HAI ĐỒNG TIỀN KẼM và MỘT ÍT BỘT

HAI ĐỒNG TIỀN KẼM VÀ MỘT ÍT BỘT

Dấu ấn của mỗi lần anh em gặp gỡ dưới các góc
nhìn của mỗi người là khác nhau. Ngày 28/7/2010
tại giáo xứ Thanh Hải được tổ chức cho lần họp
mặt lần 2 của SB74 có một điểm nhấn rất xúc
động là hình ảnh của các bà góa.
Anh em 74 vì lẽ gì mà chưa thấy rơi vào trường
hợp góa vợ thì không rõ, nhưng lớp đã tìm được 3
tình huống góa chồng ở: Đại điền (Minh), Đồng
Lát (Đông), Phan rang (Luận). Về họp nhau lần
này đã thấy 2 bà góa đi cùng những đứa con.
Nhìn cảnh đoàn tụ bất đối xứng của họ trong
khung cảnh vui vẻ, náo nhiệt, ấm cúng của những
thành viên khác mà thấy thật cảm động. Tuấn gà
nói chơi, AE nào góa vợ sẽ được Tuấn đại nhơn
ủng hộ một tháng lương. Tháng 9/2009 và 6/2010
các bà góa được tài trợ đôi lần nhờ lòng hữu hảo
của AE hải ngoại, có bạn nói cà tửng “nếu 74 mất
vợ thì được ủng hộ như thế nào?”. Hà mỗ đệm
liền “được 5 triệu”. hàhàhà. Cái này kể ra cũng
căng.

Người bà góa được SB74 phát hiện đầu tiên là vợ
Luận, tiếp là bà xã của Minh, cuối cùng là An vợ
Đông. Mỗi người có những hoàn cảnh rất khác

nhau nhưng có cùng một điểm chung là khó khăn
về kinh tế, nhất là An. Vượt qua những thiếu thốn
về vật chất và tinh thần, An đã đến để hòa mình
vào các tập thể 74, chia niềm vui chung với cuộc
họp mặt lần 2 với gương mặt rạng rỡ xen lẫn một
niềm tự hào còn e ấp. Các bà góa đã làm được
như vậy ngoài nổ lực của bản thân, sự quan tâm
của tập thể 74, có lẻ cũng do hấp lực của các
MBT tỏa ra trong sự chân tình, cởi mở nên các
khỏang cách đã được làm nhỏ đi, mà đứng đầu có
lẻ là Trang (Hải), Thoa (Hà), Nhất (Phước).

Thực ra với số vốn khá khiêm tốn về tinh thần,
các bà góa đã dám bỏ ít vốn ấy vào giỏ tinh thần
của ngày AE hội tụ là một đều thật đáng cảm
phục. Điều đó làm ngày 28/7/2010 càng nặng kí
hơn về các giá trị phi vật chất. Trong Cựu Ước
thời tiên tri Êlia (1 Vua 17, 7) cũng có một bà góa
dám hy sinh số bột ít ỏi để làm bánh cho người
khác. Trong Tân Ước cũng có hình ảnh bà góa
nghèo khó bỏ vào thùng 2 đồng tiền kẻm (Mc 12,
41) và được Chúa khen ngợi.
Mẹ Teresa thành Calcuta cho rằng, người giàu
được sinh ra để cứu vớt người nghèo và người
nghèo được tạo ra để cứu rỗi người giàu.

Hình ảnh những bà góa 74 trong buổi gặp gở
chiều 28/7/2010 và những hành động nhỏ mà các
bạn SB74 đã làm trong thời gian qua đã phát ra
một thông điệp nhỏ: các bạn đã yêu thương nhau.
Một hình ảnh hiếm thấy trong một xã hội thực
dụng, bị chi phối mạnh bởi cơm áo gạo tiền.
Nhưng cái đáng giá nhất không phải là những
món quà nhỏ, những lần thăm hỏi, những lần hội
ngộ, những ngày dự lễ giỗ, các lần đọc kinh trước
nơi an nghỉ của người đã khuất mà chính 74 đã
thắp lên một đốm sáng giữa không gian mờ ảo,
chấp chới. Rồi các bà góa chợt nhận ra cuộc đời
xung quanh ta cũng có những nụ hồng để đáng
sống. Và để sưởi ấm đôi chút vào những đêm cơn
gió cô đơn lạnh lùng quất qua những ngôi nhà
trống vắng này.

Chúa Giêsu tại bữa tiệc ly, trong những giờ phút
hiếm hoi cuối cùng Ngài còn gặp lại các tông đồ,
Ngài biết rằng, một khi không còn Ngài ở bên
cạnh nữa, một trong các điều khó khăn nhất mà
các tông đồ phải vượt qua là sự yêu thương.
Chính vì thế Ngài đã ban ra một điều răng mới:
“Các con hãy yêu thương nhau”. Và hãy yêu
thương như thể “Thầy đã yêu các con”.

“I give you a new commandment: love one
another; you must love one another just as I have
loved you. It is by your love for one another, that
everyone will recognise you as my disciples.” (
John 13, 34)
Để diễn giải thế nào là yêu thương, trước đó Chúa
Giêsu đã làm một hành động đầy tính cách mạng:
rửa chân cho các tông đồ. Ngài muốn nói rằng
yêu thương là biết cuối mình xuống chân bạn (cấp
dưới), để rửa chân bạn (cấp dưới) khi bạn (cấp
dưới) phạm phải những lỗi lầm, kể cả khi bạn
(cấp dưới) có lỗi với chính mình.
Nghi thức Chúa rửa chân cho các tông đồ hiện chỉ
được cử hành trong một thánh lễ mùa Phục sinh.
Nghi thức mang ý nghĩa thâm sâu này cần được
nhân rộng trong vài thánh lễ quan trọng khác
nhằm nhắc nhở lại điều răn mới này cho các
người đang nhận mình là môn đệ của Chúa Giêsu.

t.anh74