Tường thuật: Anh em CSB vùng Nha Trang đón Tết Giáp Ngọ

Tường thuật: Anh em CSB vùng Nha Trang đón Tết Giáp Ngọ

Anh em thân mến,

Sáng mồng Ba Tết, nhằm ngày chúa nhật đầu tháng, như đã hẹn nhau, anh em vùng Nha Trang có mặt tại nhà anh Hương 67 để uống cà-phê cùng chúc Tết nhau nhân ngày đầu Xuân. Ai ai cũng có những vướng bận riêng nhưng không quên dành chút thời giờ để cùng ngồi uống ly cà-phê hoặc ly trà lãng đãng khói hương chung quanh nhiều câu chuyện của những anh em đã một thời cùng học chung trường.

Thời tiết sáng nay se lạnh với 20 độ C, ai ai cũng mặc thêm áo khoác hoặc áo vét và lúc này là 08g00′, anh em có mặt mỗi lúc một đông với con số 24 người gồm có các phu nhân và các SB con. Điều đáng ghi nhận là có sự hiện diện của cha Alexis Nguyễn Thạch Ngọc tự điều khiển xe từ nhà nghỉ dưỡng đến, cha Nguyễn Quang Vinh, cùng có hai anh em Nguyễn Thanh Khánh 71 và Nguyễn Thanh Trúc 69/70 cũng vừa từ Hoa Kỳ về. Đây cũng là dịp đầu tiên anh em mới tận mắt biết nhau. Vì thế hôm nay có rất nhiều câu chuyện để nói, những câu chuyện của “kẻ ở miền xa” gặp nhau. Điều đáng ghi nhận hơn nữa hôm nay có đông đủ các anh em lớp 74 với 6 người trong đó có Tuấn Anh một”kẻ ở miền xa”.

Sau gần 2 giờ, anh em cùng vào bên trong nhà đọc kinh & hát, mục đích tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Sao Biển, cùng cầu bình an cho gia đình của gia chủ và mọi anh em. Lại một lần nữa cha con, anh em có dịp cùng cầu nguyện đầu Xuân. Những lời kinh, những giọng hát trầm bổng nghe sao dễ thương và ấm áp tình anh em. Sau cùng mọi người nhận phép lành từ cha Thạch Ngọc, vị ân sư và linh hướng của anh em vùng Nha Trang. Sau giờ kinh, cha Thạch Ngọc cùng hai anh em Khánh, Trúc cáo từ về trước.

Hôm nay (theo thường lệ chúa nhật đầu tháng), sau khi gặp nhau uống cà-phê, vợ chồng anh Hương khoản đãi anh em những món ăn hương vị của Tết nào bánh Tét, thịt nguội, dưa chua, củ kiệu… nào bia, nước ngọt, có cả chai rượu quý XO. Không khí thật vui tươi, náo nhiệt hòa lẫn tiếng cười, tiếng nói, tràn đầy mùa Xuân. Xin cám ơn gia chủ đã tự nguyện làm nên cảnh “Đông dzui hao” này.

Trước khi chia tay, anh em cùng nhau hát vang bài “Sao Biển Người Mẹ Yêu” rộn rã một góc trời đang Xuân. Hôm nay ai nấy đều hát tự tin và mạnh mẽ, lắng nghe không có tiếng”nhép”.

Mến chào anh em và hẹn gặp lại.

Mong tin tức và hình ảnh về Sao Biển từ các nơi mừng Xuân gởi đến anh em trên Thư Đàn chung.

Mời xem hình ảnh của Nguyễn Đức Thắng 72 dưới đây:

https://plus.google.com/_/notifications/emlink?emr=03635038440133832545&emid=CJD0yeb8rLwCFYMEcwodQHkAAA&path=%2Fphotos%2F112785550475086991208%2Falbums%2F5975706814929485121%3Fauthkey%3DCMG–cu9j-3TFQ&dt=1391328027124&ub=21

 

Long Paul 63