bác Tôn 60 đã tài trợ cho chuyến đi này. Cám ơn cha Hùng 64 đã đón tiếp anh em quá nồng hậu và chân thành.

Ngày 22/2/2017

 Anh em Nha Trang gặp gỡ cha Micae.Hoàng Minh Hùng 64 tại Nha Trang.

Nhân dịp kỷ niệm 11 năm linh mục và sinh nhật 65 năm của cha Hùng 64, và cũng nhân dịp 25 năm thành lập ĐCV Sao Biển, sau khi mừng lễ tại ĐCV cha Hùng 64 đã có nhã ý gặp gỡ anh em tại Nha Trang vào tối ngày 22/2 tại nhà hàng Thùy Dương (gần Hòn Chồng). Hơn 20 anh em CSB và phu nhân đã đến mừng kỷ niệm những ngày trọng đại của cha. Thật thân mật  và ấm cúng biết bao giữa những người anh em CSB cùng với cha Hùng 64 .

Sáng ngày 23, cha Hùng dưới sự hướng dẫn của anh Phẩm 65, đã đi thăm một số anh em trong Ban đại diện tại Hà Dừa, Cầu Ké, Cây Vông…Buổi chiều cha khoản đãi anh em vùng Nha Trang tại nhà hàng làng nướng Đức Phát Cuộc chuyện trò rôm rã thân mật về nhiều vấn đề như không muốn kết thúc. Cha về lại giáo xứ Tầm Hưng vào sáng hôm sau. Hoan nghênh mối thân tình bạn bè mà cha Hùng đã dành cho anh em vùng Nha Trang.

Ngày 25/2/2017

Họp Mặt thường niên CSB Phan Rang

Vào ngày 25.2.2017 Anh Em CSB Phan Rang đã tổ chức buổi họp mặt thường niên tại Giáo xứ Hòn Thiên, Giáo Hạt Ninh Hải , Miền Ninh Thuận.

Về tham dự kỳ họp thường lần thứ 5 này có hai Cha Giáo Tađeo Lê Văn Thanh và Giuse Trần Văn Láng hiện nghỉ hưu tại Phan Rang, còn có Cha Nguyễn Phúc Hòa 73 và Cha Nguyễn Đình Phúc 69 quản xứ Hòn Thiên.

Buổi họp mặt diễn ra trong bầu khí vui mừng và hân hoan , gặp gỡ và trao đổi những sinh hoạt chung cũng như riêng trong cuộc sống suốt hơn một năm qua .

Sau phần sinh hoạt và trao đổi , tiếp đến là Thánh Lễ cầu nguyện cho Quý Ân Sư  và  gia đình Sao Biển.

Kết thúc  là buổi tiệc chung vui đã nói lên tất cả nỗi niềm : Vui mừng và chan chứa tình thân với bài ca truyền thống Sao Biển Người Mẹ Yêu.

(Nguyễn Công Khanh):Thay mặt Ban Đại Diện Phan Rang xin tri ân  Quý Cha, Quý Anh Em ẩn danh giúp đỡ đã dành những ân tình cho Anh Em  Phan Rang,  Ban Đại Diện SG-PC gởi lời chia sẻ chúc mừng nâng đỡ và khích lệ , đặc biệt Ban Đại Diện Nha Trang có anh Phẩm 65, Tài 67 cùng đồng hành hiện diện trong kỳ họp này .

Ngày 26/2/2017

Đức TGM Giu-se Nguyễn Chí Linh 62-61 tại Cali

Đức TGM đã gặp gỡ thăm hỏi anh em CSB miền Cali và cử hành Thánh lễ cầu cho ĐC Phao-lô Nguyễn Văn Hòa tại giáo xứ La Vang, quận Orange County, California (USA).

Anh em CSB vùng Cali đã đến tham dự Thánh lễ và sau Thánh Lễ, anh em đã gặp gỡ tâm sự cùng với Đức TGM trong tình anh em thân thiết của những cựu chủng sinh cùng chung mái trường TCV Sao Biển Nha Trang khi xưa.

 

 

Ngày 27/2/2017

Gặp gỡ anh HT Thức 59, đại diện CSB hải ngoại

Nhân chuyến về thăm quê hương, anh trưởng ban đại diện Hải ngoại đã gặp gỡ thân mật với một số anh em trong BDD vùng Nha Trang tại Cầu Dứa. Thân mật, vui vẻ, ấm cúng.

Ngày 1/3/2017

 ĐC Giu-se Vũ Duy Thống, GM Phan Thiết về cùng Chúa

Ngài từ trần vào lúc 8 giờ , hưởng thọ 65 tuổi. Ngài còn là một nhạc sĩ kiêm ca sĩ. Bút hiệu của ngài là Thông Vi Vu. Ngài đã sáng tác nhiều bài ca thấm đượm tình yêu Thiên Chúa và nhân loại.

Tiểu sử ĐC Giu-se Vũ Duy Thống

– 02-07-1952 : Sinh tại Cao Mộc, Thái Bình. – 26-10-1985 : Thụ phong Linh mục, do Ðức TGM Phaolô Nguyễn văn Bình. – 1985-1992 : Phụ tá xứ Tân Mỹ, Hóc Môn. – 1987-1992 : Ðặc trách xứ Bạch Ðằng, Hóc Môn. – 1992-1993 : Phụ khảo tại Ðại Chủng Viện Thánh Giuse, Sàigòn.

(Giáo phận Phan Thiết hiện nay là nơi có nhiều Linh mục Sao Biển đang phục vụ, nhiều anh em CSB đang hoạt động tông đồ một cách tích cực tại các giáo xứ. Anh em cũng đã hình thành được Ban đại diện CSB vùng Phan Thiết, do anh Võ Duy Anh 69-70 làm trưởng ban).

Đức Cha Giu-se Vũ Duy Thống

bước vào cuộc thương khó

Ngày Thứ Tư Lễ Tro năm nay không chỉ là ngày khai mạc Mùa Chay Thánh, nhưng cùng với Đức Cha Giuse và toàn thể Giáo phận Phan Thiết, chúng tôi bước vào Mùa Thương Khó.

Đức Cha Giuse đã ra đi, nhưng hình ảnh của một mục tử hy sinh vì đoàn chiên vẫn còn đó. Và tôi muốn nhìn ngắm cuộc đời Giám Mục Phan Thiết của Ngài dưới lăng kính thương khó. Đức

Cha Giuse đã âm thầm bước theo Chúa Giêsu theo khẩu hiệu “Tình yêu Đức Kitô thúc bách ta” với linh đạo Từng Bước Một Thôi, Nút Vòng Xoay và Như Hạt Nắng Vô Tư.

“Bước tới GP Phan Thiết …” đó chính là lời đầu tiên của Đức Cha Giuse, trong ngày nhậm chức Giám mục chính tòa GP Phan Thiết, sau “đôi lời” của Đức Hồng Y GB Phạm Minh Mẫn. 

Bước tới là quyết định “nhập thể” với lòng can đảm tín thác vào một vùng đất xa lạ, có ít người quen, ngoài một số linh mục trẻ và chủng sinh, học trò cũ của Ngài! Câu nói “từ nay tôi là người Phan Thiết” trong giây phút đầu tiên ấy, như lời “xin vâng” ngày khởi đầu của công cuộc “nhập thể” đong đầy những hoang mang, do dự, lạ lẫm cho cả con chiên lẫn chủ chăn. 

“Này con xin đến để thực thi thánh ý Ngài”. Tôi nghe và cảm nhận sâu xa được lời đáp trả đầy phó thác ấy nơi Đức Cha Giuse, vì Tình Yêu Đức Kitô thúc bách Ngài và tôi có vinh dự được ở bên cạnh Ngài trong vai trò thư ký. Tâm tình phó thác được trải dài qua 8 năm phục vụ GP Phan Thiết, trước bao nhiêu chương trình dự án phát triển giáo phận, giáo xứ, xây dựng TrungTâm Thánh Mẫu Tà Pao, Ngài đã không vội vàng, nhưng là  phó thác để từng bước một thôi  theo chân Chúa Giêsu.
“Bước tới GP Phan Thiết…” còn là bước vào cuộc khổ nạn. Tôi nhớ lại đêm đầu tiên của Ngàtại Tòa Giám Mục: một con rắn khoanh tròn hộp thuốc mà Ngài uống xong rồi để trên bàn làm

việc! Hú hồn! Sáng hôm sau, Ngài kể cho chúng tôi nghe bệnh tình của Ngài: ngoài bệnh mắt do hậu quả nặng nề của một tai nạn trước đó khi còn là Giám Mục phụ tá, Ngài còn bị bệnh tiểu

đường, viêm xoang và nhiều chứng bệnh liên quan khác. Ngài thường xuyên phải kiêng khembtrong ăn uống và kiên trì trong việc tập thể dục để chữa bệnh. Ngài cảm thấy sức làm việc

không còn như xưa, chỉ mong thực hiện những hoài bão đã sẵn như linh đạo của mình. Vừa lạ lẫm trước bao vấn đề của giáo phận mới, vừa sức yếu và bệnh tật dai dẳng, Ngài bước vào

cuộc khổ nạn! Có lần Ngài đã thổ lộ việc xin nghỉ công tác trong Ủy Ban Văn Hóa của HĐGMVN.
Như Chúa Giêsu trong cuộc thương khó, Đức Cha Giuse không tránh khỏi sự cô đơn. Trong phòng làm việc của Ngài, có một bàn nhỏ cạnh cửa sổ hướng về Núi Đức Mẹ Tà Pao. Nhiều lần tôi thấy Ngài ở đó trầm tư cầu nguyện. Mọi người nói Ngài tìm ý nhạc, vì Ngài cho biết đang xin Đức Mẹ cho sáng tác một bài hát dâng lên Mẹ Tà Pao. Nhưng tâm tư tôi lại nghe Ngài thốt lên thánh vịnh “lạy Cha, sao Cha bỏ con?” ngập tràn tâm tình phó thác. Trước bao nhiêu khó khăn rắc rối ngày càng nhiều tại giáo phận, đối nội, đối ngoại, Ngài một mình gỡ rối như “Nút vòng xoay”. Ngài một mình chịu đựng. Những lần hiện diện với anh em linh mục, không thấy Ngài chia sẻ gì, ngoài một vài thông tin kiểu “đọc thư giùm bạn”. Có lúc ruột đau như quặn thắt khi phải thi hành kỷ luật một anh em nào, nhưng sâu lắng một lòng thương xót vô hạn, ước mong giây phút trở về của người anh em.    Ngài âm thầm tế nhị đồng hành với anh em như “nút vòng xoay”, nói xa nói gần mong anh em hiểu, rồi lại phân vân vì không được như ý. Có lần tôi góp ý với Ngài: “Đức Cha là người Bắc, khéo léo tế nhị, còn con là người Vinh, con “đục thẳng” mà còn chưa được đó”. Ngài rất thân tình với cộng sự của Ngài, tôi vinh dự được làm thư ký cho Ngài được bốn năm, sau đó Ngài đưa tôi đến một giáo xứ lớn, một trong những giáo xứ mà Ngài vốn có sự quan tâm đặc biệt. Gặp anh em trong Ban Thường Vụ bất cứ dịp lễ nào, Ngài cũng ân cần thăm hỏi. Chúng tôi không thể nào quên được chuyến viếng thăm Ngài trong ngày 26 Tết Đinh Dậu vừa qua. Khi hỏi thăm sức khỏe, Ngài dí dỏm trả lời 

“lai rai như tai mũi họng”. Rồi khác với mọi lần, khi xin ngày thêm sức, Ngài lấy lịch công giáo và ghi sổ ngay. Lần này, Ngài chần chừ, dầu tôi đã nhắc mấy lần, Ngài nói: “Cứ yên chí

đi, đã có cha thư ký đây, lo gì!”. Sau khi được Ngài tiếp chuyện, Ngài còn vui vẻ cầu chúc năm mới và lì xì cho mỗi thành viên Ban Thường Vụ một “đồng tiền may mắn” (2 đô la) mới tinh. Không ngờ lời chúc ấy là một lời trối như Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ trong bữa tiệc ly năm xưa!
Quả thật, trên đường xuống nhà cơm của Tòa Giám Mục Phan Thiết, Ngài đã ngã xuống đất.

Cấp cứu và điều trị đặc biệt tại bệnh viện, những giây phút cuối cùng, trên giường bệnh, máu và nước mắt, tôi thấy nơi Ngài khuôn mặt của Chúa Giêsu chịu đóng đinh… “Lạy Cha, con phó thác linh hồn con trong tay Cha”.

Những băng rôn, lẵng hoa “Vô cùng thương tiếc Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục GP Phan Thiết” và cờ tang được treo lên khắp nơi trong giáo phận. Nhưng bàng hoàng mất mát, hụt hẫng, tiếc thương, bỗng vụt mất, như Mađalêna ngày nào khi Chúa Phục Sinh. Chân dung của nhạc sĩ Thông Vi Vu lại bừng sáng lên. Tôi đọc thấy trên nhiều trang mạng, những clip video, những bài tâm sự và những ca khúc của Thông Vi Vu được vang lên. Ngài đã ra đinhưng Thông Vi Vu vẫn còn đó Như Hạt Nắng Vô  Tư say mê đem hạnh phúc cho đời.

Đức Cha Giuse kính yêu đã bước theo chân Chúa Giêsu, như khẩu hiệu giám mục và đã kiên trì khiêm tốn thực hiện linh đạo của mình. Ngài đã ra đi vào đầu tháng Thánh Giuse, Bổn mạng.

 Cuộc đời của Đức Cha đã họa lại hình ảnh của Chúa Giêsu khổ nạn. Nguyện xin Thánh Cả ôm Đức Cha vào lòng như xưa đã ôm ấp Chúa Giêsu, để đưa Đức Cha kính yêu vào nơi an nghỉ muôn đời.
Toàn thể cộng đoàn giáo xứ Vinh Tân thương mến Đức Cha.
Vinh Tân 4/3/2017,
Lm Giuse Hồ Sĩ Hữu csb 62

 Ngày 5/3/2017

 Sinh nhật cha Micae Hoàng Minh Hùng 64

Cách nay đúng 65, Linh mục Micae Hoàng Minh Hùng được sanh ra tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An (5/3/1952).

Biến cố 1954 Lm Hùng đã cùng gia đình di cư vào Nam và đã định cư tại giáo xứ La Gi (Bình Tuy). Năm 1964 nhập TCV Sao Biển.

Theo lời kể của Lm Hùng: sau khi thầy Luca Nguyễn Ngọc Thúy bị tử nạn tại giáo xứ Duy Cần (nay là Gia An) thì thầy Micae Hùng được đổi đến giúp xứ Duy Cần. Năm 1974, thầy Micae Hùng giúp xứ Tầm Hưng.

Trước năm 1994 thầy Micae Hùng giúp xứ Tân Châu (Gp Phan Thiết). Trong năm 1994 giáo họ Thánh Mẫu (họ lẻ của Gx Tân Châu) xây dựng nhà thờ giáo họ nên Gm Phan Thiết đổi thầy Micae Hùng đến ở giáo họ Thánh Mẫu (do trùng tên với Gx Thánh Mẫu nên đã đổi thành Giáo họ Mẹ Thiên Chúa và nay đã nâng lên thành giáo xứ) để trực tiếp trông coi việc xây dựng nhà thờ. Sau 1 năm 2 tháng 20 ngày nhà thờ được xây xong và thầy Micae Hùng tiếp tục ở giáo họ ấy.

Năm 2004 thầy Micae Hùng từ giã giáo họ để vào Đại Chủng viện học bổ túc thêm 2 năm và thầy chịu chức Linh mục vào ngày 22/2/2006

Sau khi chịu chức, Lm Micae Hùng được Giám mục bổ nhiệm làm CHA SỞ giáo xứ Phaolo

Vào thứ hai ngày 4/11/2013 Lm Micae Hùng được đổi đến giáo xứ Tầm Hưng thay cho Lm Giuse Bùi Ngọc Báu về nghỉ hưu.

Cách nay khoảng 2 , 3 năm Linh mục Micae Hùng bị “tắt tiếng” khoảng 1 năm. Nhưng rất may là tình hình đước vãn hồi trở lại.

Theo nhận xét của nhiều anh em CSB là tính tình Lm Micae rất hòa đồng dễ mến, dễ thương. Ngày14/02/2017 một số anh em CSB Nha Trang vào Phan Thiết thăm anh Tôn và trên đường về đã ghé thăm Tầm Hưng nơi người anh em CSB đang làm cha sở. Mặc dù đang dự lễ kỷ niệm năm khấn dòng của các Dì Phước ở Vinh Tân, Lm Hùng vội về để đón tiếp anh em với những hương vị của dư âm ngày Tết

Đáp lại tấm lòng của anh em CSB vùng Nha Trang , cho nên ngày 22/2/2017 nhân ngày kỷ niệm 11 năm thọ phong linh mục, linh mục Micae đã ra Nha Trang mừng ngày ấy với một số anh em (trong đó có mặt Lm Nguyễn Quang Vinh và Lm Vinh đã tặng Lm Hùng một bài thơ)

Có một câu nhận xét về linh mục Micae Hoàng Minh Hùng của nhiều anh em tuy rất đơn sơ nhưng gói gọn trọn tâm tình của anh em dành cho Linh mục Micae Hùng. Nhưng trước khi ghi lại câu nói ấy, thì xin linh mục Micae Hùng xá tội cho Củ thì Củ mới dám ghi lại: Ừ! thì tao xá tội cho mi đó.

Dạ Củ ghi lại ngay:

CHA HÙNG TUY XẤU NGƯỜI NHƯNG ĐẸP NẾT!

Kỷ niệm ngày sanh nhật thứ 65 của Linh mục Micae Hoàng Minh Hùng, Củ xin kính chúc Linh mục Micae Hùng đạo đức thánh thiện sức khỏe  dồi dào đặng làm cho danh Cha cả sáng ( Hình như Lm Micae Hùng đặc trách Các Bà Mẹ Công Giáo giáo phận Phan Thiết)

( Nghệ 74)

Ngày 6/3/2017

 Đức Ông Phê-rô Nguyễn Quang Sách về cùng Chúa

Ngài từ trần vào lúc 7 giờ sáng tại nhà Nghỉ dưỡng linh mục Nha Trang. Linh cửu được quàn tại Tòa GM Nha Trang. Anh em CSB vùng Nha Trang đã đến kính viếng và tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho vị ân sư vào chiều thứ tư lúc 17 giờ. Thánh lễ an táng tại nhà thờ chính tòa dưới sự chủ tọa của Đức TGM Phao lô Bùi Văn Đọc sáng ngày thứ 5 (9/3). Thi hài ngài được an táng tại nghĩa trang Hòn Chuông (Bình Cang).

Ngày 21/3/2017

 Bào huynh Võ Duy Anh 69-70 về cùng Chúa

Anh Phao-lô Võ Duy Luật sinh năm 1952 từ trần  tại Houston, Texas, USA, thọ 65 tuổi.

Xin san sẻ niềm thương tiếc cùng với gia đình VD Anh.

Ngày 24/3/2017

Hiền thê Phan Kim Hải 64 về cùng Chúa

Chị Maria Nguyễn Thị Anh sinh năm 1956 từ trần vào lúc 8 giờ tại Sài gòn. Chị đồng thời cũng là chị dâu của Phan Kim Cương 66.

Anh em CSB vùng NT xin san sẻ niềm thương tiếc cùng với gia đình Hải 64, Cương 66. Xin Chúa thương xót đón nhận linh hồn Maria vào Nước Chúa.

Ngày 5/5/2017

Lễ Thành hôn của con trai anh Lê Quang Hương 66

Anh Phê-rô Lê Quang Hương 66 và phu nhân Luxia Phan Thị Thanh Yến đã tổ chức lễ thành hôn cho con trai

Giu-se Lê Quang Nhật (tr.nam) sánh duyên với I-sa-ve Nguyễn Thị Việt Oanh (út nữ)

Hôn lễ được cử hành tại nhà thờ Fatima Bình Triệu vào lúc 16 giờ 30.

Anh em CSB vùng Nha Trang xin chúc mừng anh chị Hương-Yến và cầu nguyện cho hai cháu trăm năm hạnh phúc.

Ngày 17/5/2017

Họp mặt anh em CSB học tại Chúa Chiên Lành (Đà Lạt).

 

 

Ngày 24/5/2017

Thân phụ anh Luân 73 về cùng Chúa

Ô. Giu-se Trần Truyện, sinh năm 1941 từ trần  lúc 14 giờ 45 tại tư gia ở giáo xứ Đại Điền thọ 76 tuổi. Ông là cựu giáo viên nghỉ hưu, và đã tham gia nhiều công tác trong các đoàn thể trong giáo xứ Đại Điền.

Anh em CSB (Ngân 59, Thôn 60, Nghệ 74, Long 63, Hiên 66) đến phúng điếu, cầu nguyện và san sẻ niềm thương tiếc với gia đình vào lúc  16 giờ ngày 25/5.

Thánh Lễ an táng  chiều ngày 26/5 và an táng tại nghĩa trang Hòn Ngang (Cây Vông).

Thành thật san sẻ niềm thương tiếc cùng gia đình anh Luân 73. Xin Chúa đầy lòng thương xót đón nhận linh hồn Giu-se vào Nước Chúa.

Ngày 28/5/2017

Anh em CSB tham dự Tôn vương Thánh Tâm tại nhà anh Triêm 65.

Hơn 20 anh em CSB và phu nhân đến đọc kinh tôn Trái Tim và cầu nguyện cho gia đình anh Triêm tại Hà Dừa vào lúc 4 giờ chiều ngày 28/ 5. Sau đó anh em gặp mặt tâm sự vui vẻ cùng với gia đình trong bữa tiệc rượu thân mật cùng với bà con lối xóm Hà Dừa.

Anh em CSB vùng Nha Trang cầu chúc cho gia đình anh Triêm 65 luôn hạnh phúc.

Ngày 3/6/2017

Lễ thành hôn củaTrưởng nam anh A. Nguyễn Viết Lung 67.

Anh chị A.Nguyễn Viết Lung 67 và Maria Nguyễn thị Lan Hương đã tổ chức lễ thành hôn cho trưởng nam

Anph. Nguyễn Viết Thế An kết hôn cùng Tê-rê-xa Đỗ Thị Mỹ Loan (thứ nữ).

Hôn lễ được cử hành tại nhà thờ giáo xứ Vinh Phú vào lúc 4 giờ 30.

Anh em CSB/NT xin chúc mừng gia đình Lung-Loan. Nguyện xin Chúa cho hai cháu trăm năm hạnh phúc.

Ngày 8/6/2017

 Lễ vu quy của con gái anh Hoàng Văn Điệp 74

Anh Hoàng văn Điệp 74 và phu nhân Maria Nguyễn Thị Xuân Hương đã tổ chức lễ Vu quy cho con gái

Maria Nguyễn thị Thúy Ái sánh duyên cũng Giu-se Nguyễn Quang Khanh.

Hôn lễ diễn ra tại thánh đường Phước Tín vào lúc 4 giờ 45.

Anh em CSB/NT xin chúc mừng anh chị Điệp-Hương. Nguyện cho hai cháu trăm năm hạnh phúc.

Ngày 14/6/2017

 anh G. Bosco Võ Ngọc Trân 64 về cùng Chúa

Anh từ trần đột ngột trong chuyến du lịch tại Hoa Kỳ. Thi hài được đưa về VN ngày 23/6 và Phan Thiết 24/6 và Thánh lễ an táng diễn ra ngày 27/6 và được an táng tại nghĩa trang giáo xứ Thanh Hải Phan Thiết.

Anh Trân là thân phụ của linh mục Nguyễn Khắc Duy (Phan Thiết)

Anh em CSB/NT xin san sẻ niềm thương tiếc cùng gia đình chị Trân. Xin Chúa đầy lòng thương xót đón nhận anh về Thiên Quốc.

 

 

 

Ngày 14/6: Thân mẫu anh Nguyễn Hoàng 57 và Hùng 69-70 về cùng Chúa

Cụ Bà Maria Lê Thị Huệ, sinh năm 1927 từ trần lúc 12, 20 thọ 91 tuổi, sau những ngày trị bệnh tại bệnh viện đa khoa Nha Trang.

Anh Hoàng đã về VN từ đầu tháng sáu để lo cho bà cụ và có lẽ trở về Nasville (Tennessee) vào tháng mười.

Nhiều anh em CSB đã đến phúng viếng, cầu nguyện san sẻ niềm thương tiếc tại gia đình anh dưới chân đồi nhà thờ Chính tòa cùng như dự Thánh lễ an táng lúc 4,45 g tại nhà thờ chính tòa và tiễn đưa cụ bà đến nghĩa trang Hòn Chuông (Bình Cang).

Nguyện xin Chúa đầy lòng thương xót đón nhận linh hồn Maria vào Thiên Quốc.

Ngày 5/7/2017

 Thân phụ Đức TGM Giu-se Nguyễn Chí Linh 62-61 và bạn  Nguyễn Phước Khánh 67 về cùng Chúa.

Cụ ông Lau-ren-xô Nguyễn Xuân Hà đã về cùng Chúa  lúc 10 giờ 30 thứ tư (5/7) hưởng thọ 111 tuổi.

Rất đông anh em CSB các nơi đến cầu nguyện và san sẻ niềm thường tiếc cùng với gia đình người anh em GM. Nguyễn Chí Linh 62-61

Thánh lễ an táng trọng thể lúc 8 giờ sáng thứ bảy 8/7 tại nhà thờ giáo xứ Thanh Hải với nhiều Giám mục, linh mục thuộc nhiều giáo phận đồng tế. Thi hài của cụ được an táng tại Đất Thánh giáo xứ Thanh Hải.

Anh em CSB vùng Nha Trang xin san sẻ niềm thương tiếc vô hạn cùng gia đình Đức TGM Giu-se Nguyễn Chí Linh 62-61 và anh Nguyễn Phước Khánh 67. Nguyện xin Chúa đầy lòng thương xót đón nhận linh hồn Lô-ren-xô về Thiên Quốc.

Ngày 19/7/2017

 Đức ông G.B.Xuân Ly Băng, nguyên ân sư TCV Sao Biển về cùng Chúa.

ĐỨC ÔNG GIOAN BAOTIXITA LÊ XUÂN HOA

BÚT HIỆU: XUÂN LY BĂNG

Sinh: 23.4.1926

Chịu chức linh mục: 19.7.1959

đã được về cùng Chúa
lúc 22g10, thứ Tư ngày 19 tháng 7 năm 2017
tại Nhà Hưu Dưỡng Giáo phận Phan Thiết.
Hưởng thọ 91 tuổi,
58 năm Linh mục.

Thánh lễ Tẫn liệm

Vào lúc 15g00 thứ Năm, ngày 20 tháng 7 năm 2017

tại Tòa Giám mục Phan Thiết.

Nghi thức Di quan

Vào lúc 7g00 thứ Bảy, ngày 22 tháng 7 năm 2017.

 

Thánh lễ An táng

Vào lúc 8g30 thứ Bảy, ngày 22 tháng 7 năm 2017,
tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh An, Giáo phận Phan Thiết.

Đức Ông Xuân Ly Băng tự thuật:

Sinh quán của tôi là một họ đạo nhỏ, họ Hiệu Lân, thuộc xứ Xuân Phong, hạt Đông Tháp, địa phận Vinh; về hành chính dân sự thuộc làng Phú Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

      Với bà con trong làng, gia đình tôi tương đối khá giả. Cha tôi là ông Phaolô Lê Nghi; mẹ là bà Anna Nguyễn Thị Hường. Cha tôi giỏi chữ Hán, chữ Nôm và chữ Quốc Ngữ nên được cử làm thư ký của Ban Hành Giáo, vì thế mà được gọi là ông Ký, ông Ký Khánh. Cha tôi mất đi khi tôi mới lên hai tuổi, để lại mẹ tôi hai lần goá chồng.

Với đời chồng trước, mẹ tôi sinh được hai người con gái. Khi chồng qua đời, mẹ tôi đã tính ở vậy nuôi con. Lắm người ve vãn nhưng mẹ tôi đã chối từ. Bà còn làm một bài thơ nói lên quyết tâm trung thành với người chồng đã khuất và gián tiếp trả lời những ai có ý ngỏ lời tán tỉnh. Thế nhưng về sau, nghe theo lời khuyên của mấy linh mục và những người thân quen, mẹ tôi đã nhận lời kết bạn với cha tôi, sinh được hai người con là anh tôi hiện đang sống ở Đức Minh, Đắc Lắc, và tôi. Thơ tôi có một phần nói về người mẹ, bởi vì hình ảnh mẹ tôi rất sâu đậm trong lòng tôi. Đó là một phụ nữ miền quê, chất phác nhưng giàu lòng đạo đức, giàu tình cảm thương con, chiều con, đảm đang xoay xở cho chúng tôi ăn học. Mẹ tôi không biết chữ. Tất cả sự giáo dục của bà đều dựa trên một đức tin sâu xa. Bà dạy tôi học kinh, học bổn. Sáng tối bà dẫn tôi đi nhà thờ. Bà chủ sự giờ kinh gia đình ban tối. Sáng sớm, vừa nghe gà gáy, bà xướng kinh cho cả nhà đọc theo và dâng mình cho Rất Thánh Trái Tim Chúa.

Cảm thấy bất lực trong việc giáo dục con cái, Mẹ tôi đã gởi tôi đến nhà xứ Phú Linh, lúc mới 5 tuổi. Tại đây, tôi được các cha nuôi dạy. Hằng ngày, tôi giúp lễ cho các cha. Khi thầy giúp xứ Phú Linh đi học thần học, mẹ tôi gởi tôi ra Thuận Nghĩa ở với cha Phước. Cha Phước rất thương tôi, chiều chiều ngài đích thân dẫn tôi đi viếng Mình Thánh Chúa. Ngoài việc học kinh bổn và tiếng Pháp, trong thời gian này tôi đã tiếp thu được lòng khao khát đạo đức và biết sống tinh thần kỷ luật.

Mẹ tôi rất giàu tình cảm. Còn nhớ trong thời gian ở Trường Thử, khi được về thăm nhà, tôi đọc cho mẹ tôi và chị Đào (lúc ấy đã hơn hai mươi tuổi) nghe chuyện Hai Chị Em Lưu Lạc, một câu chuyện thương tâm khá gần với hoàn cảnh gia đình chúng tôi. Cả mẹ tôi và chị tôi nghe chuyện đều khóc, khiến tôi cũng khóc theo.

      Ba giai đoạn làm thơ của tôi:

– 1945-1953: Số bài chưa nhiều lắm, ý thơ có vẻ chưa sâu sắc, tư tưởng thần học cũng chưa có gì. Tuy nhiên lời lẽ dễ dàng, tươi mát, hồn nhiên… Cũng có một số bài sáng tác trước năm 1945, như bài Maria, làm trong dịp bị bệnh nằm ở nhà thương Xã Đoài, và như đã nói trên là những gì viết trước 1954 kể như mất hết.

– 1953-1975: Giai đoạn sung sức nhất. Tôi làm rất nhiều. Tiêu biểu nhất là tập Thơ Kinh. Bài Say Noel là bài đầu tiên được in báo. Đó là một kỷ niệm khó quên, đánh dấu bước đường nghệ thuật của tôi.

– Từ năm 1975 đến nay: Tôi chuyên làm thơ cầu nguyện, gom lại trong mấy tập Như Trầm Hương. Năm 1979, khi quân Trung Quốc đánh 6 tỉnh phía Bắc, tôi có viết một bài ca ngợi sức tranh đấu của người Việt Nam chống lại quân thù. Đó là bài sử thi Hùng Ca Dân Tộc, gồm sáu bài, trong đó có bài Chiến Thắng Nguyên Mông, bài Bình Minh…

Về thể loại, tôi làm cả thơ và vè. Thơ gồm nhiều thể. Còn vè là những bài nôm na giúp trẻ em học hỏi giáo lý Tin Mừng.

Tôi sinh ngày Thứ Sáu, 23-4-1926, khi còn nhỏ học chữ Hán rồi chữ Quốc Ngữ. Năm lên mười, thi đỗ sơ học yếu lược (1936). Thi xong, tôi được anh Trúc Thuỷ Hùng giúp làm đơn xin vào dòng Phanxicô, nhưng linh mục đỡ đầu là cha Phước không cho đi. Ngài muốn tôi làm linh mục triều. Năm 1938, tôi vào học ở Trường Tập (séminaire préparatoire). Trường này chỉ cách nhà ba cây số, nhưng ở tuổi ấy xa nhà ba cây số cũng đã thấy đau khổ lắm. Tiếp đó vào Trường Thử, học năm dự bị và các năm cours moyens: 1ère et 2ème année, rồi supérieure và đi thi primaire. Sau đó, vào trường La Tinh năm 1945, năm Ất Dậu, với trận đói kinh hoàng và sau đó là Cách Mạng Mùa Thu, đánh đổ Đế Quốc Pháp, giành độc lập.

Năm 1949, mãn trường La Tinh, tôi đi giúp xứ tại Đông Tháp.

Năm 1953, ra Hà Nội học Đại Chủng Viện Xuân Bích.

Năm 1954, di cư vào Nam, tiếp tục học Đại Chủng Viện Xuân Bích một năm Triết Học và bốn năm Thần Học ở Đại Chủng Viện Lê Bảo Tịnh.

Năm 1959, ngày 19-7, thụ phong linh mục.

Năm 1959-1963, dạy Việt văn tại Tiểu Chủng Viện Chân Phước Tự, Thủ Đức.

Năm 1963, Tiểu Chủng Viện Chân Phước Tự giải thể, tôi nhập vào giáo phận Nha Trang, được Đức Cha Piquet Lợi cho phụ trách giáo xứ Vinh Hương rồi về dạy ở Tiểu Chủng Viện Sao Biển, Nha Trang, cũng phụ trách môn Việt văn.

Năm 1965, chính xứ Vinh Thuỷ, Phan Thiết.

Năm 1972, đổi vào Bình Tuy, làm Quản Hạt.

Năm 1975, sau ngày Giải Phóng, làm Đại Diện Giám Mục.

Năm 1987, Tổng Đại Diện.

Bây giờ, năm 1988, cũng nghĩ nhiều đến cái chết. Vừa qua, tôi mới làm một bài thơ có hai câu:

Các lớp cha anh chết cả rồi,

Nay mai cũng đến lượt mình thôi.

Xuân Ly Băng.

Cha giáo Xuân Ly băng đã từng dạy văn học tại TCV sao Biển Nha Trang từ năm 1963-1965. Các lớp 59, 60.. đã từng là học trò của ngài. Cách đây 5 tháng, anh em CSB vùng Nha Trang đã vào Phan Thiết ghé thăm ngài vào ngày 14/2/2017. Ngài có tinh thần rất trẻ trung của một nhà thơ dạt dào tình yêu Thiên Chúa và nhân loại.

Khi ngài về nhà nghỉ dưỡng Phan Thiết, anh em CSB Nha Trang và Phan Thiết và các vùng khác thường xuyên ghé thăm ngài. Mỗi lần ghé thăm, ngài đều đọc thơ và tặng thơ cho anh em và luôn luôn nhắn nhủ anh em kính mến Đức Maria và đọc kinh kính Đức Mẹ trước khi chia tay. Ngài sáng tác rất nhiều  tập thơ (Nguồn thơ về với nguồn thơ, Danh xưng Bá Đa Lộc, Dụ ngôn kho tàng và viên ngọc quý, Vọng cố hương…) bộc lộ tâm tình yêu  mến của ngài với Thiên Chúa và Mẹ Maria. Thơ của ngài là nguồn động viên lớn lao cho mọi người Công giáo.

Xin Thiên Chúa Đấng đầy lòng thương xót đón lấy linh hồn cha giáo chúng con về Nước Chúa.

Thơ Xuân Ly Băng

Tâm tư giờ vĩnh quyết

          “In hora mortis meae, voca me”

                        (St.Ignace)

Giờ phút ấy, mai buồn hay khuya vắng,

Con biết gì bất tất của thời gian…

Bên giường con được săn sóc ủi an,

Do bàn tay dịu hiền người thân mến,

Hay con sẽ cô đơn như chim én,

Một chiều đông rã cánh bên mé rừng !

Con biết chi trong giây phút hãi hùng,

Khi sự sống như ánh đèn sắp tắt,

Và thần chết vung lưỡi gươm qua mặt…

Não nề thay ! Trời đất phút vĩnh ly !

 

Ôi Giêsu, con biết nói lời gì ?

Khi nghĩ đến phút giờ con hấp hối ?

Tấu lạy Chúa, đoái thương con tội lỗi.

Tóc trên đầu con kém số tiền khiên,

Lệ thống hối con tràn đổ đêm đêm

Của con ăn là bánh hòa nước mắt,

Suốt đời con không bao giờ im bặt

Mà không kêu danh Chúa Cả thứ tha,

Con cầu xin và phó thác ở tay Cha,

Con tin tưởng và đời đời không xấu hổ !

Đèn đức tin không bao giờ cạn mỡ,

Sáng huy hoàng ánh cứu chuộc quang minh,

Thuẩn đức cậy con mang sát bên mình,

Và chiến đấu trong thành trì đức Ái

Cờ Thánh giá trên đầu con phất phới

Là bảo chứng hy vọng của đời con

 

Nhưng Chúa ơi, giờ chết đến kinh hồn,

Hồn tê mê buồn đau và rũ liệt,

Cô đơn hơn chim sẻ đậu mái nhà !

Con run run trong suối lệ tràn sa,

Muôn lạy Chúa, cứu con giờ hấp hối !

Khi quân thù ác tâm dùng mánh lới, 

Sát hại con phút quyết liệt cuối cùng,

Thắp cho con trong bóng tối hãi hùng,

Đèn đức Tin soi tín điều vạn thuở

Tặng cho con đức Cậy trông hăm hở

Ơn hùng cường trong giờ phút điêu linh,

Ban âm thanh cho điệp khúc ái tình, 

Để con hát hùng thêm bài Kính mến,

Cho con héo dần dần như ngọn nến,

Sáng mãi lên cho đến phút ra đi…

Thánh giá Chúa trên ngực con ôm ghì,

Miệng con đọc ba Thánh Danh cực trọng,

Con sẽ chết tràn trề trong hy vọng…

 

Ai qua tháp, giật hộ một hồi chuông !

Hay im lìm, trời cứ đổ mưa sương,

Ai đến đó, khóc giùm con một tiếng !

Hay quạnh hiu, xác con bên ngọn nến…

Chúa con ơi ! Buồn tủi mà làm chi ?

Khi cùng Người con đã ra đi…

 

Thuyền tình chở khối tình say
(Trầm tư)
Con nhìn Chúa, Chúa nhìn con,
Rạo rực hai hồn lệ chảy chứa chan !
Thời gian ơi, hỡi thời gian !
Có nghe vũ khúc Thiên đàng đây không ?
Sáng nay lòng tựa bên lòng,
Thuyền Tim đập mái chèo dòng sông Thương…
Quên đời trong mộng hoàng vương,
Thuyền ơi, cập bến Thiên đường khi nao ?
Nghe gì không hỡi trăng sao ?
Thấy gì không hỡi rì rào nước mây ?
Thuyền tình chở khối Tình say,
Lung linh ngọc lượn vàng bay đầy trời…
Hôm nay Chúa đoái thương tôi,
Hoa Thiên triệu nở sáng ngời như sao !
Tình thương mầu nhiệm làm sao !
Đất trời biết lấy lời nào tung hô…
Chúa ơi nước mắt như mưa,
Nghẹn lời chẳng nói cho vừa lòng đâu !
Tình thương Chúa quá nhiệm mầu !
Thơ say lảo đảo… hát câu vụng về !

 

Trọng Tôn 60 viết:

Lão tôi thường đọc bài vè ngài dạy ở TCV mỗi khi ghé thăm ngài thời gian ngài trông coi các xứ đạo hoặc nhà hưu PT. Ngài nở nụ cười sung sướng và tặng 2 tập thơ, hôm nào sơ ý quên đọc thì chỉ được tặng 1 cuốn :

Cạc (các ) con ơi hạy ( hãy) nhở (nhớ),

  Chở (chớ) phô trương việc lạnh (lành)

  Trước mặt người thể (thế) gian

  Cho người ta nhịn ( nhìn ) thẩy (thấy)

  Cho người ta trông thẩy ( thấy )….

Thương nhớ / vĩnh biệt cha giáo Gioan Baotixita.

 

Ngày 20/7/2017

Thân mẫu anh Phẩm 65 về cùng Chúa.

Cụ bà Maria Phạm Thị Mai, sinh năm 1927 từ trần tại tư gia Hà Dừa vào lúc 13 g 15. thọ 90 tuổi.

Hơn 20 anh em CSB và phu nhân đã đến phúng viếng, cầu nguyện, san sẻ niềm thương tiếc cùng với gia đình.

Thánh lễ an táng tại thánh đường Hà Dừa vào lúc 4 giờ 30 ngày 24/7 và  sau đó thi hài của cụ được hỏa táng tại nhà hỏa táng Rù Rì.

Xin san sẻ niềm thương tiếc cùng với gia đình anh Phẩm 65. Xin Thiên Chúa đầy lòng thương xót đón lấy linh hồn Maria về Thiên Quốc.

Ngày 22/7/2017

Sinh nhật Anh Ngọc Tý 58 và 45 năm hôn phối anh chị Tý-Miên

Nhân dịp Sinh nhật anh Ngọc Tý 58 và 45 năm hôn phối của anh chị Tý Miên, anh em CSB và phu nhân tại tiểu bang Cali đã đến tư gia để chúc mừng Happy Birthday và cầu chúc anh chị luôn hạnh phúc.

Anh chị hiện có ba con trai đã lập gia đình và cư ngụ tại Riverside (Cali).Nhân dịp này anh L.H.Điệp 61 có gửi tặng anh bài thơ như sau:

Chúc mừng anh Tý đạt 70

Vẫn cười toe trên dốc cuộc đời

“Chin to chin kis: coi không đã

“Face to face kiss: mới tuyệt vời

Hay là đã “chồn chân mỏi gối”?

Nên xem ra hết trả nổi bài”!

Có người xin lại anh cái “dáy”

Ngày xưa Sao Biển bị xác tai.

Anh em CSB vùng Nha Trang xin kính chúc anh chị luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.

Ngày 25/7/2017

Ái nữ Vĩnh Thạc 63 (Cali, USA) lên xe hoa

Công huyền Tôn Nữ Công Nữ ngọc Khánh sánh duyên cùng Trần Hoàng Thomas

Hôn lễ được cử hành tại Cali với 25 anh em CSB và phụ nhân ở tiểu bang Ca Li đến tham dự

Chúc mừng gia đình bạn Vĩnh Thạc 63

Chúc hai cháu Ngọc Khánh và Trần Hoàng Thomas trăm năm hạnh phúc.

Ngày 7/8/2017

Phu nhân anh Lê Thái 61 nhập viện.

Do bị vỡ mật, vợ Lê Thái 61, Tấn Tài (Phan Rang) phải nhập viện Chợ Rẫy để giải phẫu. Anh Thái 61 là em của Đức Ông  Lê Xuân Thượng, và anh Ngự 58. Bản thân anh bị thương tật phải chạy xe ôm, gia cảnh thật khó khăn. Một số anh em 61 trong và ngoài nước đã tận tình giúp đỡ.

Cầu xin Chúa cho gia đình anh tai qua nạn khỏi.

Ngày 8/8/2017

Anh em CSB vùng Nha Trang đi thăm anh Nhị 58

Anh Nhị 58 đã nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa tại Nha Trang. Nhờ em rể của anh Nhị liên hệ với cháu nội đang săn sóc cho anh tại bệnh viện báo lại, chúng tôi mới được biết tin anh đang nằm tại khu C, thuộc khoa lão, tầng 2, phòng 210, một số anh em CSB đại diện cho Vùng Nha Trang (Hoàng 58, Ngân 59, Long 63, Tài 67, Hùng 69-70, Chính 71) đã vào viện thăm anh vào ngày thứ ba 8/8 lúc 10 giờ sáng. Lúc này sức khỏe của anh có phần hồi phục tốt, không còn tình trạng lơ mơ miên man hồn xiêu phách tán như cách đây một tuần theo anh cho biết, lúc đó anh đã được chịu bí tích xức dầu bệnh nhân. Lúc vào thăm anh, chúng tôi nhận thấy anh đang được chuyền sérum, tinh thần tĩnh táo, nhận biết và đọc tên từng người trong anh em vào thăm. Hiện nay anh đã được 72 xuân xanh và vẫn còn yêu đời. Anh vẫn còn yếu nhưng vẫn vui vẻ lạc quan vừa nói vừa cười với chúng tôi. Hỏi anh có sợ chết không? Anh trả lời không, Chúa kêu đi lúc nào thì vui vẻ mạnh dạn xin vâng theo thánh ý Chúa. Bác sĩ cho biết anh có vấn đề về dạ dày và tiểu đường (có lẽ chắc do anh đi nhiều nơi và tiểu nhiều ngoài đường chẳng?). Ngay đầu giường anh ngoài các vật dụng cá nhân, còn có một xâu chuỗi Mân Côi. Hỏi: mỗi ngày anh lần mấy chuỗi? Anh giơ năm ngón tay và nói tiếp, mỗi ngày mình vẫn nhớ lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót, và tín thác vào Chúa. Anh cho biết nếu tình trạng sức khỏe khá hơn sẽ không quên những cuộc hội ngộ của anh em, cũng như Hội Ngộ 60 năm vào năm 2018.Nhưng có lẽ anh chỉ còn biết uống nước khoáng hoặc nước yến lạt không đường mà thôi. No beer  désormais.

Chúng tôi ra về vào lúc 11 giờ 30 và cầu chúc cho anh mau khỏe lại. Cũng rất mong anh em CSB khắp nơi nhớ cầu nguyện nhiều cho anh.

Ngày 12/8/2017

Lễ Thành Hôn của trưởng Nam anh Ngạn 62 (Illinois)

Giu-se Hoàng Anh Long  thành hôn với

Maria Trương Thị Cẩm Nhung.

Hôn lễ được cử hành tại giáo xứ Thanh Hải  vào lúc 9 giờ sáng, và tiệc rượu tại nhà hàng Champa Island (Nha Trang) vào lúc 17 giờ 30.

Một số anh em CSB vùng Nha Trang (Ngân 59, X.Khanh 62, Long 63, Phẩm 65, Hiên 66, vợ chồng Nguộc 66, Thắng 72) đã đến chung vui với gia đình anh Ngạn.

Được biết gia đình anh Ngạn đã qua Mỹ cách đây gần năm năm. Hai cháu quen nhau khi còn học đại học ở Sài gòn, cô dâu người Tây Ninh đã trở lại Công giáo cách đây 2 năm. Tình yêu thật keo sơn gắn bó cho dù nghìn trùng xa cách.

Chúc mừng gia đình anh chị Ngạn-Phúc.

Nguyện cho hai cháu trăm năm hạnh phúc.

Ngày 13/8/2017

Anh Phê-rô Lê Ánh 62 (Illinois) về cùng Chúa.

Anh P. Lê Ánh đã từ trần vào lúc 6g30 sáng CN tại Illinois (USA) sau nhiều tháng mắc bệnh K. Anh thường xuyên đi đi về về Việt Nam. Những lần về VN, sau khi tái hôn với chị Điệp, một tân tòng, anh chị luôn luôn tham gia vào các sinh hoạt của anh em CSB vùng Nha Trang.Tính tình dễ mến, hòa đồng, không bao giờ làm mất lòng ai, luôn giúp đỡ anh em, anh chị được tất cả anh em CSB Nha Trang mến mộ. Sự ra đi của anh là một sự mất mát to lớn cho anh em vùng Nha Trang . Lê Ánh 62 là em của anh Lê Tư 60. Anh cũng vừa có người con trai là Lê Tuấn đã được thụ phong linh mục không bao lâu trước khi anh ra đi.

Điệp Luu 61 viết:

Repsol đã rời Việt Nam ! Bây giờ mới tin .

Thật là một câu ” không đâu vào đâu “, không ăn nhằm gì với tin buồn về sự ra đi của bạn Lê Ánh 62.

 Có liên quan chứ. 

 Này nhé. Giàn khoan của Repsol  gợi nhớ đến giàn khoan 981 của người anh em nước lạ, cách đây mấy năm. Và điều đó đã đưa đến vụ bạo loạn chưa từng có để chống Tàu.

 Và điều này cũng gợi nhớ đến những đêm thức trắng canh trộm vào niên khoá 66-67 của TCV Sao Biển, tại nhà ngủ của chú Lớn với lớp 61 ( Troisième ) và lớp 62 ( Quatrième ) và với bạn Lê Ánh , theo vần alphabet, đã ” ngự” ngay cửa ra vào cũng như cửa sổ đầu tiên, với cái ống máng xối to tổ bố ngay góc tường.

 Thế là bạn Lê Ánh đã trở thành nạn nhân của một vụ trộm , mà nạn nhân , trớ trêu thay, lại là …

 Là ai ? Đến đây , xin mời các bạn 6 1 và 62 viết tiếp, để cùng tưởng nhớ đến một ngưới bạn rất dễ thương vừa tạm biệt chúng ta .

 Cá nhân tôi, thời gian vừa qua, đã ba lần cùng các bạn Ngạn 62 và Vinh 71″ mini hội ngộ SB” tại Chicago, mà không lần nào gặp được Lê Ánh, dù Ngạn và Vinh nhiệt tình liên lạc. Hoá ra bạn đã bị bệnh nặng lắm !

 Ánh thân !  See you soon !

Vinh 71 viết

Chào cả nhà.Chúa nhật này(20 th 8)có cha mới Lê Tuấn làm lễ tạ ơn tại xứ em.Cha mới là bạn của cha xứ em. Mấy ngày trước thấy mail đàn đưa tin về anh Lê Ánh em nghi nghi. Chúa nhật rồi em có mail cho cha để hỏi thăm xem có đúng bố cha là anh Lê Ánh lớp 62 không thì cha xác nhận đúng như vậy. Đến trưa đi lễ thì cha xứ thông báo y chang như vậy và nói trước là thứ bảy đám tang lúc 10.00 giờ sáng, thiêu và đem tro cốt về VN. Năm ngoái cha Lợi 73 chịu chức, anh Ánh có tham dự và cùng lên giúp vui văn nghệ với các anh em Sao Biển. Năm nay con anh chịu chức anh không tham dự được và cha mới chưa kịp về Chicago thì anh đã ra đi. Nguyện cầu cho anh sớm về Nước Chúa hưởng phúc muôn đời.

Do Nguyên 61 viết

Xin phép viết tiếp Bạn Điệp 61 về người a/e Lê Ánh 62.

   Đây chỉ là những “mảng ký ức vụn và rời rạc” về một người AE CSB mà tôi không biết nhiều lắm. Trước hết, xin phép không gọi, và tất nhiên không phản đối, danh hiệu ông Cố mà nhiều người dành cho Lê Ánh, đơn giản là vì, đối với riêng tôi, nghe xa lạ, trong khi vài ký ức gợi lại này là nhằm dành tình cảm cho một người em SB gần gũi, mà Mẹ đã gọi về sớm.

  NK 1962-1963, Lê Ánh vào TCV khi đã có anh Lê Tư ở lớp 60. Phòng Etude chú nhỏ gồm hai lớp 61 và 62 xếp ngồi chung theo vần ABC từ bàn đầu đến bàn cuối, nên tôi,vần Đ, Ánh vần A thường ngồi trước, sau khá gần nhau. Từ thời đó, dù khác lớp, cho đến hiện nay, tôi vẫn nhớ hình bóng Lê Ánh là một cậu bé hay cười, dễ mến, dễ tính, ít khi nóng giận với bạn bè. Lớp 62 có thể nhận xét chính xác hơn. Tôi không rõ anh Lê Tư rời CV năm nào, nhưng hình như khi tôi lên Sixième thì không thấy anh nữa. Còn Lê Ánh, khi chúng tôi là lớp lớn nhất: Troisième, với Thầy Tạc làm giám thị, thì lớp kế 62, cùng chung nhà ngủ ở dãy nhà mới phía Nam. Đúng như Điệp nhắc : Một đêm nọ tên trộm lẻn vào phòng ngủ, không biết qua đường nào, theo tôi, là ngã cầu thang. Nếu các bạn còn nhớ thì muốn mở cửa sắt, chỉ cần dùng một lưỡi dao, hay miếng sắt mỏng, luồn ra phía sau, xỏ vào, gạt cái con cò lên, đẩy nhẹ không có tiếng động là xong, chính tôi cũng đã làm được như thế. Tên trộm không biết tìm gì quý giá mà lấy, đành khiêng nhẹ cái vali bên dưới giường của chú Ánh,người nằm gần cửa nhất, khệ nệ khiêng xuống phía máy bơm nước, mở ra, chẳng tìm được gì gọi là đáng công, ngoài mấy gói Bastos xanh (giấu để hút lén thầy GT à nghe),đành tức tưởi vứt lại hiện trường. Nhờ biến cố đó mà lớp 61 “đàn anh” chúng tôi xin được phép thầy GT cho thức canh trộm, để….nghịch chơi cho đã.

  Thật ra chúng tôi cũng lập được một chiến công : Vào một đêm mưa gió, chúng tôi nghe “bịch bịch” phía hàng rào bờ biển, vớ ngay được một anh trộm dừa đang ngồi vắt vẻo trên cây dừa bung gần phòng cha Pouclet. Dưới gốc đã có khoảng chục trái. Anh trộm sợ hãi quá xin tha rối rít, trong khi chúng tôi cũng hăng không kém, bèn giải về phòng cha QL Nguyễn văn Vĩnh giữa đêm khuya, oai hùng như “quân Giudêu giải Chúa Giêsu cho Philatô”. Chúng mang theo đèn đuốc và khí giới ! (đèn pin và cọc mùng giường sắt). Cha QL hỏi han vài điều rồi tha cho anh đi. Chúng tôi hơi tiếc, vì chưa thoả mãn lắm với chiến công của mình.

  Khi lớp 61 chúng tôi rời TCVSB để ra Huế học Seconde tại Trường Thiên Hựu (Providence) thì thật sự không còn biết thông tin về Lê Ánh nữa…..

  Mãi đến khoảng thời gian cách đây mươi năm, AE/CSB mới gặp lại gương mặt hiền hoà, hay cười của Lê Ánh trên Mail đàn SB. Trong hầu hết các tấm ảnh CSB có anh, chúng ta luôn bắt gặp nụ cười ấy. Không có thông tin chi tiết cho biết hoàn cảnh cá nhân và gia đình của Lê Ánh, cho đến khi thấy anh tái hôn với chị Điệp tại giáo xứ Chính Toà Nha Trang. Ai cũng chúc mừng niềm vui của Lê Ánh với người bạn đời mới, đẹp và xứng đôi vừa lứa. Nhiều người còn khen anh khéo chọn!

  Điều đáng quý là cả hai vợ chồng thường có mặt trong các sinh hoạt lớn nhỏ của của CSBNT. Rồi bỗng nghe tin vợ chồng anh sang Mỹ định cư, vùng Chicago. Lại có thông tin người con trai lớn của anh đang tu tại TB Oregon và đã chịu chức Phó tế.

Đùng một cái, chúng ta nghe tin anh mắc bệnh cancer giai đoạn cuối. Thế là Chúa đã gọi anh thật rồi.

   Niềm vui bùng lên cho anh, trong hy vọng và tin tưởng khi người con trai của anh tiến lên nhận chức Linh mục , trong lúc anh đang nằm trên gường bệnh đếm từng ngày còn lại của cuộc hành trình dương thế!

    Xin Chúa Nhân Lành, qua lời cầu bầu của Mẹ Sao Biển, mà anh luôn tin tưởng, cho anh được về nơi An nghỉ Vĩnh phúc. RIP.

Ngày 31/8

Anh Phao lô  Nguyễn Phước sb64,  từ trần

Anh Phao lô  Nguyễn Phước sb64, đã từ trần lúc 18g30′ chiều ngày 31/08 vì căn bệnh tai biến, trước đó hơn một tuần anh đã nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hoà.

Thánh lễ an táng tại nhà thờ Hà Dừa  lúc 04g00′ sáng thứ hai ngày 04/09.

” Chúng con cậy vì danh chúa nhân từ cho linh hồn Phao lô được nghỉ yên muôn đời”

07/9/2017

HỌP MẶT THƯỜNG NIÊN

Anh em Cựu Sao Biển Vùng Nhatrang năm 2017

Địa Điểm : Nhà thờ Giáo Xứ Thánh Gia, Võ Cạnh, Vĩnh Trung, NhaTrang.

Thời Gian :  Từ 14 giờ 30 đến 17 giờ 30 ngày 07/9/2017.

Chương Trình :

1/- Khai mạc

–    Hát : – Cầu xin Chúa Thánh Thần

  • Phút tưởng nhớ các ân sư và anh em CSB đã qua đời.

   2/- Nội dung buổi họp

   –    Giới thiệu thành phần tham dự

   –    Báo cáo các hoạt động của anh em CSB Vùng NT trong năm qua

         (từ 7/9/2016 đến 07/9/2017) (Trưởng ban đại diện)

   –    Báo cáo chi tiêu trong năm qua ( Thủ quỹ )

  • Quy định mức chi sinh hoạt và tiền niên liễm.
  • Bầu lại Ban Đại Diện ( NK 2017 – 2019)
  • Ý kiến bổ sung

   3/- Kết thúcĐọc kinh Sáng Danh

4/- THÁNH LỄ  (Tại Nhà thờ Giáo Xứ Thánh Gia)

   5/  Bữa cơm thân mật và chia tay

        Chi tiết buổi họp : 

    1/ Giới thiệu thành phần tham dự:

Nguyễn Kim Ngân 59 Trưởng ban đại diện V.Nhatrang

Nguyễn Công Long 63 Phó ban

Nguyễn văn Phẩm 65 Thư ký

Nguyễn Huy Tài 67 Thủ quỹ

Ban đại diện SG&PC :  Võ đình Linh Sb 73

Rev. P. Trần Văn Điện Sb 69

Vũ Đình Dung Sb 72 (VK)-

Nguyễn văn Thôn Sb 60

Nguyễn Văn Thưởng 62

Nguyễn Công Biên 63

Phùng Tân 64

Nguyễn v Thạnh 64

Trần V Sung 65

Nguyễn Bá Hiên 65

Nguyễn Trọng Hương 67

Phạm Trung Thương 67-

Cao Thành Đạt 67

Trần Ngọc Xinh 68

Ng Hải 68 -Phùng Dũng 68-

Nguyễn hữu Trí 68

Nguyễn v Hạnh 69

Nguyễn Hoàng  69

Nguyễn V Tự 69 Ng v  Điển 69 –  Quang 69 –

P.Chính 71 –

Nguyễn Đức Thắng 72 – Ng Sơn 72

Hoàng Đình  Thọ 73 – Ng Phước 74

Ng Hoan 74 –Ng Trung 74 – Ng Nhậm 74.

2/ Trưởng ban báo cáo :

-Kết hợp và phát huy đoàn kết trong anh em

-Thăm viếng anh em bệnh và qua đời

-Thăm viếng chia buồn tứ thân phụ mẫu anh em qua đời.

-Thăm hỏi chia sẻ vui buồn cùng anh em các Vùng bằng    hiện vật,  thể hiện tình anh em con Mẹ Sao Biển.

-Thăm viếng các ân sư đang ở Vùng NT.

-Tất niên 2016 tại Tòa GM/NT, tạ ơn mừng tuổi ĐC.

3/Thủ quỹ báo cáo thu chi trong năm 2017:

Bảng báo cáo của thủ quỹ đính kèm.

4/ Ý kiến bổ sung :

-Quy định mức chi cho anh em khi bệnh, qua đời… mức chi cho gia đình anh em có tang chế.

-Đóng niên liễm năm: từ lễ SN Đức Mẹ mỗi năm.

-Ban đại diện mới sẽ giải quyết những vấn đề trên trong các buổi họp sau.

-Anh Linh  đại diện  SG&PC góp ý giải quyết các vấn đề trên.

5/Bầu Ban đại diện nhiệm kỳ 2017 – 2019:

-Ý kiến chung : – a) Đề cử người ứng cử

  1. b) Bầu phiếu kín

– Ban bầu cử : a) Kiểm phiếu :Anh Xinh – Điển

  1. b) Nhân sự đề cử: Chỉ đề cử những anh em có mặt  để không trở ngại chung. Nghị sự đồng ý đề cử hai anh ra ứng cử  Trưởng ban đại diện nhiệm kỳ mới:

1/ Anh Hoàng Đình Thọ Sb 73

2/ Anh Nguyễn Đức Thắng Sb 72.

Kết quả

Tổng số phiếu bầu cử gồm : 25 phiếu.

Số phiếu bầu cho Anh Nguyễn Đức Thắng : 16 phiếu

Số phiếu bầu cho Anh Hoàng Đình Thọ :      08 phiếu

Số phiếu trắng :                                              01 phiếu

Anh Nguyễn Đức Thắng Sb 72 đắc cử Trưởng Ban đại diện,  được hội nghị mời phát biểu và chúc mừng với tràng pháo tay.

Buổi họp thường niên kết thúc lúc 17 giờ cùng ngày.

Ban đại diện mới :

Kính anh em!

Được sự tín nhiệm của anh em trong kỳ hội ngộ năm 2017, tôi đã được bầu làm trưởng vùng Nha Trang.

Trước tiên, tôi xin chân thành cám ơn quý anh em vùng Nha Trang đã tín nhiệm và yêu thương giúp đỡ.

Tiếp đến tôi xin cám ơn đến tất cả anh em gần xa đã chúc mừng và động viên.

Trong cương vị mới tôi xin hứa cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà anh em đã tin tưởng giao phó.

Tôi xin ra mắt ban đại diện vùng Nha Trang nhiệm kỳ 2017-2019 như sau:

– Nguyễn Đức Thắng  72 : Trưởng ban

– Nguyễn Văn Phẩm  64: Phó ban

– Nguyễn Trọng Hương 67 : Thủ quỹ.

Ngoài ra, Ban đại diện mới của chúng tôi cũng đã thống nhất mời Linh mục Phêrô Nguyễn Quang Vinh  61 làm cha linh hướng cho anh em Sao Biển vùng Nha Trang.

 

Tệp đính kèm là danh sách anh em Sao Biển vùng Nha Trang, chắc chắn sẽ có ít nhiều sai sót, xin anh em bổ sung thêm.

Một lần nữa xin cám ơn anh em!

Nguyễn Đức Thắng 72 (17/9/2017).

Ngày 16/9/2017

Lễ vu quy của trưởng nữ anh Độ Nguyễn 61

(Sacramento)

Catarina Nguyễn Đan Khanh

xe duyên cùng

G.B. Đỗ Văn Khoa

Hôn lễ sẽ cử hành tại thánh đường Các Thánh Tử đạo Việt Nam Sacramento vào lúc 11 giờ sáng.

Chúng ta cũng nên biết anh Độ 61 đã định cư tại Hoa Kỳ hơn 10 năm nay, anh có ba con 1 trai và hai gái đều học về ngành y. Cả gia đình anh có về gặp gỡ thăm lại anh em vùng Nha Trang vào ngày 4/5/2016 tại nhà hàng Champa Island.

Anh em CSB vùng Nha Trang

Chúc mừng gia đình anh chị Độ 61 có con rể đầu tiên.

Chúc hai cháu Khanh-Khoa trăm năm hạnh phúc.

Ban Biên Tập