Nhật ký Sao Biển (Ban biên tập)

NHẬT KÝ SAO BIỂN

(8/9/2015- 8/9/2016)

 

Ngày 22/9/2015

Hội Nghị thường niên của CSB vùng Phan Rang (Hộ Diêm)

Hội nghị báo cáo tổng kết sinh hoạt, rút kinh nghiệm của anh em CSB vùng Phan Rang từ 9 giờ đến 12 giờ (sinh hoạt – Thánh Lễ – cơm trưa). Cuộc họp quy tụ hơn 30 anh em CSB vùng Phan Rang và các khách mời đại diện cho CSB vùng Nha Trang và Sài gòn phụ cận.

Được biết vùng Phan Rang hiện nay quy tụ được trên 40 anh em CSB.

Cầu chúc cho anh em CSB luôn thăng tiến vững mạnh, luôn đoàn kết.

Ngày 14/10/2015

Lễ Vu quy con gái anh Nguyễn Văn Tánh 59 & chị Hạnh (Buôn mê Thuột)

Maria Nguyễn Thị Bảo Châu xe duyên với Mai Trung Tính.

Tiệc mừng được tổ chức tại nhà hàng Wedding Palace (Hoàng Lộc 2) vào lúc 17 giờ ngày 14/10. Chung vui với gia đình anh Tánh có anh Mỹ 57, Bá Thiện 59, Kim Ngân 59, vợ chồng Quang 62, vợ chồng Vinam 65, Quang 68. Sau tiệc cưới, anh em CSB hội ngộ tại quán cà phê Phong Lữ Quán. Sáng hôm sau, trước khi chia tay với anh Tánh và tạm biệt BMT, một vài anh em còn ăn sáng và uống cà phê tại quán Nét Xưa.

Cầu chúc hai cháu Bảo Châu & Trung Tính trăm năm hạnh phúc.

Ngày 18/10/2015

Lễ thành hôn của con trai anh Khánh 67 (Phan Thiết)

Cháu Khánh Đăng xe duyên cũng Mỹ Kiều. Hôn lễ cử hành tại nhà thờ Thanh Hải. Hơn 16 anh em CSB đến chung vui với gia đình. Khánh 67 được anh em gọi đùa là Đức chú, vì là em ruột của ĐC Linh 61-62.

Cầu chúc hai cháu Đăng &Kiều trăm năm hạnh phúc.

Ngày 22/10/2015

Phúng điếu, cầu nguyện cho con trai anh Nhị 57 (Ninh Hòa)

Cháu Phê-rô Nguyễn Xuân Khiêm Cung gặp tai nạn do va chạm xe lửa và qua đời ngày 21/10. Ban đại diện và một số anh em CSB ở Nha Trang và Ninh hòa, Vạn Giã cùng đến phúng viếng và chia buồn với anh Nhị 58.

Xin thành thật chia buồn cùng gia đình anh Nhị 58.

Ngày 22/10/2015

Lễ Vu quy của con gái anh Định 72 (Cam Ranh)

Ái Nhi xe duyên cùng Bá Thành.

Nhiều anh em lớp 72 đến chung vui cùng với gia đình.

Cầu chúc hai cháu Ái Nhi& Bá Thành trăm năm hạnh phúc

Ngày 24/10/2015

Lễ Thành hôn của con trai Phong 63 & Minh Tâm (Cửu Lợi)

Gioan Phao-lô Nguyễn Ngọc Vũ Thiện sánh duyên cùng Anê Nguyễn Thanh Kim Phụng

Hôn lễ được cử hành tại nhà thờ Thủy Lợi (Phan Rang)

Chung vui với gia đình Phong –Tâm tại Cam Hòa, Cam Lâm lúc 11 giờ ngày 24/10 có Kim Ngân 59, Hải Kèn 68, Phẩm 65, Hiên 66, Hoan 74.

Cầu chúc hai cháu Vũ Thiện & Kim Phụng  trăm năm hạnh phúc.

Ngày 25/10/2015

Thánh lễ cầu cho anh em CSB qua đời.(Phước Hải)

Thánh lễ được cử hành vào lúc 17 giờ tại nhà thờ Phước Hải. Đặc biệt trong thánh lễ này, anh em cũng cầu nguyện cho linh hồn Maria, chị của cha An 58, Tuấn 70, Hiền 72 và Hạnh 74 (Houston). Tham dự có anh em Ban đại diện và một số anh em vùng Nha trang  và nhất là anh em 74.

Ngày 30/10/2015

Nhạc mẫu của anh Thanh Đồng 65 từ trần. (Đà Lạt)

Nhạc mẫu anh Thanh Đồng 65 là Trần Thị Hữu, từ trần vào lúc 8 g 50 tại Đà Lạt. Ban Đại Diện vùng NT đã đề cử anh Phẩm 65 đến gia đình phúng điếu và chia buồn.

Xin thành thật chia buồn với gia đình anh Võ Thanh Đồng 65 Vạn Giã.

Ngày 13/11/2015

Thánh Lễ cầu nguyện cho các ân sư và anh em CSB đã qua đời (Bình Cang)

Thánh Lễ được cử hành vào lúc 18 giờ tại nhà thờ Thánh gia do cha Thi chánh xứ chủ lễ. Hơn 25 anh em CSB tham dự. Sau đó anh em dùng bữa cơm thân mật tại nhà Hải 74 &Trang. Đây là lần đầu tiên một Thánh Lễ do anh em CSB tổ chức vào tháng 11 và có thể đưa vào chương trình hằng năm để cầu nguyện cho các ân sư và anh em CSB đã qua đời.

Ngày 14 /11/2015

Lễ thành hôn con trai Lê Bá Thiện 59&Lê thị Nhơn (Cà Đú)

Phê-rô Lê Bá Thiện Nhân thành hôn với Maria Trần thị Thanh Vân

Hôn lễ sẽ được cử hành tại thánh đường giáo xứ Thanh Điền (Cà Đú) vào lúc 4 giờ ngày thứ Bảy, 14 tháng 11 năm 2015

Chung vui cùng với gia đình Thiện &Nhơn tại phòng Sinh Hoạt giáo xứ Cà Đú mới vừa được khánh Thành có các ân sư Sao Biển như cha Thanh, cha Láng, cha Thái (Tân Hội), các CSB như anh Mỹ 57, anh Mười 57, Kim Ngân 59 và Văn Tánh 59. Buổi chiều anh em CSB hội ngộ tại nhà anh Mỹ 57.

Xin chia vui cùng gia đình bạn Lê Bá Thiện 59 có được dâu hiền mau có cháu ẵm bồng.

Cầu chúc cho hai cháu Thiên&Vân yêu nhau suốt đời.

Ngày 19/11/2015

Thánh lễ Giỗ giáp năm cầu cho anh Tánh 63 (Chợ Mới)

Thánh Lễ do gia đình anh Tánh 63 tổ chức vào lúc 18 giờ tại nhà thờ Chợ Mới. Hơn 20 anh em CSB đến tham dự. Thánh Lễ được cử hành đồng tế bởi hai linh mục CSB là cha Cần 60, cha Ninh 63 và cha phó Chợ Mới. Sau đó anh em tham dự bữa cơm tại gia đình anh Tánh 63.

Ngày 21/11/2015

Con gái anh Phong 63 tử nạn (Hòa Tân)

Trên đường từ Nha Trang về nhà, con gái anh Phong 63, Nguyễn Ngọc Tường Vy đã bị xe Honda va chạm tại Thành, và qua đời tại bệnh viện Nha Trang. Đây là sự mất mát lớn đối với gia đình Phong-Tâm.

Xin chia buồn sâu sắc đến gia đình Phong –Tâm

Ngày 9/12/2015

Phúng điếu, cầu nguyện cho thân mẫu Long 69-70 (Ba Làng)

Bà cụ Anna Phạm Thị Thùy qua đời lúc 7 g 45 ngày 7/12 tại tư gia Ba Làng, thọ 89 tuổi.

Xin thành thật chia buồn cùng gia đình Long 69-70

Ngày 12/12/2015

Thầy G. Maria Vianey Nguyễn Hữu Lợi 73 được thụ phong linh mục (Chicago)

Thầy GM Vianey Nguyễn Hữu Lợi 73 thuộc dòng Thừa Sai Châu Báu, tỉnh dòng Kansas City, chi dòng Việt Nam, được ĐC Giu-se Charron C. PP. S. phong chức linh mục vào lúc 10 giờ sáng tại thánh đường giáo xứ thánh Henry, Chicago, Illinois (6335 North Hoyne Avenue). Cha Lợi có thời gian hoạt động cùng với anh em CSB Sài Gòn và Phụ Cận. Song thân của cha được anh em 59, 60, 61 quen biết khi anh em du học tại trường Thiên Hựu Huế. Anh ruột của cha cũng là một linh mục thuộc giáo phận Huế.

Xin chia vui với gia đình cha và anh em lớp 73, cầu chúc cha luôn mạnh khỏe và hăng say phục vụ trong đời sống linh mục.

Ngày 15/12/2015

Thân phụ cha M. Hoàng Minh Hùng từ trần (Vinh Tân).

Cụ Phê-rô Hoàng Xuân Phô về cùng Chúa vào lúc 8 giờ tại giáo xứ Vinh Tân, hưởng thọ 97 tuổi. Thánh lễ an táng thứ sau ngày 18/12 tại nhà thờ Vinh Tân.

Ngày 21/12/2015

Ban đại diện Nha Trang tham dự lễ tạ ơn tân GM Aloysio Nguyễn Hùng Vị (Bình Cang).

Thánh lễ tạ ơn diễn ra tại Bình Cang vào lúc 9 giờ 30. Gần 500 khách mời. Tân giám mục Kon Tum Aloysio Nguyễn Hùng Vị là anh ruột của Trí 68. Ngài sinh ngày 15/8/1952 tại Hà Nội, học tại TCV Kontum (1963-1972), Giáo hoàng học viện Piô X Đà Lạt (72-75), giúp xứ Bình Cang (78-90), thụ phong linh mục (7/4/1990), phó xứ Bình cang (1990-1993), học tại Institut Catholique Paris (2006-2008) và phục vụ cho giáo phận Kontum từ 2008 cho đến nay.Ngài được tấn phong GM ngày 3/12 tại Kontum.

ĐC Aloysio từng học chung với anh em Sao Biển 63 tại trường Adran Đà Lạt.

Chúc mừng gia đình anh Trí 68, cầu chúc ĐC có nhiều sức khỏe trong nhiệm vụ mới tại giáo phận Kon Tum.

Ngày 16/1/2016

Lễ giỗ đầu tiên của Đức Ông Ph. Lê Xuân Thượng (Houston)

Thánh lễ giỗ được cử hành vào lúc 6 giờ tại nhà thờ Đức Ki-tô Ngôi Lời Nhập Thể. Hôm sau, ngày 17/1, có làm phép bia mộ của Đ.Ô. tại nghĩa trang giáo xứ.

Ngày 21/1/2016

Thánh lễ Tạ Ơn và cầu bình an cho gia đình CSB Nha Trang (Bình Cang)

Thứ năm  ngày 21 tháng 1 năm 2016, vào lúc 18 chiều, tại thánh đường giáo xứ Bình Cang, gia đình CSB vùng  Nha Trang có tổ chức Thánh Lễ Tạ ơn và cầu bình an nhân dịp cuối năm cho tất cả anh em thuộc gia đình CSB hiện ở trong cũng như ngoài nước.

Từ lúc 17 giờ, anh em CSB khắp nơi trong vùng Nha Trang đã lần lượt về thánh đường giáo xứ Bình Cang để tham dự Thánh Lễ này. Chúng tôi nhận thấy có gần 50 thành viên thuộc 17 lớp trong gia đình CSB đều có mặt, trong đó có ba linh mục là cha  Phê-rô Mai Tính 59, cha Phê-rô Nguyễn Quang Vinh 61 và cha An tôn Nguyễn  Công Nam 69-70, cha sở Bình Cang, 5 phu nhân Sao Biển và 2 SB con. Ngoài ra còn có hai anh CSB  nước ngoài  là anh Nguyễn Hoàng 57 (Nasville)  và Nguyễn văn Hạnh 57 (New Jersey) cũng có mặt trong dịp này. Đặc biệt lần đầu tiên có anh Sanh (hiện ở giáo xứ Đồng Hộ) thuộc lớp 57 cũng đến tham gia với anh em.

Trước khi dâng Thánh Lễ, vào lúc 17 giờ 30, toàn thể anh em đã vào thăm viếng mộ của cha Giuse  Clause, tức cố Hồng, vị bề trên tiên khởi của TCV Sao Biển Nha Trang, cựu giáo sư tiếng la-tinh, giáo lý, cựu linh hướng của chủng viện (1959-1964), đồng thời cũng là cựu linh hướng của dòng Khiết Tâm Bình Cang (1964-1971).

Mộ của cha cựu bề trên tiên khởi chủng viện Sao Biển nằm bên trong khuôn viên dòng Khiết tâm, phía sau nhà xứ Bình Cang. Các soeurs dòng Khiết tâm đã xây dựng  một ngôi mộ bề thế quy mô với những tảng đá to, hai cầu xi măng giả đá bắt qua một dòng nước  sâu hình bán nguyệt và có những cây cảnh và bông hoa trang trí. Đầu ngôi mộ  có tượng Đức Mẹ bồng Chúa Hài Đồng vươn cao đưa ánh mắt dịu hiền nhìn xuống ngôi mộ.

Trước khi cầu nguyện cho vị bề trên tiên khởi của chủng viện, vị đại diện vùng nói sơ qua tiểu sử của ngài để các bậc đàn em hiểu rõ hơn. Được biết, cha Giuse Victor Clause sinh tại giáo phận Metz ngày 23/09/ 1901, học tại chủng viện Thừa sai Paris và được  thụ phong linh mục vào lúc 24 tuổi (6/6/1925). Từ năm 25 tuổi (tháng 6/1925), cha đã đến VN để hiến trọn cuộc đời mình  phục vụ cho Giáo Hội VN, nhất là công cuộc đào tạo hàng linh mục của giáo phận Qui nhơn và Nha Trang.  Trong những năm cuối đời, cha đảm nhiệm  chức vụ linh hướng cho dòng Khiết Tâm. Ngày 18/11/ 1971, cha qua đời tại nhà thương Grall (Sài gòn) do hậu quả của tai nạn giao thông và bệnh tật của tuổi già. Do ý Chúa nhiệm mầu, thi hài cha được an táng trong khuôn viên nhà dòng ngày 22/11/ 1971. Ngày 18/11/2016 tới đây là ngày kỷ niệm 45 năm ngày mất của ngài.

Vị đại diện vùng cũng không quên nêu bật đời sống đạo đức, tinh thần vô cùng khiêm nhường, khó nghèo, hiền lành, đầy lòng vị tha của vị bề trên tiên khởi đáng kính. Ngài đúng là một vị thánh, một tấm gương sáng ngời cho bao thế hệ học trò cũ của ngài.

Lúc 18 giờ, Thánh lễ Tạ ơn và cầu bình an được diễn ra tại thánh đường dưới sự chủ lễ và giảng lễ của cha Mai Tính 59 cùng với sự đồng tế của cha Vinh 61, và cha Nam 69-70. Hôm nay cũng là ngày lễ kính thánh Anê tử đạo. Ngoài anh em CSB, trong Thánh Lễ còn có sự hiện diện của đông đảo bà con giáo dân Bình Cang. Thánh Lễ đã diễn ra thật trang nghiêm, ấm cúng trong tâm tình tạ ơn Chúa và Mẹ Maria. Có thể trong tương lai, anh em vùng Nha Trang sẽ đưa Thánh Lễ tạ ơn và cầu bình an nhân dịp cuối năm vào lịch trình sinh hoạt hàng năm, cũng như Thánh Lễ mừng Sinh Nhật Đức Mẹ vào tháng 9 và Thánh Lễ cầu cho các ân sư và CSB qua đời vào tháng 11.

Sau Thánh Lễ, toàn thể các anh em đã đến nhà người em út CSB Trần Ngọc Hải 74, trong khuôn viên Trần gia trang, cách nhà thờ Bình Cang gần một cây số, để dùng cơm tối. Trước khi cha Vinh xướng kinh tạ ơn Chúa trước bữa ăn, anh đại diện vùng xin có vài lời để cám ơn ba người anh em linh mục đã dành nhiều thời gian quý báu đến dâng lễ đồng tế cầu nguyện cho anh em, cám ơn tất cả anh em đã đến tham dự Thánh Lễ đông đủ khiến cho Thánh Lễ thêm phần ấm cúng, long trọng và trang nghiêm, sốt sắng. Anh đại diện cũng ngỏ lời cám ơn  cha Mai Tính 59 và anh  Hạnh 57 (lần đầu tiên gặp gỡ anh em sau gần 50 năm xa cách) đã tài trợ cho bữa cơm chiều này. Cuối cùng anh cũng không quên cám ơn gia đình Hải 74-Trang đã tận tình chu đáo lo cho bữa cơm chiều được tươm tất, ngon miệng, dư đầy.

Bữa cơm tối diễn ra trong không khí vui vẻ, đầy ắp những tiếng cười, tiếng nói rôm rả hòa vào những tình cảm dạt dào từ những kỷ niệm xa xưa thời còn ở chủng viện tràn về. Anh em chia tay vào lúc 20 giờ 30, nhưng lòng vẫn bổi hổi bồi hồi bịn rịn ra đi mà chân không muốn bước như nuối tiếc một điều gì đó chợt đến chợt đi trong cuộc đời mình.

KN 59

. Khi Bác Ngân, Cha Mai Tinh, và anh em sb59  học lớp 3ème, Cha Clause còn có một thời dạy MATH…Ngài giải toán trên bảng rồi xóa đi …đến giờ ETUDE DE DEVOIR, ngài bắt anh em LAM BAI GAN y như vậy !!!!

Trước khi cha Laroque đến TCV SB Nhatrang thì cố Hồng rất đa tài của anh em chúng ta dạy luôn cả MATH, CHIMIE, PHYSIQUE lớp Seconde.

Và thời trước nữa, ngài dạy luôn môn Việt Văn. ALLELUIA ALLELUIA DEO GRATIAS DEO GRATIAS vì chúng ta có một ông thầy Clause rất đạo đức và sẵn sàng làm giáo sư bất cứ môn nào khi cần thiết.

Paul Hồ Trí Thức 59

Ngày 28/1/2016

Ban Đại Diện Nha Trang thăm và tặng quà các ân sư TCV Sao Biển  tại nhà nghỉ dưỡng LM   (Hòn Chồng)

Anh em đã đến thăm tặng quà các ân sư vào lúc 9 giờ.

Ngày 31/1/2016

Thánh lễ tạ ơn và chúc Tết ĐC tại tòa giám mục (Nha Trang)

Hơn 60 anh em CSB và CLB đến tham dự Thánh Lễ tạ ơn, chúc Tết ĐC Giuse, và sau đó dùng cơm tối với ĐC. Ấm cúng và thân mật trong tình cha con.

Ngày 2/2/2016

Nhạc phụ của Nguyễn Bá Hiên 66 về cùng Chúa (Hà Dừa)

Hôm qua vào lúc 17 giờ đúng, nhằm ngày thứ ba 2/2/2016,  anh em CSB vùng Nha Trang gồm 12 anh em đã đến phúng viếng và cầu nguyện cho linh hồn Tô-ma Nguyễn Bình, nhạc phụ của NB Hiên 66, tại tư gia của cụ tại Hà Dừa.

Buổi cầu nguyện diễn ra thật sốt sắng trong tâm tình cầu nguyện xin Chúa đoái thương rước lấy linh hồn Tô-ma về cùng Chúa, Sau những lời kinh, bài đọc Tin Mừng và bài hát dâng lời cầu nguyện. Anh Thôn 60, đại diện anh em CSB có đôi lời chia buồn cùng tang quyến và đại diện gia đình phúc đáp cám ơn anh em đã dành thì giờ quý báu trong những ngày bận rộn sắm sửa Tết nhất như thế này để đến với gia đình. Sau khi uống ly nước hàn huyên tâm sự đôi chút, anh em đã ra về vào lúc 17 giờ 30.

Đây là sinh hoạt thường xuyên của anh em CSB vùng Nha Trang từ khi thành lập đến nay, mỗi khi có tứ thân phụ mẫu của anh em trong vùng qua đời. Những lần sinh hoạt như thế này, anh em có dịp đến với nhau, hàn huyên tâm sự, thể hiện mối quan tâm đến nhau và thắt chặt tình đoàn kết anh em ngày thêm khắn khít bền chặt. Mặc dù bận rộn chuẩn bị Tết nhất, nhưng anh em đã không ngại đường sá xa xôi, hy sinh thời giờ quý báu để đến cầu nguyện cho gia đình. Thật đúng là tình anh em trong gia đình Sao Biển.

Anh em cũng nên biết thêm, ông Tô-ma Nguyễn Bình, ở Hà Dừa bà con cô bác thường gọi là ông Bảy Binh. Trong gia đình, cậu là em thứ bảy của “bà già” của người viết bài này.Trước 75, cậu mợ tôi sinh sống và làm việc nhiều năm tại Cần Thơ, sau 75, cậu mợ đưa cả gia đình gồm 2 vợ chồng và 9 người con về lại Hà Dừa sinh sống, và sau đó sang định cư tại West Chester (Ohio) cùng với 4 người con. Mặc dù xa quê nhà, nhưng lúc nào cậu mợ cũng đau đáu mong muốn được trở về để được xuôi tay nhắm mắt và gửi nắm tro tàn trên quê hương này. Thực là dù chúng ta có rời bỏ quê hương đi đến đâu đi nữa, thì quê hương vẫn không bao giờ rời bỏ chúng ta. Ý nguyện của cậu mợ tôi đã trở thành hiện thực. Năm 2013, cậu mợ đã rời bỏ nước Mỹ, rời bỏ tiện nghi vật chất của một quốc gia tiên tiến để về lại quê hương, và ngày ngày tản bộ đầu trên xóm dưới để thăm lại đồng lúa chín gần nhà, thăm lại bà con cô bác láng giềng, hỏi thăm ai còn ai mất. Về VN đúng một năm, mợ tôi ra đi (20/7/2014-  xem DCSB 2014, tr. 42) và một năm rưỡi sau, đến phiên cậu tôi cũng ra đi bởi cùng một chứng bệnh như nhau.

Trước khi về cùng Chúa, cậu tôi còn được may mắn là không phải liệt giường liệt chiếu, đầu óc vẫn tỉnh táo và sáng suốt. Thứ bảy 30/1, con cháu từ Ohio về, sáng Chúa nhật 31/1, cậu được xưng tội và nhận Mình Máu Chúa , dùng cơm chung với con cháu và đúng 23 giờ đêm Chúa Nhật, cậu thanh thản nhắm mắt ra đi.

KN 59

Ngày 16/2/2016

Thân mẫu anh Minh 59 từ trần (Tấn Tài)

Cụ bà Maria Nguyễn Thị Tốt qua đời tại Tấn Tài, trong khi anh Minh bị bướu phổi nặng chuẩn bị lên bàn mổ.

Ngày 22/2/2016

Mười năm linh mục cha Micae Hoàng Minh Hùng 64 (Tầm Hưng)

Nhà thơ Nguyễn Văn Thể SB69-70 có thơ mừng chúc 10 năm LM đến cha Micae Hoàng Minh Hùng:

Thiên chức con đường rất mênh mông.

Mười năm Linh Mục rất gian truân,

Vượt qua thách thức trong cuộc sống

Thắp sáng đức tin giữa thế trần

Mạnh mẽ trao ban Lòng thương xót

Hân hoan đón nhận suối hồng ân

Chúc Cha vui dấn thân phục vụ,

Chăn dắt đoàn chiên vững bước chân.

Tại quán cà phê MANGO (Diên An- Diên Khánh), anh em đề cập nhiều đến ngày kỷ niệm 10 năm thọ phong linh mục của người anh em SB, đó là Lm Hùng đang làm cha sở Tầm Hưng. Anh em nhắc đến những đức tánh hiền hòa dễ mến của Lm Hùng. Riêng Củ cũng có kỷ niệm với Lm Hùng. Đó là dịp đại gia đình CSB hội ngộ tại suối Hoa Lan. Tại bến Đá Chồng trong lúc chờ tàu để qua khu du lịch Suối Hoa Lan, Củ đang thao thao cái mồm về vấn đề lịch sử thì anh em giới thiệu hai người ngồi kế bên Củ là Lm Hùng và Lm Trông. Nói thiệt là từ lâu nay Củ chưa hề gặp mặt hai Lm này. Sau khi nghe giới thiệu , Củ bèn quay lại thưa với hai Lm: Dạ xin hai Cha bỏ qua cho con, con có mắt như mù, dám múa rìu qua mắt thợ. Hai Lm xua tay và bảo Củ cứ nói tiếp cho vui. Nghe vậy, Củ liền tiếp tục thao thao cái mồm.

Hai Lm ra đến nơi sống rất hòa đồng, ngủ chung lều với anh em trong lớp của hai Lm.

Lần thứ hai, Củ gặp Lm Hùng tại nhà anh Đặng Anh Thạch ở đường Nguyễn Kiệm – Sài Gòn cách nay khoảng hơn 1 năm rưỡi. Dịp đó vợ Củ đi khám mắt, ở Sài Gòn, Củ xin đi theo. Trong lúc ờ quán trọ , Củ gọi dây thép cho anh Thạch và anh Thạch mời vợ chồng Củ lên nhà chơi vì có đông anh em CSB. Củ đón xe ôm đi một mình đến nhà anh Thạch và gặp đông anh em CSB và phu nhơn và đặc biệt có Lm Hùng. Lm Hùng từ LaGi vào để tái khám cái cổ. Lm Hùng bị tắt dây nói hơn một năm. Sau khi giải phẫu , dây nói được hồi phục. Trong thời gian tắt tiếng Lm về dưỡng bệnh tại nhà thân phụ của Lm ở LaGi. Khi vào tái khám Lm đem theo hải sản ở LaGi vào để làm món nhậu.

Sau khi anh em ra về chỉ còn tay ba trong bàn , đó là Lm Hùng, anh Thạch và Củ. Tiệc tàn gia chủ trải chiếu để Lm Hùng và Củ ngủ qua đêm. Đêm hôm ấy Lm Hùng và Củ “đồng tịch”. Trước khi nhắm mắt ngủ, Lm Hùng và Củ lan man nhiều chuyện.

Riêng Củ nhận xét là tánh Lm Hùng rất  xuề xòa, dễ hòa đồng ,dễ mến , dễ thương.

Nghe tin anh Nhị 58 bắt xe để vào Tầm Hưng vào sáng hôm qua. Anh em SB Phan Thiết nhớ thông tin đầy đủ về ngày kỷ niệm 10 năm Lm của Lm Hùng để anh em cùng chia sẻ niềm vui.

Lm Hùng không hề có thông báo mời anh em CSB dự kỷ niệm 10 năm thọ phong Lm, ấy vậy mà anh Nhị nhà ta (không riêng gì anh Nhị mà còn nhiều anh em khác ngoài vùng Phan Thiết) vẫn bắt xe vào để mừng như vậy chứng tỏ Lm Hùng là con người HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG.

Cầu mong các “TĂNG” SB đều HỮU XẠ

Nguyễn Văn Nghệ 74 (tức Củ Nghệ)

Ngày 6/3/2016

Anh Simon Bùi Minh 59 từ trần (Sài Gòn)

Anh từ trần vào lúc 20 g 15 tại bệnh viện Thành phố, có thể bị nhiễm trùng sau ca mổ bướu phổi. Một số anh em vùng Phan Rang đã đến phúng điếu cầu nguyện cho anh. Nha Trang có anh Nhị 58 đại diện vào tư gia phúng điếu ngày 8/3. Thi hài anh được an táng tại nghĩa trang giáo xứ Tấn Tài.

Mặc dù ở tận Tấn Tài, anh Bùi Minh 59 nhiều lần đến Nha Trang tham dự cuộc họp thường niên với anh em Nha Trang, tham dự Thánh Lễ tạ ơn tại TGM, tham gia Hội Ngộ 55 năm SB năm 2013. Có lần anh và Thiện 59 đi xe hai bánh từ Phan Rang lên Ban Mê Thuột dự đám cưới con trai anh Tánh 59. Đúng là tình bạn sâu nặng.

Xin Chúa thương đón rước linh hồn Simon vào Nước Chúa.

Ngày 20/3/2016

Thân mẫu anh Nguyễn Trọng Hương về cùng Chúa (Vinh An)

Cụ bà Maria Nguyễn Thị Công từ trần lúc 14 giờ 20 tại tư gia giáo xứ Vinh An, thọ 81 tuổi. Vùng Nha Trang có anh Long 63, Tài 67 và Hải 74 đại diện vào Vinh An phúng viếng và cầu nguyện.

Xin Chúa thương đón rước linh hồn Maria vào nước Chúa.

Ngày 21/3/2016

Thân phụ cha Lưu Thanh Kỳ từ trần (Ban Mê Thuột)

Cụ ông Phao-lô Lưu Thanh Trường từ trần tại tư gia giáo xứ Vinh Hương vào lúc 4 giờ, hưởng thọ 89 tuổi. Thánh lễ an táng do ĐC Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, GM Ban Mê Thuột, chủ tế với hàng trăm linh mục đồng tế

Xin Chúa đoái thương đón rước linh hồn Phao-lô vào nước Chúa

Ngày 3/4/2016

Thân phụ cha Tađêô Nguyễn Đình Phúc 69-70 từ trần (Cây Vông)

Cụ ông Phao-lô Nguyễn Đình Phan từ trần vào lúc 8 g 35 tại tư gia Cây Vông hưởng thọ 85 tuổi. Một số anh em trong BDD vùng Nha Trang và đại diện lớp 69-70 đến kính viếng vào sáng ngày 4/4.

Nguyện xin Chúa thương đoái đến linh hồn Phao-lô.

Ngày 14/4/2016

Thân mẫu cha Giuse Nguyễn Đức Diện 66 từ trần (Houston)

Cụ bà Maria Nguyễn Thị Đóa từ trần lúc 20 g 40 tại Houston, Texas.

Xin Chúa đoái thương linh hồn Maria

Ngày 16/4/2016

Lễ Thành hôn của con trai Tuấn 74 (Tuấn Gà) & Thu Ý (Bình Dương)

Cháu An-tôn Nguyễn Ngọc Duy An sánh duyên cùng Maria Nguyễn Nhật Đài Trang.Thánh lễ hôn phối được cử hành tại nhà thờ Tân Lý (Lagi) lúc 4 g 30.Tiệc mừng tại khuôn viên giáo xứ Đông Hòa (Bình Dương)

Chúc mừng gia đình Tuấn &Ý. Chúc hai cháu Duy An và Đài Trang trăm năm hạnh phúc.

Ngày 16/4/2015

Anh Ignatio Lê Thanh Nhơn 60 từ trần (California)

Lê Thanh Nhơn ra đi vào lúc 68 tuổi sau những ngày hôn mê vì giải phẫu tim tại Santa Anna, Cali, USA. An táng tại nghĩa trang nhà thờ Kiểng. Anh Nhơn 60 có 8 người con gồm 4 nam và 4 nữ, 3 người con hiện còn sống tại VN.

Xin Chúa đoái thương linh hồn Inhatio.

Ngày 4/5/2016

HN CSB Mini với gia đình anh Độ 61 tại nhà hàng Champa Island (Nha Trang)

Tôi cũng là một trong số những khách mời tham gia buổi tiệc Hội ngộ Mini CSB/NT tại Champa Island Resort vào ngày 4/5 vừa qua, do ông bạn già Nguyễn Văn Độ từ Mỹ về thăm quê hương thân mời. Hôm đó, ông bạn già có mời anh em phát biểu đôi lời tâm sự, và hát hò giúp vui. Nhiều anh em phát biểu chân tình tha thiết giống như mọi lần gặp gỡ của anh em CSB. Thấy tình cảm anh em quá dạt dào dành cho nhau, tôi muốn dành thời gian ngắn ngủi cho anh em bày tỏ tâm tình, và nhủ lòng mình sẽ viết một bài về buổi hội ngộ này. Nhưng rồi, công việc đa đoan, tôi không thể viết được. Hôm nay sẵn dịp ông bạn già san sẻ những tấm hình, tôi xin có đôi lời phát biểu cảm tưởng gọi là đáp lại tấm chân tình của người bạn già.

Xin anh em cho phép tôi dùng từ bạn già cho thân mật. Mặc dù cách nhau một hai lớp, chúng tôi đã cùng du học tại Thiên Hựu, và cùng ở trong toán sinh hoạt hướng đạo với các bác Chí Linh, Thống Cù Đá, Hoàng Bà Rịa, Vinh Đỏ, bác Dụ (Hoan Thiện), và chúng tôi chia tay nhau  trước Tết Mậu Thân 68 mấy ngày. Sau 75, tôi và bác cùng ở trong nhóm dịch thiệt (chứ không giả) cùng với Thống Cù Đá và Cao Kỳ Hương, thế rồi trời xui đất khiến thế nào, ông bạn già đem cả gia đình sang Mỹ hơn 10 năm nay.

Đúng như bạn già nói, đây là cuộc hội ngộ Mini CSB/Nha Trang. Nghe nói bạn già mời đến ba mươi anh em, trong số đó nghe nói 1/3 là linh mục SB, nhưng cuối cùng chúng tôi chỉ thấy có cha Mai Tính, cha Vinh, cha Tiến, rất tiếc là nhiều cha anh em khác bận không đến được. Đây đúng là cuộc hội ngộ Mini CSB/NT vì có đại diện của nhiều lớp Sao Biển, nhưng nói đúng hơn, đây là Hội ngộ Mini CSB/NT mở rộng (dịch từ chữ open), giống như hội nghị Asean mở rộng hoặc giải quần vợt Wembledon mở rộng, vì không những anh em CSB linh mục có, CSB taru có nhưng còn một số bạn bè thân hữu nam nữ Facebook không phải CSB nữa. Qua buổi họp mặt, cho dù muộn màng, nhưng bản thân tôi cũng muốn nói lên những lời tâm sự như sau:

Trước hết tôi xin thay mặt anh em Nha Trang một lần nữa, cám ơn tấm thịnh tình của bác Độ đã mời anh em chúng tôi đến với buổi gặp gỡ, khiến cho tình Sao Biển thêm gắn bó bền chặt. Cho dù xa xôi cách trở nghìn trùng với VN hơn nửa vòng trái đất, bạn già vẫn thương mến anh em như thuở nào. Tình Sao Biển vẫn lạ lùng.Tình cảm của người bạn già thật bao la dạt dào, bằng chứng là bạn già không đến một mình, nhưng đến cùng với vợ, các con và anh trai ở VN. Bạn già không chỉ ghé thăm anh em Nha Trang, nhưng bạn già còn dành thời gian ít ỏi ở VN để ghé thăm anh em CSB Phan Thiết, Sài gòn. Những lời tâm sự mộc mạc của bạn già trong bữa hội ngộ cũng khiến anh em ấm lòng và cũng tạo điều kiện cho những bộc lộ tâm tình của những anh em khác.

Thứ hai, chính sáng kiến Hội ngộ Mini CSB mở rộng này lại tạo dịp cho anh em được gặp gỡ một người bạn khác ở tận đất nước Canada xa xôi. Bạn về Nha Trang, hay tin có cuộc Hội ngộ và bạn đến với anh em với cả tấm lòng. Bạn chưa bao giờ gặp mặt chúng tôi bằng xương bằng thịt, vậy mà vừa gặp mặt đã kêu đúng tên chúng tôi, khi mà chúng tôi chẳng biết bạn là ai. Đó là Tuấn Lê 70. Khi bạn chỉ cần nói tên, chúng tôi có cảm tưởng biết rõ bạn mười mươi, đây là nhà thơ của vùng băng giá ấm áp, đúng là tình Sao Biển lạ lùng. Tuấn Lê rất dễ mến, vui vẻ và dễ gần, và nói chung có lẽ đẹp trai hơn Bảo Lê 72. Cám ơn Hội ngộ.

Thứ ba, có một điều tôi từng tâm sự với bạn già, mong sao bạn già tiến hành kế hoạch ấp ủ sớm chừng nào hay chừng đó. Anh em cũng đã trên 6, 7 chục bó rồi, chẳng biết ra đi lúc nào, nên muốn đọc được hồi ký của bạn già. Nói như thế nào nhỉ, nói theo ngôn ngữ điện ảnh Hô-li-út, có thể bạn già là “người về từ cõi chết”. Mong sớm được đọc hồi ký của bạn già về giai đoạn này.

Cuối cùng, thật mừng cho bạn già. Cũng nên nói hết cho anh em biết luôn thể, bạn già lúc này thật hạnh phúc, không còn phải lo ngại gì về vấn đề sức khỏe, bởi vì một hoàng tử và hai công chúa của bạn già đều đi ngành y.

Một lần nữa, cám ơn bạn già về cuộc Hội ngộ này, mong được đọc những bài viết của bạn già trên meo đàn.

KN 59

 

 

 

 

Ngày 14/5/2016

BDD Nha Trang đi thăm anh Trung 74 bị tai nạn xe (Nha Trang)

Trung 74 bị tai nạn ngã xe làm gãy xương cổ tay trên đường đi công tác tại Diên Thọ. Tay phải cùm inox trong 6 tháng. Cầu chúc bạn mau lành lặn.

Ngày 16-18/5/2016

Hội Ngộ 50 năm lớp SB 66 (Ba Làng)

Trong tuần vừa qua, từ thứ hai đến thứ tư, (16-18/5/2016) anh em CSB lớp 66 đã tập trung về nhà thờ giáo xứ Ba Làng để cùng sống lại những kỷ niệm êm đềm tại mái trường TCV Sao Biển. Đây là một biến cố trọng đại không thể có lần thứ hai trong cuộc đời của những anh em CSB đang ở vào tuổi sáu mươi hai: Hội Ngộ mừng ngày hình thành lớp 66 ở TCV Sao Biển Nha Trang.

Cuộc Hội ngộ của lớp 66 lần này quy tụ gần hai mươi anh em, các phu nhân và con cái. Chúng tôi nhận thấy về tham dự lần này có hai anh em linh mục 66, cha Gerard Nguyễn Quang Minh, Vạn Giã (cha nói nhỏ với người viết bài này: mấy năm nay, em không gặp phải tai nạn xe Honda nào, cám ơn Chúa, nhưng mà huyết áp không ổn lắm) và cha Phê-rô Phạm Ngọc Hùng, Ba Làng (vẫn đẹp trai như thuở nào), các anh em 66 sinh hoạt trong vùng Nha Trang có Vũ Duy Tân, và phu nhân (Phước Hải), Nguyễn Bá Hiền và phu nhân (Hà Dừa), Nguyễn Non và phu nhân (Cây Vông), Nguyễn Phước và phu nhân (Nguộc, Cây Vông), Nguyễn văn Tuấn và phu nhân (Bình Cang)  và Lê Kim Thành (Hòn Rớ); vùng Phan Rang có Trần Dưng, Gò Đền, (mặc dù mới 60 nhưng đã lên chức cố rồi), Gia kiệm có Phan Văn Biền, Sài gòn có Lê Quang Hương, cựu nhà báo, có hai cô con gái rượu xinh đẹp tháp tùng, và Phan Kim Cương, cựu việt kiều Căm-pu-chia, đặc biệt cuộc hội ngộ lần này còn có vợ chồng Nguyễn Thời Đức, với nickname trên meo đàn là ‘thoi duc nguyen’ ở tận bên đất nước của bà thủ tướng Méc-ken xa xôi cũng về dự họp. Trong các ảnh chụp, anh em nhìn thấy anh nào nhỏ con trắng trẻo đẹp trai, bề ngoài giống hệt linh mục, đó chính là thoi duc nguyen. Một hình ảnh đẹp nhất trong Hội ngộ  50 năm lần này, có lẽ là hình ảnh  bạn Lê Kim Thành, mặc dù vẫn dùng công cụ để lững thững từng bước đi, (bạn không thể tự đi được từ vài năm nay), nhưng bạn vẫn đến họp mặt với anh em. Niềm tin và hạnh phúc vẫn rực sáng trên nét mặt bạn, khi người viết có dịp vừa đi vừa trò chuyện với bạn.

Đây có thể nói là một cuộc hội ngộ hoành tráng, vì hội ngộ lần này kéo dài trong ba ngày. Một ngày anh em có dịp tâm sự, bộc lộ trao đổi những nỗi niềm, những kinh nghiệm riêng tư về cuộc sống gia đình, cuộc sống tu trì của mỗi anh em. Một ngày gặp gỡ tham dự chung một Thánh Lễ và cơm trưa giao lưu cùng với các anh em đại diện các lớp Sao Biển đang sống và sinh hoạt tại vùng Nha Trang, đồng thời đi thăm viếng mộ các linh mục ân sư tại nhà nghĩa trang  giáo xứ Ba Làng và Cây Vông. Một ngày anh em hòa mình vào thiên nhiên biển cả, mây xanh nước biếc, thưởng thức cá tôm tại Đầm môn, vịnh Văn Phong (Vạn Giã), nơi biển vẫn còn tôm cá tung tăng bơi lội.

Sáng thứ ba, ngày 17/5, anh em SB 66 tham dự Hội ngộ đã có cuộc gặp mặt thân mật và đầy nghĩa tình với các anh em đại diện các lớp đang sống và làm việc tại vùng Nha Trang. Trong thành phần khách mời đại diện các lớp, chúng tôi nhận thấy có các anh em lớp 57 (Nguyễn Xin), lớp 59 (Kim Ngân), lớp 60 (Văn Thôn), lớp 63 (Long Paul), lớp 64 (Kỳ Hương), lớp 67 (Tài Linh), lớp 68 (Thanh Hải, tức Hải kèn), lớp 69 (Văn Điển) lớp 70 (cha G.B.Ngô Đình Tiến, giám đốc ĐCV Sao Biển), lớp71 (Văn Giáo), lớp 72 (Văn Dương,  Đức Thắng), lớp 73 (Đình Thọ), lớp 74 (Ngọc Hải). Có thể nói đây là lần đầu tiên, cuộc hội ngộ 50 năm của một lớp Sao Biển có hầu hết anh em các lớp Sao Biển tham dự. Mặc dù anh em có mặt tại Chủng viện không cùng thời gian và cách xa nhau qua những 17 lớp, nhưng anh em khách mời hiện diện đã quen biết hầu hết anh em lớp 66. Tình Sao Biển thật lạ lùng.

Sau những cái bắt tay nồng nhiệt, những lời thăm hỏi chân tình, những tiếng cười rộn rã của những anh em thuộc nhiều lớp từ 57 đến 74 nhưng cùng một gia đình Sao Biển trong phòng nhà xứ Ba Làng, đúng 10 giờ, tất cả anh em thứ tự hàng hai như mọi lần bước vào thánh đường Ba Làng tham dự Thánh Lễ. Thánh Lễ Tạ ơn mừng 50 năm gặp lại của anh em 17 lớp Sao Biển hôm nay diễn ra trong bầu không khí thật ấm cúng, nghiêm trang, không khác gì một thánh lễ diễn ra năm xưa tại TCV Sao Biển, vì bên ngoài, nếu lo ra một chút, người ta vẫn nghe tiếng dương reo vi vu và tiếng sóng biển rì rào. Thánh lễ hôm nay do hai linh mục SB 66 và một linh mục SB 70 đồng tế. Cha Hùng 66, quản xứ giáo xứ Ba Làng, giảng lễ. Trong bài giảng, ngoài việc giảng Lời Chúa, cha đã đưa anh em quay về với những kỳ niệm của lớp 66 thời ở TCV. Đặc biệt sau Thánh Lễ, anh em cùng nhau hát bài Salve Regina để ca ngợi Đức Mẹ, Thánh Quan Thầy của chủng viện.

Buổi tiệc thân mật diễn ra tại hội trường giáo xứ. Sau khi anh em 66 lên diễn đàn hát bài Sao Biển Người Mẹ yêu, anh em đại diện của các lớp cũng lên diễn đàn chúc mừng anh em lớp 66, nhắc lại những kỷ niệm xa xưa với lớp 66 hoặc hát hò giúp vui trong bữa tiệc. Thật thắm tình Sao Biển. Cuộc gặp gỡ yêu thương của anh em 66 và đại diện các lớp SB kết thúc vào lúc 13 giờ cùng ngày.

Chúng ta cũng nên biết thêm lớp 66 nhập học ngày 17/7/1966 với khoảng 44 anh em. Đây là năm ĐC M Piquet từ trần, hai lớp 59 và 60 ra học tại trường Thiện Hựu (Huế). Lớp 66 hiện có 4 anh em được Chúa gọi lên bàn thánh là các linh mục G.Nguyễn Đức Diện (LM.14/5/1983),P. Phạm Ngọc Hùng (LM.15/10/1993), Ger. Nguyễn Quang Minh (LM.15/10/1993) và P. Phạm Bá Chỉnh (Ốt-trây-lia), hầu hết anh em còn lại đều được Chúa kêu gọi làm gia trưởng và những người cộng sự đắc lực cho các linh mục tại các giáo xứ, có bốn anh em đã về cùng Chúa. Đặc biệt lớp 66 có một Sao Biển con đã trở thành linh mục, đó là cha Ph. Trần P. Bảo Khanh, (LM 2010), con anh Trần Dưng, hiện du học tại Hoa Kỳ.

Từ 2008 đến nay, TCV Sao Biển có hai cuộc Hội ngộ toàn trường (2008, 2013), và từ 2010 các lớp Sao Biển mỗi năm đều tổ chức một cuộc hội ngộ kỷ niệm 50 năm hình thành lớp, vì TCV Sao Biển có 17 lớp, nên sự kiện này chắc chắn sẽ diễn ra đều đặn cho đến năm 2024. Sự kiện độc đáo này trên thế giới này chắc chỉ có ở TCV Sao Biển. Mặc dù vật đổi sao dời, trường xưa thay tên đổi chủ, nhưng tình Sao Biển vẫn mãi mãi trường tồn. Gắn bó và yêu thương thật là điều lạ lùng. Chúng ta chỉ có thể cùng thốt lên như bác Nguộc lớp 66 đã tâm sự trong cuộc Hội ngộ vừa qua: “Trong giờ phút này, tôi nghĩ, mỗi anh em chúng ta chỉ biết một điều là  cùng hát lên: “Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca danh Người….”

KN 59

Ngày 21/5/2016

Lễ Thành hôn của con anh Hùng 62 & Mộng Lan (Sài Gòn)

Cháu Martino Nguyễn Thế Khôi nguyên sánh duyên cùng Anna Đặng Thị Hồng Nhung.

Hôn lễ được cử hành tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế.

Chúc mừng gia đình Hùng &Lan, chúc hai cháu Khôi Nguyên và Hồng Nhung trăm năm hạnh phúc.

Ngày 29/5/2016

Mừng kỷ niệm 40 năm ngày cưới Long 69-70 và Hằng (Ba Làng)

Tiệc mừng lúc 11 giờ, hơn mười anh em CSB Nha Trang và hàng trăm khách mời tham dự tại nhà hàng gần Hòn Một Ba Làng.  Có nhạc Việt, nhạc Pháp, khiêu vũ tăng thêm phần ý nghĩa cho buổi tiệc mừng. Long &Hằng về VN có 4 ngày, nên không gặp nhiều anh em.

Chúc gia đình Long –Hằng luôn hạnh phúc bên xứ người.

Ngày 29/5/2016

Thân phụ Trần Duy Thực 65 từ trần (Ban Mê Thuột)

Cụ ông G.B Trần Văn Cung từ trần tại BMT.

Xin Chúa đoái thương linh hồn GB.

Ngày 13/6/2016

Phê-rô Nguyễn Xuân Hùng 69-70 từ trần (Vạn Giã)

Xuân Hùng từ trần vào lúc 9 g 10 tại Vạn Giã sau những ngày mắc bệnh hiểm nghèo. An táng tại nghĩa trang Hòn Dứa.

Xin Chúa đoái thương linh hồn Phê-rô

Ngày 17/6/2016

Lễ Giỗ Mãn Tang cha Benoit Nguyễn Công Phú (Thánh Gia)

Chiều hôm qua vào lúc 18 giờ ngày 17/6/2016, tại nhà thờ Thánh Gia (nơi cha Thi làm quản xứ), hơn 20 anh em CSB và phu nhân CSB đã cùng tham dự Thánh Lễ  Giỗ Mãn tang của cha Benoit Nguyễn Công Phú, vị ân sư của TCV Sao Biển Nha Trang, nguyên cha quản xứ Võ Đắt, Ba Ngòi và Cây Vông.

Cách đây hai năm ngày 17/6/2014, vào lúc 10 g 55 p, cha Benoit đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện tỉnh Khánh Hòa sau hơn một tuần nhập viện vì bệnh hiểm nghèo. Thi hài của cha được an táng ngày 19/6 tại nghĩa trang Cây Vông. Cây Vông là  nhiệm sở cuối cùng của cha, đồng thời cũng là nơi mà cha bị quản thúc và đã từng phục vụ trong thời gian 24 năm trời. Cha đã cùng giáo dân Cây Vông xây dựng ngôi nhà thờ Cây Vông đồ sộ, một trong những ngôi nhà thờ đẹp nhất của giáo phận Nha Trang.

Thánh lễ Giỗ chiều nay do cha Thi và cha Vinh 61 đồng tế. Trong phần giảng lễ, cha Vinh đã tóm tắt về cuộc đời linh mục phục vụ của cha cho đến khi từ trần. Với 84 năm tại thế trong đó có 55 năm trong chức vụ linh mục của Chúa, cha đã sống cuộc sống  đạo đức, nhiệt tình,  khiêm tốn , khó nghèo, hiền hòa và hết lòng phục vụ dân Chúa. Cha giảng lễ cũng không quên nhắc đến công lạo của ngài đối với anh em chủng sinh, nhất là hai lớp 60, 61 trong thời gian du học tại Huế. Sau Thánh Lễ, cha Thi cũng đề cao tinh thần phục vụ của cha Benoit đối với các thầy Đại chủng sinh Sao Biển khi xưa mà cha Thi là một trong số đó.

Sau Thánh Lễ, anh em đã tập trung tại nhà Ngọc Hải 74 để họp mặt dùng cơm tối trong tình anh em thân mật cùng với cha sở nhà thờ Thánh Gia.

Chúng ta cũng nên biết thêm, cha Benoit sinh trưởng và lớn lên tại giáo xứ Thánh Gia (nguyên họ nhánh của giáo xứ Bình Cang, số giáo dân hiện nay là 300 người) trước khi vào Chủng viện và du học tại Pháp. Trong ngày này, nhiều Thánh Lễ giỗ cầu nguyện cho cha Benoit cũng được diễn ra tại Cây Vông (các linh mục con tinh thần của cha Benoit và giáo xứ CV tổ chức), tại thánh đường Hòa Tân (gia đình của cha Benoit), tại nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Seattle, Washington) và nhà thờ Đức Mẹ La Vang (Cincinnati, Ohio).

Nguyện xin Thiên Chúa đầy lòng thương xót đón nhận tôi tớ trung thành của Chúa là  linh hồn thầy Bê-nê-đic-tô vào Nước Chúa.

KN 59

Ngày 17/6/2016

Chúc mừng tân linh mục SBC P.A. Phạm Quảng Đại (Phan Thiết)

Thánh lễ diễn ra rất trọng thể,  vì thánh đường không đủ chỗ, nên rất đông bà con giáo dân phải đứng bên ngoài nhà thờ tham dự Thánh Lễ.

Trong phần giảng lễ, ĐC giáo phận  đã có bài huấn từ súc tích dành cho các tân chức, đại ý ngài nhắn nhủ:

– Giáo lý các con phải nên lương thực nuôi dân Thiên Chúa.

– Hương thơm đời sống các con phải nên niềm vui cho các tín hữu.

– Lời nói gương lành của các con xây dựng nhà Thiên Chúa là Hội Thánh.

– Linh mục không phải để tiến thân, nhưng là khởi đầu cho cuộc sống hiến thân từng ngày.

Sau Thánh Lễ, ĐC cũng có sáng kiến gửi cho các linh mục và khách mời một món quà mừng dạng  Food to go thay cho bữa tiệc trưa.

Thánh lễ mở tay do cha P.A. Phạm Quảng Đại cử hành vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ Bảy,18/6/2016 tại nhà thờ chính tòa Phan Thiết. Rất đông bà con dòng họ và anh em CSB tham dự. Thánh Lễ mở tay kết thúc vào lúc gần 11 giờ 00. Gần 30 anh CSB đã đến tham dự tiệc trưa tại TCV thánh Nicolas Phan Thiết cùng với bà con họ hàng của gia đình, bạn bè giáo dân nam nữ tu sĩ và linh mục của tân linh mục. Khách mời dự tiệc cũng gần cả ngàn người (90 bàn tiệc). Trong buổi tiệc mừng, dưới sự điều động của cha Hoàng Minh Hùng 64, chủ chòi Phan Thiết và ca trưởng Võ Đức Sinh, toàn bộ anh em CSB Phan Thiết và các vùng khác đã lên sân khấu chúc mừng tân linh mục SBC bằng bài hát Salve Regina, và bài Sao Biển Người Mẹ Yêu của nhạc sĩ Đỗ Vy Hạ 65. Bà con cô bác vỗ tay hoan hô quá trời quá đất khiến cho khuôn viện chủng viện thánh Nicolas rung chuyển như sắp có động đất.. Có người mang cả chậu hoa lên tặng cho ban hợp ca anh em Sao Biển, vì họ không ngờ ban hợp ca Sao Biển vừa thành lập sắp- giải- thể lại hát hay đến thế.

Do bận Thánh Lễ Giỗ của cha Benoit Nguyễn Công Phú vào ngày 17/6, nên anh em Ban Đại diện CSB vùng Nha Trang  không thể vào tham dự Thánh Lễ cùng với gia đình,  nhưng vẫn đề cử bạn Văn Điển 69-70 vào Phan Thiết tham dự Thánh Lễ truyền chức,  gửi quà mừng chung vui cùng với gia đình.

Chúng ta cũng nên biết thêm linh mục đoàn Phan Thiết hiện nay gồm 167 linh mục Triều và Dòng, trong đó có 150 vị đang phục vụ trong Cánh đồng truyền giáo.

Nhân dịp này Cha giáo ân sư TCV Sao Biển Nha Trang Xuân Ly Băng cũng có thư mừng gửi các tân chức như sau:

Ngày ngày cầu nguyện chăm chuyên,

Tôn thờ Thánh Thể đặt lên hàng đầu.

Thánh Kinh phải được đào sâu,

Mân coi kính Mẹ khẩn cầu chớ quên.

Trông nom mục  vụ ưu tiên,

Tỏa lan đức ái lời khuyên Tin Mừng.

Và nhà thơ Sao Biển Nguyễn Văn Thể 69-70 cũng không quên xuất khẩu thành thơ mừng tân linh mục như sau:

Quảng Đại từ nay bước dấn thân,

Vào đường Thiên Chức lắm gian truân.

Tâm tình dâng hiến tròn Nhân Đức,

Cuộc sống hy sinh sáng Thiện Tâm.

Đem đến thế trần lòng Thương Xót,

Thắp lên ngọn lửa sống Phúc Âm.

Con lừa chở Chúa đi muôn nẻo,

Kiên định, khôn ngoan, bước lặng thầm.

Chúng ta cũng nên biết thêm, hiện nay số linh mục Sao Biển Con là 7 vị, ngoài tân linh mục P.A Phạm Quảng Đại, còn có các linh mục SBC như sau:

1.LM An-tôn Nguyễn Ngọc Trãi (LM 2005) con anh Nguyễn Thành Mỹ 57 (Hộ Diêm)

2.LM Phê-rô Trần Phạm Bảo Khanh (LM 2010) con anh Trần Dưng 66 (Gò Đền)

3.LM Gioankim Nguyễn Ngọc Phúc Thịnh ( Dòng Ngôi Lời) được phong chức Lm ngày 29/06/2011 tại nhà thờ Đức Bà (Sài Gòn) hiện nay ở Paraguay , con anh Pierre Nguyễn Ngọc Tiên 57(Hộ Diêm).Anh Tiên 57 hiện nay đang định cư ở Mỹ.

4.LM. G.B. Võ Khắc Duy (LM 4/8/2012) Dòng Đa Minh, con anh Võ Ngọc Trân 64 (Thanh Hải, Phan Thiết).

5.LM. Nguyễn Hoàng Thanh Tuyên (Lm 14/12/2013 chịu chức tại Ác hen-ti-na) Dòng Truyền giáo Ngôi Lời, con anh Nguyễn Trung Cả 63. (Chợ Mới)

6.LM Giuse Nguyễn Công Viên ((LM 2014) con anh Nguyễn Văn Thưởng 62 (Cây Vông, Nha Trang).

  1. LM Gioan Trần Lữ Đô (2015), con anh Trần Minh Trí 61,(Phan Thiết) hiện là cha phó nhà thờ cha Hồ Sĩ Hữu 62.

Thay mặt cho anh em CSB vùng Nha Trang, chúng tôi xin chia sẻ niềm vui lớn lao cùng với gia đình bạn Phạm Công Đức 69-70, và cầu chúc tân linh mục luôn luôn mạnh khỏe, hăng say công việc mục vụ,  sống cuộc đời quảng đại để phục vụ Thiên Chúa và Giáo Hội.

8. G.Maria Vianey Nguyễn Hữu Lợi SB 73 thuộc dòng Thừa sai Châu báu, tỉnh dòng Kansas City được thụ phong linh mục ngày 12/12/2015 tại Chicago

Ngày 27/6/2016

Hội Ngộ với gia đình anh Sự 62 tại nhà hàng Trùng Dương (Đường Đệ)

Hơn 40 anh em tham dự mừng gia đình anh Sự trở về VN thăm lại quê hương sau một năm đi đoàn tụ tại Hoa Kỳ. Đầm ấm tình anh em Sao Biển. Trên đường về, anh em trong BDD ghé thăm và tặng quà cho anh Trần Đình Thọ 73, anh bị giảm thị lực trầm trọng, khiến tầm nhìn trở nên khó khăn. Cầu nguyện nhiều cho bạn.

Ngày 28/6/2016

Thân mẫu Phùng Bá Lộc 72 từ trần (Bình Cang)

Cụ bà Maria Lê thị Hợi  từ trần lúc 20 g 25 tại tư gia Bình Cang. An táng ngày 2/7 tại nghĩa trang Hòn Chuông.

Xin Chúa đoái thương linh hồn Maria.

Ngày 5/7/2016

BDD đi thăm Phong 73 bị tai nạn xe (Chợ Mới)

Trên đường đi làm về sau cơn  gió mạnh, dây điện sà xuống đường trong đêm tối đã khiến xe của Phong bị cản trở và té ngã, kết quả xương bả vai bị gãy, phải bó bột dài ngày.

Ngày 14/8/2016

Ngân khánh linh mục cha Hồ Sĩ Hữu 62 (Vinh Tân)

Vào lúc 9 giờ, Thánh lễ Ngân khánh được tổ chức trọng thể tại nhà thờ Vinh Tân. Thánh Lễ  được tổ chức đồng tế với nhiều linh mục Phan Thiết và Linh mục CSB Nha Trang. Nhiều anh em CSB Phan Thiết, Bình Tuy, Sài gòn đã đến tham dự. Sau lễ có tiệc mừng.

Nhân dịp này, Ban Biên tập DCSB 2016 xin gửi lời chúc mừng người anh em linh mục Hồ Sĩ Hữu 62. Cầu xin Chúa, Thánh cả Giuse và Mẹ Sao Biển ban nhiều hồng ân xuống cho  người anh em trong cuộc sống thánh hiến.

Ngày 11/8/2016

Thân mẫu anh Lê Nại 65 từ trần (Vạn Giã)

Thân mẫu anh Lê Nại là bà Anna Nguyễn Thị Dài, sinh năm 1929 tại Quảng Bình đã từ trần tại Vạn Giã. Anh Lê Nại 65 ở Mỹ đã về gặp mẹ lần cuối.

Nguyện cho linh hồn Anna mau về cùng Chúa.

Ngày 18/8/2016

Phê-rô Lê Thanh Tùng 69-70 về cùng Chúa (Tấn Tài)

Bạn Tùng ra đi vào lúc 5 giờ tại tư gia giáo xứ Tấn Tài, có thể là do tai nạn.  Bạn CSB thứ hai của giáo xứ Tấn Tài ra đi, trước đó là bạn Bùi Minh 59 cũng ra đi sau khi phẩu thuật tại Sài Gòn. Bạn Nguyễn Văn Thể 69-70 có thơ khóc bạn như sau:

Đường trần thế dặm trường gió bụi

Nẻo nhân sinh muôn nỗi đắng cay

Tùng ơi tạm biệt đời này

Quê hương Thiên Quốc hẹn ngày gặp nhau.

Nguyện xin Chúa đón nhận linh hồn Phê-rô trong Nước Chúa.

Phụ trách mục này: Kim Ngân 59