Xuân và rượu
Ta uống rượu không vì hương men !
Ta uống cho lòng ta say mèm !
Này ơi ! Đừng bảo ta rượu hũ !
Ta uống để thấy rõ trắng đen !
Nhìn chai rượu đế thấy ê chề !
Mấy ngày Xuân qua chẳng bạn bè !
Bao lần ta hứa chẳng viết nữa !
Lòng buồn cô quạnh cõi……… ……!
Đời lang thang như kẻ không nhà !
Xuân đến , Xuân đi, Xuân tuổi già !
Lận đận, long đong gặp con ngựa !
Đi ! Đi mãi từng dặm đường xa…!
Bỏ lại sau lưng cái tuổi già !
Man mác nỗi buồn, tủi lòng ta !
Chữ ân, chữ nghĩa đong chưa đủ !
Cảnh nhà có ai ngoài ta ra ?!
Bên ly cà phê đón bình minh.
Mỗi sáng ôn lại cuộc đời mình.
Trước thềm ngưỡng của tuổi thất thập !
Lòng hoài man mác bao chuyện tình !
Se sắt từng ngày lệ con tim !
Mở lòng nuốt cạn giọt thơ mình !
Chia sẻ với ai được mấy nỗi ?!
Không tiền, không bạc lắm kẻ khinh !
Hoàng Thanh 61