Lời ngỏ (Ban biên tập)

LỜI NGỎ

Đến hẹn lại lên, đây là lần thứ sáu, DCSB  đến tay bạn đọc. Cũng những kỷ niệm buồn vui, những kinh nghiệm sống, những cuộc gặp gỡ,  những kiến thức học được của một số các anh em Cựu Sao Biển Nha Trang hiện sống trong nước và ngoài nước được thể hiện trên DCSB 2016 này. Một lần nữa DCSB xin gánh lấy nhiệm vụ lưu lại tất cả những điều đó để san sẻ cho nhiều bạn khác,  bởi vì như một tác giả có nói: “Tình yêu mất đi khi bạn ngừng quan tâm, tình bạn mất đi khi bạn ngừng chia sẻ”.

Với sự cộng tác của một số bạn có khả năng viết lách, hy sinh nhiều thời gian, đầu tư nhiều chất xám, với sự tài trợ tinh thần và vật chất của anh em CSB trong và ngoài nước, với sự cố gắng hy sinh thời gian và công sức của Ban biên tập, DCSB 2016 lại có mặt trong tủ sách nhà các bạn, xin hãy đọc và nâng niu nó như món quà quý giá, một món quà tràn đầy ý nghĩa nhân ngày Sinh Nhật  Đức Mẹ ngày 8 tháng 9 năm 2016. Ban Biên Tập DCSB 2016 xin chân thành cám ơn các tác giả CSB, các nhà tài trợ CSB, những người luôn nặng lòng với gia đình CSB.

Ban Biên Tập