Nhớ về một người Anh
Nửa vòng trái đất khóc người thân
Ước sao nước mắt chảy đến gần
Xoa dịu người thân vừa nằm mất
Sống đời phục vụ chết cô thân.
Trước giờ nhắm mắt nuối người thân
Anh em xa tít đâu ở gần
Giáo dân vắng bóng, người thân vắng
Âm thầm nhắm mắt không trối trăn.
Đất mẹ quê mình khóc thương anh
Bao năm xa cách chuyện đã đành
Giờ đây yên giấc anh nằm nghỉ
Xứ lạ quê người ai nhớ anh.
Đêm đêm thương nhớ đến người thân
Ước mơ đôi cánh bay đến gần
Thương khóc người anh đôi giòng lệ
Một đời dâng hiến sống độc thân.
Song Anh 18.1.2015
(Lê Văn Ngự, em Đức Ông Philipphê)