Từ ngàn xưa – Thơ Xynh Sb 68

Từ ngàn xưa

    Thơ Xynh Sb 68

Từ ngàn xưa

Chúa đâu có chọn,

Con – đám bạn Sáu Tám,

Dù tháng ngày có dùi mài kinh sử

Chúa vẫn trầm tư

Để bao phen giã từ…

Chúa không chọn con, hay những…

Yêu thương bạn con  Trợ – Toản tự bao giờ

Đi tìm Chúa với hành trang ước mơ

Vượt biển lang thang xa xứ

Lên bờ xuống ruộng góc bể chân trời lữ thứ

Rồi

Một sớm mai

Hừng đông đất trời  mở toan cao rộng

Chúa bao dung đã chọn

Chúa bao dung tắm gội nhọc nhằn

Xức dầu hồng phúc và sai đi

Không mấy người thân – không bạn nào gần ganh tỵ

Chén chúc tụng  đầy ly

Cao đẹp thay bước chân người tận hiến!

Cô đơn và hy sinh, non dại và rướm máu.

Từ đây sẽ là Tiên Tri

Là Linh Mục ngàn đời,

Là khanh tướng nơi đất lạ quê người!…

Chúa không chọn con hay những đứa bạn Sáu Tám,

Khi tuổi thơ cùng chung lớp ngày xưa,

Thiên thần – quỷ sứ lẫn lộn ngu ngơ

Vào Chủng Viện

Thương những trái dừa xiêm,

Chưa kịp già đã rụng

Còn gì bằng miếng cơm cháy rám vàng thơm lựng.

Những buổi chiều đùa giỡn bên nhau

Trái banh da bò, nặng trịch lăn trên sân cỏ yết hầu

Chúa không lầm

Thân con đây đã bao lần

Trộm giấy trắng làm tập san cho lớp

Mặc chú nhỏ xưa học lười giả bệnh

Khung cửa sổ nhìn thơ thẩn trời xanh

Và giấc mơ cõi hoang đường mong manh…

Chúa ơi, từ ngàn xưa Chúa đâu có chọn

Con và những đứa nghịch ngợm….