Ngày về thăm Mẹ (C.H.)

 Ngày về thăm Mẹ

Trở lại sau ngần ấy năm…
nắng trưa gắt gỏng
lòng khát mộng
tìm hoài chút dấu tích cổ xưa

Chỉ còn gió lưa thưa
hàng cây ngẩn ngơ
lưỡng lự…
lạc vào các cao tầng thế kỷ

Mới đó mà, thời gian đã thành quá khứ
mây cũng trôi lãng đãng chần chừ
phút trầm tư
Ôi, cuộc đời còn lại mấy phút phù du

Đâu rồi?
đền đài Mẹ ngày xưa
gió trưa quạnh hiu mát
bóng Mẹ thưở nào
hàng dương rào rạt
lay động sóng biển ngọt ngào
làm trong dòng đời đục bổi hổi

Xóm đạo Ba Làng ngày mùa vui quá đỗi

ngày em xiêm áo dâng hoa

mấy mùa kinh vãn đã qua
sao chẳng nhạt nhòa trong ký ức

Tần ngần…
thổn thức
đi qua dòng chảy thấm nhanh
nắng gió mỏng tanh
mùa tuổi thơ, thơ như cánh chiền chiện
giờ sâu tận
cuối mấy lớp cánh hoa dâng
…thôi cũng đành!

Ngày về lại
tìm vớt ở cuối giọt nước mắt long lanh
nén tiếng thở an lành
lặn lội giữa dòng đời thay đổi
theo quy luật tiếp nối

Chiều xuống rồi Mẹ ôi!
mùa hoa lòng con khấp khởi
nhớ thương vời vợi
Mẹ tưởng đã xa…lại hóa rất gần
mùa hoa dấu ấn trong lòng thành tâm

 

C.H.Sao Biển72