Lời cầu của chùm rong biển (Quỳnh Vang 61)

Lời cầu của chùm rong biển

Thân con đây tựa như chùm rong biển,
Một đời người trôi dạt theo sóng đưa,
Linh hồn con vùi dập giữa gió mưa,
Mẹ ơi, Mẹ, xin đưa con về bến,

Bến ngày xưa cùng bạn bè thương mến,
Tuổi thơ kia vui dưới bóng Mẹ hiền
Tiếng cười vang rộn rã tưởng triền miên,
Lời cầu nguyện đưa an bình giấc ngủ.

Mỗi đêm về, mơ trường xưa, thầy cũ,
Thoảng trong tim, chợt nghe tiếng thở dài.
Bao năm qua chùm rong biển miệt mài,
Mẹ ơi, Mẹ, xin đưa con về bến!

Quỳnh Vang 61
(23/2/2007)