Nhật ký gia đình Sao Biển Vùng Nha Trang (tiếp theo)

30/6/2012 Họp mặt thường niên của CSB vùng Nha Trang.

Vào lúc 18 giờ,  hơn 30 anh em CSB vùng Nha Trang đã họp mặt tại tư gia bạn Trần Ngọc Hải 74 để tổng kết tình hình sinh hoạt của vùng NT trong một năm qua nhằm rút ư khuyết điểm và đề ra kế hoạch cho thời gian sắp tới. Sau buổi báo cáo, anh em đã thảo luận sôi nổi về những qui định cho công việc trong thời gian tới. Cuộc họp mặt đã có những kết quả khích lệ. Sau đây là báo cáo do anh đại diện trình bày trong buổi họp mặt.

Tình hình hoạt động của CSB vùng Nha Trang &Phụ cận

(14/05/2011- 30/6/2012)

I/ Những công việc đã làm:

A/Ổn định số thành viên: Sĩ số anh em CSB tự nguyện tham gia thường xuyên vào các hoạt động của vùng hiện nay là 38 anh em. Các lớp có số thành viên gia tăng như 63, 67. Tất cả các anh em đều hoạt động nhiệt tình trong các buổi sinh hoạt. Nhiều anh em CSB khác tham gia tùy hứng, hoặc chỉ tham gia khi không có kèm theo nghĩa vụ đóng góp, hoặc không thích sinh hoạt chung với nhiều lớp và chỉ sinh hoạt theo lớp riêng của mình. Lớp 61 không có thành viên nào, lớp 64, 65, 69-70, 73, số thành viên quá ít.

B/ Thông tin liên lạc:

Mạng lưới liên lạc giữa Ban Đại Diện và đại diện lớp làm việc tốt, nhưng việc mời gọi anh em các lớp vào gia đình còn khó khăn. Meo đàn vùng Cuusaobienmiennhatrang@yahoogroups.com hình thành từ tháng 2 quy tụ trên 43 thành viên, tuy nhiên sự tham gia của anh em còn hết sức hạn chế, việc viết bài thường xuyên chỉ quy tụ vào một số anh em.

Ban truyền thông do anh Long Paul 63 phụ trách làm việc tích cực trong việc thông báo mời họp, gặp gỡ, san sẻ tin vui, tin buồn. Các anh em phóng viên ảnh  (Đức Thắng 72, Võ Hạnh 70) làm việc trên tinh thần tự nguyện, tích cực theo sát những hoạt động của anh em để đưa lên meo đàn chung và riêng  những hình ảnh nóng bỏng, trọng tâm và ấn tượng.

C/ Các cuộc gặp gỡ:

Ban đại diện tăng cường những lần gặp gỡ theo như lời cỗ vũ của ĐHY Phanxicô Xavie: “Tiếp xúc để hòa mình, nhập thể vào mọi người để hiểu, để nghe, để yêu mọi người. Tiếp xúc hữu hiệu hơn giảng, hơn viết sách, tiếp xúc giữa người với người, lòng bên lòng, bí quyết bền đổ, bí quyết thành công” (5 chiếc bánh và 2 con cá). Vì vậy, nhiều buổi gặp gỡ cho anh em được tổ chức vào những dịp thuận lợi và quy tụ từ 10 đến 30 anh em.

Gặp gỡ sinh hoạt tuần,tháng:

-Chúa nhật hàng tuần tại cà phê Piano từ 7 đến 10 giờ sáng.

-Tháng 10/2011 tại nhà Hải 74 (6/10/2011), 40 anh em tham dự.

-Tháng 10/2011 tại nhà Phước 74 (30/10/2011, 20 anh em tham dự .

-Tháng 12/2012 tại nhà Huy Tài 67 (3/12/2011) 17 anh em tham dự

-Tháng 3/2012 tại nhà hàng Đức Phát (18/3/2011) với hơn 15 anh em tham dự.

-Tháng 4/2012 tại nhà Phòng 63 Chợ Mới ngày (11/4/2012).15 anh em tham dự.

-Tháng 5/2012 tại nhà Võ Hạnh 70 (21/5/2012) có 23 anh em.

Gặp gỡ tri ân các cha giáo:

-Thăm và tặng quà các cha giáo ngày 20/11/2011(10 anh em)

-Thăm chúc Tết các cha giáo ngày 21/1/2012 (15 anh em)

Gặp gỡ tạ ơn Chúa:

-Dự Thánh Lễ Tất niên và chúc Tết ĐC (15/1/2012), 90 anh em tham gia.

-Dự lễ Kim Khánh 50 hôn phối của thầy Nguyễn Gia Bá tại Phước Hòa. (10/7/2011)

-Mừng bổn mạng Đức Cha Giuse Võ Đức Minh (17/3/2012)

-Tổ chức và tham dự lễ Ngân Khánh cha Vinh 61 (22/9/2011), 90 anh em tham dự.

-Dự lễ mở tay linh mục của con anh Tiên 57 tại Hộ Diêm (2/7/2011), 15 anh em tham dự.

-Tổ chức và tham dự lễ Kim Khánh cha Alexis Nguyễn Thạch Ngọc ( 19/6/2012) với 73 anh em tham gia.

San sẻ niềm vui:

-Tham dự các đám cưới của con em CSB: con các bạn Kiệt 71, Hùng 71,Luân 73, Phòng 63, Bình 73 , Phước 73 và đám cưới Thuận 73.

-Đám cưới con anh Phẩm 65 (10/2011) và con anh Ngân 59 (4/2012), số anh em tham dự mỗi đám là trên 30 anh em.

-Đám cưới con anh Tánh 59, BMT (tháng 7/2012) và Hoàng 60, Bà Rịa, với hơn 15 anh em tham gia mỗi đám: các đám cưới này, anh em tham gia hoàn toàn tự nguyện và với kinh phí tự túc.

* San sẻ niềm thương tiếc:

-Tổ chức cho 15 anh em đi kính viếng, tham dự lễ tang, đưa đến nghĩa trang Thanh Điền cha F.A. Nguyễn Tôn Sùng ngày 22/5/2011 tại Hộ Diêm.

-Kính viếng, tham dự lễ tang cha Bích ngày 19/10/2011 tại giáo xứ Ba Làng.

-Kêu gọi, cử BĐD đi kính viếng, phúng điếu, dự tang lễ cầu nguyện cho: Mẹ anh Năng 67, mẹ cha Hứa 60, Nhạc mẫu anh Định 72, nhạc phụ anh Thọ 73, Mẹ cha Hòa 70, nhạc mẫu anh Thôn 60, thân phụ anh Tín 65, nhạc mẫu anh Hiệp 73, mẹ anh Hải 68, anh Ninh 62, con rễ anh Nhị 58, mẹ cha Phi 58, cha Hùng 66. Thân phụ cha Tiến 70 (13 trường hợp).

*San sẻ khó khăn vật chất:

-Thăm và san sẻ khó khăn với gia đình anh Lạc 63 (9/2011), anh Phẩm 65, anh Biên 63 (11/2011). Mỗi gia đình, BĐD trao món quà trị giá 500 ngàn đồng.

-Xin tài trợ số tiền hơn 2 triệu của 1 anh em CSB cho gia đình anh Phẩm 65 (3/2012): vợ anh phải sống cuộc sống thực vật hơn một năm nay.

* Các sinh hoạt khác:

-Cử người đi dự Hội ngộ bầu ban BĐD vùng Sài gòn&Phụ cận (7/2011), hội ngộ thành lập BĐD vùng Phan Rang (9/2011).

-Tổ chức, tham gia Hội ngộ Vạn Xuân (5/2011), 37 anh em.

-Tham gia Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ tại Đại Chủng Viện (9/2011) hơn 50 anh em.

-Hội ngộ Tân niên 2012 chấm thi và thưởng đợt thi ảnh chụp đẹp.(29/1/2012); gần 30 anh em tham dự

-Tham gia Thánh lễ cầu nguyện bình an cho bạn Nguyễn Đức Hạnh 74 đang giải phẫu tại bệnh viện Saint Luke (Houston) ngày 9/2/2012; hai mươi bạn tham dự.

-Tham gia lễ kỷ niệm 25 năm hôn phối của Trần Ngọc Hải 74 và Trang tại Bình Cang (27/11/2011).: hơn 40 anh em

-30/5/2012 Sinh hoạt dã ngoại tại đảo Hòn Tranh do cha Vinh chiêu đãi quy tụ hơn 50 anh em CSB, phu nhân và con cái CSB trong một ngày.

-Tổ chức tham gia đại hội thường niên tổng kết sinh hoạt tại Bình Cang ngày 30/6/2012 với 30 anh em tham dự.

-Tham dự lễ khai trương cửa hàng may mặc của bạn Dương 72 tại Nha Trang (1/4/2012) 7 anh em tham dự.

II/ Việc Thu chi của quỹ CSB vùng NT và Phụ Cận

Quỹ này gồm có quỹ Sinh hoạt do Hoàng Đình Thọ 73 quản lý việc thu chi, và quỹ Báo chí do anh em ân nhân tài trợ theo yêu cầu thanh toán tờ nội san Dấu Chân Sao Biển hàng năm. Quỹ sau  hiện nay do anh Nguyễn Văn Thôn 60, trưởng ban báo chí, quản lý.

Mọi chi tiêu của hai quỹ này cũng đều thông qua ý kiến của trưởng ban đại diện vùng. Việc thu chi của hai quỹ này đã báo cáo rõ ràng chi tiết cho anh em CSB Nha Trang và các ân nhân trên mail đàn của vùng. Cả hai quỹ đều dương.

III/ Ưu Khuyết điểm

Ưu điểm:

Những anh em tham gia sinh hoạt rất nhiệt tình trên tinh thần tự nguyện cao độ, luôn đoàn kết, tích cực mời gọi anh em tham gia, luôn có mặt thường xuyên trong các cuộc sinh hoạt.

Tuyên dương lớp 63, 67, 74, các cá nhân: Nhị 58, Thôn 60, Long Paul 63, Tài 67, Hạnh 70, Thắng 72, Dương 72

Tồn tại:

Việc thông tin liên lạc giữa các thành viên còn hạn chế, báo cáo chậm – Việc mời gọi anh em tham gia chưa tích cực- Tham gia viết trên meo, báo chí còn tập trung ở một vài anh em. Nhiều anh em CSB còn đứng ngoài gia đình CSB, hoặc tham gia chưa nhiệt tình, chưa tích cực, chỉ muốn sinh hoạt theo lớp hoặc ngại đóng góp.

8/7/2012 Anh em CSB đi thăm nhà máy bánh tráng xuất khẩu Phuanco

Nhận lời mời của bạn P.Trần Quốc Định 72, người anh em thường sinh hoạt với anh em vùng Nha Trang, ngày Chúa Nhật mùng 8 tháng 7 năm 2012 vừa qua, một số gồm 10 anh em, phu nhân CSB và SBC vùng Nha Trang đã lên đường vào Cam Thành Bắc để thăm gia đình bạn đồng thời thăm viếng nhà máy bánh tráng Phuanco do bạn làm giám đốc kiêm chủ tịch ban quản trị.

Đúng 8 giờ 30,  các bạn Đức Thắng 72, Dương 72, Long Paul 63,Văn Thôn 60, Huy Tài 67, Hải kèn 68, Kim Ngân 59 đã tập trung thưởng thức cà phê tại cầu Hà Dừa thay cho cà phê piano theo thông lệ trước khi lên đường hướng về phương nam. Chín giờ đúng, : từng hai người trên mỗi con ngựa sắt hăm hở lên đường. Riêng vợ chồng Nguyễn Hoan 74 và con  cũng như Duy Tân 66 thẳng tiến từ Nha Trang vào luôn Hòa Nghĩa. Trời bắt đầu nắng gắt. Quốc lộ gập ghềnh với nhiều đường sóng trâu sóng bò mặc dù không có ổ gà ổ vịt. Nói chung anh em không dám chạy nhanh, vì đây là con đường tử thần như báo chí trong nước từng mô tả. Đúng vậy, trên đường đi hình như tử thần lúc nào cũng chực chờ rình mò đâu đây.

Sau gần hai giờ dong ruổi căng thẳng, xe của các bạn trẻ chạy nhanh hơn nên đến đích trước, xe hai bạn già lần đầu tiên vào thăm nhà máy lần mò theo sau, nên phải dùng cellphone hỏi thăm đường, nhưng vẫn bị lạc và phải chạy sâu vào trong núi đến hơn hai cây số. Phong cảnh hữu tình với rừng xoài xanh um thăm thẵm hai bên đường đang đơm bông kết trái, nhà dân thưa thớt, nhà máy bánh tráng không cổng không tên hoành tráng như các nhà máy khác, đó là những lý do khiến cho hai bạn già bị lạc. Cuối cùng nhờ bà con sở tại chỉ lối đưa đường, hai anh bạn già cũng tìm được cái đích của con đường La Mã.

Chúng tôi không biết nơi nào là nhà máy cũng phải thôi, vì đến khi anh bảo vệ nhà máy mở chiếc cổng sắt, nhìn thật kỷ đến bét mắt, chúng tôi mới nhìn thấy được trên một bệ đá đen nằm nghiêng bên trái những hàng chữ khắc: Công ty TNHH TM & SX PHU AN- với lô gô là mặt trời màu đỏ với sóng biển màu xanh phía dưới và bên dưới nữa là số điện thoại và số fax và bên dưới nữa là: Cam Thành Bắc – Cam Lâm- Khánh Hòa.

Mặc dù khiêm tốn, không tỏ vẻ phô trương thanh thế, quảng cáo rùm beng như các nơi khác và nằm ở một vị trí thanh vắng giữa một rừng xoài thuộc giáo xứ Hòa Nghĩa, nhà máy bánh tráng xuất khẩu vẫn ăn nên làm ra. Bằng chứng là chúng tôi nhận thấy ngoài cổng đang treo một băng-rôn chữ đỏ :cần tuyển 200 công nhân. Đúng vậy, với tương lai hứa hẹn như ánh bình minh đang lên trên mặt biển Nha Trang như lô gô miêu tả, nhà máy hiện đang sắp hoàn tất thêm một hệ thống sản xuất quy mô và hiện đại hơn hai hệ thống sản xuất cũ và sắp đi vào hoạt động nay mai.

Phuanco là nhà máy bánh tráng xuất khẩu với phần lớn cổ phần là của một anh em CSB 72 ở nước ngoài và bạn Trần Quốc Định 72 quản lý. Nhà máy được xây dựng từ năm 2006 và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2007. Nhà máy tọa lạc tại Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm và nằm trên một diện tích rộng 15 000 m2, nằm cách quốc lộ 1 hơn 2 km về phía tây.

Trước tiên, giám đốc Trần Quốc Định đã đưa chúng tôi tham quan một vòng tất cả các phân xưởng của nhà máy làm bánh tráng và giải thích cách vận hành của toàn bộ hệ thống dây chuyền.

Từ xưa đến nay, nghề làm bánh tráng ở nước ta là một nghề truyền thống có tính cách thủ công gia đình, năng xuất không cao, không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu, sản phẩm làm ra không đều không đúng phẩm chất yêu cầu (dày mỏng, dễ vỡ) chưa đáp ứng yêu cầu vệ sinh thực phẩm (tạp chất). Nhà máy của công ty Phuanco ra đời đã đáp ứng phần nào những hạn chế trên. Hiện có hai hệ thống máy tráng bánh tương đối nhỏ đang vận hành lâu nay và cho ra sản phẩm với công xuất mỗi tháng là 100 tấn. Tất cả các hệ thống dây chuyền đều do người VN sáng chế, hoặc cải tiến từ những linh kiện ngoại nhập, chẳng hạn như máy xén bánh tráng là từ máy xén da giày của Đài Loan. Các quy trình chuẩn bị bột tráng bánh và lò hơi nước đều được nghiên cứu kỷ  và thực hiện một cách khoa học. Vấn đề vệ sinh được tôn trọng tối đa, như bột khuấy được lọc đến hai lần để loại bỏ tạp chất. Nước làm bánh là nước khoan được viện Pasteur kiểm nghiệm và cấp giấy phép. Việc cơ giới hóa được thực hiện tối đa. Việc tráng bánh được lập trình tự động, nên có thể năm bắt được độ mỏng dày của bánh và số lượng bánh theo thời gian. Việc phơi bánh cũng được cơ giới hóa để tránh việc di chuyển của công nhân. Vỉ bánh được làm bằng nhựa thay vì bằng tre được cho chạy trên nhiều hàng dài có hệ thống ròng rọc bên dưới. Khi nhiệt độ nắng không đủ đáp ứng yêu cầu, nhà máy còn có một phân xưởng rộng với hàng trăm máy quạt để sấy khô cho bánh tráng. Trước khi thành phẩm được đóng gói để xuất khẩu, nhà máy còn có một bộ phận KCS để kiểm tra chất lượng thành phẩm. Chúng ta cũng nên biết, các khách hàng ở các nước tiên tiến hiện nay là những nước rất nghiêm ngặt trong kiểm tra chất lượng sản phẩm nhập vào đất nước của họ, nhất là mặt hàng lương thực thực phẩm.

Sản phẩm bánh tráng xuất khẩu của Phuanco với kích cỡ 16, 18, 22, 25, 28, 31 với tên gọi hướng dương (Sunflower) hiện nay có mặt tại Mỹ, Hàn quốc, Pháp và Hà Lan. Hiện nay các chợ thực phẩm ở Mỹ có bán rất nhiều loại mặt hàng bánh tráng của Việt Nam. Điều này cho thấy, người VN đi bất cứ đâu trên thế giới cũng không thể quên đi món bánh tráng đặc sản truyền thống của dân tộc. Sản phẩm bánh tráng hiện nay của nhà máy Phuanco hiện nay được các nước trên đánh giá rất cao.

Sự hình thành của nhà máy bánh tráng tại Hòa Nghĩa cho thấy sự nổ lực vượt khó vươn lên của một gia đình anh em CSB trong cuộc sống khó khăn hiện tại. Nó còn mang ý nghĩa to lớn về mặt xã hội. Nhà máy đã giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm lao động, trong đó đa số là giáo dân thuộc giáo xứ Hòa Yên và Hòa Nghĩa, như lời anh Định cho biết.

Sau khi đi thăm nhà máy, anh em CSB đã cùng gia đình bạn Trần Quốc Định dùng cơm trưa ngay tại nhà máy. Bữa ăn trưa diễn ra thật vui, rôm rả. Giám đốc nhà máy đã chiêu đãi anh em món bê thui Đại Điền cuốn với bánh tráng Phuanco, rau sống Hòa Nghĩa và bia Heineken. Ngoài ra anh em thua độ Euro còn đãi chúng tôi một chầu cầy tơ và mắm tôm, với lá mơ cộng với xoài sống Hòa Nghĩa nữa. Ngon ơi là ngon.

Bữa trưa xong, anh em tiếp tục tọa đàm rất lâu tại văn phòng giám đốc về nhiều vấn đề nội bộ. Nhiều câu chuyện rôm rả sôi nổi vui vẻ với nhiều tiếng cười làm quên đi giấc ngủ trưa của mọi người và càng vui hơn nữa khi có thêm hai thành viên mới gia nhập, đó là nhạc sĩ Vi Nam 65 và cha Đ. Trương Thanh Hùng vừa đi dự đám cưới tại Hòa Yên vào.

Anh em vẫn tiếp nối câu chuyện tại quán cà phê Babilon (chẳng hiểu vì sao lại nhuốm mùi Cựu Ước tại vùng quê hẻo lánh này!) cho đến 4 giờ 30 mới tạm biệt gia đình vợ chồng Quốc Định để trở về Nha Trang.

21/7/2012 Hội ngộ kỷ niệm 40 năm ngày lớp 72 vào chủng viện Sao Biển tại giáo xứ Ba Làng

Những ngày cuối của tháng 7/2012 này, anh em  các lớp CSB ở VN đã lên lịch để kỷ niệm hàng loạt những ngày hội ngộ. Này nhé: Kỷ niệm 40 năm của lớp 72, kỷ niệm Kim Khánh 50 năm của lớp 62, hội ngộ thường niên của lớp 74 và hội ngộ của lớp 69-70…v.v Những cuộc hội ngộ là những dịp để gia đình anh em các lớp cùng lắng động với anh em các lớp khác để san sẻ tâm tình yêu thương và tạ ơn. Đó là những lúc Mẹ Sao Biển mời gọi anh em trở về với Mẹ sau những tháng ngày bôn ba trong cuộc sống cơm cá gạo tiền.

Đồng hành với các cuộc hội ngộ của các lớp, hôm thứ bảy tuần vừa qua, nhằm ngày 21/7/2012, gia đình CSB K 72 cũng đã tổ chức cuộc họp mặt lấy tên hành trình Sinai, kỷ niệm 40 năm ngày nhập học TCV Sao Biển Nha Trang (15/8/1972). Cuộc họp mặt lần này được tổ chức tại Nhà thờ Mân Côi thuộc Giáo xứ Ba Làng-Nha Trang.

Cuộc họp mặt “chia sẻ tâm tình yêu thương và tạ ơn” như giấy mời thông báo quy tụ trên 50 anh em gồm hơn 30 anh CSB các lớp vùng Nha Trang là khách mời và 17 nhân vật chính là anh em lớp 72 và một số phu nhân cũng như con cháu. Cần Thơ có Thành Túc (ken); Sài gòn có Văn Lễ, Tú Bổ ; Bình Thuận có Công Chánh (đen); Đồng Nai có Tiến Cảnh (ken), Thế Huy; Bảo Lộc có Xuân Thắng; Hộ Diêm có Hùng Sinh Châu Hà; Phước Thiện có Phạm Quý, Phú; Cam Ranh có Quốc Định, giám đốc công ty TNHH và TM Phuanco, Minh Tuân; Hà Dừa có Thái Sơn, Nha Trang có Văn Dương, Đức Thắng (bạch phiến), Quang Minh; Tuy Hòa có Đình Huấn. Trong số các phu nhân, có phu nhân của Quốc Định, Đức Thắng, và Hùng Sinh cùng với 2 cháu gái. Ngoài ra còn có con trai trưởng nam của Thái Sơn.

Số các linh mục về dự có cha Alexis Nguyễn Thạch Ngọc, cha F.X Nguyễn Chí Cần, nguyên giám thị lớp 72 và hiện cha sở Chợ Mới, cha Ph. Phạm Ngọc Hùng, cha sở Ba Làng, cha Đom. Mai Xuân Vĩnh, giáo sư ĐCV.

Đúng 9 giờ 30, tất cả các anh em CSB 72 và các lớp đi thành hai hàng với thánh giá đèn hầu rước các linh mục đồng tế (ba linh mục Sao Biển) vào thánh đường để cử hành Thánh Lễ tạ ơn. Cha Cần, linh mục chủ tế nêu bật ý nghĩa của Thánh Lễ tạ ơn cầu nguyện cho các anh em CSB, đặc biệt các cha giáo, những anh em K 72 còn sống và đã qua đời.

Thánh Lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm sốt sắng với những lời nguyện giáo dân do anh em 72 phụ trách. Trước khi nhận phép lành cuối Thánh Lễ, bạn Văn Lễ, đại diện cho lớp 72 bày tỏ lòng cám ơn đối với các bạn CSB đồng thời bạn cũng nêu cảm tưởng của lớp nhân cuộc hành trình trở về của anh em 72 về họp mặt được ví như cuộc trở về sau hành trình Sinai 40 năm lưu lạc tứ phương.

Sau khi chụp ảnh lưu niệm giữa các anh em lớp 72 và các anh em CSB các lớp gồm tăng và tục, buổi tiệc chiêu đãi trong không khí ấm tình Sao Biển được diễn ra ngay tại hội trường giáo xứ Ba Làng. Một số anh em thuộc các lớp đàn anh và đàn em cũng đã phát biểu những cảm nghĩ nồng ấm riêng tư của mình đối với lớp 72. Xen vào đó là những bài hát, bài ca, trong đó có bài Sao Biển ca. Không khí chan hòa yêu thương của buổi tiệc kết thúc vào lúc 13 giờ cùng ngày.

Chúng ta cũng nên biết thêm lớp 72 khi nhập học TCV vào năm 1972 gồm 60 anh em và chỉ học trong ba niên khóa, tức là đến giữa năm 1975 thì anh em phiêu bạt mỗi người mỗi nơi. Năm 2010, lớp K72 đã ấn hành nội san của lớp nhân kỷ niệm 10 năm gặp lại (2000-2010) sau 25 năm lưu lạc. Nội san gồm 50 bài viết chất chứa nhiều kỷ niệm ấm áp, nhiều trăn trở của anh em 72. Lớp 72 còn có trang web riêng và một số anh em 72 là thành viên tích cực của CSB vùng Nha Trang. Mặc dù lớp không có bất cứ linh mục nào, nhưng lớp có nhiều người đã thành danh trên con đường sự nghiệp trong nước cũng như ở nước ngoài, nhất là ở Hoa Kỳ.

Cầu chúc cho anh em lớp K 72 luôn luôn đoàn kết, quan tâm giúp đỡ nhau cùng tiến lên về mọi phương diện đạo đời.

28/7/2012 Thân mẫu Nguyễn Quốc Phòng 63 từ trần.

Thân mẫu của anh Phòng 63 là bà Matta  Lê Thị Mễ sinh năm 1921, từ trần vào lúc 1 giờ 30 sáng tại tư gia Chợ Mới, hưởng thọ 91 tuổi.

Vào lúc 9 giờ sáng ngày  29/7, thay mặt cho anh em vùng Nha Trang, một số anh em (Long Paul 63, Hương 67,Tài 67, Tánh 63, Chính71, Phước 74, Trung 74, Nghệ 74) đã đến Chợ Mới để phúng điếu và cầu nguyện cho linh hồn Matta, san sẻ niềm thương tiếc cùng với gia đình Phòng 63. Anh em ra về lúc 10 sáng cùng ngày.

Thánh lễ an táng diễn ra vào lúc 14 giờ ngày 30 /7 tại thánh đường giáo xứ Chợ Mới và thi hài được đưa đi hỏa táng.

Nguyện xin Chúa thương đón nhận linh hồn Matta về chốn Trường Sinh.

1/8/2012 Kim Khánh lớp 62 tại Đan viện Xitô-Lập Định (Cam Lâm)

Nhận lời mời của anh em lớp 62 nhân kỷ niệm 50 năm ngày vào TCV/SB của lớp 62, một số anh em đại diện cho các lớp vùng Nha Trang và Phụ cận đã lên đường vào dòng Xi tô để tham dự Thánh Lễ tạ ơn và chia sẻ niềm vui hội ngộ cùng với anh em 62 vào sáng ngày 1 tháng 8, 2012.

Xuất phát từ nhà anh Phẩm 65 Hà Dừa vào lúc 8 giờ 30, mười hai anh em (Xin 57, Nhị 58, Ngân 59, Thôn 60, Long Paul 63, Hương 64, Phẩm 65, Tài 67, Hải kèn 68, Nhơn 71, Thắng 72, Nghệ 74) đã đến Đan Viện Xi –tô vào lúc 9 giờ. Rừng xoài êm ả. Trời mát dịu.

Vì còn rộng giờ, anh em đã dành thời gian thăm viếng khuôn viên của Đan viện. Cả khu Đan viện có bề thành cao 2 mét bao bọc xung quanh và trải rộng trên 3 mẫu đất (trong số 345 mẫu từ trước 75). Phong cảnh rất đẹp với nhiều cây xanh làm cảnh, những cây xoài cổ thụ có gốc lớn nhất Lập Định, những cây đa cảnh, những tảng đá to nhỏ, hàng rào cây cắt xén rất toán học, hồ cá trắm cỏ . Đặc biệt, quanh bên trong tường về bên phải nhà gác cổng, có gần hai mươi nhóm tượng thạch cao mô tả từng bối cảnh cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Ở giữa vườn, cũng có nhiều nhóm tượng, mỗi nhóm mô tả 6, 7 vị tử đạo trong số 117 vị tử đạo VN. Mỗi bức tượng màu trắng phơn phớt xanh to hơn người thật mô tả lý lịch của các thánh tử đạo như giám mục, linh mục, giáo dân, chủng sinh, quan võ quan văn…v.v.. Mỗi người mỗi vẻ không ai giống ai, nhưng có điều ai cũng tóc ngắn, không để tóc dài theo phong tục VN. Có thiếu sót về văn hóa chăng? Các quần thể tượng tạo thành hình bán nguyệt trên bờ hồ  rất oai vệ uy nghi, tỏa rạng niềm tin sắt đá trong từng đôi mắt phản chiếu ánh nắng rực rỡ của bầu trời ban mai tháng tám.

Một con mương dẫn nước từ đập Lập Định chảy xuyên qua Đan viện làm cho không khí thêm mát rượi và đầy sức sống. Gần khu nội vi, một nghĩa trang đầy cỏ  được cắt xén bằng phẳng để lộ ra hàng chục tấm đan xi măng hình chữ nhật nằm sát mặt đất và không ghi chú gì. Đó là những nấm mồ của các đan sĩ. Ngắm nhìn nghĩa trang, anh em ý thức rõ hơn về thân phận tro bụi của con người.

Đến 9 giờ 30, anh em bước vào dãy nhà chính của Đan viện phía trước nhà thờ hình nón hai mái ngói đỏ. Thật cao cả và uy nghiêm. Hơn 14 anh em 62 đã có mặt để tiếp đón anh em các lớp. Có bốn phu nhân SB và một hai SBC. Ngoài các anh em 62 ở Nha Trang, chúng tôi còn thấy có những anh em 62 ở các nơi khác. Một vài anh em nhiều năm chúng tôi mới gặp lại như Đình Quang, Nguyễn Nhẫn, Thế Hùng (bình thường trở lại sau tai biến, nói năng tốt, và được may mắn là không nghe tốt, khỏi phải nghe nhiều chuyện không hay của người đời). Anh em lâu ngày gặp nhau có quá nhiều cảm xúc, nhiều chuyện để tâm sự, nhưng 10 giờ, toàn thể anh em phải vào nhà thờ Nón dự Thánh Lễ.

Thánh lễ đồng tế gồm có các linh mục Sao Biển (Cha Phi, Cha An, cha Hứa, cha Tính, Cha Hữu, cha Phúc), các cha giáo TCV/SB (cha Ngọc, cha Phú), các cha của Đan viện. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng, với các giáo dân là gần ba mươi anh em SB và hơn hai mươi đan sĩ, tập sinh, thỉnh sinh của đan viện. Cha Hữu nhắc lại nhiều kỉ niệm khó quên của lớp, hiện tình của lớp 62. Lớp 62 cũng nên tự hào : ba linh mục của lớp 62 hiện nay là thành phần ưu tú của địa phận Phan Thiết và Nha Trang, lớp còn có anh em là giáo sư đại học, giáo viên, giám đốc, thành phần nồng cốt của H ĐGX, nhiều con cái thành đạt…Xin cảm tạ Chúa vì những hồng ân mà Người đã ban cho lớp 62.

Sau Thánh lễ, toàn thể anh em 62 và các lớp khác đã cùng chụp những tấm hình lưu niệm trong và ngoài nhà thờ Nón hai mái ngói đỏ. Bữa tiệc mừng diễn ra tại nhà ăn. Một điều rất hay trong bữa tiệc là mỗi bàn tự phục vụ cho mình. Rất vui và đầm ấm, đoàn kết yêu thương. Sầu riêng của vườn nhà Đậu Trung Sự 62 rất ngon và ngọt đậm đà như tình anh em Sao Biển. Cuộc vui nào cũng có lúc kết thúc. Anh em khách mời bịn rịn chia tay ra về lúc 13 giờ cùng ngày, nhưng anh em 62 vẫn còn ở lại để tâm sự tiếp vào buổi chiều.

Hội ngộ Kim Khánh của lớp 62 diễn ra trong không khí tĩnh tâm của một Đan viện. Có thể nói đây là một bước ngoặc quan trọng trong cuộc đời còn lại của những anh em linh mục, và  giáo dân lớp SB 62. Đây là dịp thuận lợi, để anh em nhìn lại chính bản thân mình, để lột xác trở thành những con người mới thương yêu nhau hơn nữa, đoàn kết nhau hơn nữa, quan tâm đến nhau nhiều hơn nữa và phục vụ cho nhau nhiều hơn nữa.

Ngày 10/8/2012 Cha P. Dương Đình Thiện từ trần.

Cha Phêrô Dương Đình Thiện từ trần vào lúc 11 giờ 45 ngày 10/8/2012 tại nhà hưu dưỡng linh mục Phan Thiết.

Linh cửu của cha được quàn tại đây trong ba ngày để giáo dân đến kính viếng. Thánh Lễ an táng được cử hành tại giáo xứ Vinh An vào lúc 8 giờ ngày 13/8 do Đức Cha Nguyễn Thanh Hoan, giám mục Phan Thiết chủ sự. Cha Tổng đại diện G.B Hoàng Văn Khanh,csb 59, cha chưởng ấn Giu se Hồ Sĩ Hữu, csb 62, Đức Viện phụ Đan Viện Xi-tô Châu Thủy cũng hiện diện trong thánh lễ này, ngoài ra còn có rất đông các linh mục, tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân ở các giáo xứ cha Phê rô từng phục vụ đến tham dự.

Cha P. được an táng tại nghĩa trang linh mục giáo phận Phan Thiết ở sau nhà thờ Vinh An.

Cha Phêrô là một linh mục hiền lành, thánh thiện và đáng kính. Cha Phêrô Dương Đình Thiện sinh ngày 12/8/1938 tại Quảng Bình, GP Vinh.

– Từ năm 1956-1963: Nhập Tiểu chủng viện Chân Phước Tự – Thủ Đức và Piô XII- Sài Gòn.

Niên khóa 1965-1966 :Giám thị Tiểu Chủng Viện Sao Biển Nha Trang

– 1963-1970 : Nhập Đại Chủng Viện Xuân Bích Huế.

– 28/11/1970 : Chịu chức Linh mục tại Manila Phi Luật Tân, do ĐGH Phaolô VI.

Các nơi ngài đã phục vụ:

– Phó xứ Vinh Tân (1970-1972)

– Chánh xứ Hiệp An (1972-1999)

– Chánh xứ Đồng Tiến (1999-2004)

– Chánh xứ Phú Hài (2004-2006)

– Chánh Xứ Phú Hội (2006-2011)

– 2010, về dưỡng bệnh tại nhà Hưu dưỡng Linh mục Phan Thiết .

Cha Phêrô đã sống 74 tuổi đời, trong đó có 42 năm sống đời linh mục của Chúa. Ngày 13.10.2010, trong khi thi hành nhiệm vụ Quản xứ Phú Hội, cha P. đã ngã bệnh, Giáo xứ đưa Cha đi bệnh viện An Phước để chữa trị (Tp Phan Thiết), sau đó cha được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện Thống Nhất (Đồng Nai) và tại Dòng Gioan Thiên Chúa một thời gian dài. Đầu năm 2011, TGM đưa cha về lại giáo xứ rồi nhà Hưu dưỡng Linh mục – TGM để được điều trị ở Bệnh viện Tâm Phúc. Trong những ngày chiến đấu với bệnh tật cha vẫn tín trung và hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa Nhân Lành.  Xin cho linh hồn Cha Phêrô sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Thanh Minh ghi lại