Tâm tình hội ngộ: SÀI-GÒN&PC 20-07-2011

Tâm tình hội ngộ
— SaiGon&pc 20-07-2011

Về lại Nhatrang sau 2 đêm ngủ và thức trên xe du-lịch, một ngày
gặp gỡ giao lưu, vui đùa với quý anh em đủ mọi lớp, từ khóa 57
đến 74 tụ về từ mọi miền của Tổ Quốc, anh em Cựu Sao Biển
vùng Nha Trang ít nhiều đã thấm mệt. Tuy nhiên, lẩn quẩn đâu đó
trong khối óc và con tim một trạng thái vui sướng, hạnh phúc khó
quên. Một ngày ngồi bên nhau chúng tôi chưa thấy đủ nói hết
những gì muốn đem đến trong ngày Hội Ngộ. Cơ hội quý hiếm
này đã đưa chúng tôi gặp lại nhau: những người anh, những người
bạn, những người em có thể đã gặp một lần, hai lần hoặc lần đầu

mới đứng trước mặt mình. Người đến từ Nha Trang, Đaklak, người
từ Thành Phố mộng mơ Đàlạt, Phan Rang, Ninh Thuận, Đồng Nai,
Biên Hòa, Bà Rịa, Saigon và phụ cận…Đây cũng là dịp hầu hết anh
em chúng tôi mới biết đến một địa danh giáo xứ Nhân Hòa,
Saigon.

Trong số anh em Cựu Sao Biển gặp gỡ hôm nay có người làm linh
mục, có người rất thành đạt về tài chính, kinh doanh, có người dạy
học: giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân.Anh em mang nhiều sắc thái,
ngành nghề. Nhưng cũng có nhiều anh em làm nông nghiệp rất vất
vả, có người thất nghiệp càng vất vả hơn. Tất cả giống nhau là có
một tâm hồn, tình cảm thiêng liêng mà mẹ Sao Biển ban tặng : tình
anh em một nhà.

Tình thiêng liêng đó không biết phải mô tả sao cho hiểu được:
không văn, thơ, nhạc nào có thể gợi cảm hết được ngoài cảm nhận
sâu lắng của tâm hồn. Chúng tôi sống lại được với nhau ở tuổi thời
còn niên thiếu: ngồi chung bàn vui chơi, cười nói, chọc ghẹo
những đặc điểm từ thời còn học ở chủng viện, những kỷ niệm quậy
phá…Rồi người đàn, người hát: nhiều người trong chúng tôi
lần đầu nghe anh Quang 62 hát đơn ca ở tuổi trên 60 và nhiều
người cùng hát vui, rất tiếc không có chỗ để nhảy.
Lần gặp gỡ này có nhiều anh em chụp hình, quay phim
vất vả bám sát từng diễn biến ghi nhận lại mang đến cho anh em
nhiều hình ảnh bất ngờ, sống động: Cám ơn anh Thôn 60 NT, Linh
73 trong Ban Đ.D Saigon. Anh Phượng 61 đâu rồi chúng tôi đang
chờ những hình ảnh của anh, Thắng 72, Khanh và nhiều anh em
Cameramen khác nữa, chúng tôi đang chờ xem những tác phẩm
mới nhất của quý anh em.
Cuối cùng phải cám ơn các anh em trong Ban Đ.D và
nhiều anh em khác đã âm thầm hy sinh giúp sức cho cuộc vui của
chúng ta đạt về chất, giàu về lượng, một ngày để nhớ để thương.
Hẹn gặp lại năm sau với nhiều hứa hẹn hơn.

Long Paul 63 NT