Cảm xúc Hội Ngộ 2013 (Song Anh – Lê Văn Ngự)

Cảm xúc  Hội Ngộ 2013

Hôm nay có mặt tại đây

Tự giới thiệu lấy : Ngự này, nhớ không ?

Sao Biển năm tám chánh tông

Ba năm sau đó buồn lòng xuất tu

Đời người Tăng ,Tục sao đâu

Chu toàn bổn phận là câu trao mình

Rõ ràng Chúa đặt phân minh

Người lo việc Chúa ,người thành giáo dân

Anh em bè bạn xa gần

Không thường liên lạc, tưởng gần hóa xa

Bặt tin mấy chục năm qua

Bỗng dưng ” Nhị bói ” tìm nhà báo tin

Tôi nào có trách chi anh

Trai thời loạn lạc tung hoành tứ phương

Rời ngôi trường Mẹ thân thương

Mỗi người một nẻo ai đường nấy đi

Sống thời vận số có chi

Ai còn ai mất đến ni đã tường

Bôn ba gặp bạn ngoài đường

Ít ai nhận biết cùng trường năm xưa

Về nhà suy nghĩ sớm trưa

Năm lăm hội ngộ Mẹ đưa dẫn đường

Ngày ngày qua lại trước gương

Da nhăn má cóp,bạc sương mái đầu

Ôi thôi ! Tuổi trẻ còn đâu ?

Không đi gặp bạn còn đâu là tình

Bàn chi những chuyện linh tinh

Ta tìm nguồn cội chủng sinh thưở nào

Còn đâu cánh cổng ra vào

Tượng Mẹ Sao Biển đón chào trẻ thơ

Qua bao năm tháng đợi chờ

Trường xưa đổi chủ Mẹ giờ ở đâu ?

Danh xưng , mục đích khác nhau

Nghĩ bao điều ấy mà đau đớn lòng

Đời người bao những ước mong

Thế thời thay đổi , xoay vòng tuổi thơ

Giờ đây tóc đã bạc phơ

Tháng ngày thơ ấu phai mờ thời gian

Chuẩn bị đăng ký nghĩa trang

Người sau kẻ trước rõ ràng xưa nay

Bạo miệng suy diễn lúc say

Biết đâu lần cuối là ngày gặp nhau

Uống đi cho bớt khổ đau

Quên đi tuổi tác ,quên sầu chia ly

Đời người lúc thịnh lúc suy

Hôm nay nên thịnh , mai suy về nhà

Nhân ngày hội ngộ ấy mà

Bạn nào không uống thà là đừng đi

Xin mời các bạn nâng ly

Ta say tình bạn đừng vì men bia

Ân tình trăn trở giấc khuya

Mời lên cầm ” Mic ” sẻ chia lần này

55 hội ngộ hôm nay

Ai mà vắng mặt- ngày này còn đâu ?

Nửa đời người mới gặp nhau

Ân sư, bè bạn gặp nhau quá mừng

Mừng ngày hội ngộ tưng bừng

Ngậm ngùi cảm động rưng rưng lệ tràn

                      Song Anh Lê V.Ngự Sb 58