Sáu mươi năm hồng ân
(Mừng kỷ niệm 60 năm LM
của Đức Ông Phêrô Nguyễn quang Sách)
Nhớ sớm thu, gió mây về hạnh ngộ
3 tháng 8, ngày dạ hội hồng ân
Cả không gian vàng rượm sắc vĩ cầm
Réo rắt theo chiếc cẩm bào Thiên Chức
Muôn lối nhân sinh, bấy lời nô nức
Mừng ca vang lời chúc: hồng phúc thay
Con tiến bước với mộng ước dâng đầy
Cánh đồng rộng, chí nam nhi càng rộng
Đi giữa trời hoa, thẹn lòng phận mỏng
Hạt cát ven đồi ánh ngọc phả hương
Sợ mai kia chén đắng nhạt vô thường
Con nợ Ngài mùa lúa thơm hứa gặt
Nợ Giáo hội lời huấn ngôn dìu dắt
Nợ mẹ cha ơn trời biển dưỡng sinh
Nợ những đêm ru ngọt giấc trở mình
Cho con trọn hành trình vâng ý Chúa
Sáu mươi năm dấu hồng ân vạn thưở
Cảm tạ ơn trời, tình nghĩa Mẹ Cha
Anh chị em yêu mến sống thuận hòa
Nguyện cầu cho con trọn đời trung tín
Những nẻo đường đã qua, ý Chúa định
Vâng! này con đây xin hãy sai đi
Vì hạnh phúc đàn chiên nguyện kiên trì
Bước lên đỉnh Can-vê kề Thánh Giá
3 tháng 8, Sáu Mươi Năm nhanh quá
Chén vàng son in dấu tích đá vàng
Thân mọn hèn được chúc tụng Thiên nhan
Ơn Thượng Tế trăm năm dẫu chưa xứng
Giọt hồng ân Người vẫn chuốc thơm lựng
Con đời đời thuộc dòng dõi Menkisêđê.
Thanh Hương-C.72