Mọi dòng sông đều chảy (Nguyễn Công Khanh)

Mọi dòng sông đều chảy
(Hội ngộ Sb 69*70 tại Phan Rang 2012)

Dòng chảy cuộc đời tựa dòng sông. Có những lúc dòng sông cạn phơi bờ cát lở, lại gặp những khi nước lũ ngập tràn về …Điểm hẹn cho nước đổ về là dòng sông. Điểm hẹn cho cuộc đời là những lần gặp gỡ : Hội Ngộ.

” Ta cùng nhau về đây, về đây trong tình thân ái

Quên đi bao ngày dài , nhọc nhằn vất vả lo âu…’

 (Tống Viết Minh)

               Dòng sông nhỏ SB 69-70 cũng không nằm ngoài dòng chảy của Dòng sông lớn CSB, có mùa nước ngập tràn về đầy ắp nước : Hội Ngộ Phan Rang 2012 .

Không phải là cuộc gặp gỡ của những cao hứng ngút trời :

Ta đem trái đất ngâm thành rượu

Ta lấy càn khôn nướng thành mồi.

Không phải là cuộc tương phùng nồng nức hương men :

Ước chi ta gặp người tri kỷ

Đem rượu mồi ra lúy túy say.

Đổ về dòng sông Hội Ngộ là những bóng nước tung tăng nhảy – những gương mặt thân quen rạng rỡ .

Đổ về dòng sông Hội Ngộ là âm thanh  réo rít của nước nối đuôi nhau đuổi xuôi chiều – những tiếng cười mừng  vui vang giòn giã .

Còn hơn thế …

Có con nước  lững lờ xuôi miền Hội Ngộ , mang theo vẩn đục phù sa – những mảnh đời vất vả lo toan hằn lên ánh mắt .

Có con nước ngược dòng lách sát bờ sông Hội Ngộ , chầm chậm trôi mang theo bọt bèo của nước – những tâm trạng cay đắng biểu lộ  trong giọng nói , chán chường , nổi loạn.

Có con nước xoáy  giữa dòng  Hội Ngộ , cuốn hút nhấn chìm mọi vật nổi trôi – những tâm hồn đau khổ không tỏ thành lời , âm thầm nín lặng.

Dòng sông có bao nhiêu chuyển động, cũng vậy dòng đời mang bấy nhiêu sắc thái cho  một lần Hội Ngộ.

Dòng sông đưa nước xuôi nguồn bằng chính vận động dòng chảy mình. Dòng đời đem theo mọi tâm tình về Hội Ngộ bằng vào nỗi khát khao gặp gỡ sẻ chia …

” Vui với ai mừng vui , khóc với ai đang khổ sầu “

              Tóc điểm sương mai , da đen đốm đồi mồi, ánh thời gian soi tỏ từng khuôn mặt phô bày từng chi tiết nét chấm phá cuộc nhân sinh cũng không làm ngưng nghỉ những mảnh đời tuôn về Hội Ngộ…

Đoản khúc Hội Ngộ 69*70, Phan Rang 2012 ,  xin hòa chung Dòng sông lớn …

”  Giòng chảy thời gian cứ trôi, Hội ngộ cứ tiếp diễn” .

                Anh em Phan rang không thiếu một ai , lần này có thêm một gương mặt mới : Huỳnh Lộc , Tấn Tài, và vắng thêm một vĩnh viễn : Nguyễn Phúc Lành , Hộ Diêm.

9g45 . Dưới bóng mát cây me tây tán lá phủ rộng , anh em cùng nhau chung giọng hát.

” Năm châu bốn bể vẫn là anh em, dù bạn….

Sao Biển, người Mẹ yêu xưa ôm từng đứa con. … “

                 Dàn đồng ca nam phụ lão ấu cất lên nhịp nhàng trong tiếng trống đờn, dưới sự dìu dắt của nhạc trưởng Đăng Ngôn …khí thế dần sôi động , khởi phát để xua tan nỗi dè dặt ban đầu hội tụ còn lạ lẫm.

” Stella Maris anh em chúng ta xum vầy,

Stella Maris anh em chúng ta về đây.

Bao yêu thương mang đến

Trong con tim lưu luyến

Với nhau và luôn có nhau !  “

                Thật ý nghĩa và cảm động, bài hát lột tả hết tâm tư và tình cảm, một hiện thực nội tâm trong giờ phút gặp nhau đây , bên nhau trong tiếng hát , sẻ chia trong tiếng cười, quan tâm giữa cảnh đời lo toan cuộc sống của nhau…

Vâng , chỉ có tâm hồn trải qua sự đau khổ lớn lao mới thấm thía , mới hiểu thấu giá trị của đau khổ và trân quý những hạnh phúc mong manh còn lại trong hiện tại…. Nhạc sỹ Đăng Ngôn đã thể hiện điều đó trong làn điệu âm giai mượt mà , trong ngôn ngữ trữ tình như tiếng sóng rì rầm vỗ lên bề mặt thời gian  âm thanh từng đợt khởi , như nhắc nhở , như thì thầm , như tự sự nhỏ to cùng bè bạn …   ”    (  Trích Tự thuật  Hội Ngộ 69-70 Phan Rang 2012 )

Một bộ phim Úc mang tựa đề  ” Mọi dòng sông đều chảy ”

Mỗi một cuộc Hội Ngộ đều tuôn về hòa nhập chung dòng sông lớn CSB.

Dòng sông lớn không ngừng nghỉ, luân chuyển và tuôn đổ về biển cà..

Biển cả dung nạp tất cả , chứa trọn tất cả…để trở nên đại dương bao la chờ đón …

Vâng , chính là Mẹ Sao Biển giang tay mời gọi , che chở , chờ đón , ôm hết vào lòng từng đứa con, người trước kẻ sau , đem về bến bình an , nơi ấy người Anh Cả Giêsu đứng cạnh Mẹ  luôn khích lệ .

Tân Hội  25.7.2012

Nguyễn Công Khanh  70