HỌP MẶT THÁNG 8/2011

HỌP MẶT THÁNG 8/2011
TẠI CHỢ MỚI
Trong tinh thần Hiệp nhất và yêu thương gia đình CSB, nhân ngày

mừng kính Thánh J.M. Vianney, bổn mạng các Linh Mục, anh em

CSB vùng Nha Trang có mặt như đã định tai nhà người anh em
Phú Hiệp 73, Giáo Xứ Chợ Mới. Sau khi chờ nhau một giờ, đúng
6g30 chiều chúng tôi khai mạc nghi thức đọc kinh với ý chỉ: Cầu
nguyện Ơn Thiên Triệu, cầu cho các Linh Mục đặc biệt các Linh
Mục CSB, cách riêng kỷ niệm 7 năm ngày được tấn phong Giám
Mục của Đức Cha Giuse Nguyễn chí Linh, CSB 62. Ngoài ra, anh
em chúng tôi dâng lời kinh cầu bình an cho nhau và gia đình người
anh em Phú Hiệp 73
. Ở thời khắc trước giờ kinh khai mạc, 5g30 chiều cùng ngày một
số anh em đang có mặt nhìn nhau trong cảm giác lo ngại không
biết còn bao nhiêu người sẽ đến? nhiều cuộc điện thoại vang lên,
thúc giục của Long Paul 63, của Thắng 72, của Thơm 60, rồi Hoan
74 ; đến đâu rồi? không biết đường hả? để tôi đón đưa về…tạ ơn
Chúa: cuối cùng đã đạt con số 18 anh em Nha Trang, trong đó có
anh Tánh 59 đến từ Thành Phố Buôn MêThuột
.Rất tiếc còn nhiều anh em gần xa khu vực Chợ Mới không có mặt
vì nhiều lý do. Chúng tôi mong lần họp mặt tới sẽ có nhiều anh em
góp mặt hơn cho thêm tiếng cười. Nhìn chung các lớp càng nhỏ số
người tham gia càng vượt trội hơn
. Trong tiệc vui kéo dài hơn 3 giờ, ngoài việc ăn uống vui chơi,
thưởng thức các món nấu của thợ lành nghề chuyên nghiệp Phú
Hiệp 73, chúng tôi nghe phổ biến một vài thông tin nội bộ . Mở
đầu anh Ngân 59/60 nói đến việc thực hiện tập san ” Dấu chân Sao
Biển” dày 300 trang; anh kêu gọi tham gia bài viết, nói về nguồn
tài chính thực hiện tập san. Tiếp đến anh nói qua chuyến về thăm
quê hương sắp tới của Cha Vinh 61, ngày mừng lễ Sinh Nhật Đức
Mẹ tại ĐCV Nha Trang. Và còn nhiều thông tin khác… Từng
người chia sẻ tin tức trong lớp mình và những vấn đề liên quan đến
sinh hoạt của gia đình CSB vùng và những kỷ niệm về Đức cha
Chí Linh.
8g20 tối, vài cuộc gọi điện gởi đến Đức cha Chí Linh: ” số
máy này hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại
sau”. 8g35′ từ máy điện thoại của Hoan 74 , có tiếng alô của Đức

cha. Anh Ngân gặp gỡ với sắc mặt vui tươi, không biết anh nói gì,
anh Thơm kề sát tai có nghe không? Tôi đón chừng anh nói ý
nghĩa cuộc họp mặt hôm nay của anh em, chúc mừng Đức cha …kế
tiếp anh Long Paul 63 may mắn cũng được tâm sự vài lời với Đức
cha, nhắc lại vài kỷ niệm; sau cùng là Hoan 74, chủ nhân chiếc
máy điện thoại đã liên lạc được với Đức cha, không biết nói gì với
Ngài ngoài tâm sự?
Trong cuộc vui hôm nay có góp vui văn nghệ “cây nhà lá
vườn” của anh em CSB đang hiện diện: Thọ 73 chơi guita với các
giọng ca Hoan 74 và Long Paul 63 song ca, Trung 74,Tài 67, Hải
74… ( Xem thêm Album trình chiếu của Bạch Phiến, Thắng 72).
Xin cám ơn sự góp mặt của nhiều anh em mới thành cuộc
vui: mọi người đều có bổn phận và quyền lợi như nhau, không ảnh
hưởng đến của chung. Nhưng vất vả nhất phải là người đăng cai,
đó là Hiệp 73: nghe Hiệp tâm sự có mình em đi chợ, nấu ăn, dọn
bàn, lo mọi thứ trước giờ khai mạc.
.
Một tháng dành cho nhau 3,4 tiếng đồng hồ với những ý
nghĩa, tình cảm sôi sục như chưa hề sống gần, sống thật với nhau ở
những năm tháng xa xưa lúc thiếu thời ở chủng viện. Ngày xưa
tình cảm riêng một lớp còn chưa hiểu, chưa sống đủ, sao có thể
hiểu và sống với những anh em khác lớp. Gặp nhau hôm nay,
chúng tôi quên đi tất cả những biên giới vô hình kia: là anh, là em
trong một ngôi nhà thiêng liêng, có được bằng những lắng nghe,
những cảm nhận; mong rằng tình cảm ấy mỗi ngày luôn lan xa và
tỏa rộng hơn, cùng nắm tay hát bài “ UT SINT UNUM”

Long Paul 63.