Sinh hoạt Sb 73

Sinh hoạt Sb 73

Cha Vĩnh, Cha Hòa và tất cả anh em SB73, các MBT cùng SBC
đến dự họp mặt thường niên của gia đình SB73 tại Nha Trang.

Tổng số tham dự là 56 người, bao gồm 23 SB73, 11 MBT và 22
SBC.

Chương trình đặt ra đúng như dự kiến :

– Thanh Bình khởi hành từ Ninh Hòa lúc 5.30 sáng trên chiếc
VAN với 12 người gồm gđ Lê Long, gđ Bình và gđ Phước, đến
Nha Trang lúc 7 giờ và đón thêm gđ Thọ.

– Thanh Tùng khởi hành từ Phan Rang lúc 5giờ với 14 người gồm
gđ Tùng, Võ, Lý, Minh, Phú và Cha Hòa, đến Cam Ranh thì đón
thêm gđ Ngô Bình nữa.
– Anh em Sài gòn thì đến Nha Trang từ đêm hôm trước gồm Bá
Nhân, Linh, Vân và Như Văn.

– Đúng 6.45 anh Hai sài gòn là người đến sớm nhất, có lẽ do tối
hôm trước ngủ không được, rồi đến Huy Vân, Như Văn và gia đình
Khánh, rồi lần lượt anh em tề tựu đông đủ. Anh em Nha Trang chủ
nhà lại là người đến sau, hihihi, 2 người đi sau rốt lại là Hiệp mập
và Thọ mới lạ chứ. Tuy trể nãi vậy, nhưng từ 7 giờ đến 9 giờ anh
em đã tự sắp xếp bàn thờ, ghế ngồi, giăng băng rôn, ăn sáng, uống
cafe và hàn huyên tâm sự để đúng 9 giờ thì khai mạc Hội ngộ.

Đúng 9 giờ Cha Vĩnh đến và tồ chức khai mạc luôn. Không như
1 Thánh lễ có sẵn bài bản như các hội ngộ lần trước, Cha chỉ soạn
bài giảng không thôi, đằng này Cha phải soạn 1 bài nói chuyện
trong 45 phút thật kỹ lưỡng và chứa đựng nhiều tâm tình, nhiều
điều gửi gắm. Cha muốn nhấn mạnh rằng, con người là sản phẩm
hoàn hảo của Thiên Chúa, cho nên hãy khám phá bản thân mình,
hãy suy nghĩ và làm những điều tốt đẹp để xứng đáng là tạo vật
của Ngài, hãy khám phá bản thân mình.

– Như có thần giao cách cảm vậy, Thanh Bình đã soạn 6 bài thánh
ca phù hợp với 6 ý nguyện suy niệm của Cha Vĩnh, Bình cũng tâm
sự rằng điều này thật bất ngờ với Bình, một sự hợp ý lạ lùng.
– Cha Hòa có bài giảng thật cởi mở, thật hiểu rõ gia đình 73, Cha
kể rằng, Có 1 ông chủ ngày ngày vác 2 lu nước từ dưới chân đèo
lên căn nhà mình trên đỉnh đèo để dùng, Tuy nhiên, khi đến nơi thì
chỉ có 1 lu nước đầy còn lu kia chỉ còn 1 nửa do có 1 vết nứt trên
thân lu. Lu nước đầy nói với lu nước mẻ rằng, anh là đồ vô dụng ,
bất tài, anh không thương ông chủ của mình, để ông chủ khổ cực
đem 1 lu nước đầy lên đỉnh đèo thì chỉ còn 1 nửa.Chiếc lu mẻ đem
chuyện này kể với ông chủ, ông chủ mĩm cười và nói rằng, con
không thấy con đường lên đỉnh đèo phía bên con có đầy hoa hay
sao ? Ta đã thả những hạt giống hoa và nhờ những giọt nước của
con rơi vãi ra trên đường đi đã làm cho chúng xanh tươi. Rồi Cha
Hòa kết luận, không ai hoàn hảo cả, ai cũng có khiếm khuyết, đôi
khi khiếm khuyết của họ chính là điều tốt, và để nhận ra khiếm
khuyết của họ là điều tốt, chúng ta phải kiên nhẫn, kiên trì.
Cám ơn các bạn.

Cám ơn 45phút suy niệm thật sốt sắng và ý nghĩa.

– Sau 45 phút suy niệm thật sốt sắng là đến phần của MC sứa cắn
dẫn dắt.

– Việc ăn, uống cũng bắt đầu sau đó, theo như Hiệp thông báo thì
việc ăn uống sẽ liên tục từ sau phần suy niệm cho đến kết thúc,
giống như ăn buffet vậy.

Rồi lần lượt từng người giới thiệu gia đình mình, cuộc sống của
mình và những kỹ niệm nghịch ngợm khi còn ở TCV.Theo ý kiến

thăm dò của các MBT thì phần kể chuyện khi còn ở TCV là các Bà
thích nhất, tại sao vậy nhỉ ?

– Đầu tiên của phần chia sẻ là thư tay của Nhân PR do Linh đọc,
không biết do bụng đói, hay do bụi cay mắt mà Linh đọc không
nên lời, làm cho Huy Vân phải tiếp lời sau đó. Huy Vân mới đúng
là dạn dày sương gió đời trai nên đọc 1 mạch hết bức thư chứ
không mít ướt như Linh. Nhân kể về cuộc đời mình từ lúc rời TCV
SB, cuộc sống gian khổ, lập gia đình và đến bây giờ là chăm sóc
người thân của mình bên giường bệnh,thật cảm động.

Một số anh em cũng như MBT, con cái vắng mặt lần này vì lý do
này, lý do khác điều đó thật tiếc cho những anh em đó, vì họ không
nghe được những tâm tình :
Nga (MBT Hiệp): “Các anh chỉ có 2 năm chung sống với nhau
nhưng vẫn giữ được tình thương yêu như anh em trong 1 nhà cho
đến giờ này thì thật là quý, chúc cho tình cảm gia đình SB73 luôn
bền chặt.”

Khôi (SBC của Lê Long) : ” Con hiện nay đi tu ở Dòng Ngôi Lời
Nha Trang, trong lớp con vẫn có những xích mích, gây gổ. . là cho
con khó chịu. Từ đây, con sẽ nhìn tấm gương thương yêu nhau của
các Cha, các chú, các bác để sống tốt hơn trong lớp tu của con.”

Loan (MBT của Luân) : :” Các anh sống tình thân với nhau rất
quý, em không biết nói gì nhiều, chỉ biết hát thôi.”

Cha Hòa : “Sau khi rời TCV, mình tiếp tục học đến lớp 9 thì nghỉ
học và bắt đầu làm nhiều công việc để nuôi sống gia đình như : Cắt
lúa, bán cà rem, làm thuê, ai thuê gì làm nấy. Sau đó có 1 cán bộ

hỏi mình rằng, nếu chính quyền cho phép anh tiếp tục đi tu thì anh
có đi hay không, mình trả lời không, vì mình nghĩ chỉ học đến lớp
9 thì sao mà làm Linh Mục được nữa. Vậy mà Thiên Chúa vẫn
chọn mình. Sau đó, minh học bổ túc cấp 3 và vào ĐCV SB khóa 1
cùng lớp với Cha Vĩnh, chịu chức Linh Mục cùng ngày với Cha
Vĩnh.”
Cha Vĩnh : ” Nếu đem bản lý lịch của Cha Hòa đem so với mình
thì giống y chang, từ ngày giờ, cho đến sự kiện. Thời điểm Cha
Hòa gian khổ thì mình đi bộ đội, rồi làm thợ mộc, thợ hồ cho đến
khi vào ĐCV SB khóa 1″
Bao nhiêu tâm tình cứ thế mà tuôn ra, không còn đủ thời gian để
anh em nói, vì thế MC ‘sứa cắn’ đã cắt mục tâm tình để chuyển qua
mục khác.
Bầu đại diện Vùng Phan Rang : Hiện tại Phi Long không còn tinh
thần để làm việc với gia đình SB73, vì đây là công việc tự nguyện
và phải có tinh thần dấn thân (Lời của anh Hai Sàigòn). Tất cả anh
em 73 nói chung cũng như anh em PR nói riêng đều ủng hộ Thanh
Tùng làm đại diện vùng Phan Rang, và Tùng đã vui vẽ nhận lời.
Kể từ nay, mọi liên lạc đến anh em PR có thể nhờ Tùng giúp. Cám
ơn Tùng nhiều.
Phát thưởng cho SBC học giỏi : Theo dự kiến ban đầu, chỉ phát
cho SBC học giỏi mà thôi, tuy nhiên trên thực tế, số SBC học giỏi
rất ít, nên sau khi có ý kiến của Nhân, Linh và Nga thì phần phát
thưởng được mở rộng cho SBC học khá. Phần thưởng cho học giỏi
là 100.000 đồng, học khá là 50.000 đồng. 3 SB Cha lãnh giùm cho
con . Nga có quy định mới : HN lần sau, các SBC học giỏi và khá
phải đem bằng khen theo và phải có mặt mới có phần thưởng,
không cho lãnh giùm,. Cám ơn Nga nhiều.

Chi tiêu trong năm 2011 : Thủ quỹ Linh đã thông báo chi tiêu cho
gia đình 73 trong năm 2011. Trong đó : chi trong năm là 45 triệu,
chi cho HN7 là 16 triệu . Ngoài ra, chi cho SBC đi tu là 8 triệu
trích từ quỹ bên ngoài. Một con số chi quá lớn mà đóng góp của
anh em trong nước thì thật nhỏ bé chỉ có 1/10 thôi. Qua đây mới
thấy tấm lòng và sự quan tâm lo lắng của anh em hải ngoại để giữ
gìn gia đình SB73. Xin chân thành cám ơn anh em HN thật nhiều
nha, Chúa sẽ trả công bội hậu cho các bạn.

Bàn qua HN9 2013 kỷ niệm 40 năm ngày nhập dòng : Anh em
bầu Thanh Bình đứng ra lo cho vụ này. Thanh Bình sẽ mở 1 topic
để anh em góp ý và thảo luân.
Bàn giao tổ chức HN8 2012 tại Phan Rang : Thọ đã bàn giao logo
73 (Biểu tượng của lớp) cho Thanh Tùng để Tùng đứng ra tổ chức
HN8 2012 tại Phan Rang. Chúc Thanh Tùng thành công nhé.

Tin ngoài lề : Cha Hòa nhận xứ mới : Theo Cha Hòa cho biết,
ngày 6/9 Cha Hòa sẽ dâng Thánh lễ tại giáo xứ mới là Gò Sạn
Phan Rang.Anh em chúc mừng cho Cha Hòa nhé. Thọ sẽ tổ chức
cho anh em vào Phan Rang dự Thánh lễ này. Anh em nào đi xin
thông báo cho Thọ trước nhé, mỗi người tham dự xin đóng góp
100.000 đồng. Ngoài ra, như có lần nói với Quý về việc Thọ xin
trích quỹ 73 để tổ chức cho việc này và Quý đã OK rồi đó, không
biết còn nhớ không nữa,

Thời gian dần trôi và thời điểm chia tay đã đến, anh em nắm tay
nhau quây quần hát bài ca tạm biệt và nhận lãnh Ơn Phép lành từ
Cha Hòa.

Mỗi người mỗi ngã, ngày mai họ trở về với công việc của mình
với những suy nghĩ, vui quá, buồn quá, nhớ quá, . . . .

Cám ơn lời động viên của Sáng con nhé : “HN73 – 7 thành công.”

Thọ 73