Tân Linh Mục Phanxicô Assisi Phạm Quảng Đại dâng Thánh lễ Tạ Ơn

Tân Linh Mục Phanxicô Assisi Phạm Quảng Đại Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn

Gởi cả nhà xem hình ảnh (Linh sb73)

Vào thế kỷ XII, đã có một thanh niên giàu có bỏ hết gia sản, của cải để lang thang trên những cánh đồng đầy hoa ở Tuscany. 
Thanh niên ấy gọi mặt trời là Anh, mặt trăng là Chị. 
Thanh niên ấy vui đùa với “chị gió, em chim”.
Thanh niên ấy đã cúi mình xuống để hôn lên những vết thương và chăm sóc cho những người nghèo khó, bệnh tật.
Thanh niên ấy đã kêu gọi Giáo Hội trở về với cuộc sống thanh bần, tôn vinh Mẹ thiên nhiên, và yêu mến muôn loài tạo vật như thể anh em.
 

Phanxicô Assisi

Con người ấy đã được Nikos Kazantzakis -một văn hào  lạp, viết lại trong tác phẩm : “Xin chọn người yêu là Thượng Đế”.

Hôm nay, mừng tân linh mục Phanxicô Assisi…


Kín múc và tuôn đổ…

Con là chiếc bình sành…


Đối diện thẳm sâu

Con là bình sành dễ vỡ.


​Con cố gắng cúi mình khiêm nhu,

xuống dấu chân nơi Ngài dừng lại,

nhưng sâu hút vô ngần Ngài ơi,

vẫn không sao chạm được…

Phim: https://youtu.be/BRtYrbv5dQA

Hình ảnh:

https://plus.google.com/photos/117861678642911262860/albums/6297861489666372881

Cầu xin cho Tân Linh Mục thánh thiện và thật nhiều lòng thương xót.

Phóng sự đặc biệt Anh Em SB Sgpc ghi dấu những kỷ niệm đẹp,

Dành cho gia đình Anh Phạm Công Đức SB69/70, 

và với đại gia đình SB Phan Thiết.

Linhsb73