Tiếng phấn ngày xưa !
(Nhớ về Cha Láng, Cha giáo Anh Ngữ lớp 69-70)
Có những điều thiêng liêng
Khắc sâu trong tâm trí
Có những điều cao quý
Không thể nói thành lời
Ôi ! Nhớ mãi một đời
Tiếng phấn thời đi học !
Đầu tóc Cha lem luốc
Bụi phấn, trắng áo đen
Tiếng phấn nhẹ bay lên
Tiếng phấn trầm rơi xuống
Tiếng phấn ào như sóng
Tiếng phấn vỗ rì rào
Như giòng suối tuôn trào
Từng hàng câu hàng chữ
Những lúc Cha giận dữ
Vì “nhất quỷ nhì ma”
Tiếng phấn gọi thiết tha
Bay ra từ bục giảng.
Những âm thanh thầm lặng
Những nốt nhạc tuyệt vời
Ôi ! Nhớ mãi một đời
Tiếng phấn của ngày xưa !
Nguyễn Văn Thể 69*70