Một thoáng Stella
Xin thời gian một phút ngừng trôi
Cho tôi nhắn gởi một đôi lời
Về trường Stella ngày xưa ấy
Ấp ủ buồn vui thuở xa xôi
Bờ bắc biển Đông bãi Hòn Chồng
Ngôi trường chủng viện đẹp xây xong
Tựu trường chủng sinh vui nhộn nhịp
Chiếc áo dài đen mặc lòng thòng
Thơ mộng bên trường lúc hoàng hôn
Sóng biển miên man vỗ dập dồn
Dã tràng ngơ ngác nhìn say đắm
Giỡn đùa với cát giữa mênh mông
Ấn tượng trong đời thuở mười ba
Tuổi thơ tự lập sống xa nhà
Bạn bè trang lứa cùng học tập
Vui sống tu luyện Trường Stella
Vang câu hát khúc nhạc Ave
Hoà cùng nhịp sóng vỗ vọng về
Còn đâu đêm vòng tay chuổi ngọc
Đệm bản tình ca nguyện đê mê
Những năm cùng chung dưới mái trường
Ân sư, bè bạn rất thân thương
Giờ đây xa cách người mỗi hướng
Mong ngày hội ngộ khắp bốn phương
Hồi tưởng một thời của chủng sinh
Lắm lúc suy tư quẩn một mình
Bao giờ thời gian quay trở lại
Cho mình sống lại đời chủng sinh !?
Tấn Tài 22.9.2011
Song Anh (Lê Văn Ngự 58)