Hội ngộ lớp Sao Biển 74 lần thứ 2 (Hoàng Thơm)

HỘI NGỘ LỚP SAO BIỂN 74 LẦN 2
tại THANH HẢI ngày 28-07-2010

Lớp SB 74 lần đầu tiên hội ngộ vào ngày 09-11-2008 tại nhà Trần Ngọc Hải
– Giáo họ Thánh Gia GX Bình Cang – Theo anh em lớp 74 : hôm đó là cuộc
hội ngộ nháp – Nhân lúc đó anh em đại diện các lớp từ SB 58 đến 74 sẵn
dịp bầu Ban Đại Diện Cựu Sao Biển , nhưng không thành công.

Lần đầu tiên mà Lớp SB 74 quy tụ được 23 anh em từ Sài Gòn , Phước
Long, Cần Thơ – Phan Rang – Nhatrang . Khởi xướng và tài trợ cho cuộc
hội ngộ dễ thương này là Lê Sơn Hà (Bart Hà) – 33 năm sau biến cố, rời
xa mái trường thân yêu , xa cách bạn bè cùng lớp . Ray rức, xót xa đi tìm lại
kỷ niệm xưa yêu dấu .

Và cuộc hội ngộ của lớp chính thức được tổ chức lần thứ nhất tại
Giáo Họ Thánh Gia GX Bình Cang vào ngày 09-07- 2009. Cha Nguyễn
Bình An SB 58 chủ tế Thánh lễ cầu nguyện cho anh em . Lần này quy tụ
được 22 người. Tham dự có số anh em đại diện các lớp. Ngày đó, anh em
lớp 74 đã tặng quà cho các Cha giáo và ân sư.
**
*
Sau cuộc hội ngộ lần 2 sau 10 năm của lớp SB 72 rất ấn tượng
ngày 27-07-2010 tại nhà xứ Thanh Hải (toàn lớp mặc áo trắng in
logo Mẹ Sao Biển SB 72 và tập nội san “Dấu chân cát trắng”).
Anh em lớp SB 74 kế tiêp tổ chức hội ngộ lần 2 cũng tại Nhà xứ
Thanh Hải trong ngày 28-07-2010.”

Hai ngày rộn rã, Cha Mai Tính SB58 vui vẻ dành chỗ cho anh em
các lớp hội ngộ. Nhà xứ Thanh Hải nằm trên đường Bắc Sơn cách
Tiểu chủng viện Sao Biển chừng 200 m. Một địa điểm rộng rãi ,
thoáng mát thật lý tưởng cho các cuộc hội ngộ . Ở đây có đủ các
tiện nghi : Nhà nghỉ , phòng họp, nhà ăn , điện, nước , máy móc,
âm thanh rất tốt . Trang bị thêm cho buối sinh hoạt hai cây đàn :
01 guitar và 01 organ . Những thuận tiện như vậy là do lòng ưu ái

của “Đàn anh “ thương các em , giúp đỡ cho các em . Thật tuyệt
vời : Tình Sao Biển…
Anh em lớp 74 có một số ở xa đã tụ về đó từ chiều hôm trước,
để túi xách đồ dùng cá nhân trên nhà nghỉ , rủ rê xuống biển dạo
chơi, nơi mà ngày xưa dầu chân mình in đậm trên cát , bờ cát ngày
xưa nô đùa bây giờ lạ hoắc, nhìn lại mái trường xưa đã thay chủ
đổi tên . Bỗng dưng khẻ hát : Tôi hát về ngôi trường xưa . Ngôi
trường thơ ấu nắng mưa. Mơ về tìm lại đó đây những ngày…Tôi
nhớ về ngôi trường xưa . Nơi Mẹ ru những đứa con ngàn phương
giấc mộng chưa tròn …(Nhạc phẩm Lê Đăng Ngôn)- Cảm xúc
thật bùi ngùi và anh em đã làm vơi hết bình rượu 3 lít ! Ngơ ngác
cuộc đời ta !

Tôi đến Nhà xứ Thanh Hải đã hơn 9 giờ, nắng đã lên
cao . Khuôn viên nhà xứ mát mẻ bóng cây . Anh em lớp 74 đã họp
xong , đứng rải rác từng nhóm . Tôi giơ tay chào – Anh em tay bắt
mặt mừng . Tôi nắm tay Hà, Hà nhìn tôi cười :
– Em nhớ bê thui của anh lắm đó !
– Thì cứ lên Đại Điền.
– Hẹn anh tháng sau, khi em đưa cháu nhập học ở Đại chủng
viện .
– Vậy anh chúc mừng , ngày nào ra Nhatrang , điện cho anh .
Tôi được dịp gặp Tuấn Anh :
– Chào anh .
– Chào em, anh đã Ừ rồi đó nghen ! Tôi nhắc lại với Tuấn
Anh như trong email trước đây bốn ngày, Tuấn Anh mời tôi gia
nhập nhóm “Nghệ Sĩ Sao Biển” : “Anh Ừ một tiếng cho tụi em vui”
Gặp nhau, chỗ nào cũng đầy ắp tiếng cười, những câu hỏi chào
nhau, những cái bắt tay , ánh mắt trìu mến …Dương 72 reo lên :- Ồ ! anh Nhị ! anh đi dự hội ngộ ở Sài Gòn đã chưa ! Hôm nay mới thấy anh. 

Anh Nhị cười toe toét , cười là cá tính của anh :
– Tự do mà !
Dương gặp Anh Nhị thì rất mừng và có chút trách móc vì hôm qua
họp lớp 72, Dương mời Anh Nhị trên điện thoại nhưng không
liên lạc được.
Thánh lễ đúng 10 giờ, do Cha Mai Tính chủ sự , đồng tế gồm
có các cha :Nguyễn Công Phú, Nguyễn Thạch Ngọc, Trần Văn
Điện SB69, Cha Hùng Phó xứ Thanh Hải. Hai SBC giúp lễ .
Những bài hát lễ là những nhạc phẩm của nghệ sĩ Sao Biển (Mi
Trầm, Vương Huyền). Sau thánh lễ, Trần Ngọc Hải đại diện lớp
bày tỏ lời cảm ơn đến quý Cha, quý anh chị em đã bỏ chút thời giờ
đến dự lễ cầu nguyện cho anh em SB 74 , lời cảm ơn sâu sắc và
cảm động .

Xong lễ , anh em sắp xếp chụp hình lưu niệm – năm nay SB 74
quy tụ được :
22 anh em – 14 MBT – 20 SBC ( trong số 20 SBC này có 01 SBC
đang học ở Đại Chủng Viện SB Nhatrang – 01 SBC đang dự tu,
học tại Toà Giám Mục Nhatrang là con của Nguyễn Công Minh đã
qua đời ) – có 03 soeurs thuộc Dòng Khiết Tâm cùng đến chung
vui là thân nhân của Tuấn 74, Đỗ ngọc Hoàng và Nguyễn Công
Hoan.. Các lớp đại diện được mời dự :Anh Xin 57, anh Xuân Nhị
58, anh Thống 60 , anh Đậu Trung Sự 62, Long lớp 63, Tân 64,
Xinh 68, 2 Nhạc sĩ Lê Đăng Ngôn 70, Ngọc Khánh 70 (vừa qua
Ngoc Khánh có tổ chức diễn đêm ca nhạc tại Quán Café Phú Sĩ
Nhatrang.), Giáo 71, Dương và Thắng 72, Thọ 73.

Đến bữa tiệc chia sẻ niềm vui ngày hội ngộ . anh em cùng dắt
tay nhau vào phòng ăn . Sát vách, tấm màn xanh lam được treo
làm bức phông, trên đó căng tấm biểu logo , khẩu hiệu của lớp:
“Hãy là hạt giống tốt” – SB 74 – Yêu thương và hiệp nhất” . Theo
chương trình sinh hoạt, anh em trình diễn hợp ca những bài hát :
Sao Biển Người Mẹ Yêu – Trường Xưa – Bé Hoàng Oanh, con
của Đỗ Ngọc Hoàng chơi đàn organ thật điệu nghệ. Đức Thắng SB
72 cũng tham gia chương trình góp vui, giới thiệu Cha Hùng Phó
quản xứ Thanh Hải lên biểu diễn giọng ca ‘oanh vàng’ – sau đó
đến Cha Trần văn Điện SB 69 đang quản xứ Lương Sơn với
khẩu hiệu “Lương Sơn Bạc” …dzô… hát bài “Tình yêu Thiên
Chúa”, giọng hát mạnh mẽ và truyền cảm. Cuộc vui kéo dài đến
gần hai giờ chiều , làm náo động giờ nghỉ trưa của các em nhỏ
mẫu giáo nội trú ở sát vách phòng sinh hoạt.
Sau khi tiễn các Cha ra về, anh em còn luyến tiếc cuộc vui nên thu
dọn tàn dư kéo nhau ra nhà Đỗ Ngọc Hoàng trước Nhà thờ Thanh
Hải , lôi thêm chai rượu uống dở chiều hôm qua ra chơi tiếp.
Lớp SB 74 là lớp cuối cùng của Tiểu chủng viện. Bây giờ có đứa
tóc đã pha sương, trong đó có rất nhiều tài năng như : Tuấn Anh –
Lê Sơn Hà – Đỗ Ngọc Hoàng – Nguyễn văn Nghệ, Võ đình Thuần,
Trần Ngọc Hải, Vương Huyền (Hạnh ở USA)

Hoàng Thơm 60