Cha Phú đã về với Chúa (Lm. Mi Trầm sb59)

Cha Phú đã về với Chúa

Tôi không chính thức là học trò của ngài, nhưng thời tôi còn nhỏ, ở Tiểu chủng viện Sao Biển, ngài là quản lý.

Năm 1963, ngài về TCV. Ngài đem lại bầu khí mới cho TCV. Tôi cảm nhận như thế.

Sau 8 năm ở Pháp (1955-1963) có lẽ lâu quá nên tiếng Việt của ngài có phần mai một. Ngài dùng chữ nghe hơi lạ tai: Ví dụ, trong thông báo, ngài viết là Trưởng ban “chơi bời” (Đáng lý người ta nói là Trưởng ban Thể thao, nhưng vì quên tiếng Việt nên ngài mới viết như thế). “Trưởng ban chơi bời” đã thành một màn vui vẻ cho chúng tôi… Chúng tôi căn cứ vào đó mà chọc nhau cho vui…

Giọng của ngài nói tiếng Tây thì nghe như Tây vì nó u u minh minh làm sao ấy. Tôi khâm phục kiểu nói tiếng Tây của ngài, nhưng tức cười vì lối phát âm tiếng Việt của ngài.
Ngài hát giỏi, lại thích nhạc của cha Hoàng Kim (đã mất). Linh Mục NS Hoàng Kim sáng tác theo nét dân ca, hay, nhưng không dễ hát. Cha Phú tập hát bài TIẾN GIA-VÊ. Đây là bài hát khó. Ngài phát âm chữ “Tiến” không rõ vì giọng của ngài ồm ồm… Tiếp đến câu PK, ngài hát “Nầy nầy dân hoàn cầu…” nghe rất ngượng nghịu và khó khăn, nhưng ngài hát rất say mê…làm cho tôi cũng đâm say mê…
Năm 1968, ngài coi xứ Võ Đắt, khoảng 4.500 giáo dân. Đây là một xứ lớn. Ngài hết tình lo cho giáo dân phần hồn, phần xác…
Về phần hồn, ngài lo kinh lễ đàng hoàng, dạy Giáo Lý các cấp, lo cho các hội đoàn phát triển, mở trường Trung học…Lúc đó, tôi ở GX. Sùng Nhơn với cha Sinh, cách đó khoảng 2 cây số, nên tôi biết khá rõ.
Về phần xác, ngài nhờ HĐGX đứng ra mua gạo từ Sài gòn về rồi bán lại cho giáo dân với giá rẻ hơn thị trường.
Về GX. Ba Ngòi năm 1973, ngài vẫn là người năng nổ trong việc mục vụ…
Rồi về GX. Cây Vông, ngài đã chỉnh đốn mọi sự, đã xây nhà Giáo Lý, xây một nhà thờ rộng lớn và có nét…
Khi tuổi đã già, ngài xin về hưu. Tôi là một trong các ứng cử viên được dự tính sai về đó, nhưng sau Đức Cha đã hoán đổi để cha Mai Hứa về Cây Vông, còn Mai Tính về GX. Thanh Hải…
Cha,
Con viết về cha vài lời thôi, nghe có vẻ khô khan, nhưng qua đó, con muốn nói về cha những điều nầy:

– Cha là người thật tính, không khéo nói vì cha thật thà

– Cha là người năng nổ, tạo được sức đẩy cho những người dưới quyền cha..

– Cha là người đứng về phía kẻ dưới và thẳng thắn với người trên để bênh vực quyền lợi cho kẻ dưới…

– Cha là người can đảm, dám nói sự thật dù biết rằng người ta có thể làm khó cha…

Chúc cha nghỉ yên trong Chúa.

Lm. Mi Trầm

GX. Ngọc Thủy, 17.6.2014

Ngày cha từ giã cuộc đời