Dư âm Hội Ngộ 72

Dư âm Hội Ngộ 72

27.7.2010 “Dấu chân cát trắng”, tập nội san có nền bìa xanh biển
và hình ảnh Mẹ SB. Anh em CCS/SB K.72 đã mừng kỷ
niệm mười năm gặp lại nhau bằng một cuộc Hội ngộ tại
khuôn viên nhà xứ Thanh Hải. Thật ấn tượng và kỳ
công.

Ấn tượng: cột mốc 10 năm gặp lại nhau chưa là khoảng
thời gian dài, nhưng qua đó, anh em SB72 có lẽ đã làm
được nhiều cho nhau, đã chia sẻ bao la tình cảm, đã đi
và đến nhiều với nhau … thế mới có hôm nay: một kỷ
niệm đẹp để nên một kỳ Hội ngộ gần gũi và tri ân. Có
mặt trong cuộc HN, cha Giáo Anh Văn (Trần Văn

Láng), cha Quản lý (Nguyễn Thạch Ngọc), Cha Giáo
môn Toán (Phan Đình Tạc), Thầy dạy Văn (Thầy Khanh
62), Cha Lê Văn Thanh …. và nhiều lớp anh em khác.
Một mô hình HN mà nhiều anh em lớp khác mơ ước.
“Thật là quý hóa và hiếm hoi để có một cuộc HN như
thế này! Như lớp chúng tôi vẫn mơ ước nhưng chưa bao
giờ được, có chăng chỉ là những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi
với vài anh em ….” (Thầy Khanh 62 nhận định).

Bravo anh em 72!

Kỳ công: cầm cuốn nội san ‘Dấu chân cát trắng” mới
thấy anh em 72 đã làm được một công việc tuyệt vời.
Có chân dung anh em 72 ở cuối tập NS cùng địa chỉ,
điện thoại liên lạc. Thật là tiện lợi! Những cảm nghĩ,
chia sẻ trong NS đều quy chiếu về những gì đã sống và
làm cho nhau. Có nước mắt và hạnh phúc, có sỏi đá và
cát mềm, có gần và có xa …. Thấm đẫm đủ để anh em
72 có một hướng đi tới, một hẹn hò cho biến cố 2012 –
kỷ niệm 40 năm “mùa hè đỏ lửa” (lời Thắng 72) – dấu
ấn thời gian được sinh ra làm con nhà Sao Biển.

Vâng, cám ơn anh em và gia đình CCS/SB K.72 đã cho
anh em những cảm xúc gia đình SB, và hiểu nhiều hơn
những thăng trầm, gian nan trên bước đường tìm về
nhau của anh em nói riêng, và của toàn thể gia đình
CCS/TCVSB nói chung, để tìm về vòng tay ấm áp của
Mẹ SB.
(Ghi nhanh HNSB K.72, gx. Thanh Hải 27/7/2010, mùa
mưa Ngâu SAO BIỂN)
Phaolô Lê Đăng Ngôn