Thư chúc mừng Năm mới Đinh Dậu (TGM. Giuse Nguyễn Chí Linh)

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI ĐINH DẬU

GỬI CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA

TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ

 

Toà Tổng Giám mục Huế ngày 24-01-2017

Thưa Quý Linh mục, Tu sĩ nam nữ và Anh chị em thân mến, Đây là lần đầu tiên trong tư cách tân Tổng Giám mục Giáo phận Huế, tôi được hân hạnh và trân trọng gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể mọi thành phần Dân Chúa Tổng Giáo phận Huế. Như anh chị em đã biết, ngày 29-10-2016 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm tôi làm Tổng Giám mục Giáo phận Huế. Ngày 12-01-2017, tôi đã chính thức nhận chức tại nhà thờ chính toà Phủ Cam theo thủ tục giáo luật. Tôi hết lòng cám ơn anh chị em đã đón tiếp tôi một cách tận tình và quý trọng. Tôi xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho tôi được ơn khôn ngoan và đầy đủ nghị lực để thực thi Thánh Ý Chúa và đáp ứng được mong đợi của anh chị em. Cũng theo sự bổ nhiệm của Đức Thánh Cha Phanxicô, tôi vẫn tiếp tục coi sóc giáo phận Thanh Hoá với tư cách là Giám quản Tông toà, có nghĩa là cùng lúc tôi phải đi đi về về hai giáo phận Huế và Thanh Hoá. Xin anh chị em giúp lời cầu nguyện cho Giáo phận Thanh Hoá sớm có giám mục mới để tôi có thể dành trọn thời giờ cho Tổng Giáo phận Huế của chúng ta. Trong khi chờ đợi, tôi đã xin Đức Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng tiếp tục tham gia việc điều hành Tổng giáo phận và công trình xây dựng Vương cung Thánh đường La Vang. Tôi cũng đã xin Cha Antôn Dương Quỳnh, nguyên Tổng Đại diện, giữ vai trò quyền Tổng Đại diện. Trong tình huống đặc biệt này, tôi kêu gọi toàn thể mọi người hãy tâm đầu ý hợp trong mọi sự để bảo đảm tình hiệp thông và lợi ích tối ưu cho đại gia đình Tổng Giáo phận. Tôi không biết có làm được gì cho Tổng Giáo phận Huế không, nhưng điều chắc chắn tôi có thể hứa với anh chị em là tôi sẽ đem hết lòng yêu mến. Và thưa anh chị em, Năm 2017 là năm Đinh Dậu, tức năm con gà. Trong tinh thần hội nhập văn hoá cổ truyền, tôi mời gọi anh chị em con cái Tổng Giáo phận Huế, quốc nội cũng như hải ngoại, thử vận dụng hình ảnh “tết con gà” để khám phá những thông điệp dành riêng cho người Kitô hữu Việt Nam trong năm mới này. Theo quan niệm dân gian, gà là biểu tượng của may mắn, là bảo chứng tương lai sẽ tránh được rủi ro. Hình ảnh con gà diễn tả giấc mơ hạnh phúc, thành đạt của người Việt Nam. Vì thế, tiếng gáy sớm mai của gà là hồi chuông báo hiệu một ngày mới tràn đầy sức sống mới. Đối với Kitô hữu, sức sống mới đó chính là sức sống thần linh của Thiên Chúa Quan Phòng, Đấng đã từng bảo đảm: “ngay cả tóc trên đầu anh em cũng được đếm từng sợi” (Lc 12,7). Dù năm cũ đã ghi lại muôn vàn khó khăn như thảm hoạ môi trường biển và lũ lụt miền Trung, dù mỗi người chúng ta đã ít nhiều nếm mùi đau khổ, ưu phiền, thất bại hoặc thử thách, ngày mai của chúng ta vẫn là 2 một ngày mai của hy vọng. Cùng một lúc, gà Đinh Dậu vừa nhắc nhở chúng ta “hãy vui với người vui, khóc với người khóc.” (Rm 12,18) đồng thời kêu gọi chúng ta hãy đừng bao giờ quên rằng Thiên Chúa vẫn là chủ tể của lịch sử. Chính Đức Giêsu đã hứa sẽ ở cùng chúng ta “mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 16-20). Con gà trong văn hoá Việt Nam cũng là biểu tượng cho sự chung thuỷ và sự tần tảo. Ý tưởng đó rất phù hợp với chủ đề mục vụ mà, theo gợi ý của Đức Thánh Cha Phanxicô trong tông huấn Niềm vui Tình Yêu (x. Amoris Laetitia, 206), Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề ra cho năm 2017: chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân (x. HĐGMVN, thư chung 2016, 5). Bước vào đời sống hôn nhân có nghĩa là đôi bạn trẻ phải triệt để trung thành xây dựng và nuôi dưỡng mối quan hệ tình yêu của họ ngày càng bền chặt, cần cù và kiên trì như đàn gà từng ngày nhặt thóc nuôi sống nhau trong yêu thương tương trợ và gắn bó thiết tha. Mối quan hệ đó không do con người cấu tạo, nhưng do chính “Thiên Chúa tác hợp” (Mt 19, 6). Tiếng gà Đinh Dậu mời gọi họ hãy sống tình yêu đôi lứa như tình yêu thần thánh và “kiến tạo gia đình mình thành Hội Thánh tại gia, nghĩa là ngôi nhà thờ phượng, mái ấm tình yêu, ngôi trường giáo dục” (HĐGMVN, Thư gửi các gia đình công giáo, số 7). Trong Tân Ước, tiếng gà gáy trong câu chuyện Phêrô chối Chúa, bỗng trở thành hồi chuông kêu gọi sám hối. Nghe tiếng gà gáy, Phêrô nhớ lại lời Chúa Giêsu đã tiên báo: “hôm nay trước khi gà gáy, con sẽ chối ta ba lần” (Lc 22, 61), nên vô cùng ân hận“và khóc lóc thảm sầu” (c. 62). Tương tự như thế, tiếng gà Đinh Dậu cũng báo hiệu cho chúng ta hãy sám hối ăn năn trong Mùa Chay thánh sắp bắt đầu ngày 01-03-2017 sắp tới, nhất là trong năm 2017, kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Từ đó đến nay Thông điệp của Mẹ vẫn còn văng vẳng: “Hãy mau ăn năn đền bù! Hãy tôn sùng Mẫu Tâm ! Hãy năng lần hạt Mân Côi”. Anh chị em thân mến, Rất tiếc tôi không thể ở bên cạnh anh chị em để chia sẻ niềm vui ấm cúng sum vầy của anh chị em vào những giây phút giao thừa đầy linh thiêng này. Trong tình hiệp thông đại gia đình Giáo Hội, tôi xin được cùng với anh chị em ra trước Tôn Nhan Chúa để xin Ngài ban cho dân tộc Việt Nam, cho mọi nhà, mọi người và từng người anh chị em, các linh mục, nam nữ tu sĩ, chủng sinh, ứng sinh và giáo dân của Tổng Giáo phận Huế một mùa xuân đích thật tràn ngập bình an và niềm vui bất tận. Hẹn gặp lại anh chị em ngày hành hương truyền thống mồng ba Tết tại linh địạ La Vang.

 

Thân ái trong Chúa Kitô

Giuse Nguyễn Chí Linh

Tổng Giám mục Giáo phận Huế