Kỷ Yếu 60 Năm TCV SB

MỤC LỤC Bìa Câu chuyện ảnh bìa Lời nói đầu Hướng về Hội Ngộ Nhịp cầu giao cảm Mời anh về Hội Ngộ Nhịp cầu sao Biển TƯỞNG Những Ân sư đã an nghỉ Những anh em đã an nghỉ Văn tế tưởng nhớ công đức Ân sư TCV Sao Biển P. Jean Mais, membre … Read more

Tâm Tư Sao Biển 2021

MỤC LỤC Bìa Anh em ta về Câu chuyện ảnh bìa: Bức tranh Mẹ Bài không tên, giờ đã có có tên Gặp Bạch (thơ) Viết về lớp 1971, 50 năm trước 50 Năm Lớp 1971 55 Năm Lớp 1966 60 năm lớp 61 Tôi đi tu Chữ ‘khiêm’ trong đời sống Anh như chú … Read more

Hội ngộ Kim Khánh SB 08

THƯ NGỎCÙNG ANH EM CỰU CHỦNG SINHTIỂU CHỦNG VIỆN SAO BIỂN NHA TRANG Anh em Cựu Chủng Sinh Sao-Biển thân mến. Trong tình thương của Chúa và sự phù hộ của Mẹ Maria Sao-Biển, tất cả chúng ta đã có một thời gian ít nhiều chung sống và tu học dưới mái trường Tiểu Chủng … Read more

Lời ngỏ (Ban biên tập)

LỜI NGỎ Đến hẹn lại lên, Dấu Chân Sao Biển 2017, tập thứ 7, ra mắt bạn đọc, là những thành quả của tập thể anh em CSB trong và ngoài nước muốn lưu lại những biến cố, những kỷ niệm vui buồn của anh em, những san sẻ của anh em về đủ mọi … Read more

Nhật ký Sao Biển (Ban biên tập)

Nhật ký Sao Biển (29/8/2016 – 8/9/2017)                                             Ngày 29/8/2016 Anh F.X.Châu Văn Rạng 66 về cùng Chúa Anh từ trần đột ngột tại tư gia ở Phan Thiết,  học sinh  Anh ngữ  của anh phát hiện anh nằm sau nhà vào lúc 14 giờ 30. Anh có vợ và ba con hiện ở … Read more

Chiều ngồi bên trường cũ (Thanh Kỳ sb65)

Chiều ngồi bên trường cũ  Thơ, Thanh Kỳ 65 Buổi chiều ở đây vẫn thế Gió hát trên ngọn dương Trên tóc dừa tha thướt Biển bâng quơ nhả Từng âm đục trầm Chỉ vắng tiếng cười lăn tròn trên cát ấm Tiếng cười tung tóe trên ngọn sóng Của đám trai trẻ đi tu … Read more

Bài chia sẻ trong Thánh Lễ mừng 25 năm (Lm. Nguyễn Quang Vinh sb61)

Bài chia sẻ trong Thánh Lễ mừng 25 năm tu sĩ Phanxicô: Tađêô PhạmVăn Hiền SB74 tại Mái Ấm Truyền Tin, Bình Hưng Hòa,  sáng CN 10/9/2017    Anh chị em thân mến, Trong bầu không khí vui tươi của ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa, chúng ta nhân đôi sự vui mừng với tâm tình tạ ơn … Read more

Nhớ thương mãi quê nhà (Huy Nguyên sb71)

Nhớ thương mãi quê nhà… (Tặng các đàn anh và bạn bè TCV. Sao Biển nhân dịp 1958-2018)   Tội ở đây, là lần đầu tiên thằng bé xưng tội. Giáo xứ Phước Hải lúc đó thành lập mới được chừng 10 năm, cha Võ viết Hiền mở cái trường tiểu học để con em … Read more

Thăm mộ Cố Hồng (Nguyễn Hoàng sb57)

Thăm mộ Cố Hồng Sau một thời gian quanh quẩn trong một khách sạn mạt rệp tại Sài-Gòn, cuối cùng ngày 10 tháng 1/ 2016, tôi cũng đã xong nhiệm vụ bất đắc dĩ và lên đường trở về NhaTrang, quê hương yêu dấu của tôi mà có lần lúc còn bé tôi đã mơ … Read more