Chiếc ghế trống của mẹ.

Chiếc ghế trống của mẹ
Con gái của một người phụ nữ cầu xin vị linh mục
sở tại đến cầu nguyện cùng với mẹ cô. Khi đến nơi, vị
linh mục thấy bà mẹ đang nằm trên giường, đầu kê trên
hai chiếc gối. Một chiếc ghế trống đặt bên cạnh giường
của bà. Vị linh mục cho rằng người phụ nữ được báo
trước cho biết về cuộc thăm viếng của ông.
“ Tôi đoán là bà đang mong chờ tôi,” vị linh mục lên
tiếng.
“ Không, ông là ai vậy? bà mẹ nói.
Vị linh mục nói cho bà biết tên ông và đưa ra nhận xét:
“ Tôi đã nhìn thấy chiếc ghế trống và tôi hình dung bà đã
biết tôi sắp có mặt ở đây.”
“ Ồ,phải, chiếc ghế”, người đàn bà nằm trên giường đáp,
“Xin cha nhớ đóng cửa ra vào nhé!” Bối rối, vị linh mục

ra đóng cửa lại. Người đàn bà nói tiếp:
“ Tôi không bao giờ nói với bất cứ ai điều này, thậm chí
với cả con gái của tôi. Nhưng cả cuộc đời tôi, tôi không
bao giờ biết cầu nguyện như thế nào. Ở nhà thờ, tôi
thường nghe cha giảng nói về vấn đề cầu nguyện, nhưng
đầu óc tôi chẳng nhớ được gì. Tôi bỏ mọi cố gắng lúc
cầu nguyện.”
Người đàn bà nói tiếp:
“ Cho đến một ngày cách đây bốn năm, người bạn thân
nhất của tôi nói với tôi : Đơn giản cầu nguyện chỉ là
chuyện trò với Chúa Giê su.”
“ Vậy cho phép tôi gợi ý điều này: cha hãy lấy một chiếc
ghế và ngồi xuống đi, cha hãy đặt chiếc ghế trống này
trước mặt cha, và hãy nhìn thấy Chúa Giêsu đang ngồi
trên ghế bằng con mắt đức tin.
“ Điều này không làm chúng ta hoảng sợ đâu,vì Ngài đã
hứa: Thầy sẽ ở cùng các con luôn mãi.
“ Vậy cha cứ nói với Ngài cùng cách thức như cha đang
nói chuyện với tôi ngay lúc này..”
“Vì vậy, tôi đã cố làm điều đó và tôi rất thích thú đến
mức mỗi ngày tôi đều làm như thế trong hai giờ.”
“Tuy nhiên, tôi cũng tỏ ra dè dặt. Nếu con gái tôi nhìn
thấy tôi nói chuyện với chiếc ghế trống không, nó sẽ suy
sụp tinh thần hoặc sẽ gửi tôi đến bệnh viện tâm thần
đấy.”
Vị linh mục vô cùng xúc động bởi câu chuyện và động
viên người đàn bà tiếp tục chặng đường đời.
Rồi cha cầu nguyện cùng với bà, ban phép xức dầu

thánh cho bà, rồi quay về nhà thờ.
Hai đêm sau, cô con gái gọi điện nói cho vị linh mục
biết là mẹ cô đã chết ngay vào chiều hôm đó.
“ Bà có ra đi bình an hay không? Vị linh mục hỏi.
“ Dạ có. Khi con rời khỏi nhà chừng hai giờ, bà có gọi
con đến bên giường và nói với con là bà yêu con và hôn
lên má con. Khi con từ nhà kho trở về một giờ sau đó,
con đã phát hiện bà đã ra đi. Nhưng cái chết của mẹ con
có cái gì đó là lạ. Ngay trước khi ra đi, bà đã dựa đầu
nghỉ trên chiếc ghế bên cạnh giường. Cha nghĩ sao về
việc này?
Vị linh mục vội lau giọt nước mắt và nói :
“ Cha cầu mong tất cả chúng ta có thể ra đi như thế.”

Hãy gửi câu chuyện này cho bốn người bạn hoặc hơn và
xin đừng bỏ qua.

Cầu nguyện là một trong những món quà nhưng không
tuyệt vời nhất mà chúng ta nhận được.

Con cầu xin Chúa cho nước, Ngài ban cho con cả đại
dương.
Con cầu xin Chúa cho một bông hoa, Ngài cho con cả
khu vườn.
Con cầu xin Chúa cho một người bạn, Ngài cho con tất
cả CÁC BẠN.
Nếu Chúa đưa bạn đến việc cầu nguyện, Ngài sẽ giúp đỡ
bạn qua việc cầu nguyện.
Khi gặp hạnh phúc, bạn hãy cầu nguyện với Chúa.
Khi gặp khó khăn, bạn hãy đi tìm Chúa.
Khi gặp đau khổ, bạn hãy tin vào Chúa.

Hãy cám ơn Chúa bất cứ lúc nào
Bạn sẽ nhận được một phép lạ vào ngày mai.

Sưu tầm: Nguyễn An 62 * Chuyển ngữ: Kim Ngân 59