Ban đại diện CSB Phan Rang được thành lập (Nguyễn Công Khanh)

Ban Đại Diện CSB Phan Rang

được thành lập

           Diễn biến đại hội thành lập :

” Lạy Bà là Đấng tinh tuyền thánh vẹn

Giàu nhân đức, giàu muôn hộc từ bi,

Cho tôi dâng lời cám tạ phò nguy…

Tôi cảm động rưng rưng hai dòng lệ. “

(Hàn Mặc Tử – Ave Maria )

 Từng người, từng người anh em, những đứa con của Mẹ Sao Biển, rộn ràng và hăm hở tiến về điểm hẹn : Gò Đền mời gọi. Đã có sự hiện diện Mẹ Sao Biển sớm nhất, chờ đợi những người con …

Những khách quý, anh em CSB Sài Gòn, Nha Trang, Ban Mê đã có mặt từ sớm, sớm hơn cả những người con bản xứ : Anh Nhị 58, Anh Tánh 59, Anh Thiện 70…

8g30 hầu như đã có mặt anh em từ khắp vùng , xa nhất là Ninh Sơn 50km , Liên Sơn 40km, Phước An và Phước Thiện, Tháp Chàm,Tấn Tài , Phan Rang,Tân Hội, Cà Đú, Hộ Diêm, Thuỷ Lợi, Hòn Thiên, Gò Đền…những người anh lớn nhất 57 cho đến người em nhỏ nhất 74…

Vui mừng, trò chuyện, thăm hỏi…không khí giờ đây thực sự trở thành ngày hội lớn , rộn ràng tiếng cừời, đầy ắp niềm vui.

9g. Lời ca Salve Regina được cất vang, chào Mẹ Sao Biển thân yêu ; lời cầu xin Thánh Thần Ngôi Ba trong tâm tình sốt mến, phó dâng …

Cha Giuse Ngô Mạnh Điệp, người Anh chủ nhà, đã dẫn dắt buổi sinh hoạt gặp gỡ, từng chi tiết cụ thể với nụ cười ” Di Lặc ” luôn nở trên môi…thời gian dường như bị lãng quên, chốc chốc cũng vang lên làn sóng hoà điệu tiếng cười ” Di Lặc ” của toàn thể anh em…

Đề cử nhân sự có, tự ứng cử cũng có, đưa qua đẩy lại, dồn qua trú tới, giờ phút quyết định, bỏ phiếu tín nhiệm từng nhân sự với nhiệm vụ cụ thể …đã hình thành được Ban Đại Diện Anh Em CSB Pha Rang – Ninh Thuận , trong tràng pháo tay nồng nhiệt tán thưởng thay cho lời chúc mừng .

10g. Những người con của Mẹ Sao Biển vào nhà thờ dâng thánh lễ tạ ơn Chúa, cầu xin ơn bình an cho nhau, cho tất cả những người anh, người em cùng giòng máu Sao Biển ở khắp muôn phương…Thánh lễ sốt sắng, đồng dâng lễ với chủ lễ Giuse Ngô Mạnh Điệp, còn có hai cha giáo Tađêô Lê Văn Thanh và Giuse Trần Văn Láng,- người em Linh mục quản xứ Gò Sạn, Gioankim Nguyễn Phúc Hoà 73,  người con Linh mục quản xứ Đá Hàn, Antôn Nguyễn Ngọc Trãi.- Ba mươi mốt tâm hồn cùng kết hiệp nhau trong lời kinh tiếng hát …cùng với Mẹ Sao Biển ca tụng, thờ phượng và tri ân Thiên Chúa .

11g. Bàn tiệc ẩm thực trần gian dọn sẵn. So đũa, nâng ly, nâng bát…chúc nhau, mừng nhau, kháo nhau… Niềm vui vỡ oà, lan toả hoà lẫn men tình men Heneiken. Niềm vui càng lớn, khi anh em được biết rằng, sự chia sẻ tình nghĩa của tất cả Anh Em CSB khắp nơi, qua Ban Đại Diện Sài Gòn, Nha Trang, Hải Ngoại, những người con Phan Rang- Ninh Thuận xa xứ…Một nghĩa cử đậm đà tình nghĩa, liên kết huynh đệ, khích lệ nâng đỡ.

Cũng nhân dịp này, người anh em Võ Lạc cũng được đón nhận thêm sự trợ giúp quý báu từ một người anh em Sài gòn- Phụ cận. Cảm động và vui mừng không sao kể xiết !

Những nhắc nhở kỷ niệm xưa, thời các chú lớn bộp tai chú trung, chú trung gỡ bài nơi chú nhỏ, các chú qua mặt các Đấng… Nghe kể càng say, càng say càng kể…thật phù hợp cảnh tượng đất trời thiên nhiên

                   Trời say trời cũng lăn quay

          Đất say đất cũng lăn quay cùng …người ”  (sic)

        Còn chưa đã …những bài hát khơi dậy tính văn nghệ góp vui

                     ” Một ngày có hai lễ

                       Lễ sáng và lễ chiều

                       Ai chưa đi lễ sáng

                       Thì nhớ đi lễ chiều …”

                                   ( Văn Lang )

          lại được Bartender Hồng Bảo chế xuất múa rìu qua Cha giáo …

” Một ngày có hai cữ, cữ sáng và cữ chiều…

Ai chưa đi cữ sáng, thì nhớ đi cữ chiều…”

            Kết quả nhãn tiền là những trận cười hào hứng kèm cái nguýt mắt sắc như dao của Cha giáo kiêm nhạc sĩ Văn Lang…

Kể ra câu chuyện của Cha giáo, nhạc sĩ Văn Lang, mà không đề cập tới nét khôi hài của Cha Giáo Văn Thanh là điều thiếu sót…

– Có cái máy điện nào lớn lớn bán cho cái.

– Cỡ bao nhiêu kí ?

– Cỡ hai người khiêng !

Một trận cười nghiêng ngả qua tài kể chuyện của anh Nguyễn Tôn 64..

Giây phút từ biệt nhau rồi cũng đến, có luyến tiếc bịn rịn…nhưng trong lòng mỗi người đều được đong đầy tình cảm yêu thương  chan hoà. Ra về, cùng hẹn nhau cho lần gặp kế tiếp đầu năm Dương Lịch, đầy đủ hơn, trọn vẹn hơn và nồng thắm tình Sao Biển hơn.

1g30 – Trả lại sự yên tĩnh vốn có cho Nhà xứ Gò Đền trong thời khắc này. Xin cám ơn, tri ân tất cả vì tất cả…

 

                           Tân Hội ngày mừng Sinh Nhật Mẹ

                             Nguyễn Công Khanh 70.